31.3.14

all prepared for the next clay season!

Thế là mùa giải đất nện châu Âu lại sắp bắt đầu. Thở phào nhẹ nhõm vì về lại giải châu Âu thể nào cũng đc xem giờ đẹp, ko phải thức khuya dậy sớm canh me nữa. -_-
Đất nện ko phải là mặt sân sở trường của điên, trong khi Nadal lại gần như thống lĩnh "mặt trận" này. Chắc hẳn mục tiêu cao nhất trong năm nay của điên và cả team vẫn là chiếc cúp Pháp mở rộng mãi vẫn chưa thể chạm vào, Grand Slam duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập.
Cố lên điên nhá, chỉ còn nước chuẩn bị mọi thứ thật tốt thôi, chứ để thua đau như ở Paris năm ngoái thì buồn lắm lắm. /:(



Roland Garros 2013 buồn


4th Miami title for my cucumber girl ♥

(source: novakdjokovic.com)


6-3 6-3
Vô địch rồi!! Hê hê hê >:)

Hôm qua mạnh mồm thế mà cuối cùng lại lăn ra ngủ quên, tới hơn 2h con D.H gọi dậy mới bay ra bật ti vi lên xem thì điên với Nadal đã đánh đc 6 game đầu mất thây rồi, trận đôi nữ trước đấy của Lisicki cũng ko xem đc luôn. Như cứt! :(

Hôm nay điên chơi khá tốt, tinh thần ổn định, ko tự đánh hỏng nhiều nữa, giao bóng cũng ok, phòng thủ thì vẫn ầm ầm như mọi khi (cái này thì thường ko phải lo :)), mặc dù vậy lại bắt đầu lo mấy cú smash hơi bị nhẹ tay gần đây của điên khiến đối thủ nhiều khi có cơ hội dội ngược lại mấy cú khá đau, về nhà tập lại đi nhá bà điên. /:)
Mà thật ra ko phải do điên chơi quá xuất thần gì, một phần cũng do Nadal trận hôm nay chơi ko đúng khả năng của mình và cũng có vẻ lúng túng nhưng túm quần lại là em gái mặt dưa vẫn thắng xứng đáng ko phải bàn cãi gì, và Nadal đúng là ko có duyên với cái giải này tí nào thật, bao nhiêu năm vẫn chưa ăn đc cái cúp nào, khổ..
Mà để kết thúc em gái nhà ta cũng đã cống hiến cho anh em đc 1 quả match point hồi hộp vỡ tim, xem vui như chó luôn haha, đánh xong con này còn nằm luôn ra đất như cá chết cơ mà. :D
 




Trận đôi nữ của Lisicki/Hingis cũng vô địch luôn, thành ra niềm vui nhân đôi. :D
À, tiếc cái là hôm nay ko phải chú mình thích bình luận, Nadal thua chú có buồn ko? :D

giao bóng
(source: novakdjokovic.com)

thắng rồi em ạ, ngồi ôm cúp rồi vừa cười vừa nghỉ mệt đi hề.
Nhìn điên tấm này tự nhiên thấy lòng nó cũng thanh thản /:)
(source: novakdjokovic.com)




Match point sau một hồi hai bên chạy qua chạy lại thì điên cũng đã thành công
Vừa đánh xong quả đấy biết là mình vô địch rồi sướng quá thế là mẻ giơ tay 
giơ cẳng nằm một đống ra tại chỗ như này!
Mặt ú ớ nhìn như con tâm thần, hahaa :))
(source: novakdjokovic.com/atpwourldtour.com)

Chung kết Miami 2011, điên và Nadal
(source: sonyopentennis.com)


3 năm sau, cũng tại chung kết Miami, và em vẫn đc cầm cái cúp to hơn >:D
(source: sonyopentennis.com)


30.3.14

Chúng bay có lại chơi ông ko đấy, nói để ông còn biết mà mừng /:(


Sáng dậy mò ngay vào trang chủ Miami thì thấy trong phần Order of Play chúng nó ghi giờ như này, tức là con điên mặt dưa sẽ đánh lúc 1h30 sáng thứ 2 sau trận đôi của nữ, tức là ông sẽ đc xem điên đánh từ đầu tới cuối ko phải bỏ một giây nào, ko phải vừa xem vừa ngồi canh giờ rồi sau đấy cong đít chạy cho kịp giờ đi mần. Xúc động... :'((
Mặc dù TV Schedule của Miami vẫn cứ ghi 4h sáng chiếu nhưng vì đây đã là Order of Play chính thức rồi nên cũng kiểu hy vọng tràn trề.

P/S: Có cái vui nữa là trận đôi nữ trước đấy cũng có gái Đức Lisicki của mình :"). Xem ủng hộ chị cái nhỉ, vào đến chung kết luôn mà. Cố lên Lisicki + Hingis!!!
À mong trận điên với Nadal sẽ đc nghe chú SCTV15 mình thích bình luận (mãi vẫn chưa biết tên chú -_-). Biết là sẽ hơi "nhột" vì có Nadal của chú nhưng thôi kệ, lâu ko đc nghe giọng chú nên cũng buồn. :D


Cố lên em ơi! Vô địch phát để thêm điểm rút ngắn khoảng cách nào :)


29.3.14

Thôi xong, xem TV schedule trên trang chính thì trận CK của điên đánh lúc 4h sáng thật rồi. Tổ sư cái bọn Miami này chúng chơi ông thật rồi!
Lại ko xem đc, buồn như chó huhu, Masters 1000 lận chứ bộ, đánh với Nadal luôn chứ bộ, thắng một cái là lại thấy ẻm ôm cúp chứ bộ... Sao mà thù ba cái giải ở Mỹ quá đê. >:(
Hay sáng thứ 2 nhờ con Su ở nhà nhắn tin update tỉ số cho nhỉ? :(
Lạy trời trận chung kết của điên với Nadal sẽ chiếu trước 2h30 sáng thứ hai, chứ ko lại kiểu cố cố ở nhà xem xong lát chạy văng dép đi làm mất. (À mà có cái buồn cười, cả điên với Nadal đều ko tốn 1 giọt mồ hôi nào, cứ thế phi thẳng vào chung kết vì đối thủ đều rút lui vì chấn thương :)))
Còn đêm nay ta sẽ tha hồ thức xem chung kết nữ Li Na với Serena vì mới nghe anh em thông báo sáng mai đc nghỉ Ling của Dũng khùng, hê hê. Học với người nổi tiếng cũng lợi, thầy toàn bận chạy sô nên cho nghỉ hoài. :)
Nói thật là dạo này ko biết viết gì ở đây nữa. Lại vừa mới ấn nút lưu thành bản nháp sau khi gõ gõ khí thế hơn 25 dòng về đủ thứ chuyện đang khiến bản thân hoảng loạn.
Cứ tưởng cứ viết ra là sẽ thấy đỡ hơn, nhưng thật ra thì những thứ mình viết lại ko giống với thứ mình nghĩ, bởi vậy tốt nhất là kiếm chỗ nào đấy để trút, ko có thì cứ để trong đầu rồi tự nói chuyện với bản thân vậy nhá.
Buồn quá hê hê.

23.3.14

Her


nói chung là thích nhân vật chính trong phim /:)

Cũng lâu rồi mới dc xem một phim kì lạ như thế này, và nhạc phim thì hay ko còn gì để bàn rồi. /:)
Mừng là chí ít "Her" cũng đc giải Kịch bản của Oscars, chứ ko thì...


21.3.14

Dù hồi sáng làm bài KT của con mẹ Ben chả ra cái quần gì nhưng nghĩ đến chuyện giờ nằm đánh 1 giấc tới chiều xong dậy làm bài Ling của Dũng khùng đàng hoàng, rồi sáng mai 2h dậy xem điên đánh trận đầu tiên ở Sony Open Tennis (từ đầu tới cuối ko phải bỏ mất 1 giây nào) là lại thấy "phấn khởi". Phấn khởi quá, tinh thần lên cao phần phật vầy thì Thăng Long hay handwriting hay FB còm măng gì gì cũng ko thể dập ông xuống nổi đâu nhá! >:D
Ngày nào cũng đc như này thì đã hay.

18.3.14

Hồi chiều Su chở đi ngang đường Thăng Long, nghe mình lảm nhảm xong con Su hỏi "does it hurt...?" nên lại kiểu có vấn đề. Hê hê.
But thank you for asking because I don't get asked very often. /:)

first title of the year!

Nói chung là ko uổng công cố nấn ná thêm vài phút để xem điên đánh, báo hại sau đấy phải chạy văng dép ra trạm xe buýt cho kịp giờ, ko uổng tiền ĐT khi cứ liên tục F5 check tỉ số một lần và lần cuối là lúc làm ra vừa đi qua đường vừa check kết quả xong cười toe toét ngay giữa chợ khi biết điên đã vô địch sau màn tie-break ú tim.
Chức vô địch đầu tiên trong năm, đc cộng thêm điểm và rút ngắn khoảng cách với Nadal, nhưng phong độ thì vẫn phập phồng, chưa ổn định tí nào đâu nên càng phải cố gắng nhiều nữa điên nhé, trước mắt là cho Sony Open Tennis ở Miami thứ 7 này đã.
Đánh đấm đàng hoàng thì cuối năm lấy vợ nó mới vui, nhề. >:)


một trong những lí do ông thích điên, 
vui buồn đều thể hiện ra hết, ko giấu diếm gì :)

nhìn tưởng cười vui thế thôi chứ dám cá là lại đang lảm nhảm tự 
chửi mình vì vừa đánh hỏng 1 quả xàm lông nào đấy. Biết lắm! /:)
(source: indiatimes.in)

Ôm đc cúp về cho con mập Vajda rồi nhờ.
Thích nhất cảnh đánh xong điên chạy lên 
khán đài ôm Vajda thắm thiết như 2 bố con. 
(source: themalaysianinsider.com)

16.3.14

Ngón trỏ tự nhiên lại bị áp xe xong giờ vừa sưng vừa đau. Buồn! /:(
Huhu mai rạng sáng thứ 2 con điên mặt dưa đánh chung kết với Federer mà chiếu lúc 4h, trừ đi 15' tung xu khởi động các thứ thì tính ra xem đc có 30' là cùng... Như này thì phải làm saooo? :'(
Mai ông ko coi đc nên điên càng phải thắng nhá. Federer từ đầu giải chưa để thua set nào cả, trận nào cũng nhanh gọn mà tiến, chả bù với điên trận nào cũng trầy trật ko bị chập chỗ này thì cũng có vấn đề chỗ kia. Mai quyết tâm lấy lại phong độ điên nhá, giải này có bác mập Vajda trở về làm HLV nên cố gắng vác cúp về cho bác vui cái, mà anh em cũng đc vui lây nữa. :(

15.3.14

Nãy ngồi méo mặt vì cứ tưởng điên sẽ đánh sáng thứ 2 và sẽ lại ko đc xem, ai dè 4h sáng chủ nhật ngày mai là đánh rồi, kì này tha hồ mà xem hé hé! >:)
Mai gặp đối thủ cao to + giao bóng sấm sét nên điên cố gắng bình tĩnh mà trả giao bóng, oánh chắc tay tí chứ đừng có lỗi liếc vớ vẫn nữa nhá. :(


source: novakdjokovic.com

14.3.14

Trong khi Nadal, "Sơn Gà", Delpo, Berdych, Murray... đều rụng dần thì con điên mặt dưa đã cố lê lết đc tới tứ kết. Trận ngày mai với Benneteau phải đánh đấm cho đàng hoàng điên nhá, chứ dạo này càng ngày càng thấy ghê à. Giờ còn mỗi Federer là trong top đấy, phải cho các anh già xanh mặt tí chứ đánh đấm cà tưng cà tưng xong thua vớ vẩn thì chán lớm con ạ. :(
Mai lũ chuyên cho anh em "leo cây" chúng bay tính cho con điên nhà ông đánh lúc mấy giờ đây để ông còn biết đường nhờ con D.H đi làm thay nào (mà ko biết nó có chịu ko). Bảo giờ đấy đánh mà ko đánh là ông chém cho chết nhá. :(

13.3.14

Ông tổ, mai con điên đánh với Marin Cilic hay quá vầy mà phải đi học là sao? Đi về thì hết mất cha nó rồi còn đâu. Ko ưa đc ba cái giải ở Mỹ là vậy, toàn chiếu giờ con người ta đi học đi làm ko! >:(
Dạo này cúp học như phim rồi, ko lẽ lát nữa cúp tiếp bay?
Mà thôi đi làm bánh chuối chiên cái đã, cả lũ chuối sắp bấy nhầy cả rồi. /:|

3.3.14

The Moon Song




Cuối cùng cũng coi Her xong và ko thể hiểu nổi vì sao The Moon Song ko thắng Nhạc phim xuất sắc nhất, mà thay vào đó lại là Let It Go trong cái phim cũng vãi ko kém là Frozen, phim khỉ gió này cũng lấy mất giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất mà đáng ra nên thuộc về bác Hayao Miyazaki mới phải.
Mà thôi, dù sao cũng chỉ là Oscars, giám khảo năm nào cũng thế mà, quan tâm làm gì nhề. Thế nên giờ mình lại đi nghe The Moon Song tiếp đây. /:)

À sáng ra cúp học ở nhà xem Oscars cũng vui phết, chả cần biết là làm gì xem gì, cứ thay vì đi học mà đc ở nhà là vui. :)

2.3.14

Hầy, con điên lại thua rồi, và lại bị trừ thêm điểm vì ko bảo vệ đc chức vô địch... -.-
Nghỉ đấu 1 thời gian ko biết chưa nóng máy hay sao mà nhìn mày đánh thấy ghê quá con ạ, unforced error mãi vẫn chưa khắc phục đc, đánh đấm gì mà toàn out out là sao?

1.3.14

Dạo này có vẻ tệ hơn. Sợ nhất là quãng đường đi bộ 15' từ trạm xe buýt về nhà vì lúc đấy đầu óc có thể nghĩ đc rất nhiều thứ rất ghê gớm. Đã thế lúc gần về đến nơi dừng trước cửa nhà bà cô luyện viết chữ đẹp thấy bọn con nít ngồi hí hoáy viết chỉ muốn nhổ cho vào mặt, dù gì cũng thấy mắc ói sẵn rồi. Người ta khó khăn thì còn cớ để vịn vào, đằng này nhà 2,3 lầu rồi còn dạy thêm làm gì, làm ơn đừng nói là vì yêu trẻ hay muốn giúp các cháu viết chữ đẹp nhé.
Thôi bật Into the Wild lên coi cho bớt điên. Vẫn rất thích thú mỗi lần xem Chris và Wayne ném "society" vào mặt nhau. /:)