30.4.15

Hôm qua lon ton vào trang web của các bạn Goethe xem có thêm thông tin gì về LHP châu Âu chưa thì thấy đã có lịch LHP chính thức. Ông thề vừa nhìn thấy thế thôi là ông liền bật dậy tru tréo làm con Su cứ tưởng ông bị con gì cắn vào mông.
Ới dời ơi liên hoan phim của ông năm nay chiếu cả Once, bộ phim ông xem ko biết bao nhiêu lần từ năm lớp 9 lớp 10 tới giờ rồi mà lần nào cũng phải "thổn thức" vì ẻm, rồi còn chiếu cả Ida,... :((

Đang sung sướng cao độ tự nhiên lại lên cơn tò mò nên đi google chi phí mổ nội soi dây chằng, thế là y như kiểu bị đứa nào tát cho một phát choáng váng xây xẩm mặt mày...
Mày ơi, phẫu thuật nối dây chằng mà mấy chục triệu, và lại gặp ngay cái con ko có BHYT nữa thì thôi thà đứa nào đẩy mie ông xuống đất chết luôn cho rồi chứ mổ méo làm gì nữa cho nó tốn tiền ra hả mày. Thà ra đường bị đứa nào ủi vào chân thì đành chịu đi, đằng này lại tự làm liều nhảy xuống đất, tự làm mình đau xong giờ khiến người khác phải mất công mất sức tốn tiền vì cái sự ko biết nghĩ của mình?!
Ông Mi bà Tý mà biết chắc đấm cho vỡ mồm.
Mà mổ xong chắc cũng phải nghỉ làm luôn vì vẫn còn phải chống nạng tập vật lí trị liệu các kiểu cả mấy tháng mới đi lại đc chứ có phải băng băng ngay đc đâu. Rồi còn liên hoan phim châu Âu của ông nữa thì thế nào???!!
Ngày nào cũng tự dằn vặt mình mỗi một câu "tại sao lại nhảy??", rồi nhiều lúc đang ngồi tự nhiên nhìn xuống cái chân bó nẹp bất động thế là lại ứa nước mắt.
Chân trái thì vẫn càng ngày càng teo lại thêm một ít.

Ông nghịch dại nên phải trả giá đắt quá mày ạ. Ông sợ và chán đời lắm rồi.

28.4.15

Tối qua ngủ ko mơ thấy bạn nữa mà mơ gặp con điên mặt dưa.
Chả nhớ như nào nhưng đại loại là mình lại cứu con của con điên (baby Stefan! :)) nên đc con điên cảm ơn rối rít, xong sau đấy mình bảo ngay "I'm kinda a big fan of yours!!" nên con mẹ điên cũng ố á "reallyyy?" kèm theo cái mặt thần kinh hay thấy của ẻm. :)) Thế là từ đó đc đi chơi chụp hình chung với điên các kiểu (trong bụng còn nhủ thầm về nhà phải úp lên facebook cho đám fan ghen tỵ chơi mới đc >:D).
Đang cười há há thì tỉnh dậy. Móa, hóa ra là nằm mơ... /:(

27.4.15

Chân đơ nằm một chỗ chưa đã hay sao, giờ lại còn thêm cái con cảm cúm hắt xì sổ mũi này nữa là thế làooo? >:((

26.4.15

Be strong, Nepal!
Dạo này dân tình khốn đốn vì khu trung tâm bị chặn đường, cấm đường đủ kiểu, mình thì vì hôm bị què phải nghỉ ở nhà cũng là hôm xe buýt bắt đầu đổi lộ trình nên cũng chưa "đc" nếm mùi, nhưng nhìn cảnh kẹt xe ùn ùn rồi kiểu nội bất xuất, ngoại bất nhập xong thấy cũng nực cười!

Muốn mít gì thì kiếm cái sân vận động to to mà mít với nhau, chứ tính diễn kịch đóng phim ngoài trời luôn hay sao mà tự cho phép mình ôm cả một khu to đùng và khiến người dân lao đao thế? Kỉ niệm cái gì bao nhiêu năm ko biết nhưng nếu dân ko vui vẻ thoải mải thì có ích gì? Sao ko nói thẳng toẹt ra là các vị sợ khủng bố quăng bom biểu tình các kiểu nên mới phải rào cả khu kín bưng như vậy, rồi có người chụp hình thôi mà mặt mày hùng hổ như giang hồ, nhạc nhẽo thì bật ầm ĩ suốt ngày... Kỉ niệm là việc lớn của quốc gia? Bởi vậy nên phải làm cho thật lớn, phải giăng băng rôn, đèn neon đầy đường nhức cả mắt, phải thay tượng tiền nhân bằng ngôi sao vàng khè mập ú và con số 40 to đùng kia?? Cuối cùng chắc cũng chỉ để nhắc khéo dân rằng chúng bay ko đc quên công lao của đảng mà thôi. 

Xin đừng nói đến chuyện hòa giải dân tộc, khi những thứ ở trên vẫn đang diễn ra, khi sự thật vẫn bị bưng bít, che giấu và động một tí ra là "thế lực thù địch",... Điều mà các vị làm vẫn là với tư cách của những "kẻ thắng cuộc" đang hể hả, nhưng mà, trong chiến tranh vốn làm gì có ai thắng ngoài những kẻ thua cuộc là nhân dân? 
Mỗi lần bị đứt tay đứt chân hay trầy trụa gì đấy và nhìn chỗ bị thương từ từ lành là lại thấy cơ thể người nó thật kì diệu (mà nói chung là cơ thể con gì hay cây cỏ hoa lá nó cũng hay như rứa thôi :)). Vậy mà có cái con ko biết tự thương lấy mình thì thôi, lại còn suốt ngày tự ti vì chỗ này to chỗ kia bé, xong còn éo biết nghĩ gì mà đánh liều nhảy một phát từ trên cao xuống đất để bây giờ cứ ngồi ước giá như lúc đó mình ko nhảy, rồi mai mốt lỡ có phải đi chụp MRI với cả mổ xẻ gì đấy nữa thì lại tốn của Mi và Tý cả mớ tiền. Tất cả chỉ vì cái tội ngu. >:(

P/S: Ông vừa tự đi tắm một mình xong và còn mặc đc cả quần bằng một chân và một tay mày ạ, haha.

25.4.15

Dạo này què chân nên ngày nào nằm ngủ cũng mơ thấy bạn.

24.4.15

Hồi bé xem phim Pig In The City có đoạn gần cuối lúc chú chó chăn cừu (tên là Felix thì phải), vốn bị què 2 chân sau phải đi xe lăn, trên đường chạy trốn cùng các bạn bị xe tải tông lăn quay ra giữa đường. Lúc tưởng gần chết đến nơi cậu đã mơ thấy mình đc lên thiên đường và trên đó cậu có đủ cả 4 chân khỏe mạnh để bay nhảy vui chơi cực kì thích.
Sau đó thì Felix cũng sống lại (vẫn què chân) và có cả 1 bầy con với cô chó poodle cùng hội bỏ trốn năm xưa (dù cô này sau cũng bỏ Felix theo anh khác /:D). Ko biết cậu có lúc nào nuối tiếc giấc mơ thiên đường hồi đó ko nhỉ? :)

Mình giờ chắc cũng mơ giấc mơ thiên đường y như rứa. :)

23.4.15

Sáng sớm 3h mấy đang ngủ thì mắc tè nên mò dậy lết đi toa lét, thấy chân ko bị đơ như hôm qua nữa nên mừng thầm tính đứng thẳng dậy đi thử xem sao... Nhưng chân trái vừa chống xuống một phát thì té cái bạch xuống đất, lúc té tay còn va phải cái ly để trên sàn vỡ choang. Tủi quá rứa là lại nằm một đống trên sàn khóc lóc. Quá mệt luôn.
Đến sáng thì con Mi nhờ anh Tâm chở ra Chấn thương chỉnh hình khám. Sau một hồi từ chối quanh co thì cũng chịu leo lên xe đi viện. Đến nơi mới té ra là cái bệnh viện mà hồi đó mỗi lần đi xe số 1 ngang qua lại thấy rợn rợn. Ko ngờ bây giờ lại "đc" vào tận nơi thế này. /:)
Vào bệnh viện đc ngồi xe lăn cho ông anh đẩy đi khắp nơi, rồi chơi lò cò vào phòng khám cho bác sĩ xem chân với vào phòng chụp X-quang. Lát sau bác sĩ bảo nghi tổn thương dây chằng nên đc chỉ định nẹp chân, đợi qua lễ rồi có mổ xẻ gì thì tính sau (huhu). Thế là lăn vào phòng ngồi cho các ông các bà quấn chân và nẹp băng thun (mừng quá ko phải bó bột). Nhưng nói chung là vẫn phải bó chân thằng đơ và vác cái chân về nhà. Lát sau còn đc mua cho cặp nạng hết 90 nghìn để về nhà đi cho dễ khỏi phải lò cò nữa. :D
Giờ thì ông chỉ có nước ngồi 1 đống trong phòng con Su chờ đến hết lễ thôi. Đc cái có một đống thời gian tranh thủ đọc hết Animal Farm để cười vào mặt cái ngày 30/4, hê hê.

Cầu ông bà cho con ko phải mổ xẻ thay thế cái chi cả, vì tháng 5 này con còn phải đi xin vé với đạp xe đi xem LHP châu Âu nữa, con chờ ngày này cả năm rồi hiuhiu. :((

22.4.15

Mày ơi, có khi nào ông ko đi đc nữa ko? Thỉnh thoảng cố đứng dậy nhưng chỉ đc mỗi chân phải, chân trái thì duỗi thẳng ra thôi còn ko đc chứ đừng nói đứng... Mỗi lần thấy thế sợ quá xong lại ngồi khóc khóc mắc mệt.
Cho chừa cái tội nghịch ngu.

21.4.15

Ông mệt mày lắm rồi nhá. Hôm trước cầm dao gọt ổi thì gọt luôn vào tay, hôm nay lên trên nóc bê cái khay rau cải khô của con D.H xuống thì lại nhảy cái đùng phát từ giữa thang xuống đất, thế là què mie nó giò.
Giờ chân lết lết ko đi nổi thì sao mai đi làm đây. Cái chân mày từ xưa giờ đã thuộc dạng có vấn đề rồi, giờ lại còn thêm quả này nữa, quá giỏi luôn con ạ.

20.4.15

The 3rd consecutive Masters title of the year!

7-5 4-6 6-3

Hầy, đã bẩu là đánh chán như rứa thì thôi thua cha nó luôn đi cho anh Berdych đc cái cúp Masters thứ 2 trong đời, thế mà con mẹ điên nó vẫn thắng! /:))

Trận chung kết kì này điên đánh còn chán hơn cả chung kết Miami vừa rồi với Murray. /:( Có cảm giác cả trận là một màn rượt đuổi mà người bị rượt là điên và người rượt theo quyết liệt hơn cả chính là anh Bơ. Nhưng vì anh Bơ cũng có nhiều phen đánh hỏng vớ vẩn nên cuối cùng điên vẫn thắng, cho dù điểm winner và lên lưới thì Berdych đều hơn hẳn.

Đây đích cmn thị là kiểu thắng hay thấy của điên gần đây, cái người ta vẫn hay gọi là chơi ko quá nổi bật và xuất sắc nhưng vẫn biết cách giành chiến thắng ấy. Suy cho cùng có lẽ cũng là nhờ cái sự "lì" của ẻm. Ẻm quá lì và dai nên dù đánh đấm vật vờ ngất ngất và ko tấn công rần rần như phe kia nhưng cuối cùng đối thủ vẫn là người chết trước. :|
Nhưng mà ông là ông KO thích cái kiểu thắng này tẹo nào điên ạ.
Mà sợ nhất là các bạn fan (lẫn ko phải fan) kiểu cứ thấy điên vô địch liên tiếp thời gian gần đây là lại tung hô em nó lên tận trời xanh, và nhiều khi còn hạ thấp đối thủ của điên. Làm như rứa thì em nó càng dễ chủ quan và cả bị áp lực hơn thôi. Đánh hay thì khen, mà đánh ko hay mà vẫn thắng thì cứ việc khen là biết tận dụng cơ hội, chứ đừng nhảy vào khen chơi xuất sắc hay là toẹt vời gì đấy, nghe nó cứ... kì kì. T-T

Mà chửi thì chửi rứa, chứ cũng ko quên chúc mừng điên đã lập đc kỉ lục 3 lần liên tiếp vô địch 3 giải Masters 1000 đầu tiên trong năm. Chúc em sẽ có thêm nhiều mùa giải thành công nữa mà quan trọng là cái giải mà ai cũng biết là cái gì đấy nhé. :))


Này thì cúp nhá >:)
(liếc liếc mới gớm =)))

điên và Berdych

Các cháu cứ bình tĩnh, rồi ai cũng sẽ có phần!! :)))


(hình thì vẫn chôm trên Zimbio) :))

19.4.15

Đó, ông nói mà, hqua gặp Nadal nên đánh đc trận hay vậy chứ gặp người khác là lại chán ngay. Chung kết gì mà vầy hả bay?
Hết bị hoãn vì trời mưa rồi, ông xem tiếp coi con điên có khá khẩm hơn đc tí nào ko, chứ cứ đánh vật vờ như này thì thôi cho Berdych thắng mie luôn cho rồi. *_*
Nghe nhạc hay sướng quá thế là tính nghỉ giải lao đi cắt quả ổi vừa gặm vừa nghe tiếp, cuối cùng bị đứt tay. Giỏi.
Mà đứt có một tí tay thôi mà sao rát rứa hả bay. :(

Haha, yes, it's so good you're terrified.




Cha mẹ ơi, thề là nghe bài này xong người nổi hết cả da gà. Thật luôn, ông thề!
Nhạc nhẽo gì hay đến phát kinh đi đc, quá sợ. :'( Thôi nghe tiếp đây, hê hê.

P/S: Phải nhắc con D.H mai mốt đám ma mình bật bài này mới đc. :D
6-3 6-3

Hầy, từ đầu giải tới tận bán kết mới xem đc 1 trận thật sự hay của điên.
Hôm qua vừa đánh game đầu tiên điên đã bị mất break, rồi sau đó bị Nadal dẫn 2-0. Đang ngồi co chân co giò lo lắng vì sợ con này bị cái dớp "Nadal đất nện" ám ko qua đc thì em nó lại giật đc break rồi cứ thế tiếp tục chơi tốt và thắng set đầu 6-3. Set sau giành đc 2 break và kết thúc cùng tỉ số 6-3.
Trận này điên trả giao bóng vẫn thần sầu, và dù bị Nadal chơi bỏ nhỏ khá nhiều làm phải chạy hết hơi cứu bóng nhưng ẻm vẫn cứu kịp và ngay sau đó còn mần lại đc mấy quả lốp khiến đối thủ phải bó trym. >:D

Thật sự thì dù thua 6-3 6-3 nhưng đúng như điên đã nói khi đc phỏng vấn sau trận, ko thể nhìn tỉ số mà phán rằng đây là một trận đấu dễ cho điên đc, vì thật sự là cả điên và Nadal đều đã chơi rất rất hay. Hôm qua trên sân chắc khán giả nhiều phen phải bật dậy vỗ tay, ông thì khỏi nói rồi, gặp quả nào điên thắng thì vỗ tay vỗ chân hú hét rồi cười hé hé như con mẹ dại, nhưng với những quả Nadal thắng điểm mà đẹp thì ông cũng phải vỗ tay công nhận, tại vì nó đẹp thật! :D
Có lẽ từ trước đến giờ vẫn thích nhất những trận điên gặp Nadal, vì Nadal, theo ông, là đối thủ khiến điên luôn phải chơi hết sức mình, có bao nhiêu ngón hay là phải móc ra xài cho bằng hết. :)) Để ý thì hình như ko có trận nào điên đánh với Nadal mà chán cả (mà số trận con điên đánh chán là ko ít đâu nhá). /:D

Hôm nay đánh chung kết với Berdych, điên cố gắng ko đc chủ quan nhé. Chúc điên chơi tốt và may mắn! /:)


Cái mặt này đích thị là lúc điên trả giao bóng rồi. :))
Thắng dồiii

Cảm ơn 2 bố đã cho anh em một trận đấu mãn nhãn. :)

Đập đập. :)
Chỉ có ở những giải đất nện mới có cảnh các tay vợt cầm vợt đập vào giày bôm bốp cho đất cát rơi ra bớt, 
và quần áo giày vớ thì thường là đứa nào đứa nấy bẩn như cứt. :D



(image source: Zimbio)

15.4.15

Ông nội ơi, mày nỡ lòng nào mà đi mặc cái áo màu vàng cam trên cái sân Monte Carlo đất nện vốn nhìn đã phát nực lên như này rồi hả con. T_T



13.4.15

Từ trưa đến giờ buồn như chó vì người yêu ông bị đứa khác hốt mất, nhưng vì vừa mới xem Frances Ha xong (may quá bọn HDviet có nên ko phải đi down) và giờ thấy sướng sướng vì phim quá hay và trời thì đang mát mẻ kì lạ nên ông quyết định xách xe đạp làm 1 vòng. Chưa biết đi tới tận đẩu đâu nhưng thôi cứ đi đã kẻo lại tuột mood, haha.
Buồn như chó cắn mày ạ, ông đã để em nó lọt vào tay đứa khác mất rồi. :(

6.4.15

Yippieeeeeeee

7-6(3) 4-6 6-0

Trước trận chung kết Miami Open, mặc cho ai nói gì thì nói, với ông Murray vẫn luôn là đối thủ đáng gờm của điên, và chừng nào trận đấu còn chưa kết thúc thì chưa thể nói trước đc điều gì.
Công bằng mà nói thì trong 2 set đầu, người chơi cống hiến hơn và có nhiều pha bóng đẹp hơn chính là Murray. Nói thật là ông cổ vũ cho điên nhưng cũng rất thích kiểu tấn công đều đặn và đi bóng cực kì cẩn thận của Mơ trong mấy set đầu. Murray biết tỏng đối thủ của mình là 1 đứa ko dễ chơi và cũng là kẻ bị xếp kèo dưới nên ngay từ đầu bạn đã rất cố gắng và cẩn thận. Ông thích điều này.

Tiếc là qua set 3 quyết định thì bạn Mơ lại ko giữ đc phong độ tốt của mình dù vừa mới thắng set 2 đầy thuyết phục.
Trong lúc đó, khi để thua set 2 ông cứ tưởng là điên sẽ bực mình mà mất bình tĩnh thì rất may là em nó vẫn kịp thời chấn chỉnh và ko để thất bại ở set 2 đeo bám tinh thần.
Ngay set quyết định thì Murray lại bắt đầu xuống sức, liên tiếp đánh hỏng trong khi con điên thì tinh thần và phong độ vẫn ổn định. Điên liên tiếp ghi điểm, bẻ break và giữ game của mình đều đều, 2-0, 3-0 và rồi cứ thế tằng tằng cho đến khi kết thúc set quyết định với tỉ số 6-0!
Khán giả đều ko nghĩ là set cuối cùng lại kết thúc chóng vánh đến như thế.

Ông mừng vì dù để thua set 2 cực kì "vô duyên" nhưng điên vẫn giữ đc "tinh thần thép" trước Murray trong cái nóng rát và ẩm ướt của Miami để giành chiến thắng. Vẫn ước giá như Murray có thể chơi tốt hơn để trận đấu hấp dẫn hơn tí thay vì quá dễ đoán như vậy, nhưng mà thôi, dù sao thì điên cũng đã thắng. /:)
Chúc mừng em với danh hiệu thứ 51, chức vô địch thứ 3 trong năm, và là tay vợt đầu tiên 3 lần vô địch giải kép Indian Wells/Miami!! :)
Giờ thì về nhà tiếp tục chuẩn bị cho mùa giải đất nện sắp tới mà quan trọng nhất là Pháp mở rộng thôi em hề.


Nắng gắt lắm. Mỗi lần giao bóng là cả điên cả Murray
đều vất vả vì nắng chiếu thẳng vào mặt như này.
Nóng quá, chán quá, sao mà đánh hỏng hoài vậy bay.
Buồn quá quăng chơi. :)
Bay bay. :))
Em thắng rồi nè, các anh các chị hết đau tim rồi nhá. >:)

Điên và Boris Becker. 
Con mập Vajda ở đây nữa là vui cả làng rồi. :"(


Ra biển chụp hình chơi, vui quá nên em bị khùng. >:D

Đó, tới giờ của chỉ rồi đó... =)))



(image source: Zimbio)

4.4.15

7-6(3) 6-2

Huhuhuu, trận bán kết hay như rứa mà chả xem đc một tí nào. :'((
7h mấy sáng ngồi trên xe buýt F5 tỉ số mà tim muốn rớt ra ngoài, lúc thấy điên ăn đc break ở đầu set 2 cái cũng ngồi yeah yeah với cười hí hí hí như thật, hên là xe vắng người ko ai thấy chứ ko chắc chúng nó lại tưởng ông bị khùng. :)

Con điên giải này phong độ khá phập phù, nhiều trận tưởng thắng dễ rồi xong lại trở chứng kéo qua thêm set 3, có trận còn tưởng ẻm thua chắc thế mà cuối cùng lại thắng phát hết cả hồn! :))
Nhưng điên vốn vẫn hay có mốt càng vào sâu đánh càng ổn nên mong là trận chung kết với Murray sắp tới điên sẽ mần thật gọn đẹp nhé.
Xem lịch của giải thì có vẻ trận CK sẽ rơi vào giờ đẹp, mong là chúng mày đừng chơi ông lần nữa. >:(

Má ơi, con điên 1m88 rồi mà đứng với bạn trẻ 
John Isner khổng lồ nhìn cứ như 2 mẹ con. :|
Mừng em đã vào đc chung kết!! >:)



(image source: Zimbio)

3.4.15

dramatically battles into semi-finallllllll

6-7 7-5 6-0

Haha, trận này mà xem chắc tăng xông chết. Vãi cả đái. =)))
Vừa phải thôi nhá điên, anh em thương mày quá trời mà mày cứ cho ăn hành hoài là sao. /:))

Thắng nhọc nhằn quá nên dữ vậy đó. /:)
Cảm ơn anh Ferrer đã cho em nó thắng ạ. /:(

2.4.15

Cái lũ này lại bị thần kinh à? Dân chúng mày nhiều người đã hết khổ hết đói chưa mà còn tính xây tháp truyền hình cao nhất thế giới làm cái quần gì?
Đài tưởng niệm mẹ VN anh hùng cao to cho lắm làm gì? Sao ko lấy tiền đấy mà lo cho các mẹ, cho gia đình liệt sĩ đi? Còn ko thì xây trường học, bệnh viện, công viên, sân thể thao, thư viện, v.v cho dân nhờ (thay vì ba cái trung tâm thương mại rồi sân golf vớ vẩn). Những thứ như trường học, bệnh viện,... chắc các mẹ VN anh hùng cũng ao ước cho bản thân và con cháu của mình lắm, chứ chả ai thèm cái tượng đài làm gì đâu.
Toàn một lũ ăn ko ngồi rồi xong lại đi phá hoại, hết chặt cây rồi tới lấp sông. Chúng bay mà cứ tiếp tục kiểu này thì sớm muộn cũng có ngày bị dân nó xử. Đây đợi mãi ngày ấy đấy.
Sao mà ông ghét cay ghét đắng mấy cái giải ở bờ Đông Mỹ thế nhở!
Sáng đi mần từ 4h30 tới 8h mới chường mặt về nhà mà chúng bay lại xếp lịch cho con điên đánh lúc 6h thì làm gì coi đc miếng nào. >:{
HẬN!!!