25.10.10

a little quiet


Dạo lày buồn hề, thấy dân tình cũng im ắng hẳn. Tự hỏi có phải do tuần ni thi giữa kì cái môn trết bằm của 2 bác ko mà tôi thấy chán quá vầy!

Mie ng tró nó làm hình mình trên facebook ,dtac gì óe, thề chưa thấy con lào bê đê hơn...buồn quá, sao tao tởm quá vậy hả tụi bây?

Học càng ngày càng ngu, mà ngày lào cũng đi trễ, tại ng tró tao mới đi trễ đấy:( Lát ngủ lấy gối đè ụp vào mặt nó...

Hớ hớ mà có đứa lào sáng mở mắt dậy là mong nhận đc tn từ bạn lớp trưởng "Hnay cô .... đc nghỉ nha!" ko? Trỉ đc có thế!
Thôi up cái hình lên cho vui nhà cửa cái hề :D

19.10.10

the sausage joke

Mấy bữa lay con Su sơn lại phòng ốc nên ko tiện bật net lên chơi, giờ lại sắp đến giờ ngủ nên mình chỉ tria sẻ 1 truyện cừi nho nhỏ khác, vì đc biết dân tình đang lên voi suống tró cần 1 chỗ dựa vững trắc! Sin góp tí sức còn dư trong buổi hốt kít ngày hôm lay.
Truyện cừi như sau:

Buổi tối sau khi 3 đứa con gái sinh đẹp nết na A, B và C đi siêu thị về, chúng lấy hộp 3 cái bánh mì xúc xích mới mua đc ra chén, A và B rất bức súc trước việc cái xúc xích trong bánh mì của con C dài hơn hẳn của mình :
-A và B: " Sao xúc xích của con C dài hơn của tụi mình?? ):< "
" Ứ ừ ko chịu ko chịu, em muốn có xúc xích dài như của con C cơ!>"< "
" Nhưng tính ra thì kích thước của nó cũng ko đc tự nhiên rồi... "


Mệ thề quá thâm hiểm...
Đố các em biết 3 con nhân vật trong tiểu thuyết kinh điển trên là 3 trú tró lào?

Thôi mình sin tạm dừng ở đây, có gì mình sẽ siu tập những mẫu truyện cừi nho nhỏ khác cho các bạn rải trí.

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại! >;)

15.10.10

exhausted!

Mẹ ơi 1 ngày ói ỉa...
Mình thấy kiệt sức. Lúc nãy lết bộ về nhà do quá khát và ko cầm đc cái bộ lòng nên mình đã liều lĩnh ném 3 ngàn vào hàng nước mía siêu sạch, mie ko biết nc mía sạch cỡ lào nhưng túi mình đúng là sạch thiệc rồi.
Vẫn đi ngủ trễ, hé hé ngu tro trết tra mày đi.
Ngày mai lại là ngày thứ 7 Mác- Lê nin, thảm chưa!!

Hế hế trước khi tria tay mến tặng các bạn 1 chuyện cừi nho nhỏ.

Xe buýt số 8(Bếnxequận8-Thủđức:D) chuẩn bị đến trại cá sấu hay nhà hàng chuyên mần thịt cờ rốc cô đai đủ món gì đó, lơ xe nói oang oang: "Ai cá sấu bước ra ngoài nha!!"

Đó...chiện chỉ có thế. Thề đứa lào sâu sắc mới hiểu đc cái thứ làm mình với ng~ tró cười réc bụng đó hen. Hế hế hế.
Gút bai und see diu ờ gain. Mự Anh Việt Đức lẫn lộn luôn nha. Trình độ mình đã đc như lày rồi sao? >:-)

11.10.10

Feels like throwing up!

Má ơi mấy bữa nay trời mưa như gì. Hôm qua + sáng nay mưa ngập đường kẹt xe ói hàng luôn, đi trễ gần tiếng rưỡi. Mie trưa lay đi học về lại tiếp tục bị ướt mất cái quần và đôi giày cộng đôi vớ. Lại ngu ngu chui đầu vào cái xe-buýt-có-những-cái-ghế-cao-cao mà mình đếch ưa + người thì âm ẩm ướt ướt + bang ngay cái hàng cuối cùng mà ngồi... thề lúc ý mình thấy mắc ói ghê gớm /:0. Sau phải lết lên hàng đầu ngồi chơi với ông tài xế.
Công nhận mấy ông lái xe buýt quá siêu nhưn. Em nể các bác.

Cũng trưa nay lúc đang trối chết vừa đi về vừa cầm cây dù chắn mưa thì có 1 thằng này xin mình cho đi ké. Bà mày vốn quá tốt đi nên cũng ừ ừ( thật ra trước đó bà cũng hơi sợ thằng lày cướp giật gì đó>:)). Mị đi 1 chặp mới biết hắn là em bà cô dạy tiếng Đực của mền. Ôí hoảng vía hà.


Lại rung tim rồi...Khổ quá.(Ko phải vì thằng trên kia )

4.10.10

Bị rối

Học đc 4 ngày rồi và thấy tiếng Đ khó như con tró. Lần đầu mình học tiếng A là từ hè lớp 3, mie hồi đó ngu ngu mà còn chả thấy nó khó gì hết, chơi chơi hà... Thúi đời thật.
Âu cũng là do mình bị con AV nó nhiễm nặng, giờ đổi sang cái khác là thấy choáng. Mị... với lại tiếng Đ cũng khó vãi cả ra, vãi hơn tiếng Anh! Trời ơi mình đang thử tưởng tượng nếu hồi đó mình ko học tiếng A mà lựa con Đ là first foreign language thì ếu biết giờ ra sao...
Hơ hơ nhưng cũng là do cái bà cô mác-lênin làm mình chán nản muốn đập mự đầu vào tường + lao ra giữa đường cho xe nó cán. Đếch phải chỉ là vì ngồi cong cả đít mấy tiếng liền cố làm ra vẻ tỉnh tỉnh và chăm chú ( mình sợ bả đụng đến lắm,y hồi cấp 1 2 3 luôn,chưa thoát) mà mình còn thấy nó rất chán, rất tró. Nhìn quyển sách nó đã chán nhưng ít ra còn đỡ hơn bà cô...thôi vì thế em xin cúp cua thứ 7 này, hế hế. Mị chưa, mới học mà đã thế lày hà, hế hế hí hí >:D

Vì cái hôm thứ 7 học mác-lênin đó nên lúc về mình nảy ra ý nghĩ bỏ học! Ồ yê thiệt nha, có ng~ tró làm chứng đó :> . Mình thấy học ba cái trường "ĐHQG" này phải gánh nhiều thứ nhảm địt, toàn 1 lũ "bộ tịch", gớm! Vả lại hồi đó mình cũng chọn ngành nào đỡ đỡ chứ vẫn chưa biết mình thích thứ gì cả.. Mình ko nói là mình ko thích tiếng Đ, chỉ là mình có thể đi học ở trung tâm chứ chưa cần thiết phải ở level ĐH, trừ phi mình muốn gắn career mình với em ló. Mình có muốn gắn với em ló ko? Ếu biết. Đù mình có "phức cảm tự ti" thật.(ghê chưa :D)

Mị bọn sctv mất nết cắt mất The Baader Meinhof complex, quyết ko cho dân tình xem. Chỗ "I can't stand the Communists!" mà còn ko dám nói thẳng ra, biến thành "Tao ko chịu nổi chúng!", thật sự nói vậy thì nhiều người sẽ chả biết "chúng" ở đây là gì ấy chứ. Forrest Gump cũng bị đè lên, lạy các mày luôn nha, may mà chúng mày đè bằng Blood diamond bà còn tha, thôi chúng mày ko cho bà xem thì bà kiếm nguồn khác. Thời đại công nghệ rộng mở mà...


Dạo này lại nghĩ linh tinh, nhớ linh tinh, mình cũng ko biết mình cảm thấy thế nào --> ko biết mình muốn gì. Nói chung là nghĩ về nó thì vẫn cay chua đắng thúi như vậy. Tim gan phèo phổi của mình đã bị móc 1 cục và rữa ra từ lúc đấy rồi. Qủa thật cảm giác trống rỗng và lơ lửng rất đáng sợ.

Sau một hồi loạn cả lên thì mình tính sẽ tiếp tục tiếng Đ và cúp cua thứ 7 này. Rồi xong. Đúng nhảm địt.