25.2.13

Sáng mai đi làm về đc coi Oscar, chiều học xong tối về thì coi điên đánh Dubai. Sướng như con chó!!
Mà con điên lại cạo đầu trọc lóc rồi, vui quá. Mai gặp trên ti vi nhớ! :))

23.2.13

Homemade banana ice-cream and movies. What a "night" treat. :)
Mơ thế cũng chả hay ho gì nhưng thôi ít ra cũng có tí niềm vui.

17.2.13




And it's hard to dance with a devil on your back.

Tự nhiên nghe câu này xong muốn khóc thế nhỉ. /:)
Nhạc nhẽo thế đủ rồi, nên đi ngủ thôi.

16.2.13

Con kia hình như còn chục ngày nữa là đánh giải gì ở Dubai rồi, với qua tháng 3 thêm hai giải khác nữa thì phải... Lúc thì há mỏ chả có gì xem, lúc lại kéo nhau đến ầm ầm, xem còn mệt chứ nói gì đến đánh. :|
Đc cái xem điên đánh đấm cũng đỡ buồn với bớt nghĩ vớ vẩn hẳn, à mà đấy là trường hợp em nó thắng thôi, chứ thua kiểu ám ảnh như US Open năm ngoái thì thôi xong, buồn gấp chục lần.

14.2.13

Ko biết vui lên thì thôi đằng này toàn kiểu tự đào hố chôn mình. Hay.

13.2.13

Công nhận xem phim một mình đêm khuya cũng thích chẳng kém gì đc ăn một lúc cả chục cái bánh su...Chắc vẫn còn ám ảnh vụ bánh hỏng hôm trước.../:)

Có thật là sắp phải đi học lại rồi ko?

And to you, gute Reise!

11.2.13

Sáng 28 tết hôm cuối siêu thị mở cửa, Tý cho tiền nên rủ con Su đi mua bánh mì các thứ. Ra tới nơi cầm hộp bánh su 15 nghìn lượn qua lượn lại mãi mà vẫn ko thấy ai đi dán giấy giảm giá, nhìn lại mấy con bánh su vàng vàng rễ thương xong tặc lưỡi coi như mua về ăn tết, thế là ôm em nó đi tính tiền. Về nhà thì tủ lạnh kín nồi niêu ko còn chỗ chứa nữa nên mang lên phòng trữ, qua sáng hôm sau mới mang đi cất tủ lạnh vì cũng sợ hỏng. Để dành đến chiều mùng 2 ăn thì bọn chúng đã đua nhau hỏng hết cha nó rồi. Buồn phát khóc đi đc, phí quá huhu, mà lại là bánh su thần kì và tục nhất là ngay lúc mua mắc... Bây giờ nhìn hộp bánh chỉ muốn đâm đầu vào tường. Ngu thật.
Rồi còn mấy hộp mứt dừa mứt gừng Tý và con Su làm cũng hỏng nốt nữa chứ.
Buồn chỉ muốn chửi thề.

10.2.13

phiên bản da xanh của con D.H
giống như chó thế này! =))

Chán đời xem Toy Story 3 là hết ngay.
Thanks guys... /:)
I can't take it anymore.
"it is dying. and i can't save it from dying." (Rịu)

Còn của mình thì đã chết từ đời nào rồi.
Dù có bị đấm thêm vài cú nữa cũng đc, buồn nôn cũng đc, mơ ác mộng cũng chả sao, miễn là vẫn còn cái message archive.
Đúng là ko thật.

9.2.13

Sáng ăn như lợn, chiều qua nhà Cún ăn tiếp nhưng đau nhất vẫn là vụ 3 hộp chocopie nằm trên bàn-ko-phải-bàn-nhà-mình... /:(
Còn hơn nửa tiếng nữa là hết cha nó tết rồi, càng gần giao thừa càng thấy đầu óc như cứt hơn.
Dù sao ông cũng chúc mày và 4 em Mi, Tý + 2 con khùng kia năm mới vui vẻ, bớt nghĩ quẩn đi nữa.
À mong năm nay sẽ đc thấy con dưa chuột ôm cúp Pháp mở rộng nữa chứ, đc Wimbledon với US Open với WTF nữa thì càng tốt, hê hê hê.

8.2.13

Đêm khuya ngồi xem lại con điên oánh CK Shanghai Masters năm ngoái. Coi tới quả "banh xuyên háng" cứu match point ngoạn mục của điên và sau đấy là nụ cười "tỏa lắng" của ẻm xong cũng lại cười theo, haha... Số con này toàn phải đi cứu match point nên xem em nó nhiều khi đau tim mém chết.
Mà cũng công nhận con mặt dưa này lì hơn trâu, tưởng thua chắc rồi ai dè cuối cùng vô địch mie nó luôn. :)
Biết là chẳng có ma nào thắng mãi đc nhưng dù sao cũng mong là cho đến tận lúc giải nghệ thì trận nào điên cũng chiến đấu ko ngừng nghỉ như này.

7.2.13

Hai hôm liền đi trễ vì xe buýt, ngày mai 4 rưỡi ông đi xem chúng mày có chơi ông đc nữa ko.

Sắp hết tết rồi, buồn buồn.
Lại mơ à, hay quá.

3.2.13



Nhạc nhẽo gì nghe buồn cười thế, mà cũng xinh phết (ý là hay), buồn kiểu gì nhưng chỉ cần nghe (và xem) đc con này là vui ngay. >:D

Tết còn 1 tuần nữa mới đến nhưng chưa gì đã thấy chán chán buồn buồn thế nào, mà chắc cũng biết vì sao rồi... Thà lại kiểu đêm giao thừa về nhà lúc 12h với bàn tay bỏng ớt như năm ngoái có khi còn vui hơn.

2.2.13

Hai hôm liền mơ kiểu gì ko biết, thật thật ảo ảo... Mà dạo này đầu óc như cứt chỉ muốn phang cho mấy dép.
Tính ngủ sớm một hôm mà lại ngồi xem con kia đánh Davis Cup thì ko biết đến khi nào sẽ nhắm mắt đây. Mà điên đang thắng nên cũng đc, hê hê.

1.2.13

Ngủ dậy xong ngồi nghĩ mãi vẫn ko rõ là mơ hay thật.