18.12.19

"Rotten"

Chuyện là hồi cuối tháng 2 năm ngoái hôm cúng Tết bà Tý có nói chơi chơi với bà Nga (mụ chị họ điên của ông) là cũng đang hứng thú nuôi thêm 1 con chó nhỏ nhắn như con Na cho vui. Ông mày nghe thì biết tỏng chắc bà Tý mày ra công viên hay thấy người ta dắt mấy con chó nhỏ lố nhố đi chơi nên thích thế thôi chứ chả serious gì đâu, nhưng khổ, bà Nga nghe thế xong cứ tưởng thật, vừa qua Tết mang ngay qua nhà 1 con chó con, là chó nhà ông nào người quen của bà ta đẻ cách đấy khoảng 1 tháng nhưng chắc ko nuôi đc nên đem cho. Mà buồn cười cái là bà Tý vừa thấy có chó là xám cả hồn, kiểu chết mọe ko nhớ là bảo muốn nuôi thêm chó lúc nào mà nó lại vác qua thế lày. :)))) Nhưng chó đã bắt về rồi chẳng lẽ lại đem trả, mà cũng do hôm trước lỡ mồm nên bà Tý đành để đấy nuôi tạm rồi từ từ tính sau. :)))

Nhà có thêm chó tất nhiên là ông mày thích vcđ, nhưng khổ nỗi con kia là chó nam, mà con mẹ Na là chó nữ và ông lại ko hề có ý định cho con Na đẻ đái gì cả, thế nên cũng hơi khó nghĩ. Rứa là ông cũng suy nghĩ mãi ko biết có nên nuôi ko, sân cũng chẳng lớn lắm, sợ ko chứa đc cả 2 đứa. Nhưng cứ để thêm 1 tuần, rồi 2 tuần, nhìn con điên kia cứ nhung nhúc bò qua bò lại, mồm kêu eo éo ngày qua ngày cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm 😂 Với cả con mẹ Na có "đồ chơi" mới có vẻ cũng thích thú. :))

Hồi đầu ông nhìn con này mãi chả biết là cái thứ chó gì, cứ nghĩ là rottweiler nên ông đặt tên cho nó là Rốt luôn, tên nghe cũng hợp với người. :)) Tên tiếng Việt là Rốt nhưng tiếng Anh thì mấy con toàn gọi nó là Rotten thôi, nghe... thúi thật mà cũng hợp phết. :))

Nuôi đc khoảng 2 tuần thì bà Tý lại bất ngờ bảo sẽ "chuyển nhượng" cho ông Tâm (ông anh họ của ông) vì ổng đang tìm chó nuôi để trông nhà. Chưa kịp làm gì thì hôm sau ổng đã sang nhà định bắt chó đi, ông mày thấy thế ngồi ôm chặt con mẹ Rốt nhất quyết ko chịu, mặt xị ra mấy đống. Bà Tý và ông Tâm nói một hồi mãi vẫn ko xi nhê nên đành để ông giữ chó lại. Thế là từ đấy con Rốt đc ở lại luôn với chị Hằng và chị Na của nó, hé hé. >:D

Khi nó lớn thêm đc tí và mặt mũi thành hình rồi thì ông mày mới nhận ra là con mẹ Rốt chả phải rottweiler hay gì cả (may vãi! :))) mà nhìn giống german shepherd (dân choa hay gọi là bẹc-giê đấy :)) và người thì ngắn củn cỡn như bọn corgie. Hỏi bà Nga thì bà ta cũng chỉ biết chó mẹ là "giống chó gì nhỏ nhỏ", còn chó bố thì bả hoàn toàn ko biết luôn. Nhưng ông mày nghĩ bố của con lợn Rốt 99,99% là bẹc-giê rồi, chỉ ko biết mẹ nó mặt mũi như nào mà lại đẻ ra cái con người ngợm quái đản như này thôi. :)))


Bây giờ thì Rốt đã đc gần 2 tuổi, vì ăn như hạm và còn bị ông mày mang đi thiến mất đời trai từ lúc 6-7 tháng nên giờ mập hơn cả heo nái (nhưng chạy rượt nhau với chị Na của nó thì vẫn kinh lắm :))).
Đấy, câu chuyện Rốt nhảy vào cuộc đời của ông nó là như rứa đấy. Nhà có 2 con tróa cũng đều là do người ta cho cả thôi chứ ông mày chả bao giờ mua bán gì đâu nhá. "Adopt don't shop" anh em êi. 🙂

(Khiếp cái post ngâm cả năm giờ mới đăng, thôi hẹn mày bữa khác ông lại mò lên kể chuyện xem tennis và em gái mặt dưa bê đê cu-te hột me của ông nhá :v). Bai bai và chả biết khi nào mới gặp lại!! :))) 



Rốt lợn lúc mới về đc mấy hôm
(con này từ nhỏ đến lớn vẫn có tướng nằm nhìn như kiểu gấu bông bị ai vứt giữa đường :)))

Ngửi thử xem cái cục này có ăn đc ko :)))

Vẫn là cái tướng nằm éo cóa tí dignity nào, nhìn qua chị Na nó là thấy khác hẳn :)))

Lớn thêm đc tí thì cái mặt nó bắt đầu láo liên như lày 🙄



Hay chọc chị Na thế thôi chứ 2 đứa cũng thương nhau lắm :3