26.2.16

Lúc nãy xem đoạn clip này lại nhớ đến câu con Su nói hôm bữa lúc đang chở ông về: "Đàn ông là những kẻ có cái tôi bự chảng nhưng lại thuộc dạng dễ bị tổn thương nhất", và "đàn ông sợ bị mất mặt, còn đàn bà thì lại phải tìm cách để ko bị đánh vào mặt."

Đến khi nào thì đàn ông hết xem mình to tát hơn phụ nữ, và phụ nữ cũng ngừng nghĩ rằng mình có trách nhiệm phải phục tùng đàn ông?
Con điên cố gắng đứng vững qua cơn bão này nhé. Chúng nó có gí mình xuống hầm phân, lỡ đuối quá chịu ko nổi thì cũng cố ngóc mặt lên cười một phát rồi hẵng chìm nghỉm hề. :))
Khi nào đội quân kia nhấn xong chán chê rồi bỏ đi thì ta lại chui lên và hốt thêm mấy cái cúp em ạ.  /:D
Mà trước giờ bà vốn cũng bị ghét đầy ra rồi nên chắc chả có gì lạ lùng nữa, nhỉ. /:)
Chiaki cố lênnnnnn.

Yes, he didn't finish the match, he retired, he gave up,... So what??

Sáng mai là hôm đầu tiên đi mần lại mà lúc nãy bà điên lại vừa thua ở tứ kết Dubai do phải bỏ cuộc giữa chừng vì mắt có vấn đề.
Coi con này mấy năm nay chỉ mới thấy ẻm bỏ ko tham dự một vài giải vì chấn thương chứ chưa thấy phải bỏ cuộc giữa chừng như này bao giờ cả (mặc dù trước đây khá thường xuyên đến nỗi bị người đời rủa là "choker" cơ). /:(

Bà điên về nghỉ ngơi giữ mắt cho cẩn thận nhá, đã cận lòi ra phải đeo lens mà còn bị nhiễm trùng này nọ thì mệt lắm. Ko vào đc đến chung kết như năm ngoái cũng đừng buồn quá điên ạ, để ông mày buồn là đc rồi huhuhuhu. Giang hồ có rủa xả kiểu gì cũng bỏ ngoài tai hết nghe chửa!
...
Đang rầu mà còn có mấy tiếng nữa thôi nên thức bà luôn tới sáng cho rồi! /:(


Khổ quá bà ơi. /:( 
Phải gọi cả nhân viên y tế vào "tham vấn". Hai chú hình như có đưa thuốc
nhỏ mắt cho mà em nó nhất định ko xài. Chắc sợ nhỏ linh tinh bị toét mắt. /:) 


Lúc điên chạy lại thông báo bỏ cuộc và xin lỗi Lopez. 
"Anh ơi em chịu thôi, mắt em sắp toét mie ra rồi, em chạy đây." /:D



(image source: Warren Little/Getty Images Europe)

25.2.16

700th match winnnnn

Đc trận đầu đánh chắc tay, anh em chưa kịp mừng thì qua trận sau forehand thấy ớn luôn hả bà điên. Trận ngày mai gặp Feliciano Lopez, chuyên gia lên lưới kiêm handsome boy của ATP (là giang hồ chúng nói rứa :D) mà chơi ỡm ờ như vầy là mệt à. T_T

Dù sao cũng chúc mừng điên đạt đc cột mốc trận thắng thứ 700 nhớ! :) Biết là cũng mới chỉ đứng thứ 12 về khoản này thôi và còn thua xa rất nhiều đàn anh nhưng trước mắt vẫn còn cả quãng đường dài tha hồ cho điên phấn đấu, "sợ gì ko thử", nhề. :))
Nãy xem cái video tribute của ATP có mấy đoạn quay lại cái mặt bà điên từ hồi chục năm trước nhìn mà mắc cười. :))
Ngày mai tiếp tục cố gắng điên nhá.
Khổ tí là ông lỡ bỏ cả đống tiền subscribe cái trang TennisTV rồi mà mày lại thua chổng vó thì khốn nạn cái cuộc đời ông lắm!! Mày đừng chơi ông điên nhá! :(((((


(Warren Little/Getty Images Europe)
Haha, nhìn khổ phết. /:))
(Warren Little/Getty Images Europe)
700. :)
(DDF Tennis)

Subscribe giả tiền TennisTV xong đc xem online mướt mát thế lày đây.
Thích lớm mày ạ, xem lại full match trong 7 ngày, chung kết thì có sẵn trong archive,
rồi đánh đơn đánh đôi thích xem trận nào thì xem chứ chả lèo tèo mỗi vài trận chính
như ti vi và ko hề có quảng cáo này kia kia nọ.
Ông hơi bị thích rồi đấy, mỗi tội đắt quá ko dám đú theo cả năm thôi. :((

17.2.16

Haha. 
source: con mẹ Lu :))

13.2.16



Chắc thấy ông cứ đi ra đi vào, sign in rồi sign out mãi vẫn chưa dám subscribe nên bọn TennisTv gửi cho cái mail dụ dỗ. Nhưng ông ngu gì mà trả tiền ngay, cứ từ từ đợi đến ngày 17 để tháng 4 xem đc trọn vẹn cả cái Monte Carlo luôn ko phải sướng à! >:))

Mà cũng khổ, mấy năm trước cứ bật ti vi lên là xem tennis tha hồ chứ có phải vắt óc suy tính đủ kiểu làm cách nào để xem đc như giờ đâu. Tất cả cũng tại cái bọn K+ nên anh em mới phải khổ sở vật vã và tốn tiền thế này! :(

10.2.16

You're going crazy again, aren't you?

3.2.16



Chung kết Úc mở rộng 2012, điên vs Nadal.

Chắc đây vẫn sẽ mãi là trận đấu mà ông thích nhất của con điên.
Cứ xem đến phút 5:50 và 6:57 cảnh con này thắng điểm xong mừng quá làm dấu thánh rồi vừa đi vừa lẩm bẩm cầu trời là lại bịt mồm cười. :)))

Đặc biệt cảnh em nó xé áo và hú hét lúc ăn mừng chiến thắng, vốn là một trong những hình ảnh bị nhiều người chê là "xấu xí", "phi thể thao", "chảnh" v.v mãi đến tận bây giờ (??) lại khiến ông thấy vui và thông cảm!
Mà cũng quái lạ, đứa nào bảo con này lúc đấy "quá đà", rồi "thắng thì ăn mừng kiểu gì đấy thôi, có cần phải xé áo như kia ko" blah blah blah thì cứ thử đánh một trận sống chết với đối thủ vốn là kì phùng địch thủ, hết thắng rồi thua, thua rồi lại thắng trong 5 set dài đằng đẵng liên tục gần 6 tiếng đồng hồ đến mức nhiều lúc bước đi ko nổi, rồi ngay cả game cuối cùng cũng mém tí là sảy chân để đối thủ cầm hòa xem đến lúc thắng trận có mừng chết cha chết mẹ luôn ko?
Chiến thắng nghẹt thở như rứa mà nó xé có mỗi cái áo thôi là còn hiền đấy các bố ơi. :)

Dù sao cũng phải cảm ơn Nadal vì đã cùng con điên cho anh em một trận chung kết nhớ suốt đời thế này. :)

2.2.16



Ôi dời, cái con mẹ này chảnh và điệu từ bé bay ạ. :))

"Nole, đối thủ của cậu có bực mình gì cậu ko?"
- Ko.
"Thế nếu đối thủ mà thắng thì cậu có buồn ko?"
- Ko.
Haha, ngây thơ vãi cả đái luôn, đúng là con nít. :))) Ngày xưa ko buồn chứ giờ mà thua là buồn khóc toét cả mắt ra đấy. :)))
Khúc cuối bạn hỏi ước mơ của cậu là gì thì con ả bảo là muốn trở thành nhà vô địch! Ờ, làm đc rồi đấy, tới 61 lần các giải lớn nhỏ luôn, số 1 thế giới luôn rồi. /:)