26.2.15

Vừa đánh xong đang cầm khăn lau mồ hôi nên sẵn tiện lấy khăn vỗ vợt luôn, haha.

(source: Zimbio)

8.2.15

The pain is back and I'm miserable again.

3.2.15

Gotta love these sportsmen/-women!!!

Hôm qua ngồi xem phỏng vấn sau hai trận chung kết đơn nam và nữ thì lại thấy có cảm tình với Sharapova hơn tí vì dù cũng như Murray, cũng để thua trong một trận đấu lớn sau rất nhiều lần thua trước nhưng chị vẫn bình thản chấp nhận và công bằng khi nói về đối thủ truyền kiếp của mình, ko hề có tí hằn học hay viện lí do gì cả.

Nghĩ lại thì đây cũng là một trong những lý do thích con điên. Dù thắng hay thua, dù thua đầy cống hiến hay là một trận thua dở hơi nhảm nhí, dù đối thủ nằm trong top 10 hay là một tay vợt ngoài top 50 thì lúc kết thúc trận điên lúc nào cũng chạy lại lưới cười và bắt tay chúc mừng đối thủ rất thật tình (thỉnh thoảng là cả ôm như với Delpo, anh Stan...). Nhiều trận thua đau ko thể tả, buồn chết cha chết mẹ luôn đấy chứ, nhưng em nó vẫn cứ cười, ko bao giờ có kiểu bắt tay cho có hoặc tỏ vẻ hậm hực bao giờ.

Sau cặp đôi bê đê điên-Delpo thì chắc là thích điên-Wawrinka thứ nhì, lúc thi đấu thì toàn hành củ tỏi nhau nhưng off một phát là lại tình củm, haha. /:)

Tứ kết Úc mở rộng 2014, điên và Wawrinka.
Nhìn hình này có đứa nào nghĩ con điên 
vừa mới thua sau 5 set căng đét ko? /:)

Một năm sau đó, tại bán kết Úc mở rộng 2015, 
cũng là điên và Wawrinka.
Lần này thì dù thua buồn nhưng anh Stan vẫn cười tươi như này đây.
Hầy... thật là mến hai bạn này quá mà. :D


(image source: Zimbio)

2.2.15

Congrats on your 5th Australian Open title!! :)

7-6(5) 6-7(4) 6-3 6-0

Danh hiệu Grand Slam thứ 8 trong sự nghiệp, chức vô địch Úc mở rộng lần thứ 5 và cũng là tay vợt đầu tiên trong kỉ nguyên mở rộng 5 lần "lên ngôi" ở Melbourne Park. Vào chung kết 5 lần thì đều thắng cả 5. :)

Ngồi co giò hơn 3 tiếng rưỡi xem điên đánh, ko biết bao nhiêu lần vỡ tim vì cái con này, vừa giật break xong lại để Murray giật lại, những trận trước lúc nào cũng hold serve rất ổn định, nhưng 2 trận gần đây ko hiểu sao cứ để mất game liên tục, xong cả set 2 và qua đầu set 3 ko hiểu bị cái chi chi mà cứ xìu xìu ển ển, mặt mũi chán nản ko có tí biểu cảm ngay cả lúc có điểm, người ngợm thì thất thểu...

Nhìn mày chán nản rồi đánh hỏng liên tục thế ông đã nghĩ phen này chắc ko thể thắng đc, vì ngay đầu set 2 đã bị dẫn 2-0 mà còn ko có tí dấu hiệu khả quan nào cả thì làm sao mà lội ngược dòng đây? Thế nhưng ngay lúc nguy cấp tưởng chết đến nơi thì điên lại quay trở lại! Điên bắt đầu từ từ lấy lại cả thể lực lẫn tinh thần, ít đánh hỏng hơn tí, serve tốt hơn tí, chịu khó tấn công hơn một tí.

Trước đây mỗi lần thấy điên la hét chửi rủa bản thân lúc tự đánh hỏng cũng hay lo lo vì sợ em nó sẽ dễ mất bình tĩnh, nhưng vì cái sự ỉu xìu rất đáng lo ở mấy set đầu nên lúc thấy con này đánh hỏng và tự chửi mình thì ông còn mừng như gì luôn! Vì ông muốn lại đc thấy hình ảnh "phát điên phát khùng" quen thuộc của điên chứ ko phải cái đứa mệt mỏi chán nản kì lạ ở đầu trận. Có lẽ la hét mới là cách điên lấy lại bình tĩnh và tự tin (nhiều khi còn khiến đối thủ nghe thấy phải run chân ấy chứ, haha). :)

Thế là từ việc bị dẫn 2-0, điên đã cân bằng 3-3 và sau đó thắng một lèo 9 game ở phần còn lại set 3 và set 4 để chính thức giành chức vô địch!
Ko thể nói đây là một trận đấu tốt từ đầu đến cuối của điên, nhiều khi còn khá khó hiểu, nhưng ông vẫn rất vui vì thấy điên cuối cùng cũng vượt qua đc khó khăn để quay trở lại và giành chiến thắng. /:)
Dù sao cũng chúc mừng em!!! Khởi đầu mủa giải 2015 thế này là  quá tốt rồi. Giờ mau mau bay về chơi với Jelena và bé con đi nhé. :)


Trận chung kết vất vả mệt mỏi quá... :)

Đó, con điên của ông là phải dữ dằn như này chứ. :)

Tức quá đá luôn. :))
Thắng rồi há há!!
Lúc nào cũng thích cảnh chạy tới box ăn mừng 
với cả team như này. :')
Điên và Murray
 
:)
5 lần vô địch Australian Open, 
điên đúng là King of Melbourne rồi. :)

Tự nhiên nhìn cảnh điên ôm cúp xong lại nhớ ngay đến trận chung kết Úc mở rộng năm 2008, giải Grand Slam đầu tiên của điên, và cũng là lần đầu tiên ông xem điên đánh... Ko biết có phải vì vậy ko mà Úc mở rộng vẫn luôn là giải đấu mà ông thích nhất. /:)

1.2.15

What a strange Semifinal...

7-6(1) 3-6 6-3 4-6 6-0

Thắng kiểu gì thế này hả điên...? /:)

Chỉ cần nhìn vào thống kê cả trận đấu là đủ hiểu, điểm winner của điên quá ít so với Wawrinka, cơ hội giành break thì vẫn bỏ lỡ ko biết bao nhiêu lần (như mọi khi), nhưng thật "may" là vì đối thủ của điên mắc đến 69 lỗi đánh hỏng nên mặc dù chỉ có thể phòng ngự yếu ớt từ cuối sân nhưng điên vẫn thắng chung cuộc.

Một trận bán kết 5 set dai dẳng nhưng lại rất chán của điên. Wawrinka thì còn tự hào đc vì anh đã đánh một trận quá hay và chỉ thua vì mắc lỗi toàn những lúc quan trọng, còn điên thì ngoài việc thỉnh thoảng làm đc mấy cú volley vui vui và lác đác vài điểm winner xong cũng chả có gì đáng nhớ ngoài việc chạy qua chạy lại muốn hụt hơi ở cuối sân.

Còn một điều quan trọng mà ông vẫn rất lo ở điên, đó là tâm lý em ạ. Dẫn đến 3-1 ở set 3 và 2-0 ở set 4 trong một trận bán kết Grand Slam quan trọng mà sau đó điên vẫn để Wawrinka lội ngược dòng một cách khó hiểu. Rứa là như nào?? >:(
Xem mày đánh trận này mà nhiều lúc ông cứ ngồi khóc hu hu như con mẹ dại vì vừa sợ vừa tức!

Vào chung kết với Murray mà đánh như này thì thua chắc em ạ. Mong là bác Boris sẽ giúp điên lấy lại tinh thần và sự tự tin, chứ cứ như này thì ko ổn một tí nào.

Còn mấy tiếng nữa thôi là điên ra sân chiến đấu giành chức vô địch rồi. Ông sẽ lại đc nhìn thấy cảnh yêu thích là lúc điên (và đối thủ) đi từ trong hầm ra như những trận chung kết AO trước đây, nhưng điều đó sẽ chẳng quan trọng nếu như điên ko bỏ lại hình ảnh tiêu cực của mình ở trận bán kết vừa rồi và đánh một trận chung kết đúng nghĩa điên ạ.
Chúc điên sẽ thật tự tin và may mắn!!
Ajde Nole!!!!


Rất nhiều lần phải chứng kiến cảnh 
điên chán nản và bất lực như này...
Cố gắng lên em nhá. 
Trận chung kết hnay điên cũng phải cười ăn mừng
chiến thắng nham nhở như này nghe chưa! :(
Con ơi, con bảo bố con đánh đấm cho đàng hoàng tí con nhé. :(


(image source: Zimbio)