30.12.17

And the wait is finally over...

Chờ đợi mỏi mòn từ cái ngày điên thua anh Bơ ở tứ kết Wimbledon hôm 12/7 cho tới giờ là 5 tháng rưỡi rồi, cuối cùng thì hôm nay cũng đc nhìn thấy em gái mặt dưa bê đê xinh gái của ông trở lại huhu. Ông và anh em nhớ mầy đến phát điên lên đc em ạ. /:'(
Dù chỉ là một giải đấu biểu diễn thôi nhưng cứ nghĩ đến việc sắp đc thấy em nó ra sân đánh tennis là lại muốn té xỉu. Vui quá uhuhuuuu.

Đây, cái lịch đếm ngược trên iPad mà lâu lâu ông mày lại vào ngồi nhìn đếm ngày đây. Bệnh vãi. :))








Phải mần luôn 1 cái countdown đếm ngược ngày anh em đoàn tụ như này. :)) 

Mỗi sáng mở mắt dậy theo thói quen là phải mò lên xem em nó có tin gì mới ko, đã bớt đau tay chưa, quá trình hồi phục tiến triển thế lào, hôm nay tập thể lực những bài gì, v.v
Mỗi lần nghĩ đến em nó là lại muốn khóc ré lên vì thương cái con mặt dưa này quá, mà cũng cười tủm tỉm vì cứ nghĩ tới ngày anh em gặp lại nhau là lại thấy trong lòng nở hoa. Khổ tâm vl muahaha :)))


16.12.17




Haha, 3 gái kéo nhau vào toilet hát, gái guitarist thì ngồi bệt luôn dưới sàn đệm đàn, gái JoJo và Alessia thì vừa hát vừa đệm cho nhau, người ngồi trên bệ xí, kẻ hết đứng dựa tường lại chồm hổm. :)) Hát xong vui quá còn high five cười há há với nhau, đáng yêu thế chứ lị. /:)

14.12.17

Đêm qua 3 con đang ngồi dưới bếp ăn uống nói nhảm thì con D.H dụ đc con Su tỉa cho nó ít tóc ở đằng sau, thế là ông chớp cơ hội nhờ Susu cắt tóc cho luôn vì con Su làm việc phải theo hứng, mấy hôm trước nhờ rồi đấy thây mà ló có chịu cắt cho đâu, bây giờ ko chớp lấy thời cơ thì chả biết đến khi nào ông mày mới đc xuống tóc. :)) 
Rứa là giờ tóc ông từ dưới vai đã ngắn lên ngang gáy, há há. Trong lúc 3 con đang hú hí cắt tóc ngay dưới bếp còn có con mẹ Na ra ngồi hóng chuyện góp vui nữa. :))


Cái tướng ngồi hóng hớt nhìn phát tởm đi. /:) 


Lại cá sấu lên bờ rồi đấy. :)) 
Nằm rên ư ử mãi mà chúng nó chả để ý gì đến mình. :))



Chán quá nên phải đi ra góc lôi quả banh tennis vào gặm chơi, hô hô! /:) 

10.12.17




Huhu ông mày mê gái JoJo trong video này lắm, xem đi xem lại mãi mấy tháng nay vẫn chưa chán, thích từ nhạc nhẽo cho tới hình ảnh và đặc biệt là cực kì ưng cái body language của gái: từ cái hair flip, điệu cười "há há" và cả cái le lưỡi khúc gần cuối nữa ối dời ới nói chung là mê!! :(((
Ko phải gái nào đẹp cũng có hồn và chất vcđ đc như này đâu nhá. :'(((

8.12.17




Trời ơi nhìn hai cha con nhà nó kìa! Sao cháu tui lại dễ thương thế lày!! :'(
Cái cờ nhíp đáng yêu rứa nên hôm qua phải dụ con Su xem cho bằng đc, ông dụ cả con D.H nữa mà nó vẫn chưa chịu xem. :)))
Nghe Stefan cười hí hí mà ông mày cũng vừa cười vừa muốn khóc vì xúc động huhu, thấm thoắt một phát mà em gái mặt dưa ngày nào giờ đã một nách 2 con rồi đây này anh em ơi! :'(

Khổ quá, lâu lắm rồi ko đc xem con điên đánh, thêm nữa là từ nửa sau năm ngoái tới nguyên cả năm nay thành tích của em nó cũng khá là như kít, mọi thứ lúc đầu bấp bênh, sau mới dần dần ổn định đc tí nên giờ cứ thấy hình điên chăm chỉ, cố gắng tập để năm sau quay lại hay nằm dài ra chơi với con vui vẻ như này là lại khóc. Chắc ông mày già rồi nên dễ xúc động chăng. /:))

Điên cứ tiếp tục tập luyện chăm chỉ rứa để năm sau làm một quả comeback thật hoành tráng hề! :)

5.12.17

Hôm trước đang nằm ngủ thì nghe tiếng ai bấm chuông, cứ tưởng chú bưu điện dễ thương giao pad của Frida tới cho thế là bật dậy, ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà, mà vội quá nên lúc bước xuống bậc thềm để đi dép vào ông mày lại lỡ đưa chân trái tiếp đất hơi ko đc thẳng thớm lắm, thế là bị trẹo một phát đau vãi cả đái ngồi luôn xuống đất. Cuối cùng sau một hồi cố lết ra mở đc cái cửa thì lại là ông ghi điện, đệch... T.T
Mà lần nào bị trẹo chân thế là phải 2-3 hôm sau mới hết đau hẳn, buồn nhắm. :(

Thôi, lên than khổ thế thôi chứ ông mày lại té đây. Nguyên cái post từ tháng 7 tới giờ của con điên mãi vẫn chưa xong kia kìa nhục quá thể. :(

À quăng cho mày tí nhạc mà nghe này, dạo này sáng đi mần ông mày toàn hát ư ử bài này thôi hê hê.