30.8.08

Troi a, minh lai pha phach lung tung, bay gio ko danh tieng Viet dc nua...'___'Minh dung la con troi danh ma`...>"<
Xin loi nhe, minh dang chan oi la chan, the^` khi nao danh tieng Viet dc se viet nhieu that nhieu^ ^

25.8.08

Chà, ngày đầu tiên đi học đã qua, tưởng hôm nay chỉ có 2 môn Anh và Lí nên cũng đỡ mệt, ai dè...cuối cùng cũng mệt và đói tuốt vì phải ngồi ở dưới sân chờ thầy tổng kê tiền quyên góp đc, thật tình!
Yaooo, ngài mai tòan nhữg môn dễ thương, Sử này, Địa này!!!Mình cảm thấy càng ngày cái chất ban "xã hội" trong mình nó lại to dần lên, hee he!
Giờ đi học rồi nên ko còn ăn chơi ngủ nhiều như trước đc nữa...Hê, cứ tưởng ngày mai đc nghỉ(quen... học hè 3 buổi 1 tuần, hôm nay hcọ thì mai ko học.)
Mình đang đọc dở 1 cuốn sách hay hay trên thư viện, mai sẽ ghé vào đọc tiếp.
Tối nay sao bạn Chồn ko gọi nhỉ?? '>'

24.8.08

Hôm nay mình biết thêm 1 bản nhạc hay^^.
Thèm về quê quá, mình muốn ra ngay đồi cỏ ở hồ Kẻ Gỗ, chỗ mà 3 con từng nằm lăn lóc toe tóet cười để bố chụp hình 8 năm trước.Mình 16 tuổi 7 tháng hơn rồi nhưg từ đó đến giờ chỉ về quê đc đúng 1,2 lần...lần "gần" nhất là khi mình học lớp 2('....')
Tối nay bế mạc Olympic.Tạm biệt Olympic nhé.Ngọn đuốc Olympic sẽ tắt vào tối nay nhưng sẽ lại cháy rực ở London 4 năm sau^^.
Chiều mưa nên mình và Sương làm 1 tour du lịch "xuyên" nóc nhà, bố tập thể dục ở sau qua nhìn thấy S đang leo lên cái thang(xong rồi mụ ấy làm rất quả dưa leo cạp dở xuống đất:Dehe), tưởng bố la trời mưa gió lên đấy cho bổ lăn quay ra, ai dè Mi chỉ cười cười rồi hỏi:"Lên trển làm chi đó?".......Hớ hớ!!Mấy quả dưa leo nhà mình mọc quái dị thật, nó ú nần, tròn vo chứ ko dài dài....mấy em dưa leo con bé tí nhìn xinh chết đi đc:D.Mình vẫn còn sợ leo lên leo xuống cái thang đấy...lúc xuống thì thôi rồi, S phải chỉ từ từ từng bước mà xuống, ngồi bẹp xuống ướt hết đít quần^ ^
Lát phải lên sân thượng chôm 1 ít đất của má, sau đấy(lại) chôm thêm vài hạt đậu ở dưới bếp đem đi trồng, hế hế!
Dạo này mình có duyên với sôcôla thật đấy, toàn đc cho bánh với kẹo sôcôla thôi, ngon...
Thèm phở quá, thèm cà ri, bún, cháo mực,...nhiều thật...có lẽ mình giỏi ăn và ngủ thật.

23.8.08

Trưa nay mình đi tập trung ở trường, trời khá là nắng nhưg đến nơi định nhìn vào cái danh sách các bạn chuyển lớp thì mới thật là xây xẩm mặt mày, mình chỉ định nhìn thử xem con nhỏ lớp mình nó có cuyển sang lớp TLH như nó nói ko...hớ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Mình thấy tên bạn T trong đó...>______<>
Bữa trưa và bữa tối nay có món thịt heo+cà chua...ngon thật, lâu lắm lắm rồi chưa ăn.Mình nhớ lần cuối mình ăn món tương tự thế này là hồi còn ở nhà cũ, hồi đấy mình trộn cho con Mập ít thịt và nước sốt...mình còn thèm rỏ dãi chứ nói gì đến nó..'__'
Híc, sáng nay mình coi đc em dự báo thời tiết đến 3 lần...nhạc hay quá...nghe nhạc ấy mỗi buổi sáng là coi như yêu đời thêm nhiều tí rồi.
Hê, chiều có 2 anh gõ cửa nhà mình và bảo là muốn gặp bố hay má để nói chuyện về...bình nước(??!), thế là mình cũng gọi bố lúc ấy đang lau rửa cánh quạt trong toa lét...bố mời người ta vào nàh, nói chuyện có vẻ vui lắm, vừa nói vừa cười, nói từ chuyện nước giếng, nước máy, rồi hồ thủy lợi ở quê mình nước sạch lắm, v.v...Má mới về thôi cũng biết rằng mấy ông ấy đến chỉ cốt bán cho đc mấy cái bình lọc nước mà thôi, ai cũng biết thế trừ...bố hay sao ấy...buồn cười ở chỗ sau cùng thì bố chả mua gì sất còn mấy ông ấy sau 1 hồi "tâm sự" chuyện nước sách nước bẩn cũng đành thất thểu ra về, bố Mi thì chắc cũng vui vì có đc 2 anh bạn ngồi nói chuyện với mình, còn 2 ông kia thì...chắc ức lắm, hê hê...
Có 1 hộp sữa chua, mình đem đi "rửa ráy" cho sạch, sau đấy ngồi hì hục chọt cây com-pa vào cho đc mấy cái lỗ bé bé, định trồng cây ý mà.Hồi bé mình vẫn thích vùi 1 hạt đậu(hay hạt gì gì đấy bé bé) xuống đất, lấp lại, tưới ít nước rồi chờ nó nảy mầm, xinh lắm!^ ^Thỉnh thoảng sang nhà thằg Cún mình còn cào giun đất lên xem nữa...đất nhà em Cún tươi tốt nên giun đất quá trời.

22.8.08

To: D.

Cái con Diệu sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày và chung bụng má chui mình mấy bữa nay lại sợ béo, gì chứ BMi của con đấy còn chưa đến mức 18,5 mà cứ réo hết cả lên...mặt bố Mi hơi góc cạnh, gọi là hơi bè bè ra tí, mà em Diệu đc(hay bị gì đây...??!) thừa hưởng từ bố lại ứ có thích tí nào nên nó cứ định mai mốt lớn sẽ đi "gọt" bớt(ú!), rồi là "vớt" hết mỡ, kéo chân... nữa.Mình thấy nó thế là xinh xắn lắm rồi, mặt có trôg hơi bụ bẫm tí thì xinh thôi chứ cũg chả có vấn đề gì, bằg chứg là con 32 chỉ thích béo má con Diệu thôi chứ má mình nó có thèm đụng vào đâu nào!?Thật sự thì thỉnh thoảng mình cũng hơi ghen tỵ với con Diệu vì thế, hê hê...
Qua đây mình xin đc gửi đến Diệu Hằng thông điệp: em D. hòan toàn khỏe mạnh(có khi là còn phải thêm vài kí nữa cơ) và "sinh sắn" ko thua kém bất kì ai trong thành phố xấu xí này, hê hê(em còn bị mụ Sương phong làm hoa hậu thành phố xấu xí nữa cơ, thấy chưa...chị còn hên chán...>__<)
Ngày mai mình sẽ đi tập trung...ừ, đi tập trung thì hay đấy, nhưg đi học thì đáng sợ lắm!Mình đọc xong cuốn Vichia Maleev ở nhà và ở trường rồi, vui gớm, sách đơn giản nữa...^^

21.8.08

Hư...chuyện bức xúc lâu nay, cô Lí mình tòan bảo tụi chọn hcọ Tóan Văn Anh là dại, là ko thông minh vì như cô giải thích là chọn Tóan Lí Hóa thì thi đc nhiều khối, A này, rồi B, D...nhưg mình nghe thế thì rất ức, nhữg đứa ngu Tóan Lí Hóa như mình vô đấy chỉ tổ tốn phao với nhân viên cứu hộ(hết bơi tới chìm ko mà), với lại bọn nó đã chọn thế , cô nói thế cốt có ý tốt nhưg đôi khi lại thành ra ko tôn trọng chúng mình rồi... mà dù cô nói thế nào thì mình vẫn ko hối hận đâu, mình yêu ban D!!!
Tối qua 3 bố con ngồi xem Olympic bóng chuyền nam Mỹ-Serbia, tất nhiên mình cổ vũ cho các bạn Serbia rồi....nhìn các bạn ý mình lại nhớ tới MU và Chelsea, cũng là màu đỏ đỏ của MU và màu xanh đặc trưng của Chels!!!!!!!!!Ngồi hú hét 1 hồi Serbia lại thua, buồn thế ko biết!Trong đội Serbia các anh xinh ơi là xinh, he he, mình thích nhất là anh số 2 và số 18!♥
Hôm nay là ngày học hè cuối cùng, yeah yeah mừng quá!Sáng bạn T có đi học, cả Number twelve nữa♥...hô hô...
Tối ni có Gỉai cứu binh nhì Ryan tiếp, mình sẽ coi tiếp.(Vì thế nên h chat sớm để tối còn coi)Lát ăn cơm sẽ tranh thủ xí ti vi trước!:D
Bữa nay các bạn LC2B phải thi lên lớp, còn mình ko phải thi nên ngồi ở nhà ăn chơi, hí hí.
Just dance của Lady Gaga nghe cũng hay nhỉ, dạo này cũng còn nhiều nạhc hấp dẫn...Shine on của The Kooks cũng đc...

20.8.08

Hu hu, sao mình ko nghe bác Roald nói nữa...?!!Thôi...ko nghe đc ở đây thì ta tìm chỗ khác ta nghe, ko thì tìm thêm vài tin về bác Roald cũng đc, ko sao cả.
Trong đoạn phỏng vấn ở trang web chính thức của bác Roald nghe hơi run run vì lúc ấy là năm 1988, khi bác khoảng 72 tuổi...2 năm trước khi bác qua đời...Khi ấy bác vừa đi dạo quanh vườn vừa trả lời phỏng vấn ^ ^
Ngày 13 tháng 9 là "Ngày Roald Dahl", cũng là ngày sinh của bác luôn.Hi hi, ngôi nhà của bác có tên là "Gypsy house".♥
Ước gì sau này mình có thể có đc 1 mảnh vườn thật toooooooooooo để trồng cây!

19.8.08

Sáng nay dậy hơi trễ 1 tí nên vừa quất tô cháo xong là mình chạy ngược lên nhà oánh răng, oánh xong lại chạy ngược xuống đi học...Hôm nay học khá sướng, vì 2 môn Toán và Hóa coi như chỉ ngồi làm bài kiểm tra rồi thôi, ko phải hcọ với thầy cô là hết sợ rồi!
Hôm nay bạn T ko đi hcọ, thế nên Number twelve phải ngồi 1 mình(hé)...
Trưa đi hcọ về trời khá nắng, nhưg lúc về thấy nồi cà ri gà thơm tho là mình lại sung ngay!!Bữa tối ăn hơi nhiều, chén cả tô cà ri+bánh mì rồi còn ăn thêm nửa tô cơm...bụng bự là phải!
Hú hú, các bạn Bỉ bị các chú Nigeria chọt cho 4 trái, gỡ đc 1 bàn danh dự mấy phút cuối...>...Siêu.'___'

17.8.08

Do 1 nice thing every week.

Tối nay mình sẽ đc đi siêu thị đó, hê hê hê!Má bảo mấy chị em đi đi, nhưg mà ko có má thì mất hết vui, ko chỉ là vì có má đi thì đc mua nhiều nhiều hơn mà còn vì má là linh hồn mua sắm của cả nhà nữa, ko có má thì coi như chỉ có cái xác, hì hì.
Còn ngày mai nữa là phải đi hcọ lại, hãy tận hưởng nhữg giây phút cuối cùng...
"Hãy thử bắt chuyện với ai đó, nghe thì có vẻ tầm thường nhưg bạn có thể là người duy nhất nói chuyện với họ trong ngày hôm đó!:)"
Hôm nay mình có thêm 1 cô bạn mới và nói cũng chuyện vui ơi là vui với Pep sau 1 thời gian dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...
Bắt đầu 1 ngáy = đi làm giúp má, đi chơi với bạn Chồn, đi siêu thị với má và 2 con điên(bố và o yên tâm, khi về sẽ có quà mà!!^^)...1 ngày như thế quả là ko tồi nhỉ?!

15.8.08

Lúc nãy trong lúc chờ "giờ chat" đến, mình ra hóng gió trước cửa bên hông nhà vì phát hiện có 1 đợt gió mát lạnh điên đảo:D, người đang nhễ nhại mồ hôi cũng khô rom ngay sau vài phút^^...Hehe, hài 1 chỗ là mình còn nói chuyện với cả bạn mây nữa, mình hỏi bạn mây đang đi đâu rứa và nhờ bạn mây là nếu ngày mai bạn ý có quay lại hay ko thì cũng nhắn giùm các bạn mây khác đến khu nhà mình nhiều nhiều tí cho đỡ nắng, mang theo 1 ít mưa cho mát cũg đc(nhiều quá lại ngập đường).Con Diệu nó lên đúng lúc ấy, tưởng mình có vấn đề nên nó cầm tay mình định dắt lên trên lầu để chơi với mây, hê hê hê!

14.8.08

Tối nay có món gỏi ngó sen má mần, mình vừa ăn vừa xem chương trình dạy Yoga của "master" Kamal:D...có vẻ món gỏi chỉ đc cánh phụ nữ trog nhà mê, bố Mi Mi chỉ chăm chăm với đĩa xôi(cúng Rằm mới xong) và gà luộc!
Còn 1 em thanh long trên cây mà má chửa có hái, nhìn từ dưới lên thấy em ấy đỏ đỏ hồg hồg đẹp mê li, ăn cũng ngon ko kém!

8.8.08

Tối nay khai mạc Olympic Bắc Kinh, là tối chứ ko phải sáng, hên thế!('......')
Lúc nãy đói quá nên lục cu đơ ra gặm(đặc sản quê choa)...đc cái món này nhiều lạc, mình nghĩ là để ăn vặt cũng tốt.
Sáng nay mình dậy lcú 6h hơn tí, lúc đang mơ màng thì nghe thấy tiếg gió thổi vùn vụt, nghe gớm quá nên dậy thử xem thế nào, thế là dậy nghe Breakfast show luôn!Mình dậy sớm, vừa nghe đài vừa nghịch búp bê với con Diệu, bố Mi thấy thế thì đứng nhìn có vẻ hơi...lạ.(chắc Mimi nghĩ bọn mình lại thêm 1 kiểu điên??-_-) Còn nhiều cơm nguội nên má chiên với trứg ăn sáng luôn, mình cắt thêm ít hành và cà chua cho có tí rau quả^^.Ăn xong đúng lúc MTV chiếu Forever của CB nên 2 con nhảy lại tự do(ô hay, mới ăn xog...??).
Sáng nghe đài xong mình lại ngủ như heo đến giữa trưa, mình mơ 1 giấc mơ khá lạ, cũng hơi đáng sợ, cũng có thứ làm mình suy nghĩ, đến nỗi tỉnh dậy xuốg nhà ăn cơm rồi mà mình còn nghĩ...
Mình đã thích Tóan hơn, chỉ còn chờ đến ngày tâm hồn đc khai sáng cùng Lí và Hóa mà thôi.
Dì vừa mang cho nhà mình 1 em bắp cải ngon lành...mình đã nói là mình mê món này thế nào chưa nhỉ?Đặc biệt là bắp cải xào, cha mẹ ơi, "thơm ngon tinh khiết"... mình sẽ ăn như cướp vậy, hô hô...!
Mụ Sương hay gọi mình là Hằng khùng nên mình đổi tên blog là Crazy Hang luôn!'>'
Mình vừa mò đc quyển Không gia đình của Hector Malot, chắc là mình sẽ đọc thử.Tối qua giở thử trang đầu của 1 quyển truyện ngắn, vừa nhìn thấy dòng chữ:"...dọn pa-tê hành và trứng nhé?" là mình đã muốn đọc lìên, "nghe" ngon ơi là ngon thế kia mà.^^
Thôi chào đồng chí nhá...mình đi ăn cơm bắp cải đây, hê hê!(Nói thế chứ lát xuốg mà ko có là quê hơn con bê!!)