27.9.14

Duy

Mấy tuần gần đây sáng nào đi bộ ra trạm xe buýt đi mần đều vui khi thấy em đứng đó, những hôm làm xong đc về chung xe số 3 với em cũng vui, khi thấy em xuống sớm 1 trạm cùng lúc với mình và con điên kia (để mua bánh mì :)) cũng thấy vui.
Thích tên em và cũng thích luôn cả em. :)
.
Nhưng mà kể từ tuần sau sẽ ko có đc niềm vui bự đó nữa rồi.

17.9.14

Ông lại bị điên rồi mày ạ. Lần này có vẻ nặng.

16.9.14

The Hunt (2012)


Xem hết phim rồi nhưng đầu óc thì vẫn cứ lửng lơ.



You can stop your crying, I'm never coming back
You can stop your crying, just walk down the tracks again
I just can't take the pressure, it's all too much for me
I just can't take the pressure, please just let me be

See I've been, breaking hearts, for far too long
Loving you, for far too long,
Making plans now, for far too long
Yes I've been breaking hearts, for far too long
Loving you, for far too long,
It's time I left, it's time I'm moving on.

14.9.14

Mỗi lẫn thấy cảnh các ông bố bà mẹ đứng chửi sa sả vào mặt con mình, đến giờ ăn cứ cố nhồi mấy thìa đầy thức ăn vào họng con đến mức mắt mũi trợn ngược, xong nếu có lỡ nôn ọe ra thì lại ngay lập tức bị các bà các mẹ nạt nộ, đánh vào đít, vả vào mặt, vân vân và vân vân; mỗi lần nghĩ đến ánh mắt trừng trừng và những lời mắng nhiếc nặng nề của bà mẹ với con mà mình thấy hồi trưa lúc đứng trước của siêu thị là lại thấy sợ.
Họ sinh con ra làm gì? Những người này đúng ra phải nhìn con mình đầy yêu thương chứ? Có thể có việc vừa nhìn ai đó một cách căm ghét mà lại vừa yêu họ ko? Đám con nít bị cha mẹ la mắng nặng nhẹ suốt ngày ấy lớn lên sẽ thấy thế nào?

Những lúc thấy mất niềm tin trầm trọng lại nghĩ đến Nirrimi và Matt vì sau đó sẽ thấy vui hơn rất nhiều (ít ra còn có những ông bố bà mẹ thật sự như thế), mà cũng thấy đau vì ko phải tất cả (hay có khi là rất nhiều) đứa trẻ ko hề đc chính người sinh ra mình yêu thương và trân trọng.


photo from Nirrimi's blog

13.9.14

See you next year ♥

Kết thúc 5 buổi xem LHP tống 3 con đi về an toàn mà ko hề bị CA tóm. Trước đấy mấy con có suy nghĩ xem nên đi đường nào cho an toàn, xong cuối cùng cũng dính theo route Lê Văn Sĩ, Phạm Văn Hai, Thăng Long, quẹo vào hẻm nhà Công Công và cứ thế Trường Sơn thẳng tiến về Hồng Hà. Hôm nào về cũng như gỡ đc cục tạ trên người. :))

Đang buồn vì hết LHP Đức mất cha nó rồi thì hôm qua đọc báo lại thấy tin sắp có Tuần phim Anh, haha sướng quá! Ờ, nhưng chưa kịp cười thì đã há mồm vì bọn British Council chiếu ở tận đẩu đâu tít Paragon quận 7. Gông gông cái cục cứt! Đây, mình kể cho các bạn Anh nghe, dù LHP Đức nó ko đc hoàng tráng và rạp chiếu cũng chỉ tầm tầm nhỏ bé thôi, chả phải CGV gì ráo nhưng mà ít ra các bạn Goethe còn biết nghĩ đến người xem.
Nhớ hồi đó đọc bài phỏng vấn bác Paul Weinig - viện trưởng viện Goethe có đoạn bác Paul bảo rằng LHP Đức năm nào bác cũng luôn cố gắng chọn những địa điểm chiếu ở trung tâm TP, để người xem ko ai phải đi quá xa, và phim sẽ đc chiếu trễ trễ tí, tầm 7-8h vì giờ đó nhiều người mới đi làm về mà đến xem đc. Đấy, phải như thế đấy. Đằng này các bạn Anh chiếu phim nào cũng 6h tối, mà cái vớ vẩn nhất là ở một cái rạp ngay góc đít thành phố, nơi mà những người ở tít góc trên cả trái lẫn phải như ông đi chắc đến lòi con mắt mới tới nơi (chưa kể tiền xăng!).
Bởi vậy nên quyết định LHP Anh năm nay chỉ đi 2-3 buổi là cùng thôi, còn lại kiếm link Torrent down về xem vì rất thất vọng với các bạn.
Để hôm nào vô British Council kiếm cái email để "complain" mới đc, ko thì lại khó ở. /:)

À quên, đang nói chuyện phim chả liên quan gì nhưng tối nay phải xem các em U19 đá chung kết cái nhỉ (mặc dù chả biết bóng banh gì). :D

9.9.14

Bán kết con điên bị loại, xong vài giờ sau Federer cũng out nốt, đều là bởi 2 tay vợt bị đánh giá dưới cơ. Vui chết mie luôn chứ! :)
Thật ra anh Fed già cũng bị loại theo con điên nên mình cũng kiểu đỡ buồn.
Trận CK Cilic với Nishikori chả biết cổ vũ anh nào, nhưng cuối cùng thì Cilic cũng vô địch sau khi thắng 1 phát 3-0! Con điên, Nadal, Fed, Murray gì gì xem lại chứ các bạn trẻ kia dạo này kinh quá rồi ko phải thường nữa. T_T

7.9.14

Dạo này ăn uống chả ra sao. Cái đứa tham ăn tục uống như mình mà bị bệnh bao tử dạ dày thì chắc là đau lòng lắm. Bởi vậy cứ phải tự dọa mình thế cho sợ. Nhưng mà hình như vẫn chưa sợ. :D

...

Điên bị làm sao thế...?


US Open chưa post đc hình nào của điên, vậy mà cái hình đầu tiên lại là trận điên thua.
Hồi tối đi xem phim về mệt quá nên set đầu coi lâu lâu lại lăn ra ngủ quên mấy phút, nhưng đến lúc điên gặp khó khăn thật sự thì chả muốn ngủ nữa, và bây giờ thì tỉnh queo vì buồn luôn rồi em ạ. Vậy mà cứ mong nhận đc nón xong sẽ đc vừa đội nón vừa xem điên đánh chung kết...

Buồn, nhưng ko phải chỉ vì điên thua trận bán kết hôm nay, mà vì ông thấy nỗi ám ảnh lớn đó lại hiện ra một lần nữa.
Cứ tưởng sau chức vô địch Wimbledon khó khăn và quá nhiều cảm xúc vừa rồi thì điên sẽ có thêm động lực để thay đổi, nhưng thật sự những cố gắng của điên vẫn là chưa đủ.
Bây giờ nếu ông bảo muốn nhìn điên ra sân với hình ảnh điên của năm 2011 thì có quá mơ tưởng ko? Nhưng thật sự ông muốn lại đc nhìn thấy điên chiến đấu mạnh mẽ, tấn công dồn dập và ko biết mệt mỏi như năm 2011 đó, thay vì cách chơi an toàn và nhàm chán như hiện tại bởi vì rõ ràng nó chẳng dẫn điên tới đâu cả.

Bây giờ phải làm sao hả em ơi?

Dạo này rất hay phải nhìn thấy điên mệt mỏi chán nản thế này

Dù sao cũng chúc mừng anh, Nishikori! Thật sự anh đã chơi 1 trận quá hay. 
Nếu anh có thể làm nên điều kì diệu ở trận CK thì quả là niềm vui
 cho quần vợt Nhật Bản và cả châu Á rồi. Nhưng thật ra vào đc 
đến CK cũng quá giỏi rồi ấy chứ. :)

6.9.14

Ngày đầu LHP Đức, 3 con đèo bòng nhau về trên cùng 1 cái xe máy mà ko bị CA túm (dù cũng mém giáp mặt 1 lần nhưng nhờ tài lách nhanh của con Su nên đã thoát chết trong gang tấc :)) (Nhân tiện đây thì quan điểm của mình về việc tống 3 trên cùng 1 xe máy là nếu cả 3 đứa đều ngồi im đàng hoàng, ko đùa giỡn lắc lư và ko gây ảnh hưởng gì đến người khác thì cũng ko vấn đề gì cả! :))
Lúc về do đi đường phải căng mắt lên nghía CA mệt quá nên nằm lăn ra giữa nhà. Xong lát Tý hỏi là "đi đâu mà cả 3 con cùng đi thế, đi xem phim à?" :)))
Chắc bà Tý nhà này cũng quá quen rồi, vì mấy năm nay nếu có đợt nào cả 3 đứa con gái vãi đái của Tý mới chịu cùng kéo nhau đi đâu đó đến tối khuya mới về (ngoại trừ lúc đi siêu thị hốt bánh mì giảm giá cuối ngày) thì đích thị là đi xem phim miễn phí thôi, haha.

Tối nay là hôm chiếu bộ phim mà mình mong đợi nhất LHP lần này.

Đi coi phim về là lại sà ngay vào ti vi xem con điên đánh bán kết với anh Kei (điên cố gắng nhá!).
À mà ông đã kể mày là hôm trước ông vừa mới thắng giải mini game trên fan page của con mặt dưa chưa? Giải thưởng cũng ko có gì to tát, 1 cái nón lưỡi trai in logo tên con điên thôi nhưng mà ông thích lắm, hé hé. :D

2.9.14

Trận hnay lại phải xem online, giật tưng bừng hoa lá chán hơn cứt nhưng mà công nhận con điên nhà ông đánh US Open ổn hơn 2 cái giải trước đó rất nhiều, từ đầu tới giờ chưa bị mất set nào cả. Mà chú Kohlschreiber trận này chơi cũng hay nữa. :D