23.10.14

Welcome to the world, Stefan Djokovic! ♥

Vậy là cuối cùng hôm qua con điên mặt dưa đã chính thức đc làm bố rồi. Mừng quá huhuhuu. :'(
Mà em bé đúng là ngoan quá, ko bắt bố phải bỏ dỡ giải đấu nào để lật đật chạy về nhà cả, em "chui ra" ngay khoảng thời gian giữa 2 giải nên con điên tuần sau vẫn có thể tham gia BNP Paribas vô tư ko phải lo lắng gì. :)) Thật là một em bé ngoan, chỉ mong mai mốt lớn lên em ko điên như bố mẹ em, haha.

19.10.14




Is this the end?
Then why does it feel
We'd only just begun
I thought we were done

I think I'll hang on
If you still want me
But if you don't
I guess I'll move on

And if you need me
Close your eyes and dream
I'll give you back your key
But will you be happy?
Will you be happy?

Said we'll leave it alone
But I wont be here long
And when I'm gone
I guess then we'll know 




Hồi đó mỗi lần nỗi sợ kéo đến cũng hay nằm trùm chăn nghe bài này. /:)
Giọng bạn Zee Avi hay quá.

14.10.14

When We Leave (Die Fremde)



Một trong số những vai nữ chính mạnh mẽ
 và kiên cường nhất mà mình từng đc xem.



Hồi tối mạng chậm quá ko load đc cái gì nên đành kiếm phim trong máy xem cho đỡ buồn. Ngồi nhìn list phim một hồi thì quyết định xem lại When We Leave, và vẫn khóc như mưa y như cái lần đầu tiên ngồi trong rạp xem ở LHP Đức 2 năm về trước.

Một bộ phim hay và rất đáng xem, nhạc phim thì chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến nước mắt chảy ra ào ào rồi. /:)

The Heart Is A Lonely Hunter

Goodbye bookie, please come back so I can have you some day.
source

11.10.14

4-6 4-6

Vậy là điên phải dừng chân tại bán kết và ko thể bảo vệ chức vô địch Shanghai Masters rồi... :(
Trận hôm nay lại đúng ngay ngày thứ 7, thế nên bọn nhà đài vẫn mải mê theo bóng đá và chẳng kênh nào thèm chiếu tennis, tính lên xem online nhưng cũng ko nổi vì mạng chậm như rùa bò, thế là ông đành nhét mấy chục nghìn vào túi và đi bộ ra tiệm net gần nhà ngồi xem điên đánh.

Ngồi ở ngoải 2 tiếng đồng hồ hết 8 nghìn, chỉ chuyển qua chuyển lại 2 tab là link trận của điên và tin Ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh trên Tuổi trẻ Online. Vừa xem vừa gãi chân sột soạt vì muỗi cắn, vừa bịt mồm bịt mũi và dụi mắt vì khói thuốc lá sặc sụa, còn lũ con trai xung quanh thì ngồi chơi game hết chửi thề xong thỉnh thoảng lại rú lên như bị chó cắn. Nhưng nhiều khi điên thắng điểm sướng quá cũng vỗ tay chan chát như thật. :)

Dân tình chửi điên đánh dở như cứt, ông thì lại chẳng thấy thế. Điên chơi ko đến nỗi nào, thậm chí có khá nhiều pha bóng đẹp và nhiều game còn khiến Federer phải khổ sở ra trò. Nhưng khi đối thủ là người có những cú đánh mạnh mẽ hiểm hóc, lên lưới dồn dập gần như mọi lúc và hạn chế đc lỗi như Fed trong trận hôm nay thì việc thua cũng ko phải là gì quá kinh ngạc và khó chấp nhận, kể cả khi đó là điên.
Federer thắng vì Federer đánh hay, chứ ko phải vì điên đánh dở. Điên đã cố gắng hết sức rồi và ông chẳng có gì để phải trách điên cả. :)

 

Trận hôm nay hay phải nhìn thấy cảnh điên buồn như này quá. /:(

À nhưng mà vẫn có lúc cười hí hửng nhìn như con ngẩn :))
 (chắc vừa mới ăn đc quả nào đẹp đẹp đây /:))
Chắc là điên buồn nhiều, nhưng đừng buồn lâu em nhá, 
coi như đc nghỉ sớm về chơi với vợ bầu và "đàn con" ở nhà vậy. /:)

(image source: Zimbio)


.
Có điều điên thua rồi nên ông lại buồn buồn ngồi nghĩ ngẩn ngơ, nghĩ ngẩn ngơ một hồi thể nào cũng qua chuyện nọ chuyện kia và thế là lại bị thần kinh em ạ. :(

Good win today!!

6-4 6-2

Huhu trận hôm nay điên đánh hay quá, xem mà rớt cả nước mắt luôn con ạ. :'(
Mỗi lần thấy mày đánh đấm ầm ầm vầy là ông lại xúc động như chóa vì nhớ lại mùa giải 2011 thần thánh.

Hôm nay Ferrer phòng thủ rất kiên cường, nhưng nhờ điên tung chưởng đc nhiều quả sấm sét nên cuối cùng cũng thắng. :)
(Cuối trận vẫn ko quên làm trò như mọi khi, hôm qua hôm kia hình như còn vác đàn violin ra kéo làm trò cho fan chụp ảnh. Hầy, thần kinh như này mà bảo sắp làm bố chắc giang hồ chúng cười cho chết. /:))

Bán kết gặp Federer rồi, xương cá mập thật rồi chứ chả đùa đc nữa nhưng cố gắng giữ phong độ như hôm nay là ok con dê thôi em nhá (hơn thì càng tốt :D).
Mà sao cái nhánh bên tê mất hút sạch top 10 thế nhỉ? Chả bù cho cái nhánh cá mập bên ni của con điên, toàn thứ dữ nhe nanh đứng chờ, haizz. /:(

À mà em bé con bố Nole đừng manh động sớm con nhé, để cho bố con toàn tâm tòan ý hốt nốt cái cúp Masters này cái đã rồi con muốn chui gì thì chui hề. =))


Hôm nay cả bộ từ đầu tới chân đẹp ko chê vào đâu đc, 
nhìn như siêu nhân Gao, hơi bị cool, haha. :D


Sao, ai làm gì em mà mặt xị ra? :))

Vui quá thắng zồiiiii  :))


Dạo này lại càng hay hú hét ngoác mồm như này hơn nhỉ /:)

(image source: Zimbio)

10.10.14

6-3 4-6 6-4

Cái con mặt dưa này thắng gì mà vất vả quá đê, làm ông xem mà cũng đau hết cả tim!
Mà cái bệnh bỏ phí break point và mất break ngay sau khi giành break bị hoài mà vẫn chưa chữa đc là răng? T_T
Điên xem thế nào chứ trận sau là gặp chú Ferrer rồi nhá. :(


Bị đối thủ đập cho nhiều quả tâm phục khẩu phục quá 
xong chỉ biết đứng chề môi ra như này. /:)

nhưng may là cuối cùng vẫn thắng!

(image source: Zimbio)

9.10.14

Trận đầu tiên đã gặp ngay đối thủ trẻ ghê gớm rồi.
Ông để ý bạn Thiem này rồi nhé, người Áo, sinh năm 93, chơi rất ổn mà cũng khiêm tốn và fair play nữa. :)
Bây giờ thỉnh thoảng cũng phải coi các bạn trẻ cả bên nam lẫn bên nữ đánh để xem có kiếm đc bạn nào hay ho tí ko, để mai mốt con điên có giải nghệ thì còn có người mà xem với cổ vũ. Nhưng quả thật thì chắc sẽ khó có đc thế hệ tennis nào đa dạng cả về tài năng lẫn tính cách như thế hệ của điên và các bạn hiện giờ lắm. :'(
Nhắc chuyện điên giải nghệ lại buồn rồi. Bao giờ cho đến ngày ấy... mà mong là ngày ấy đừng bao giờ đến. :(


*Họp báo*
Con ả này sao lại có quả hoodie đẹp thế... :(
Điên và bạn Dominik Thiem sau trận đấu.

(image source: Zimbio)

6.10.14

Congrats on your 5th Beijing title!! :D

6-0 6-2

Huhu, trận chung kết điên "lên đồng" đánh hay như này mà ông ko xem đc 1 giây nào. Hên là còn về kịp lúc em gái mặt dưa lên nhận cúp với trước đấy có gọi về bắt con D.H thần kinh update tỉ số cho nghe, chứ ko chắc chả biết gì trên đời luôn. :(
Ko biết con này ăn phải doping hay cái gì mà set đầu "hủy diệt" thắng một lèo đến 6-0 ko để cho Berdych ăn một game nào, set sau "may" là em nó còn bị Berdych kéo co thêm 2 game chứ ko trận chung kết hôm nay mà thành ra 6-0 6-0 cả thì tục lắm. :|

Anh Bơ dù để bị dẫn liên tục như rứa nhưng vẫn ko hề khó chịu ra mặt hay hậm hực gì, sau khi điên thắng vẫn vỗ vai cười với điên (chắc cũng vì 2 con này có chơi với nhau chăng, haha). Rồi nghe giang hồ bảo con điên cố tình đánh hỏng trong set 2 để Berdych gỡ gạc lại 2 game. Chẳng biết thực hư thế nào (mà chắc chỉ có điên mới biết đc) nhưng nói chung trận chung kết hnay cả điên lẫn Berdych đều rất đáng khen. :)

Chúc mừng điên vô địch lần thứ 5 liên tiếp tại China Open!! Châu Á đúng là đất lành của điên rồi, hehe.


Vừa vô địch ở Bắc Kinh xong con này đã phải bay ngay qua Shanghai Masters đánh luôn rồi. Masters 1000 lận nên đánh đấm cẩn thận em nhá.
Mà mong là Jelena bầu bì cũng đợi cho xong giải này rồi hẵng đau bụng đẻ, hehe. :D


Cái mặt! /:)


Khiếp, chúng bay ăn gì mà cao thế. T_T
Con điên đã gần 1m9 rồi thế mà đứng với Berdych gần 2m nhìn như bố con.


(image source: Zimbio)

5.10.14

Hôm qua sau một hồi lượn Facebook và góp nhặt từ những lần trước nữa thì mình thấy thật sự có ko ít các bạn cảm thấy ức chế và tức giận với cái kiểu tham nhũng lạm quyền, hay lẳng lặng đốn cây rào đường hèn hạ và vô trách nhiệm gần đây của cái lũ kia, nhưng nhìn các bạn tức mà ko thể làm đc gì, hay đúng hơn là ko biết làm như thế nào, lại còn đau hơn. Mình quay qua bảo với con D.H là ước gì bây giờ có ai đó đủ nhận thức, chín chắn và tỉnh táo đứng ra lãnh đạo các bạn trẻ nói riêng và những người VN muốn thay đổi nói chung thì thể nào cũng sẽ có rất nhiều người đồng lòng. Chúng ta có thể sẽ có một Joshua Wong tiếp theo, có thể có một cuộc cách mạng dân chủ giống như cuộc "Cách Mạng Dù" (Umbrella Revolution) ở Hong Kong hiện nay.
Mình nói người leader đó cần có "đủ nhận thức", "tỉnh táo" vì mình ko muốn ĐCS, Việt Tân, hay bất cứ phe phái nào khác có thể gây ảnh hưởng đến việc này. Đây đơn giản sẽ là vì "dân chủ" và "tự do" mà thôi, và "dân chủ" và "tự do" sẽ chỉ đc thực hiện một cách có nhận thức, tự nguyện và công bằng bằng đấu tranh bất bạo động.
Xong mình còn bảo con kia nếu bây giờ mọi người cùng nhấc máy lên và gọi đến văn phòng Ủy ban Nhân dân TP để phản đối cách làm ăn vô trách nhiệm và cẩu thả của chính quyền TP gần đây, và ngày nào cũng gọi như thế, thì chắc cũng đủ để họ "sợ". Hoặc có ai đó đứng ra đi thu thập chữ kí phản đối, như cách mà rất nhiều những tổ chức lớn như Avaaz, Take Part, WWF, v.v vẫn hay làm thì mình tin sẽ có rất nhiều chữ kí. Hoặc là biểu tình trước UBND TP, v.v
Nói ra thì có nhiều cách, nhưng câu hỏi lớn vẫn là ai sẽ làm? Ai sẽ lãnh đạo? Ai sẽ bắt đầu?

Mà điều quan trọng nhất bây giờ có lẽ vẫn là mong chờ một sự tỉnh ngộ ở các bạn. Đừng nói với mình những chữ như "phản động", "Việt Tân","Việt Kiều bán nước" hay gì cả, các bạn chỉ cần nhắm mắt lại và suy nghĩ xem tất cả những thứ mà trước giờ người ta nhồi vào đầu bạn, kể cả những bài học lịch sự tưởng chừng như "bất di bất dịch", những con người vĩ đại hơn cả cha mẹ ông bà bạn mà ko ai có thể đụng đến, có thật sự như bạn nghĩ ko?
Tất cả những điều đó, có thật là như vậy ko?

2.10.14




Ngày thứ 4 rồi, vẫn buồn vì em đã đi mất.

When will "tomorrow" come?

Vẫn luôn hy vọng là như vậy.
source: Reuters
Mình ngưỡng mộ các bạn.
source: Vincent Yu/AP

Điều đẹp nhất là khi con người ta tỉnh ngộ và cùng đoàn kết 
chống lại cái xấu xa để khiến thế giới thành 1 nơi tốt đẹp hơn.
source: Anthony Kwan/Getty Images


Mình tin các bạn Hong Kong dù thế nào cũng đã khiến Bắc Kinh một phen xanh mặt rồi, mong là cái lũ mị dân ở đây thấy thế cũng biết sợ đi là vừa. Nhưng chắc là chả sợ quái gì đâu vì dân VN có giận hờn tức tối thì cũng chỉ biết ngồi cà phê quán cóc lên án và than thở... với nhau thôi, chứ các bố ở trên thì có bị đụng đến bao giờ.
Nói cho sướng mồm chứ nhìn lại bản thân thì thấy mình cũng chỉ là cái đứa nhát gan và hèn như bao người mà thôi, vẫn cứ mơ đến những ngày này như các bạn Hong Kong nhưng làm gì dám đứng lên.

Bây giờ mà nhiều người vẫn còn nói những câu kiểu như "hên là VN ko có biểu tình hay lật đổ chính quyền mất trật tự an ninh này nọ" blah blah blah thì thôi coi như xong. /:)
Xin lỗi nhưng nếu đã ko vừa lòng với chính sách nào đó của chính quyền thì mình tin biểu tình (ôn hòa) chính là cách thể hiện suy nghĩ, sự phản đối và sức mạnh của dân một cách rõ ràng và tích cực nhất. Đã có người biểu tình thì tức là có gì đó ko ổn cần xem lại, và phải nói thẳng ra kiểu thế thì "chúng nó" mới sợ mà thay đổi. Nhưng mà sao? Sợ Việt Tân xúi giục kịch động dân biểu tình à? Thế thì càng phải xem lại vì các ông đã làm gì mà để cho dân ko tin tưởng rồi quay ra ngờ vực và dễ bị kích động thế hử? :)
Đấy, kiểu gì cũng chết nên dân có biểu tình hay đứng lên đấu tranh là ắt có thay đổi, bây giờ chưa đổi đc hết thì mai mốt sẽ đc. Mình tin là vậy!

À mà thật ra dạo này khi biết đc là VN vẫn còn những người như nhà Xanh, các bạn bên Bếp thực dưỡng, các blogger, nhà báo "tỉnh táo", vân vân và vân vân thì có cảm giác đời nó tươi sáng hẳn và thấy cũng có tí hy vọng cuối đường hầm rồi. Anh em ta phải cố lên! /:)