19.9.10

Chủ nhật chán vãi cả ra. Chán ớn. Ước gì mình cũng nằm ngủ 1 đống đc như con rác thúi tha kia, nhìn ả nằm chổng đít mà thèm. Phải tội ngủ quá trớn tối qua với nại ăn nhiều bụng chướng nên éo ngủ đc nữa...
Ới zời ơi chán ốm đê, chán tuổi teen, chán tuổi già, chán gì cũng có.
Đang gián đời còn nghe cái Last arppeggios, vầy chỉ có nước tắt máy ra ban công nhảy xuống bồn hoa vùng vẫy cùng đất và phân và sâu và các thứ...đù, nhắc đến phân lại nhớ đến cái mùi >.<
A mình chưa lên thăm đứa bé con Mi mới mang về hôm qua

18.9.10

Công nhận mình quá bộp thị chộp...nhìn lộn hàng thành ra ngồi nhầm lớp, đáng ra phải ngồi trong cái thư viện lại kéo xác mình vs con rác thúi kia vào phòng nơm bờ tu ngồi nghe cái gì gì cả 3 tiếng đồng hồ, đến khi lếch đít ra khỏi cái room khỉ tró mới phát hiện... Biết vậy ra ngoài sân nhảy dây bắn bi mệ cho rồi.
Haizz...thèm bánh trung thu quá vầy...chịu éo nổi quá! Đi qua hàng bánh trung thu mà lòng muốn khóc ré. Mình có bệnh quá ko nè?
Thôi đi ăn ya ua bánh bao rồi đi ngủ. Tạm cắt cơn thèm bánh trg thu ấy mờ.

14.9.10

Ko hiểu sao cái con dở người kia lại máu lửa thế, một ngày nó phải 2 bận post blog. Mà còn "gợi ý" mình vào xem nữa chứ, thế mới khùng!
Mình cũng già cả rồi, ko còn sung sức trẻ trung như các em nó, hê hê... -_-
Nghèo kiết xác rồi, dự án DLSR đã ngốn gần hết tiền của mình, còn lại tiêu pha dạo gần đây cũng hết mự...Hu hu làm sao để có tiền đây. Việc làm thì éo kiếm đc...Ô chả nhẽ lại chờ đến Tết...mình muốn có tiền mua truyện ngay bây giờ cơ, ứ ứ !!
Đang nghĩ đến con D. khùng trên kia... hay là mượn của ló nhỉ?
Hí hí...

10.9.10

Hôm qua còn sợ đi học, nay đỡ sợ hơn rồi.
Đầu năm đầu tháng đã học CT rầu, mà nếu chỉ là ngồi nghe quy chế đào tạo hay tình hình an ninh thì cũng đc, chả mất gì, hế hế.
Tình hình là đi mút chỉ từ sáng đến chiều liên tục 3 hôm nhe, mie hơi oải...
Thôi nói chung cũng tại mình ngu, tự ngu thì tự chịu ! -_-

Xí xí...tự nhiên đọc lại 1 lượt blog mình mới thấy rõ cái sự cuồng ăn của mình...toàn ăn là ăn. Mình có nên để trong profile là The Eater hay Sống để ăn ko ta? Ha ha.

8.9.10

Điên

Lên google tìm con buýt đến cái làng đại học...ra toàn yêu râu xanh với cả cướp giật với cả cà phê ôm...chưa chi đã... Như lày là như lào?
Ha ha đúng vui luôn.
Mai đi 1 vòng kiếm việc. Mà con Mi cầm luôn cái CMND của mình rồi -_- Gỉa mình đây!!
Nãy xách xe đạp đi ăn kem vs con D. , mỗi cậu 2 cây + 1 ly về cho cu S, hết 17k, rồi.... túi xẹp lép!

"Thank you for ur smile(icon)"
Ừ thì cười ...mà sao <3 muốn nổ tung vầy nè.
Huuu ...

4.9.10

Vẫn đang nghe cái thứ nhạc đấy và đọc cái thứ sách đấy...
Tomorrow will be the last day. I dont know what it will be like after that day. Just one thing. I am lost...

3.9.10

sth for today

And when we meet
Which I'm sure we will
All that was then
Will be there still
I'll let it pass
And hold my tongue
And you will think
That I've moved on