29.11.12




Here I am, everyday, since you said, you'd come again
But it's not fair, 'cause you're not here
I wait in vain but nothing has changed
I'm a flower soaking in the rain
If I could wish one thing, I'd hear you call my name

27.11.12

Do you loathe me?

24.11.12




 How could you be so heartless?
As long as you two (and now, three) are together, I'll still believe in that one thing called "true love".
Thank you. x

n+m+a
source


Seems like I've been seeing you a lot these days, dear.
Even though it's something unreal, it's better to meet you there than in this hurtful reality.
Sounds ridiculous huh? But that's all I can look for right now.

23.11.12

Hôm qua nộp bài dịch xong chỉ muốn đập đầu vào tường. Ngu thật, nhưng ít ra còn đc dịch về chủ đề mà mình thích. Thầy thật biết lựa.
Lúc về 2 con lò mò vừa đi vừa cắm đầu xuống đất tìm cái khóa ba lô con kia làm rớt. Khốn nạn ở chỗ trợn mắt lên đi tìm từ đầu đường mà cái khóa nó lại rớt ở ngay cuối đường. :)
Tối về đi siêu thị hốt bánh mì và chè chuối giảm giá. Ăn xong mới phát hiện là cả chè cả bánh đều ko ngon hay đúng hơn là dở hơn mọi lần. Hơi bị buồn.

Cuối năm rồi nên sẽ phải chờ quéo đít cho đến cuối tháng 1 năm sau mới có Úc mở rộng mà xem. Điên cứ ăn chơi nghỉ ngơi vui vẻ nhớ.

Mà có LHP Nhật nữa rồi, phải kéo con Su đi xem mới đc. :)

18.11.12

Tối 17/11
Đi 20/11 sớm ở khoa xong lên 50 bay thẳng qua bệnh viện thăm người bệnh. Đi thăm bệnh xong ko làm người ta vui lên thì thôi, đằng này lại ngồi ôm gối khóc như điên như dại, mà lại chẳng liên quan gì đến chuyện ốm đau. Có lẽ hôm qua là lúc khóc nhiều và lâu nhất kể từ lần đó. Buồn, đau, và tức giận.
Ngay lúc đấy chỉ muốn gặp lại bạn hồi sáng rồi nói ra hết cho đỡ đau tim, nhưng vì bạn ấy cũng chả có thật nên đành chùi nước mắt nước mũi, với lại đúng lúc con Su đến thế là 3 con lại dắt nhau về...

Lại đau họng sổ mũi các thứ, chắc là lại lây từ cái bọn hắt xì ho hùng hục trên xe buýt mà éo thèm bịt mồm bịt mũi. Đứa nào ho thì tự biết đường mà che chắn, chứ cái đứa hít phải mà có bịt khẩu trang cũng chả ích gì. Tức thật. 

17.11.12

Maybe the best dream that I've ever had.

15.11.12

Buổi cuối học TA, buồn quá...
thôi thua... chả còn gì để nói!/:)



Rồi lại còn một tay cầm dù (hồng), một tay cầm vợt đánh nữa chứ. Mày đi chết đi chứ sống làm gì nữa hả con. :)
Mà lần nào ra sân điên con cũng mặc bộ đen thui này cho cô nhớ.

13.11.12

3h dậy coi CK. Hôm nay con điên bị gì mà toàn đánh hỏng, quả dễ đánh để ghi điểm thì lại ra ngoài hoặc ko qua lưới, có ăn điểm thì cũng toàn nhờ con mẹ Federer tự đánh hỏng, cả trận rất rất ít những quả hay của điên. Hên là set 1 điên cũng thắng, set 2 mới vô mà giành qua giành lại điểm như kiểu game cuối cùng vậy. Cố nấn ná ngồi coi đến 2-1 thì cũng phải chạy đi làm. Lên xe buýt sốt cả ruột ko biết tỉ số là như nào rồi, con kia lên FB thì biết là đã 5-3 cho Fed, con điên đang bên bờ vực vì Fed thắng 1 cái là phải đánh thêm set cuối, coi như huề làm lại từ đầu. Từ đấy chả còn biết tin tức gì nữa. Lúc đến nơi con D.H lại móc đt ra xem lần cuối thì hay tin em nó đã vô địch cha nó rồi. Ngỡ ngàng ko hiểu ra làm sao vì thua 3-5 mà vẫn quật lại đc lên 7-5 thì đúng là vãi đái quá. :) 2 con nhảy múa tưng bừng.
Biết là mình ko có đc cảm giác hồi hộp vui sướng ấy như khi ngồi nhà xem từng pha bóng của con điên, kể cả lúc dòng chữ championship point hiện ra bên cạnh tên Djokovic ngay lúc đó cũng ko xem đc, nhưng ko sao, điên thắng là quá đủ rồi.
Lúc về thì vừa đúng lúc chiếu lại, ngồi xem đến lúc gái mặt dưa lên nhận cúp.

Phải nói thật là dù con điên thắng nhưng tỉ số là 7-6 7-5 khá sít sao, trận CK nhưng có vẻ ko hay bằng những trận trước đó, lỗi quá nhiều từ cả 2 phía, quả hay thì Fed nhiều chứ Nole thì cũng chỉ lèo tèo. Nhưng thôi con điên thắng đc cũng đáng khen vì nói chung là do em nó quá lì. :))
Nay có đọan điên té xong chắc trúng vết trầy cũ hôm trước chưa lành hẳn nên chảy máu. Mà hôm nay cũng té nhiều, khổ thân, vì em đã chọn cách trượt để đỡ bóng nên em phải chấp nhận bị té, nhưng mà mỗi lần té lăn đùng ra thế thì vẫn thương. :(

Lúc vô địch còn chạy về phía team của mình hú hét nhìn như dở hơi, chắc muốn nhảy nhót gì đây mà ko đc nên thành ra kiểu uốn éo rất kì quái, haha. /:) Cả cái team cũng chả kém, điên cả đám! :)
À rồi còn đoạn đánh hỏng quả vớ vẩn tức quá quay ra trề môi chu mồm, camera quay chậm nhìn như con mẹ đốp, biết là đang thua mà vẫn buồn cười íu chịu đc. :D

căng củ thẳng quá, lau cái mặt tí

nay ngoài những lần trượt trên sân ra thì 
điên vẫn bay như chim :)
tức, mỗi lần t đánh hỏng /:)
hỏng quả tie-break xong trề cả môi ra :)))
rách cả tay, thương gái quá :((
thắng rồi, sung sướng! :)
ăn mừng với cả team nhí nhố
ôm cúp (hoành tráng phết, như kiểu cúp C1:))
kết thúc năm vị trí số 1 TG và vô địch giải tổng kết năm
source: Getty Images, YouTube

12.11.12

Cả ngày đi đi về về mệt như tró, đã vậy lúc về còn leo lên phải cái con số 3 nóng ko còn gì để tả, 6h tối rồi mà thằng trời vẫn chưa chịu mát cho, đứng trên xe mà người như kiểu có đứa nào tạt nước vào. Mà mùa này thì chả mơ mát nữa rồi, chắc phải đợi đến tháng 12 thì may ra lâu lâu còn đc ăn hôi tí lạnh từ miền bắc thôi. Người thì hở ra là mồ hôi mồ kê như lợn, gặp phải cái thời tiết này thì đúng là kinh hãi. Cứ thế này chắc phải sớm khăn gói lên núi ở cho mát mẻ.
 Buồn ngủ sắp chết mà giờ vẫn chưa chịu ngủ, nhưng kiểu gì sáng mai cũng sẽ dậy đúng giờ để coi Nole oánh. :)
Ngày mai lại là ngày đi đi về về, quả là mệt nhưng thôi có tiền là đc :)) Đi bộ ngày mấy cuộc thế chỉ lo mòn giày. Hôm nào đi HHT lùng 1 đôi Nike "xe cần hen" 100k mà vẫn còn tốt đi cho sướng chân chứ chân cẳng chai cả cục to đùng rồi. :) 
Thôi giải tán đi ngủ, mong hôm nay ko vì lỡ nghĩ linh tinh lúc chờ xe buýt mà mơ phải ác mộng. Mà giờ nghĩ lại lúc đi về nhìn chả khác gì con chán đời, bộ dạng thì thất thểu lầm lũi, đi như say rượu và mặt thì kiểu ngớ ngẩn. Buồn cười thế!
7.
Hôm qua con điên lại chơi trò lội ngược dòng, set 1 đánh toàn hỏng quả vớ vẩn, cũng bực bực. Set 2 chơi ổn hơn với lại Del Potro cũng có vẻ chùng xuống ko đc như set 1, thế là điên gỡ hòa. Qua set quyết định điên đánh một hồi, bẻ break rồi leo phát lên 5-2, vô game quan trọng cầm quyền giao bóng thế là ẻm đánh lên 6-2 thắng luôn. Tối qua chiếu đã trễ rồi mà còn lê la qua đến set 3 nên sốt cả ruột, cứ sợ ngủ trễ mai dậy ko nổi, mà sợ hơn nữa là con điên sẽ thua. /:)
Vậy là chung kết sẽ gặp lại Federer. Nhớ lần gần đây nhất gặp nhau là ở CK Cincinnati, trận đó mình ko coi đc, mà điên lại thua khá thảm nữa, set đầu hình như thua trắng 6-0. Kì này quyết tâm phục thù điên nhé, đánh với Federer "huyền thoại" đấy đừng có mà cà rỡn cà rỡn nhớ. :)
Mà CK lại chiếu lúc 3h sáng, 4 rưỡi hơn phải ba chân bốn cẳng chạy đi làm >:(((( Lần trước US Open con D. điên đi làm thì mình còn ở nhà tường thuật trực tiếp qua đt, kì này cả 2 con cùng đi éo biết sao luôn. Mà cũng chả dám xin nghỉ, khổ quá, chẳng lẽ bảo cho em nghỉ em ở nhà xem CK tennis :( Chỉ mong con điên thắng 1 lèo 2-0 thì may ra còn đc xem hết trận. Nhưng dù thắng dù thua thì mình vẫn muốn nhìn thấy con điên từ lúc ra sân cho đến lúc em nó đánh xong (và cầm cúp!:D) cơ, huhu.
Cố lên điên ơi, vô địch giải cuối năm phát cho nó oách xà nách cái nào.

quả này smash ngon ơ vậy mà đánh hỏng,
 con điên tức quá đứng chống nạnh cả 1 lúc /:))

bạn nhau có khác, thắng thua gì cũng
 ôm hôn thắm thiết :)

source: Getty Images

Hôm qua SCTV15 ko chiếu, thế là phải bật qua Thế thao TV coi, mà mình ghét thằng cha BLV trên đấy thế ko biết, nói nhiều mà toàn cái nhảm địt gì gì đâu, nghe muốn vả cho vào mặt. Mong là rạng sáng mai đc xem trận CK trên SCTV15. :)

11.11.12

Đc tin nghỉ học xong dân tình như phát điên, rần rần cả cái group trên FB, haha. Mình ko đc nghỉ nhưng cũng mừng cho cái đám Tourismus của con lợn D. và tụi kia. Con Thảo còn kiểu mừng mừng vì lát sẽ tha hồ đc xem tennis mà ko lo mai phải dậy sớm. :))
Vậy là mai đi làm về sẽ đi 35 mát lạnh đẹp lung linh qua trường coi LHP nhân văn, học Land 1 xong ngồi riết ở đó làm bài referat nhóm, 5h chiều vào hội ý với Antje tới 7h lết lết con số 3 về.  Thôi kệ, đc cái về tối trời mát mẻ hơn. /:)
Tý và con Su đang đi siêu thị nên chắc lát sẽ có bánh trái các thứ, mai làm một đống bánh mì mang theo để dành ăn từ sáng tới chiều luôn haha. Nãy trước khi đi có bảo con Su mua về cho mấy bịch chè chuối với bánh mì bơ giảm giá, ko biết nay bọn Big C có ko... :(

Con điên sắp đánh trận bán kết rồi, trận này đánh với Del Potro chắc sẽ khó khăn lắm, cố lên em oaii. Potro cũng cố lên, nhưng đừng thắng Nole nhớ. :D Hồi hộp đau tim quá, lạy trời lạy ông lạy bà cho con Nole thắng huhu.
Thôi đến giờ rồi, đi xem thôi!!
Are you happy?
Brought the aerie babies home this late afternoon + green bean and chocolate ice-creams were "filling" (not quite) the refrigerator.
Well, aerie and food totally light up my shitty life. :)

10.11.12

Thế là con điên mặt dưa chuột đã thắng luôn Berdych, đứng đầu bảng A và chắc chắn sẽ vào bán kết. Hôm qua đánh set 2 ngất ngất cứ tưởng hòa, lúc vào tie-break cứu đến 3 set point xong quất phát lên 8-6 rồi thắng luôn, kinh hãi vãi.
Mà xem trận hôm qua tội nghiệp Berdych, nhìn con mẹ này kiểu sợ sợ thế nào nhưng trông vẫn hiền, tướng giao bóng như múa ba lê :)), với cả mình thấy khá đồng cảm ở khoản mồ hôi mồ kê như lợn. :(

suốt ngày khịt khịt mũi,
ai ko biết cứ tưởng con này nó khinh mình :)
source: Julian Finney/Getty Images

8.11.12

Nãy ngồi coi lại mới nhớ ra là hôm qua lúc Murray dẫn 40-15 cứ tưởng keo này cả hai con sẽ phải chuẩn bị vào tie-break căng não thì điên lại đánh phát 2 quả liên tiếp để hòa 40 đều, sau đó đánh tiếp xong thắng luôn. Giỏi thế ko biết! :)
Điên lại thắng rồi, mà thắng Murray mới vui chứ, đánh với con mẹ Mơ thì vòng đầu chắc cũng cảm giác như đang đánh chung kết, rượt tới rượt lui đau hết cả chim. -_-
Mặc dù mới đầu vô chưa gì đã bị bẻ break và thua set 1 nhưng qua set 2 điên chơi tốt hơn hẳn + Murray nhiều khi đánh khá ngất, ko qua lưới toàn quả đâu đâu, thế là điên thắng. Qua set quyết định thì khá vất vả, tưởng lợi thế dẫn trước rồi xong lại bị "Murray tóc xoăn" đuổi kịp :(, thật sự cũng bực con điên vì cơ hội ngon ăn thế mà lại để nó bẻ ngược lại.
Dù sao thì nay điên cũng đánh nhiều quả hay vỗ cho nát cả tay, xem sướng hết mắt, đang mong xem lại video highlight cả trận những pha hay và giật gân nhất của Nole (và cả Murray) :)
Hnay gái mặt dưa vẫn mặc cây đen, tóc tai thì ko biết có phải anh em trong team tự tỉa cho ko mà nhìn nham nhở (haha!), lúc đánh cũng ko té nữa, chỉ trượt chân 1 tí thôi. Con mẹ Murray thì chơi nguyên cái áo vàng vàng trắng trắng nhìn như hộp sữa em bé, quần cũng vàng khè, gớm gớm, làm sao đẹp bằng áo đen quần đen giày trắng băng tay đen vàng đc hả Mơ? /:)

"đánh đấm thế hả Nole?"
"mình lại bị điên rồi"
"ấy dà..."
"thắng rồi anh em ơi!!"

source: Getty Images

6.11.12

Vậy là Nole đã lên (lại) số 1 thế giới. :)
Hôm qua nằm xong ngủ một lèo đến 4h sáng, trận của con điên lúc 2h45 nên ko xem đc từ đầu. Xem giữa chừng thì lại phải đi mà đang đến đoạn rượt nhau gay cấn... Lên xe buýt ngồi 1 hồi con D.H móc đt ra xem xem thì mới biết là Nole đã thắng 2-0. Sướng quá :))
Dạo này ko biết có phải vì chuyện gia đình ko mà con điên nhìn gầy đi hẳn. Con này từ trước đến giờ có khi nào mập đâu nhưng giờ lại càng ngày càng teo nữa, nhìn mặt em nó cũng trầm ngâm hẳn chứ ko tỉnh tỉnh như mọi khi. Trận này té nhiều, trầy cả 1 đường ở tay, đỡ bóng xong lăn đùng ra đất luôn mới khổ, nhìn điên nhăn mặt tội thế. Ăn nhiều vào điên ơi, lấy sức mà cầm vợt với chạy tới chạy lui chứ. :'(
Mà hôm nay lại mặc đồ đen thui, mỗi lần con điên đánh thì chỉ mong em nó mặc đồ đen, đẹp thế mà. :))
Thôi chúc mừng điên thắng đc trận đầu, trong bảng còn con mẹ Murray với Berdych, toàn sát thủ cả mới khổ, trận sau là đánh với Murray rồi, thắng đc là giỏi. Phải cố gắng giành đc cúp giải cuối năm này cho xứng danh số 1 TG nhé. /:)

thì té nhiều
vẫn gương mặt đấy mỗi lần đánh hỏng...
 vẫn trượt ken két trên sân
nhưng mà vẫn thắng! :)
(ôi cái tay...)
source: Getty Images

3.11.12

Khổ thân con mẹ kia đi cổ vũ Deutschland-Quiz xong ôm cả cục tức to đùng trong người ko biết giải tỏa như nào, mình thì chỉ thấy thù bản thân vì tự thấy mình cũng chả khác gì lũ suốt ngày xồn xồn quá đà.
Hên cái cũng đc ăn cái bánh su với bánh gì nhân thịt hình quạt ngon như chó, huhu.
Sáng phát 3 bài thì điểm viết lại cao nhất mới tởm. Biết là thầy chấm dễ nên mới đc vậy nên cũng thấy khá là hổ thẹn, kiểu ko xứng đáng. /:)
Mong là t2 sẽ đc nhận vào làm để kiếm tiền trả nợ con Su và tốt hơn là đạt mục tiêu ko phải xin tiền học của má. :)
Còn giờ thì nghe anh Tom Chaplin mặt mập hát thôi. Live mà hay ko còn từ nào để tả, hát thế này mới là hát chứ!


Ko hiểu sao nhưng mỗi lần thất thểu đi về ngang qua quán cà phê chung cư là lại nghĩ các thứ linh tinh.
Thật ra là cũng.

Thôi đi ngủ, mai cố đi học sớm một bữa cho TA vui. :) Phát bài kiểm tra mong là vẫn còn cười đc. Chiều còn đc đi cỗ vũ bọn cùng lớp thi đố vui germany khá hoành tráng và hứa hẹn sẽ lại có buffet các thứ, sướng quá haha, có bánh su một phát là hai con ôm nhau khóc. :(  >:)

2.11.12



Dạo này chỉ nghe (và coi) cái này.
Nhạc hay như điên, đang buồn nghe xong tươi cả tỉnh. Mà show này của Burberry cũng đẹp đẹp. :)