5.8.18

Huhu lâu lắm rồi ông mới lại gặp mày. À ko thật ra thỉnh thoảng ông vẫn đi ra đi vào, chỉ là đi vào như nào thì đi ra cũng y như rứa, chả viết thêm đc gì thôi. :))) 
Cả năm nay ông mày cũng ko có cái chi mới mẻ hay ho đáng phải kể cả, trừ chuyện vẫn xem điên đánh đều đều và nhà nuôi thêm 1 con chó (lợn), thế nên hôm nào ông làm 1 post tổng kết việc xem con điên và việc nuôi thêm chó vậy nhá! :))

27.1.18



Ông thề là ngay lần đầu tiên xem "Call me by your name" ông đã đổ cái rầm trước original soundtrack của phim do gái Sufjan Stevens làm rồi mày ạ, đơn giản là vì nó đúng ngay kiểu nhạc mà ông mày thích, và cả 3 cảnh phim có nhạc của gái (Futile Devices - em này thì ko phải OST nhưng cũng của Sufjan, Mystery of Love, Visions of Gideon) cũng đúng mệ luôn 3 cảnh ông thích nhất trong phim, âu hâu hâu. :'(

Ngoài nhạc hay phát lú ra thì cũng có khá nhiều chi tiết nho nhỏ mà ông thích, ví dụ như đoạn "nắm chân" chẳng hạn (cái này hơi bị giống ông mày :))), rồi cảnh Elio và Oliver ngồi trên xe nhìn nhau cười, thậm chí chỉ là một câu "I'm nervous" của gái Elio lúc đứng ở ban công thôi cũng khiến ông mày rung rinh. /:)

Nói chung là cảm ơn bác đạo diễn Luca Guadagnino vì bộ phim hay và cũng vì chính bác là người đã nhờ gái Sufjan sáng tác nhạc cho CMBYN. :)