30.9.16




Hôm bữa nghe anh hát, hôm nay đến lượt chị. :D
Giọng chị như kiểu cô tiên giáng trần luôn mày ạ, hát hay thì chớ lại còn đẹp gái huhu. :'(
À mà khen người hát cũng ko quên khen nguyên cả ban nhạc chơi quá hay!! Phải nói là đỉnhhhhhh. :)

29.9.16

Hơn hai tuần nay kể từ sau US Open cứ mong tới đầu tháng 10 nhanh nhanh để xem con mẹ điên đánh China Open, rứa mà cuối cùng em nó lại chấn thương bỏ giải mất tiêu, huhu. Hy vọng sẽ đc gặp lại điên ở Shanghai Masters chứ ko chắc ông mày chết! :(

28.9.16



Bài này mấy hôm thấy con D.H nghe mãi, ông mày nghe riết cũng mê luôn. :)))
Thích giọng anh này rồi nhá, hát live hay như chó huhu. :(
Haha, con mẹ Pierre chắc cũng ko hiểu đc chủ nó đang làm cái trò hề gì :)))

27.9.16

Mỗi lần hôm trước mưa xong buồn nhất là sáng hôm sau nhìn trên đường chỉ thấy toàn rác là rác!
Ông chả biết cái công trình chống ngập, đường xá cơ sở hạ tầng của cái thành phố này nó tệ đến cỡ nào nhưng ông tin nếu dân tình ko vứt rác đầy ra đường, xuống kênh và chen lấn vượt đèn đỏ v.v thì mọi chuyện nó đã chẳng tệ đến thế.
Bởi vậy đứa nào hay than thở tru tréo vì chuyện nước ngập kẹt xe nhưng sáng nào cũng tay cầm ba cái hộp xốp túi nilon quăng toẹt ra đường và đèn đã đỏ nhưng vẫn cố vượt thì im mệ cái mồm vào nhớ! >:-|

25.9.16

Sao, một tuần nữa là anh em ta lại gặp nhau rồi còn gì?! :))

16.9.16




Hôm trước coi "Victoria" ở LHP Đức xong mò đc bài nhạc phim này hay như chó mày ạ, ngồi trong rạp xem phim nghe thấy mà ngẩn ngơ, về nhà nghe thì muốn khóc. /:(

14.9.16

7 / 7 - and I'm glad it's all over.

Vậy là điên đã ko thể bảo vệ đc chức vô địch ở US Open và lỡ mất cơ hội nâng tổng số Grand Slam của mình lên con số 13.


Trận đấu kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ nhưng chỉ tới cuối set 2 là ông đã có cảm giác điên sẽ ko thể vượt qua Wawrinka đc điên ạ.
Trong một trận chung kết Grand Slam mà Wawrinka ko có gì để mất, có sự tự tin nhất định với tỉ lệ giành Grand Slam trước đó, chơi quyết tâm cao độ và ổn định xuyên suốt toàn trận trong khi điên thì có vẻ vẫn chưa có đc thể lực lẫn phong độ tốt nhất, tâm lí thi đấu phập phù, tận dụng break point kém và ngay cả cái khoản "body language" của điên mà bình thường ông vốn rất ưng thì hôm nay lại trông khá tiêu cực. /:( Tất thảy mọi thứ đều cho thấy trước một điều là điên sẽ khó có thể thắng đc trận chung kết US Open này. Và điên đã ko thắng đc thật.
Có lẽ vì đã đoán trước đc nên ông mày cũng đón nhận thất bại này 1 cách bình thản và ko hề ngạc nhiên, mặc dù vẫn rất buồn.

Dù điên thua nhưng ông cũng ko buồn nhiều bằng việc có rất nhiều người kết tội, chửi rủa điên vì đã gọi nhân viên y tế vào sân trong set 4! Vì ngay đúng thời điểm gần cuối trận và Wawrinka đang dẫn trước nên nhiều người nghĩ rằng con điên giả vờ chấn thương để câu giờ và làm giảm hưng phấn của đối thủ. Dân tình gào lên, bảo rằng chân bị phồng rộp bé tí tẹo thì cần gì phải yêu cầu "medical time-out"?! Nhưng sự thật là em nó ko phải bị rộp chân mà là móng chân đã bong ra và máu chảy thấm qua cả vớ! Biết Wawrinka lúc đầu cũng khó chịu vì phải tạm dừng trận đấu nên điên cũng đã gọi với sang và nói rằng "Sorry man, I can't stand it!"
Sau khi đc nhân viên y tế (vào sân đến 2 lần) băng bó tạm thì em nó lại tiếp tục đánh dù lúc này việc di chuyển trên sân với bàn chân đau kia đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhìn điên nhăn mặt sau mỗi lần chạy cứu bóng ông lại thấy buồn.
Đến lúc đó thì ông đã biết điên chỉ cố gắng đánh vậy thôi chứ chắc cũng thấy đc rằng mình sắp thua và ko thể cứu vãn đc nữa rồi...
Chỉ có điều mỗi lần nghĩ đến việc con điên dù đau nhưng vẫn cố gắng hoàn tất trận đấu, và sự thật là em nó đã THUA chứ chả phải thắng vui vẻ gì, thế mà sau đó vẫn bị báo chí và nhiều fan tennis quay sang nghi ngờ và viết bài chửi rủa là ông lại thấy đau gấp trăm lần và thậm chí là muốn khóc!
Tại sao người ta phải độc ác với nhau thế hả mày? Tại sao. /:|


Dù sao thì cũng chúc mừng Wawrinka với danh hiệu Grand Slam thứ 3 trong sự nghiệp! US Open năm nay Stan the Man đã phải trải qua nhiều trận đấu khó khăn, có lúc gần như bị loại nhưng cuối cùng vẫn vào đến chung kết và giành chiến thắng thuyết phục trước con điên. Nhưng cái đáng nể nhất vẫn là tỉ lệ giành chiến thắng ở chung kết Grand Slam của Stan - 100%, mới vào đc chung kết GS 3 lần ở 3 giải khác nhau nhưng đều vô địch cả!! Nể anh Stan một cây thật chứ chẳng đùa! :)

Trước khi US Open diễn ra vì chấn thương chưa lành nên điên còn đắn đo ko biết có tham gia hay ko, cuối cùng vẫn vào đc đến chung kết (dù phải công nhận là việc nhiều đối thủ bị chấn thương bỏ cuộc cũng giúp ích cho điên phần nào) và chiến đấu đến phút cuối cùng với bàn chân đau nên dù thua nhưng ông cũng thấy tự hào về em gái mặt dưa lắm! :)

Tuy vậy sau thất bại này có lẽ điên và cả team cần thật sự nhìn nhận lại mọi vấn đề trong vài tháng trở lại đây vì dù sau khi thất bại sớm tại Wimbledon và Olympic Rio và có khoảng thời gian nghỉ khá dài hơi sau đó nhưng điên vẫn chưa thể lấy lại đc phong độ, chấn thương vẫn dai dẳng chưa lành hẳn và cái ông lo nhất chính là tâm lí của điên.
Ông ko biết vấn đề riêng tư cá nhân ở Wimbledon vừa rồi mà điên có nhắc tới trong một lần đc phỏng vấn gần đây là gì, và ko biết có phải đó là lí do chính khiến điên sa sút về tinh thần như vầy ko, nhưng mong điên có thể giải quyết vấn đề triệt để và quay trở lại với một tinh thần thoải mái nhưng quyết tâm nhất. Gì chứ ông mày nhớ cái con nhỏ "mặt chảnh" chuyên hú hét lảm nhảm, đập vợt tá lả trên sân nhưng tâm lí thi đấu mạnh mẽ kia lắm rồi. Sớm quay lại với anh em điên nhá! :)))

Mong sẽ đc gặp lại điên sau 3 tuần nữa ở China Open. Chúc em gái mặt dưa sớm ổn định lại và chơi thật tốt ở "Asian hard-court swing" sắp tới! :)


(Alex Goodlett/Getty Images North America)
(Michael Reaves/Getty Images North America)
(Michael Reaves/Getty Images North America)
(Elsa/Getty Images North America)
 
Cái "body language" có vấn đề mà ông nói đây. 
Con điên thì lúc nào chả lẩm bẩm cười nói 1 mình hoặc hướng về phía team, nhưng khi em nó tự tin và quyết tâm thì tất cả những hành động trên nó cũng khác hẳn với lúc điên gặp vấn đề hoặc bế tắc thật sự. /:(
(Elsa/Getty Images North America)
Đau chân đấy. :(

(Elsa/Getty Images North America)

/:(

(Elsa/Getty Images North America)

(Michael Reaves/Getty Images North America)
Lại thua, và lại ôm đối thủ cười. /:))
Mệ, nhiều khi ông cũng tự hỏi con này ăn cái chi mà cười lắm thế!
Rõ là đang buồn chết bỏ đi mà cứ toe toét thế lày!! /:((
(Elsa/Getty Images North America)

Cười nữa! :))  
Ai nhìn vào chắc tưởng cả hai đứa đều thắng và chả có đứa nào thua, haha.
(Mike Hewitt/Getty Images North America)

11.9.16

Còn vài tiếng nữa là con điên lên thớt rồi, ông mày buồn ngủ lé cả mắt nhưng cũng chẳng dám nằm vì sợ lại ngủ quên như hôm trước đây này.
Hôm nay chơi sang xin nghỉ luôn để ở nhà xem (tất nhiên là làm gì dám nói lí do thật ra, hô hô). Cảm giác đc ngồi nhà xem em nó đánh chung kết US Open và ko phải bỏ lỡ gì thật là sung sướng!! /:D

Trận bán kết vừa rồi gần như mọi vấn đề của điên từ đầu giải đến giờ đều lòi ra cả nên chỉ mong hôm nay em nó có đc phong độ tốt nhất và tay chân lành lặn ko đau ở đâu.

Chung kết lại là trước Stan Wawrinka, người trước đó mới vô đc chung kết Grand Slam 2 lần lại vô địch hết cả 2, trong đó có lần đánh bại điên ở Roland Garros năm 2015 mà có lẽ cả điên lẫn bọn fan như ông đau đến mức ko bao giờ có thể quên đc! :(

Hồi hộp muốn vỡ cả óc nhưng chúc điên chơi thật tốt và thật bản lĩnh ở trận chung kết hôm nay nhá! Cầu cho may mắn sẽ ở bên điên! /:)


Idemo Nole!!!!!! 
(Justin Lane)




Chung kết US Open năm nay đúng ngay ngày 11/9, cái ngày mà 15 năm trước đã khiến bao nhiêu con người ở một đất nước đau đớn và ám ảnh, và buồn thay cũng là khởi đầu thêm cho rất nhiều bi thương ở nhiều nước khác sau đó.
Sau tất cả, ông chỉ mong mọi người trên thế giới đều nhận ra rằng những kẻ đi kích động chiến tranh và kêu gọi họ ra chiến trường vì "Tổ Quốc, vì đồng bào" sẽ ko bao giờ tự mình làm điều đó, và người dân ở nước đc gọi là "kẻ thù" kia cuối cùng cũng chỉ muốn đc sống yên ổn trong hòa bình, chẳng khác gì họ.

10.9.16

6 / 7

Tối đi xem LHP về xong lăn ra ngủ quên cả tổ quốc tới 5h30 sáng hôm sau mới mò dậy dù đã đặt tới 3 cái chuông báo thức (ko hề nghe thấy gì! -_-). Thế là vừa bật ti vi vừa khóc huhu vì nghĩ giờ đấy chắc con điên đánh xong từ đời nào rồi chứ làm gì còn nữa mà bật. Hên là con D.H thương tình vào ngay facebook xem và báo tin con điên thắng mới đỡ tru tréo đc tí. :(
Nguyên trận bán kết Grand Slam của em gái mặt dưa mà lại đi ngủ quên, huhuhu! :'(

Vì ko coi đc nên ông cũng ko rõ con điên đánh đấm kiểu gì, nhưng nghe anh em bảo là trận này con điên khùng 1 thì Monfils khùng tới 10! Nói chung là rất kì lạ và khó hiểu. :-|
Có vẻ Monfils thi đấu hời hợt quá và mần trò dở hơi cám lợn gì đấy, cộng thêm thời tiết ẩm ướt của New York và phong độ trồi sụt nên con điên cũng khó chịu và khùng theo!  Set 4 có lúc em nó còn bực mình vì bỏ lỡ cơ hội nhiều quá nên xé cả áo đang mặc... /:-|

Sau trận bán kết kì lạ của điên thì mọi người có vẻ nghi ngờ về khả năng chiến thắng của em nó trước Stan the man trong trận chung kết sắp tới này. 
Ông thì cũng lo sốt cả vó đây nhưng vẫn hy vọng điên sẽ thi đấu đúng phong độ và giữ tinh thần ổn định trước đối thủ nặng kí và nhiều duyên nợ này.


(Mike Stobe/Getty Images North America)
Bực mình đến nỗi xé toẹt cả áo như này, mà ẻm cứ để nguyên thế
đến lúc đánh xong game đấy luôn chứ ko đi thay ngay.
Thời tiết ẩm ướt nên con ả này cũng phát điên theo, hê hê. /:)
(Pete Staples/USTA)
(Elsa/Getty Images North America)
Gael Monfils này, anh làm em nó lẫn bọn fan muốn điên lên đấy anh có biết ko?? /:))
(Julio Cortez)
:) 
(Mike Hewitt/Getty Images North America)

Mong là trận chung kết sẽ lại đc thấy điên "quăng dzú" như này nhé!! /:)  
(Al Bello/Getty Images North America) 


8.9.16




Trước khi đi ngủ xem "em gái răng thỏ" của con D.H nhảy nhót tí cho vui, hê hê. :))
Lại một bài "French test" khác, chúc điên may mắn và 
chơi thật tốt trước Monfils ở bán kết ngày mai nhé!
Murray out, Delpo cũng đã out nhưng rất mong em gái mặt dưa 
ko quên thận trọng trước những đối thủ còn lại. :-|


5 / 7

US Open năm nay của điên đúng là quá sức quái đản mày ạ, đánh từ vòng đầu tiên tới tứ kết thì có đến 3 đối thủ phải rút lui hoặc bỏ cuộc vì chấn thương, tổng cộng điên chỉ đánh trên sân khoảng gần 6 tiếng rưỡi, chỉ hơn riêng một mình trận chung kết Úc mở rộng 2012 "điên khùng" kéo dài gần 6 tiếng của điên với Nadal! >:D

Vì tình hình này nên lúc biết bán kết điên sẽ gặp Gael Monfils, dân tình lại quay sang hỏi là ko biết Gael có bị chấn thương gì ko, hoặc nếu ko bị thì tốt hơn là nên bọc hết cả người lại cho cẩn thận chứ ko cũng chẳng biết sao, có khi tới lúc đó gặp con điên lại... phát hiện cơn đau ở đâu đấy cũng nên!
Giang hồ ác mồm thì bảo là con điên mua giải, trả tiền để đối thủ "chấn thương" nhằm có thêm thời gian nghỉ ngơi, còn những bạn mơ mộng thì bảo là "ý trời" cả đấy! /:) Ông thì vẫn nghĩ mọi thứ chỉ là tình cờ, và ko phải cứ gặp đối thủ bỏ cuộc là sướng, bởi rứa điên cứ cố gắng từng vòng một cho chắc ăn cái đã, còn lại tính sau!

Cũng may là dù thời gian thi đấu ít xịt nhưng điên đánh vẫn có vẻ ổn (giao bóng hơi gớm một tí thôi). Bán kết sắp tới mong điên cũng thận trọng và chơi tốt trước Monfils nhé.
Chỉ còn 2 trận nữa thôi, cố lênnnnn.


Ra sân
(Chris Trotman/Getty Images North America)

(Peter Staples/USTA)
Nhăn nhó vầy chắc lại mới đánh hỏng chứ giề! /:D
(Alex Goodlett/Getty Images North America)

Sao, đánh bậy xong lại lảm nhảm cái gì? /:)
(Alex Goodlett/Getty Images North America)

Mong anh Sơn Gà sớm bình phục chấn thương nhá! /:)

(Alex Goodlett/Getty Images North America) 



5.9.16

4 / 7

Sáng ngủ dậy sớm nên bật ti vi lên xem Nadal với Pouille đánh. Lúc 2 bạn này kéo nhau qua set 5 ông cứ nghĩ là Nadal sẽ thắng thôi, ai dè lại thua sát nút sau loạt tiebreak. /:-|
Cũng thấy tội tội Nadal và tiếc vì sẽ ko có bán kết giữa điên và Na như mong đợi (cái này nhiều người mong lắm chứ chả phải mình ông). Nhưng thôi nói chung là "the better man wins", Pouille trận này thắng xứng đáng ko phải bàn cãi gì.

Vì trận của Na kéo dài hơn dự kiến nên 2 trận cuối cùng trên sân Arthur Ashe cũng diễn ra trễ hơn, rứa là đến 9h hơn ông mới đc xem con điên đánh. :(
Vừa xem xong set 1 và cố nấn ná thêm vài game set 2 là phải đi với con Su ra Goethe xin vé LHP. Cứ tưởng sẽ đông lắm, ai dè ra tới nơi mới có lèo tèo mấy mống làm ông mày cứ lo đi cho đúng giờ! Biết vậy ở nhà xem bố nó cả trận rồi hẵng đi, huhu :(

Trận này nghe anh em bảo điên đánh hay lớm dù first serve hơi rỡm và lỗi kép một rổ. Ông ko đc xem hết nhưng dòm mấy quả hot shot trong highlight của cả điên và Kyle Edmund thì cũng thấy đc phần nào rồi. Thích nhất chắc là quả "jumped dropshot" ở set 2 của em nó, nhìn cứ tưởng bị Monfils nhập, haha. :))
Chỉ mới là trận thứ 2 đc thi đấu trọn vẹn trên sân dù đã là vòng 4 nên điên đánh đc như này thì ko còn gì mừng hơn. US Open đã bắt đầu vào chặng cuối rồi nên chỉ mong em nó giữ đc phong độ này, ko bị chấn thương gì nặng và cố gắng qua từng vòng thôi.

Tứ kết ngày kia sẽ gặp Jo-Wilfried Tsonga hay còn có cái tên thân mật khác đc (ông) gọi là "Sơn Gà" :)) Chúc điên chơi thật tốt và vượt qua đc cả 2 bài "French test" sắp tới để vào chung kết nhá!!


Khổ, lần nào ra sân cũng nhìn nhìn ngó ngó như con ngẩn ngơ! /:)
(Garrett Ellwood)

(Michael Reaves/Getty Images North America)


(Garrett Ellwood)
Đau tay xong phải gọi bác sĩ ra nắn bóp mà vẫn ngồi cà rỡn đc vầy đây. :)))
(Darron Cummings)

Thắng rồiiiiiii :)
(Garrett Ellwood)

4.9.16

Vì chỉ đc phép để 2 chân trước lên sàn nhà nên dạo này có mốt 2 chân sau
đứng ở dưới, còn lại người với chân thì nằm trườn ra như này. 

Nhưng thỉnh thoảng mỏi chân vẫn hay lén để 2 chân sau lên. 
Chó chắt quái lạ vãi cả đái :))))


em bé mặt thộn, hô hô :))))

Con mẹ này mỗi lần có người đi lên đi xuống cầu thang là lại ngoẻo cổ nhìn,
mà cứ đứng hoặc ngồi im nhìn rứa chắc phải hơn cả chục phút ko biết mỏi cổ là gì!
Ngoẻo riết có ngày bị vẹo xương chết cha mày nha con! :)))) 


Đẹp trai ngời ngời dư lày cơ mà! Ai ko biết nhìn chắc tưởng con mụ này là chó nam. :)))

Đây, bộ nail đã khiến chân ông vằn vện rỉ cả máu đây!
Sợ lắm huhu :'(

Hình do D. chó canh me chụp. >:D

3 / 7

Haha, năm nay ông ko có duyên với cái giải US Open này hay sao ấy mày ạ!
Trận vòng 1 của con điên thì chả xem đc gì, trận vòng 2 với 3 thức khuya xem vô tư thì một trận đối thủ rút lui từ sớm, trận còn lại thì đối thủ chấn thương đánh đc có 6 game đầu xong đã phải bỏ cuộc sau 30' thi đấu.
Rứa là từ đầu giải tới giờ ông chưa xem đc em nó đánh một miếng nào, đã thế thứ 2 tuần sau điên đánh vòng 4 mà khả năng cao là đc xếp lịch night session khoảng sáng thứ 2 thì ông mày lại bận đi xin vé LHP Đức. Bỏ mie ko cơ chứ, huhu! :'(

Giờ chỉ còn nước mong điên lại đc xếp đánh trận cuối day session thì may ra ông còn xem đc mà lúc đấy trời cũng ko nắng quá cho em nó. :(((

Kiểu gì thì cũng mong điên đánh đấm thật tốt ở trận tới này, Edmund chả dễ xơi đâu nên điên cố gắng nhá!


Lại ngủ quên ko xem đc nhưng nghe anh em bảo cả serve lẫn cú quả của điên 
ở trận vòng 3 này đã ổn hơn nhiều rồi (dù chỉ mới đánh chưa đến 30'). 
(Profimedia)
"Nô ơi anh đau rồi, em đi tiếp đi nhá, anh về đây!"
(Elsa/Getty Images North America)
2 trận liên tiếp đối thủ bỏ cuộc vì chấn thương, vào vòng 4 mà
mạch thi đấu cụt ngủn nên ko biết nên vui hay buồn. :-|
(Elsa/Getty Images North America)
My bear girl!! /:)
(Elsa/Getty Images North America)


3.9.16

Lại đến mùa liên hoan phim Đức rồi, ồ dzé!! :)

1.9.16

2 / 7

Tiên sư, cố căng mắt ra thức từ tối tới gần 1h sáng thì tự nhiên nghe tin Vesely rút lui vì chấn thương và con điên vào vòng 3 mà ko cần phải đánh đấm gì. :-|
Làm ông mày ngồi hóng từ tận hôm trước, rứa là lại phải đợi tới thứ 7 mới đc xem em nó. :(

Điên cố gắng dưỡng thương để còn đánh trận vòng 3 với lính Nga Youzhny nhá!! /:)