28.9.15

Hôm qua canh me xem lại The Professional trên 
NHK lúc 2h sáng để chụp lại đoạn này. :)
.
Here I give you, Mr. Furuta, the master cleaner!!! 


What is a professional? 
Mr. Furuta: "... If you're not willing to accept challenges, then you're not a professional." 

Đơn giản thế thôi. :)

26.9.15

Hôm bữa lúc đang bàn về nguy cơ chiến tranh TG thứ 3 ông đã bẩu với con Su là ước gì bây giờ dù ngay cả khi mấy thằng cha trong government có tuyên bố là sẽ có chiến tranh, nước mình sẽ đánh nhau với nước abcxyz gì đấy mà toàn bộ người dân ở CẢ 2 BÊN nhất quyết ko ai "thèm" ra trận luôn thì chắc ông sướng ko còn gì để nói!

Nếu ko có ai ra trận, ko có ai cầm súng, lái máy bay ném bom, chế tạo vũ khí chiến tranh, v.v thì chiến tranh sẽ ko bao giờ xảy ra. Đơn giản là số ít những kẻ phát động chiến tranh và muốn chiến tranh xảy ra nhất chẳng dại gì lại tự đưa mình vào hang cọp, và nếu ko có ai hưởng ứng thì chắc chắn ko đời nào có đủ khả năng làm khuấy đảo hủy diệt cả một đất nước (vì lí do gì thì chỉ có các vị mới biết), bởi vậy cách hay nhất chính là khiến người khác nghĩ rằng họ có nhiệm vụ và "trách nhiệm cao cả" là cầm súng ra chiến trường bảo vệ quê hương (?!).
Thử hỏi người dân bình thường đang sống yên ổn có ai điên điên khùng khùng mà muốn đi gây chiến oánh nhau với nước khác ko? Làm quái gì có, nếu có thì chắc là đầu óc có vấn đề. Họ chỉ ra trận vì nghĩ rằng mình đang bảo vệ tổ quốc, bảo vệ gia đình người thân mình!

Học sinh sinh viên đc dạy cách cầm ráp súng, ném lựu đạn, bò trườn lê lết,... để sau này có gì còn ra trận đánh tỉa thì về cơ bản là đang đc dạy cách giết người. Mà ko học thì ko đc ra trường nhé (bởi vậy ông mày cũng đếch thèm ra luôn, haha).
Những thứ như nghĩa vụ quân sự, "trách nhiệm công dân cao cả",... với ông đều là bullshit!!

Mong người dân mọi nước đều yêu thương, tôn trọng nhau bất kể tôn giáo màu da, và nếu "lỡ" có "giấy mời" ra trận để "bảo vệ quê hương" thì mọi người hãy nhìn nhau cười xong cất cẩn thận tờ giấy để mai mốt... bán ve chai tái chế hoặc chùi đít lúc đi toa lét hết giấy! :D Rồi ai về nhà nấy tiếp tục trồng trọt chăn nuôi học hành sản xuất ngâm cứu và yêu đương... cứ thế để mặc cho cái lũ người gửi "giấy mời" kia đứng chết trân nhìn nhau, mắt mở thao láo với bản kế hoạch chiến tranh vĩ mô còn nằm trên giấy. >:)
Cuộc đời ngắn lắm, sao cứ phải thù hận giết chóc tham lam làm chi cho thêm mệt, hề. /:)


PEACE!

24.9.15





Just to want it, 
And not to need it, 
Makes me let it go. 
But then you let me in, 
And I don't want it. 
But you made me believe it. 
So do I really? Do I really want? 

If you could keep it together 
For a moment in time
Then you'd see that I'd be, 
Your excuse for a lover. 
Your own mountain to climb. 
You would see. 





Khổ, có cái đoạn lời bài hát như rứa thôi đó mà hôm qua đi mò mấy trang lyrics thì mỗi trang ra một kiểu! Báo hại ông với con Su phải ngồi banh tai ra nghe xong còn bàn luận xem ý của người hát là gì, haha.

Nói chung là ông cực kì thích bài này (thích cả bìa album trên kia nữa), nghe nhạc mà người cứ lâng lâng như đang phê thuốc mày ạ (thật ra là có biết phê thuốc nó như nào đâu nhưng chắc chắn là nghe cái này còn thích hơn cả tỉ lần, lại chẳng mất tiền! :)))

21.9.15

I don't remember

I don’t remember, any more,
The exact shape of your hands
As I held them in mine,
Caressed them,
Memorized the length of your fingers,
The depth of your calluses. 


I don’t remember, any more,
Exactly your height, how much
Taller than me
You were, where
My head rested on your chest
When you held me tightly close.


I don’t remember, any more,
Your scent, when we lay together
Creating our own
Magic rhythm,
Matching our heartbeats as we
Touched the sky, together. 


I don’t remember, any more,
The sound of your voice, calling
My name as though
It were a song
Within itself, a precious treasure
You valued with all your being.


And I don’t remember, any more,
The color of your eyes, the shape
Of your lips,
Only…
How your eyes crinkled at the corners
And your laugh, as you told me,


“I love you.”



Ashley L. Bennet

18.9.15




Sound is the colour I know, oh,
Sound is what keeps me before your eyes,
And sound of your breath in the cold,
And oh, the sound will bring me home again




Ông rất thích giọng của anh này. Sẽ cho tên anh vào list "giọng nam yêu thích", hehe.
Hồi đó chiều chiều đi học về ngồi trên xe số 8 hay nghe bài này lắm, đoạn cuối hay phê lòi luôn. :((
Sáng đi về ông gặp em Duy xinh gái sau mấy tháng mày ạ. Dù mới đầu chỉ thấy lưng em nhưng dòm cái dáng cao cao gầy teo và tướng đi đấy thì biết ngay rồi. :((
Em vẫn xinh như ngày lào. :)
Ông với con D. chó vẫn mong em bê đê mie đi để ko lọt vào tay em gái nào cả, hê hê. >:D

15.9.15



Mickey Nole :)))
Mai mốt để tóc dài dài xong búi lên 
thành 2 cục như này nè điên, xinh gái quá còn gì!  :))
Ôm cúp ra Central Park chụp hình. :)
Nice hat! =)))
Cúp, New York và em.
"Vợt của bố nè, rờ đi con" :))) 

Làm bố trẻ con rồi mà vẫn ko quên nhí nhố, chưa kể bệnh điên 
còn hay tăng giảm bất chợt. Quá khổ cho con mặt dưa! /:D


(image source: Zimbio & con điên's FB :D)



À, vô địch US Open xong là chắc chắn kết thúc năm ở vị trí số 1 TG luôn, bất kể cho kết quả các giải đấu còn lại trong năm có như thế nào. Chúc mừng điên nhé!

Biết là thắng nhiều vầy thì năm sau bảo vệ điểm số lòi le luôn nhưng mà thôi kệ, cứ vui cái đã, chuyện năm để năm sau tính, hè hè. /:)

14.9.15

You did it!!! You did ittttttttttt!

6-4 5-7 6-4 6-4

Thắng rồi huhuhu, danh hiệu US Open thứ 2 trong đời cầm vợt của em nó sau 4 lần về nhì, lọt vào chung kết cả 4 giải Grand Slam trong năm thì hốt đc 3 cái cúp về nhà. Quả là ko tồi chút nào em ạ.

Trận chung kết hnay thể nào cũng lại có người bảo điên thắng nhờ Federer "tự thua", vì Federer già đuối sức, hay thắng mà dám làm điệu bộ chỉ trỏ vào đầu cứ như đang coi thường Fed (??!), v.v... nói chung ý là "ko xứng đáng gì cả"!
Các bạn nói sao cũng đc, chỉ mong các bạn nhớ những điều ko thể chối cãi này thôi.
Một là từ vòng đầu US Open cho tới trận chung kết, chưa ai có thể lấy đc của Federer một set nào, nhưng con điên đã làm đc điều đó!
Hai là tuy ko nhiều điểm winner bằng, nhưng cuối cùng ko những vượt qua đc đối thủ đáng gờm nhất có phong độ cao vun vút từ đầu mùa giải mà điên còn cứu thành công 19 trên tổng số 23 break point một cách ko tưởng ngay cả khi áp lực lớn muốn vỡ cả tim!
Và cuối cùng, cũng là điều khiến tui tự hào nhất là điên đã "thắng" đc, hay nói đúng hơn là vượt qua sự "điên loạn" của khán giả New York trên sân Arthur Ashe!
Vầng, những người vì yêu mến nên vỗ tay hú hét cổ vũ khi Federer thắng điểm thì ko nói làm gì vì họ có quyền làm thế (dù nói thật là cũng thấy có tí "annoying" :D), đằng này lúc điên đang tập trung giao bóng thì nhiều người lại kêu ré lên, hoặc lúc ẻm giao bóng 1 lỗi và phải giao lại lần 2 thì khán giả vỗ tay rào rào, reo hò thích thú như kiểu Fed vừa mới thắng điểm đẹp mắt vậy! Cực kì vô duyên mất lịch sự và thiếu tôn trọng người chơi.
Những gì diễn ra trên sân nhìn cứ như là một mình con điên mặt dưa phải "chống lại" gần như cả cái sân Arthur Ashe, rứa nên thắng đc Federer và đám đông khán giả thì tinh thần của ẻm chắc đc luyện thành thép luôn rồi chứ chả đùa!

Nếu đã biết hết những điều này mà vẫn cho rằng con điên mặt dưa ko xứng đáng vô địch thì... kệ mie các bạn! >:P Dù sao ai thắng đã thắng mà thua thì cũng đã thua, hề!


Trước trận ông nghĩ phen này chắc 90% là thua rồi vì đối thủ quá tởm! Trước giờ ra sân ông mày cứ nhấp nhổm ko yên nhưng ko hiểu sao sáng sớm lúc đi bộ ra trạm xe buýt, dù lúc đó vẫn chưa đánh nhưng ông có cảm giác là lần này điên sẽ thắng đc... Chả biết có phải do sáng sớm trời mát, thư thái yêu đời nên đầu óc lạc quan lên ko nhưng ông thề là lúc đấy ông bớt lo hẳn luôn mày ạ.
Thôi cứ coi như là có linh cảm tốt đi nghe cho nó ghê gớm, haha. :))

Trận chung kết bị hoãn đến 3 tiếng đồng hồ nên lúc ông làm xong điên và Fed chỉ mới đánh xong set 1. Rứa là lên xe buýt cầm cái cục gạch Nokia ghẻ ngứa f5 tỉ số 2 phút một lần. Ông thề là mỗi lần cái màn hình hiện ra tỉ số là tim muốn rớt bố nó ra ngoài! Đau tim chả kém gì lúc xem trực tiếp đâu. :(

Vừa xuống xe một phát là lo bắn thẳng về nhà, nhưng vì chân cẳng như kít chạy ko đc nên lại thành ra kiểu đi bộ nhanh. :D Đi trên đường cứ mong có nhà nào, quán cà phê nào bật Thể thao TV SCTV15 các kiểu cho ông xem ké tí mà tuyệt chả có ma nào xem! Thôi, tập trung đi nhanh mà về xem thôi... /:((
Về đến nhà xem thì ngay đoạn con điên thua bà nó set 2. Thế là bao nhiêu hy vọng biến đi tuốt luốt, Lại tiếp tục lo! :)
Vừa để đối thủ gỡ lại 1 set mà đánh đấm lại èo uột, giao bóng 1 toàn lỗi và mém bị mất break ko biết bao nhiêu bận, ông ngồi xem mà ớn lạnh cả người con ạ. Sợ quá tay chân lạnh toát nên phải tắt luôn cái quạt chứ ko chắc lên cơn rét run mà chết. -_-

Thế nhưng rất may là gặp khó khăn rứa nhưng em nó vẫn thắng set 3, qua set 4 lúc giành đc break thứ 2 và dẫn đến 5-2 cứ tưởng chiến thắng rất gần rồi thì bệnh chê match point của ẻm lại tái phát! Rứa là bị anh già Fed gỡ lại 5-4!!
Cha mẹ ơi, xem đến lúc này là hơi bị nóng ruột rồi, dẫn 5-2 cách biệt, bị bẻ game giao bóng và giờ chuẩn bị giao lúc tỉ số đang là 5-4 để kết thúc trận đấu mà còn để tuột khỏi tay nữa thì chắc cả mày cả ông tuột hết xuống lỗ vì tức!! *_*
Lúc tưởng lại bị mất break khi bị dẫn đến 40-15 thì điên lại từ từ cứu từng điểm một, ông thì mắt nhắm mắt mở vì sợ. 2 bên cứ dùng dằng tới lui một hồi thì điên cũng vượt lên đc và có đc điểm kêt thúc trận đấu. Và cuối cùng khi nhìn thấy đường bóng của Federer đi ra ngoài thì mọi thứ như vỡ tung!! Bởi vì điên đã vô địch thật rồi!!!!! :'(((
Mừng như chết đi sống lại, huhuhu.

Chúc mừng điên và cả team nhá!
Kết thúc Grand Slam cuối cùng trong năm bằng một chức vô địch thì đúng là ko còn gì tuyệt vời hơn em nhề. /:)
Mà khen thì khen rứa, chứ trận chung kết hnay vẫn còn thấy ở điên nhiều vấn đề từ ngày xửa ngày xưa mà mãi vẫn chưa giải quyết triệt để đc nhá. Lần này ăn mừng xong cũng phải nhìn lại mình và cố gắng cải thiện em ạ!

Cũng xin chúc mừng Federer vì một mùa giải hồi xuân mạnh mẽ khiến bao em nhỏ phải hú hồn hú vía! Nói thật là sợ Fed một cây nhưng vẫn mong anh tiếp tục thi đấu trong ít nhất là 2-3 năm nữa, vì nếu thiếu vắng "anh già huyền thoại" thì ko biết làng tennis sẽ trống trải và buồn thế nào...

À, hôm nay trọng tài chính là nữ, tên Eva Asderaki-Moore, ông cũng để ý cô này lâu rồi vì đẹp gái nhưng nhìn lại kiểu rất serious. :"D Cô hay bắt bên nữ hơn, trận hnay mới là chung kết nam đầu tiên mà cô tham gia với tư cách là trọng tài chính và chắc chắn sẽ ko phải là trận duy nhất, đơn giản vì cô bắt quá chuẩn xác và tỉnh như ruồi luôn. :D Có vài tình huống "nhờ" cặp mắt cú vọ của cô mà điên mất điểm, nhưng cũng chính nhờ cô mà trong những tình huống sau đó con này lại thoát chết trong gang tấc, haha.
Nói chung ấy là chúng bay đừng có xem thường phụ nữ! Đây, ví dụ như cô Eva đây này, chỉ cần hô "out" một tiếng là chúng mày chết hết!! :)))


Gái vừa đẹp vừa giỏi quá trời đêiii. :)
Người cả 2 anh zai đứng bên cạnh phải "khiếp sợ", hê hê. 



(image source: Matthew Stockman/Getty Images)



Mùa giải Bắc Mĩ kết thúc, chuẩn bị vào "mùa thu châu Á". Nghỉ ngơi vui vẻ rồi lại tiếp tục xách vợt lên đánh đấm cho anh em xem thôi điên ạ. :))
Hẹn gặp điên ở Bắc Kinh vào tháng 10 (lâu quáaa)!!




Tranh thủ giờ nghỉ giải lao uốn dẻo tí. 
Lại gác chân lên cột ghế trọng tài ngồi đây mà, haha. 

Sao cứ nhè mấy trận chung kết mà té lăn đùng ra vậy hả điên? :-/


Sơ kíu sơ kíu 

Té xong ra vầy! 
Đúng là trong những chiến thắng của điên có đủ mồ hôi, máu và nước mắt cả rồi. 

"It's a mind game." /:)

"Ahhhhhhhh" :)

Giây phút em biết mình đã có đc Grand Slam thứ 10.
Răng mà ông thích cảnh này thế ko biết!!
Lúc điên thắng xong chạy lại box ăn mừng thì đc anh em kéo bổng lên, 
rồi cả đám kẹp nách kẹp mông cứ thế ôm nhau cười té le. :)))
Cái này giang hồ gọi là sướng quá hóa điên. :)


Ở nơi đó có 2 người yêu nhauuuuu. >:))

Thơm cho mòn luôn đi em ạ, thành quả sau 2 tuần vất vả và cố gắng mà. :D



(image source: Zimbio)

Mưa mèo gì lịch 3h mà hoãn tới 6h mới đánh, cũng hên nhờ rứa mà về nhà vừa kịp lúc set 3 bắt đầu.
Lại dẫn xong bị đối thủ cầm hòa rồi, cố lên em ơi, tay chân chạy cứu bóng kiểu gì mà té trầy đỏ máu cả ra như kia. /:(
Điên ơi, ông phải đi thôi... Chờ hoài chờ mãi còn chưa đc thấy mầy ra sân, chả biết mặc áo xanh đen đỏ trắng như nào. :(
Điên ở nhà đánh đấm cho tốt nhé.
Chờ tin vui của điên. /:)
Cố lên!!!!!
Giờ này còn chưa ra sân, ra rồi còn phải cộng thêm 15' khởi động ưỡn ẹo các kiểu... 
Đừng nói là ko xem đc tí nào nhá. Bực mình lắm rồi nhá!! >:{
Rồi xong phim, New York đã đổ mưa, trận chung kết bị hoãn ko biết tới bao giờ. Đã xem đc có 1 tí mà còn bị cắt mất thời gian như này nữa...
Chúng mày chơi ông à??? >:(((

13.9.15

All the best for the final match!!!

Cả ngày cứ ngồi nghĩ xem có nên xin nghỉ làm ko, xong còn vặn óc nghĩ ra lí do nào đấy khác ngoài cái nguyên nhân chính là "em nghỉ để ở nhà xem Djokovic đánh chung kết US Open" :))), nhưng cuối cùng ông lại ko dám nghỉ mày ạ. :(
Buồn lắm, vì dù cho điên có thắng hay thua, đánh hay hay dở thì ông vẫn muốn dòm cái mặt mày cho đến tận giây phút cuối cùng.


Đánh với Federer thì xác định luôn là khán giả sẽ ko ở bên điên, điều này chắc là điên đã biết rõ rồi, nhưng mong vì thế mà em lại càng có lí do để cho đám đông ở sân Arthur Ashe ngày hnay thấy đc bản lĩnh của mình.

Trận chung kết này cửa thắng còn hẹp hơn cả Wimbledon vừa rồi. Nhưng nhớ hồi đó trước giờ ra sân ông đã nghĩ điên chỉ có 20-30% cơ hội thắng trước Fed, thế mà mầy vẫn làm đc đấy thôi, bởi vậy mong trận hnay điên cũng sẽ làm ông "bất ngờ" nhé! /:) À, good surprise chứ đừng có bad surprise kiểu đánh dở như cứt nhá. :((

Lát nữa ông với 2 con kia sẽ đi xem LHP Đức, 10h tối về xong ông sẽ ngủ 1 phát (nếu ngủ đc) đến 3h dậy xem điên đánh rồi đi mần. Ngày mai sẽ chịu đi trễ hơn để xem điên đánh thêm đc tí.
Chưa chi mà ông mày tay chân đã bủn rủn hết cả ra vì lo và sợ rồi đây... :(


Hy vọng điên sẽ chơi đúng phong độ, ko bị tâm lý vì đối thủ, áp lực phải thắng hay là vì đám đông ở New York kia.
Cầu cho may mắn sẽ ở bên điên.



All the best, Nole. You can do it! 

Nooooooooooooo

Mới đầu cứ chắc mẩm chung kết lúc 11-12h đêm gì đấy, hqua xem lịch nghi nghi chắc 2h đánh xong cuối cùng hóa ra 3h sáng anh em mới ra sân, mà 4h30 đã phải đi mần thì coi đc có bao nhiêu đâu. :((
Ông nội ơi, trận chung kết có điên mong đợi từ đầu giải tới giờ, hồi hộp lo lắng kinh khủng mà xem đc có 1 nửa, còn lại phải ngồi trên xe buýt nhìn live score bằng cái điện thoại ghẻ và có nguy cơ là vừa làm vừa nhấp nhỏm cho số phận con mặt dưa, huhu.
Xin nghỉ làm thì lại tội lỗi đầy mình vì đang thiếu người... Làm sao, làm sao??
Khổ tâm quá em ơi. Tiên sư cái bọn US Open! :((((((((

12.9.15

6-0 6-1 6-2

Tỉ số hơi bị đẹp. :)
Trận bán kết hnay hóa ra lại là trận thắng cách biệt và nhanh gọn nhất của điên từ đầu giải tới giờ. Chỉ đến khi nghe điên trả lời phỏng vấn cuối trận mới biết Cilic đang gặp chấn thương, có lẽ vì thế nên anh đã chơi một trận khá tệ và hoàn toàn ko như mong đợi. /:(

Hnay chơi ổn định và ko có lỗi lầm gì đáng kể, mặc dù vậy đối thủ của điên ở trận chung kết sắp tới mới gọi là khó nhai thật sự đây. Bất kể là Federer hay Wawrinka thì đều mong điên sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng quan trọng nhất trước người Thụy Sĩ.
Idemo Nole!!!

Giờ xem tiếp trận bán kết còn lại của Fed với Waw thôi. Mong trận này hai anh sẽ quần nhau lâu lâu bào mòn thể lực đối phương tí, hehe. :D


Giờ mới để ý, xanh trắng trắng xanh, 2 đứa này hnay mặc đồ đôi à?
Vẫn tình cảm như mọi khi nhề. /:)
Năm nay US Open bên nữ người Ý "làm càn" kinh quá, quét sạch cả hạt giống số 1 và 2. /:)
Cũng tiếc cho Serena, mém tí là có cơ hội hốt đc cả 4 Grand Slam trong một năm cơ mà. :(

10.9.15

I don't hate you, I'm just disappointed.

9.9.15

Through to 9th US Open semi-finals

6-1 3-6 6-3 7-6(2)

Vậy là vào bán kết lần thứ 9 ở US Open. Lại một trận đấu khó khăn nữa nhưng mừng là điên đã vượt qua đc.
Dù vậy từ đầu giải tới giờ, bất kể là thắng dễ dàng hay vất vả hút chết thì ông vẫn canh cánh một nỗi lo điên ạ. Nói ra lại bảo ông trù ẻo, nhưng một bạn fan Fed nào đó từng bảo đại loại là điên "only win to finally lose to Federer in the end!", hóa ra đấy lại đúng là những gì ông cảm thấy ở US Open kì này. Nhìn điên đánh sao cứ phập phồng, lúc lên lúc xuống, lúc tưởng thắng dễ cuối cùng lại ngắc ngoải... rồi dòm qua đối thủ lớn bên kia thấy mọi thứ cứ thẳng tăm tắp xong nghĩ dại lỡ điên để thua đau ở chung kết nữa là lại buồn. /:(
Chắc bởi vậy nên dạo này nhìn mặt mày ông cứ thấy tội tội, kiểu như nhìn thấy đc địa ngục phía trước dù chưa đi tới ấy... Khổ tâm lắm em ạ.

Nói rứa, nghĩ rứa thôi chứ lúc nào chả luôn hy vọng tràn trề là điên sẽ chơi tốt lên và giành đc chức vô địch US Open năm nay. :)
Còn có 2 trận nữa thôi, thời gian ko còn nhiều nữa nên cố gắng lên em nhá.


Nhìn mày vầy ông cũng thấy buồn lây. /:(


Cố gắng lên em ạ, phải tự tin lên! 

8.9.15




Em quên mình biết yêu
Em quên mình biết xót thương
Em quên 
vì chết trong lòng. 
Trận ngày mai gặp phải đối thủ khó nhằn thật rồi, đánh đấm tấn công y như Federer luôn nên nếu vượt qua đc thì sẽ là cuộc tập dượt lớn trong trường hợp điên vào đc tới chung kết và gặp Fed.

Tại sao ông lại chắc chắn là nếu điên vào chung kết thì sẽ gặp Federer à? Vì anh già Fed (lại) đang chơi một thứ tennis quá hay mà còn ổn định hơn bao giờ hết.
Bây giờ chỉ có bị trúng thực xong vừa đánh vừa ôm bụng thì "may ra" Fed mới thua thôi, chứ ko là cứ tằng tằng mà vào chung kết! Một Federer đang hồi xuân đáng sợ như này thì gần như ko ai có thể vượt qua đc. :((
Cố lên em ơi, huhu.


Cười như này thì 99,9% là vừa mới đánh xong 1 quả trời ơi đất hỡi nào đấy. /:)
Nói chứ hnay đánh đàng hoàng tí nha bà. Dạo này mần ăn hơi bị kinh làm anh em đứng ngồi ko yên đấy. :-/

7.9.15

Điên ơi là điên, ông đã ở nhà xem mầy đánh thay vì đi sớm để lấy vé xem phim rồi nên đánh đàng hoàng tí cho ông yên tâm lát còn đi lấy vé nữa coai.
Cứ phải làm anh em đau tim là sao? /:(
Huhu về vẫn kịp xem bà điên đánh set 3.
Bị mất 1 set rồi, cố lên em ơi!! Cứ mấy quả passing winner mà phang, đừng có lốp bóng hoài nữa giời ạ. :(

6.9.15

Huhu, biết ngay thể nào cũng phải có 1 hôm lọt ngay trận lúc 6h sáng mà. /:(( Giờ đấy ông đang đi mần, tới 8h mới về thì làm sao xem điên đánh đc đây? Buồn quá lo quá huhu.
Ko xem đc nên mong điên sẽ đánh 1 trận thật hay nhé. Cố lên em!!!


/:)


(image source: Zimbio)

5.9.15

Hôm bữa D. chó mua album của chị Lý về nghe, cả bộ gồm 3 đĩa CD đặt trong 1 cái "khay" gỗ rồi bọc ở ngoài là vỏ bằng bìa cứng.
Khổ nỗi D. chó mở đc có 2 đĩa, đĩa còn lại chả biết gỗ giãn nở hay kẹt cái gì ở trong mà cứng ngắc kéo hoài ko ra... 

Sau mấy ngày cố gắng ko thành, "tuyệt vọng" quá nên vừa nãy chú chó D. tuyên bố hùng hồn: "Giờ mày mà mở đc cái đĩa này ra thì ông mua cho mày ngay 1 cái bánh trung nhu nhân dừa của bọn Xanh!"
Đây nghe có bánh trung thu xong là lòng quyết tâm dâng cao như núi, quyết lấy nhíp kẹp kẹp kéo kéo ra cho bằng đc, cuối cùng sau 1 hồi thì cái khay gỗ kia cũng chịu tòi ra!! :)))

Cha mẹ ơi, thế là có bánh trung thu ăn, hé hé hé.
The shit happened AGAIN? Congratulations, you're officially cursed, no question asked!

4.9.15

Ashlee Simpsonnnnn




Lại tiếp tục chuyên mục nhạc hồi xưa nhá. :))

Năm cấp 2 và đầu cấp 3 vẫn mê Ashlee như điếu đổ, cái đĩa "Autobiography" của gái tối nào cũng nằm nghe cho nát cả ra cơ mà. :)
Hồi đấy thấy gái xinh như chóa luôn nên tới giờ vẫn ko hiểu nổi tự nhiên sau này lại đi phẫu thuật thẩm mỹ các thứ, những chỗ mình thích nhất ở gái thì gái lại sửa cho bằng hết! Là sao?? :(( Đang xinh mà huhu...



Hôm qua xem đến màn phỏng vấn cuối trận này là cười sặc kít! Chổng mông nhảy nhót như con loi choi, haha. :))

3.9.15

Jason Mrazzzzzzz



Dạo này hay mò nhạc ngày xưa nghe. :D
Clip này chả nhớ là xem năm nào, chắc là lớp 8 lớp 9 gì đấy, chỉ nhớ hồi đó mỗi lần xem ti vi thấy bọn MTV chiếu là khoái kinh, haha. Giữa một rừng các ông các bà ca sĩ nổi như cồn tự nhiên lạc đâu ra cờ líp của cái thằng khùng mặc áo thun hồng đi dép tông hồng, nhạc thì vừa nghe vừa nhảy. :))

Mà để ý thì thấy các bạn ca sĩ/band thời xưa hay hát nhạc kiểu nổi loạn, điên điên khùng khùng và có gì đấy rất personal, nhưng vài năm sau thể nào cũng lại trở chứng hát hò nghiêm túc toàn chuyện thời sự chính trị tình yêu to lớn này kia. Chán ơi là chán! /:(

Anh này còn có 1 bài từng là break-up song của ông, để hôm nào ông cho mày nghe. /:)
Đối thủ của điên hai trận đầu chơi ko tốt lắm nên vẫn chưa thật sự đc thử tay nghề, mà tình hình cứ nhìn mày đánh ẹo qua ẹo lại như này là ông lo lắm.
Đánh vầy mà gặp Federer ở chung kết nữa thì chắc lại bị quất cho tuột quần! Khổ lắm, chỉ cần đánh mạnh mạnh tí là xong chứ có gì khó hiểu đâu hả em ơi... :((

Vòng sau lại gặp chú người Ý rồi, cố gắng lên chứ lỡ nối gót anh Kei phải xách va li về sớm nữa là mệt à. *_*

New York buổi tối mà trời ẩm quá nên anh em cứ phải gọi là mồ hôi mồ kê như nhợn! Bình thường con điên đâu thuộc dạng mồ hôi đầm đìa đâu, thế mà hôm nay nhìn người rồi quần áo ướt loẹt choẹt như vừa đi mưa về. Đến khổ...


Cái mồm! :))
Này chắc là bị chộp ngay lúc đang ngáp ngáp chứ gì. Biết lắm! /:)



(image source: Zimbio)

2.9.15

Qua ải vòng đầu... Serve tốt hơn rồi đấy, cố gắng lên em nhá! /:)
Áo màu xanh kì này đẹp, mỗi tội nhìn cả bộ thì y như học sinh tiểu học. :))



(image source: Zimbio)