23.4.17

(📸: Nirrimi)


We miss you Zake. "Happy first deathday"! 

22.4.17

Tomorrow is a new day

:(


Té xong cứ phủi bụi rồi đứng dậy;
thua keo này ta bày keo khác;
còn nước còn tát;
ngày mai sẽ là một ngày mới.

Em gái mặt dưa cứ nhớ như vậy cho ông là đc. /:)

(📸: Clive Brunskill/Getty Images Europe)


Lại thua rồi, nhưng thôi ko sao, ít ra kì này điên cũng vô đc tứ kết, cũng có thêm ít điểm thay vì bị trừ điểm liên tục từ đầu năm tới giờ.
Giờ phong độ tuột luốt đi mô rồi nên cứ kiên nhẫn tìm lại từng chút một em hỉ. Baby steps, one by one. /:)

21.4.17

Kỉ niệm 2 năm bị què chân. Đây quả là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời ông. :)) :((

18.4.17

Monte Carlo 2017

(📸: Fabbio Jia)
My bicycle boy. :)
(📸: Thomas Le Gonidec)


Vì giải tổ chức ngay tại thành phố điên sống luôn nên thỉnh thoảng cũng tự thồ túi trên vai, đạp xe tới sân tập như vầy. Ông mày thì trước giờ hễ nhìn thấy các anh zai đạp xe là lại rung rinh, hé hé. :"D

Monte Carlo kì này điên lại đánh đôi với Troicki. Hôm qua 2 đứa nó vừa thắng trận đầu và chuẩn bị gặp top seed y như hồi ở Indian Wells vừa rồi, để xem lần này có làm nên cơm cháo gì ko hô hô hô. :)))
Nhưng gì chứ vẫn phải tập trung vào đánh đơn cái đã điên nhá, tối nay gặp Gilles Simon rồi, mong là điên sẽ qua cửa.
Lâu lắm rồi ko đc nhìn thấy điên ôm cái cúp bự nào, hy vọng mùa giải đất nện năm nay sẽ tử tế hơn đc tí. /:)

Idemo Noleeeee



team Djoicki. :D
(📸: ©️REALIS)
Cố gắng chạy tới chỗ cái cúp Monte Carlo nàooooo!! :P
(📸: Christophe Caritey)

13.4.17





Khổ thân, xem mà chỉ muốn khóc từ đầu tới cuối. :(

10.4.17




Serbia của điên thắng 3-0 và vào bán kết Davis Cup rồi mày ạ. Hẹn gặp lại anh em vào tháng 9 này ở Pháp nhá, mong là lúc đó sẽ vẫn có mặt đầy đủ nhân tài như mấy vòng đầu. :P
Con điên trận với Ramos Vinolas đánh cũng khá hay, giao bóng ko biết ăn phải cái chi mà mần đc tới 10 quả ace trong khi bình thường ẻm đánh một trận 3 set thì giỏi lắm là 5-6 quả chứ mấy. Chắc là bị ma nhập, haha. :)))
Trận đôi Troicki cặp với chú Zimonjic ông cũng coi, ngồi mòn đít mấy tiếng mà vui phết! :D

Thôi nói chung là chúc mừng toàn thể đội tuyển Davis Cup Serbia nhá. Dù vẫn còn hơi sớm nhưng hy vọng năm nay sẽ lại đc nhìn thấy cảnh anh em đè nhau ra cạo đầu ăn mừng như năm 2010. =)))


Ờ, cứ gào rú lên là ông ưng. :))
Hai anh em nhà nó làm cái chi ko biết. /:D
Cặp đôi Zimonjic/Troicki đã giúp Serbia giành chiến thắng 3-0 nhanh gọn lẹ đêii

7.4.17

Mommy

Cái phim ông mày tính xem chắc cũng phải hơn cả năm rồi, cứ lần lữa mãi tới bây giờ mới đụng tới và kết cục là xem xong mắt sưng húp vì khóc.
Cảm ơn đạo diễn trẻ Xavier Dolan vì một tác phẩm tuyệt vời!





LIBERTÉ.

Một trong những cảnh phim đẹp nhất mà ông thấy.
 Xem tới đoạn này mà ông nín cả thở mày ạ. :)

6.4.17

Mấy bữa nay con điên về Serbia chuẩn bị đánh tứ kết Davis Cup với Tây Ban Nha, kì này còn bế cả Stefan theo nữa. :))
Ngày mai điên sẽ đánh trận mở màn với Albert Ramos-Vinolas, chúc điên chơi thật tốt và mang về đc chiến thắng đầu tiên cho Serbia nhá! /:)
Idemo Srbijaaaaaaa




Lần nào đánh Davis Cup đc gặp lại các anh chị em đồng hương là cứ như cá gặp nước, cười miết. /:)

Haha, từ hôm qua tới giờ anh em phát sốt vì tấm hình này của ẻm,
1 là vì điên mặc đồng phục màu navy này đẹp quá, 2 là vì em nó quá... đẹp gái!! :))))))


Sáng đi tập tennis, chiều 2 bố con nó lại bồng bế nhau đi sở thú chơi.
Nhìn tướng con này ẵm con mà vãi cả khổ bay ạ. :))

3.4.17

Nhân một chiều mưa rì rầm, ông lại kể cho mày nghe câu chuyện một ngày trời mưa khác cách đây mấy hôm. :))

Chuyện là chiều hôm trước ông đc con Su bật cho nghe bài này rất phê, kiểu nhạc xập xình nghe vào chỉ muốn nhảy theo ấy. :)) Xong đúng lúc đấy thì trời bắt đầu mưa, mùi mưa mùi gió xộc cả vào phòng thơm nức mũi, xúc động quá nên ông bảo con Su để nhạc đấy nghe cho nó "dramatic". :))
Mưa bắt đầu to dần lên, hai con vừa nghe vừa lắc mông thì bỗng nhiên ông nghe một tiếng "ràooo" từ đâu dội xuống, mới đầu còn chưa hiểu chuyện gì, một giây sau thì hai con chợt nhớ ra cái sân thượng chuyên bị tắc nước và chảy ngược xuống dưới nhà như mọi lần. Ông với con Su chạy ra tới cửa phòng thì thấy nước chảy ào ào thẳng xuống y như cái thác nước, thế là mấy con hoảng quá, la hét om sòm vì kẻ địch tới bất chợt chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì, mà sợ nhất là đống đồ vải vóc của con Su để đầy trên sàn nhà, ko dọn kịp là coi như xong phim. :'( Mưa to nên nước vẫn chảy xối xả xuống, ba con thi nhau tát nước, lau sàn, "đắp đê" v.v chỉ với một mục tiêu duy nhất là ko để nước chảy sâu vào trong phòng. :((
Đang lúc rối loạn tự nhiên nhìn xuống cầu thang lại thấy con mẹ Na mặt mày tái mét đang đứng run cầm cập ở đấy, hóa ra vì trời mưa sợ quá nên thị chạy tót từ dưới sân lên trên tận chỗ mấy con đang tát nước luôn, nhưng lên tới nơi gặp phải cảnh tượng ba con la hét cầm cây lau nhà sạt qua sạt lại như mấy con mụ điên nên bà Na lại càng sợ, hahaha! :))) Thị Na đứng đấy nhìn hoảng hốt ko biết là nên quay trở xuống hay lên chỗ mấy con kia một hồi thì bị bà o đuổi xuống nhà, thế là Na lại bị xích. :)) Lúc đấy ông cũng tội nhưng tình hình ngập lụt quá nguy kịch nên ko có cả thời gian mà giải cứu chó nữa.
Vì lỗ thoát nước bị 1 cái lá bé tí bịt lại, nước ko chảy xuống kịp nên đầy và tràn ngược xuống dưới, con Su với con D.H đội mưa lên thông ống xong cũng đỡ đc phần nào, nhưng mấy con vẫn phải tát nước cho bớt ngập.

Lao động vất vả quá nên sau khi sàn nhà hết ngập nước thì mấy con cũng nằm sóng soài ra, thở khò khè như chó. :))
Công việc xong xuôi, trời bớt mưa thế là lại nằm trườn ra nghe nhạc xập xình cho đỡ mệt. :)))
À nhạc đây nhớ! >:D