28.9.08

"Brief" summary of the week


Hình này S vẽ trên cửa toa lét lục mụ ấy ở trỏng!

Mấy hôm rồi chưa viết blog, blog bị đóng bụi luôn rồi nên hồi nãy phải lấy giẻ lau cho sạch blog(bây h bụi bặm lắm, hi hi).
Sáng thứ 7 hôm nay là bữa học thể dục đầu tiên sau khi cả lớp may mắn "bị" cắt mất 2 hôm học trc đó:DKiểm tra rất vui nha, chỉ cần làm động tác như kiểu vỗ tay, giang 2 cánh tay ra và vỗ(à, chỉ cần chạm tay thôi chứ chả cần bép bép), mỗi lần như thế thì tay khoát 1 vòng 180 độ từ trên xuống sau người...Hức, kết quả mình mần đc 15 cái trong thời gian đc thầy định trước, đc 8 điểm, cũng cao nhất lớp đấy(nhưg ko phải người duy nhất, hô hô).Vì mình chỉ biết cố hết sức và đánh tay nên giờ thấy 2 cánh tay mình nó "kì kì" sao đó, hớ hớ!!
Háaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh, trên HBO tháng 10 có chiếu lại An inconvenient truth, The pursuit of happyness, rồi còn có Harry Potter nữa, yeah yeah!Mình hay thèm đc xem lại An inconvenient truth, hình như coi đc khoảng 2 lần gì đó, 2 lần khác phải đi hcọ nên ứ coi đc, heo thật. Mình mới mượn đc cuốn Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn trên thư viện, trên đấy còn 2 cuốn "Mít Đặc" nữa, ngoài ra còn cả Dặm Xanh(Oaaaaaaaahhhh) và nhiều sách khác nữa, hiện mình đang hết sức phấn khích về cái thư viện trường, hê hê... Hôm nay có 1 tiết Địa, woaa....thầy vẫn "xinh đẹp" như rứa, tay thầy vẫn đẹp(tay trái thầy ko đeo nhẫn nhiếc gì hết, còn hy vọng, ha ha), giọng thầy vẫn hay( nhất là khi thầy phát âm 2 từ phát triển nghe rất lạ). Tiết Toán mần bài ko đc rồi, thây kệ nó, lần sau sẽ đc! Tuần sau "vào sinh ra tử" rồi, kiểm tra liên miên, ngày nào cũng kiểm tra, hự....!!
Úi, quên đón em Cây đậu ở mẫu giáo Sân thượng rồi, thôi cứ để em ấy ở đấy, mai dậy sớm đón nắng luôn thể vậy, hô hô hô.

20.9.08

Shine onnnnnn

Hôm nay là thứ bảy và mình đc nghỉ ở nhà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Vì thầy cô bận họp chi đó cả ngày nên lũ chúng mình mới đc nghỉ, đúng là có buồn vì lại nghỉ đúng thứ bảy, khi mà có đến 2 tiết AV và 1 tiết Địa yêu dấu, mới đầu cũng tức lắm đấy, nhưg sau rồi nghĩ lại thì dù sao đc nghỉ học vẫn sướng hơn nhiều, thành ra vui như giờ đây...(Ha ha)
Hồi nãy ngồi xem lại 101 con chó đốm nên nhớ lại hồi be bé, hè nào 3 con cũng đc xem băng video bố mượn của các bác trong cơ quan về, toàn là phim họat hình:101 con chó đốm này, Lọ lem, Bạch tuyết và 7 chú lùn, vịt Donald, Tom và Jerry, rồi có cả phim hoạt hình 2 con sóc tên gì đó mình quên mất rồi...^^Mình còn rủ cả thằng Hưng mập địt rồi vài đứa bạn đến coi, có cả em Cún nữa...hè nào cũng vậy hết!À, còn Trung thu thì cứ đến dịp là mình đc bố mua lồng đèn ở gần trường, tối năm nào cũg đi rước đèn cùng bọn trong hẻm, hồi đấy đứa nào ko ra ngoài đường rước đèn Trung thu là "lỗi thời" và tiếc lắm(Giờ thì ngược lại'__').Lớn rồi mình cũng ko còn coi phim hoạt hình nhiều mà cũg ko còn quan tâm lắm đếnTrung thu nữa, chán nhỉ.
Thứ hai tuần sau sẽ phải ngồi làm BT cả tiết, eo ơi, đúng thứ mình hãi nhất!
Chaaaa, thích Gorillaz quá!!!!!!!!!
Dạo vừa rồi có xem The witches trên HBO, phim đc làm từ truyện cùng tên của bác Roald đấy, mình vẫn thích đcọ truyện hơn vì trong phim nó lại ko có cái đoạn mà trong truyện mình thích ơi là thích, hì hì...
Cả trưa lẫn tối nay mình đc ăn cà ri gà, ngon quá;__; Mình lại xúc động rồi...
Mình đã chuyển nhà cho mấy cây đậu rồi, nhà mới tất nhiên to và đẹp hơn nữa.:D