31.12.13




Cảnh thầy trò nhà nó lắc mông sờ mông nhau đây, lại thêm điệu cười bê đê của chị điên mặt dưa nữa chứ, phát gớm đi đc nhưng mà buồn cười vãi đái, haha.
Mà đúng là cả cái team chả đc đứa nào bình thường cả. /:)
Năm nay ko đi xe buýt "liều" ra quận 1 tối 31 như mọi năm đc rồi, buồn như chó. :(

28.12.13

Ti vi ko chiếu, mạng thì ì ạch nên chả xem đc điên đánh. Ngồi refresh một hồi chán quá đành chuyển qua nhìn live score.
Cuối cùng thì em cũng đã vô địch Mubadala! Giải đầu mùa mới mà mở màn tốt đẹp thế này rồi. :)

Nhưng mà giờ mỗi lần camera quay box của điên là lại buồn, vì HLV chính ko phải là con mập thần kinh Vajda nữa mà là Boris Becker. Ừ thì Boris Becker nổi tiếng hơn Vajda, nhiều giải hơn, đánh giỏi hơn Vajda, nhưng sự thật là chắc chả có ma nào lại hợp cạ với con điên hơn Vajda. Cộng tác với nhau quá lâu rồi, thân thiết như bố con cả rồi, giờ lại ko kề vai sát cánh như xưa nữa nên thấy cũng buồn. :(


Làm gì có cặp thầy trò nào phát gớm như này, làm gì có tên HLV nào 
bày trò giả gái lắc mông ưỡn ẹo qua lại như Vajda nữa đâu :((
Buồn quá, ko thèm Boris cựu số 1 TG đâu, trả Vajda lại cho ông cơ :'(

27.12.13

Chân cẳng đầu gối suốt ngày đau như bà già thế này... Cứ vầy thì chỉ chục năm nữa là lê lết chứ chẳng chơi.

26.12.13

Just woke up from a very sweet dream which terrified me again for it's not existing.

24.12.13

good mood at christmas!

Nghe nhạc xinh xinh xong giờ coi lại Little Miss Sunshine cho tinh thần lên cao hẳn luôn. Xem đi xem lại cả tỉ lần, thuộc gần hết lời thoại của từng nhân vật trong phim luôn rồi mà vẫn chưa thấy chán, đây hẳn là tình yêu trăm năm của ông rồi. /:)



Dũng sĩ diệt buồn! Mỗi lần nghe xong là mặt mũi tươi tỉnh hẳn và người thì như kiểu đc bơm endorphin. :)

23.12.13

Sau này khi chết đi mình sẽ hiến tạng. Giác mạc, tim, gan, thận, bất cứ phần nào trên cơ thể có thể cứu đc cuộc sống của ai đấy, ko đc nữa thì hiến xác, rồi hỏa táng.
Từ lúc nghĩ đến điều này thì chưa bao giờ nghĩ là sẽ làm khác đi.

Lúc sống đã chẳng ra cái gì thì ít nhất chết đi cũng phải giúp đc ai chứ, nhỉ. Nhưng chỉ mong người đc ghép tim ko bị trái tim xấu xa này ảnh hưởng đến thôi, chứ ko có khi còn làm hại người ta ấy chứ. /:)

21.12.13

(anonymous)

Tìm em trong cơn mưa… anh thẩn thờ
Lần theo những dấu vết đánh rơi
Tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã rất xa

Dấu Mưa (Toàn Thắng) - Trung Quân

"Cải lương" phết nhưng thây kệ, cả tỉ năm mới đc 1 lần còn gì. /:)

18.12.13

1. Dĩ nhiên là tui phẫn nộ với clip bảo mẫu đánh trẻ em. Nếu ai từng theo dõi blog tui từ nhiêù năm trước, cũng đều biết tui phản đối bạo lực trong học đường. Đừng nói chuyện bảo mẫu tra tấn những đứa trẻ, đến cả việc giáo viên dùng vũ lực để trừng phạt học trò tui cũng không chịu được. Đã có một thời tui bị ném đá vì dám đi ngược “đạo lý ngàn đời” rằng “Thương cho roi cho vọt”, thầy không đánh trò thì sao nên người. Tui kinh hãi cái lý luận của báo chí và xã hội một thời về việc đồng tình sử dụng bạo lực để trừng phạt học sinh, của cha mẹ với con cái, với những lá thư kiểu “nhờ thầy cô đan1h em như trâu bò ngày xưa mà nay em đã nên người”. Cho nên, những chuyện như cô bé 19 tuổi đi làm bảo mẫu và dùng vũ lực tàn bạo đối xử với những em bé non nớt là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra trong một xã hội từng có truyền thống “thương cho roi cho vọt” theo nghĩa đen kiểu đó.
2. Nhưng tui cũng không muốn trở thành kẻ ném đá mấy cô gái bảo mẫu kia, trong cơn thịnh nộ của xã hội. Dĩ nhiên hai cô gái này có tội và đáng lên án. Nhưng đó là chuyện quan toà sẽ xử. Cảnh tượng đám người bu đông khát máu quanh hai cô gái này làm tui thật sự thấy nghẹn. Tui không biết, liệu cơn khát máu của xã hội có khác mấy so với sự tàn bạo của hai cô gái này với bọn trẻ hay không. Rồi thì hai cô gái cũng sẽ bị xử. Mọi người hể hả. Rồi sao? Đã bao lần chúng ta từng lên cơn khát máu này mỗi lúc có một video hành hung trẻ em được tung lên mạng (éo le thay, thường trung thời điểm có một vụ án nào đó nổi cộm ở cấp chính phủ, chẳng hạn lần này, là vụ xử án Dương Chí Dũng, trùng hợp ngẫu nhiên ấy mà, xem phim nào cũng thấy có mấy cái vụ trùng hợp ngẫu nhiên thế này). Rồi xã hội là òa lên cơn khóc “tại sao xã hội ta nên nông nổi này? Xã hội ta sẽ đi về đâu?”…


(Trích từ phanxine.com)

holy fishhhhhh


Cuối cùng cũng đủ tiền rước các em về đc,
vẫn còn 2 em đang chờ ngày đoàn tụ
1 góc bãi chiến trường sau khi unpack 11 em gái, 
đêm nay chỉ muốn ôm chúng bay ngủ, xúc động như chó huhu :(

ear orgasm




Vào một tối chủ nhật 4 năm trước đã vừa đạp xe vừa hát, trời gió lạnh và trong lòng thấy cô đơn ko thể tả dù lúc đấy đáng ra phải vui.
Vào một buổi trưa mùa hè 3 năm trước lúc đang buồn và nằm nghe nhạc với con Su đã nghe lại bài này, khi nghe đến những lời cuối cùng rất nhỏ (mà trước đấy chưa bao giờ để ý là nó có tồn tại) đã cười cười và bảo là sao mà "đểu" thế. Nhưng sau khi đc con Su giải thích cho thì mặt mình đã chuyển từ cười sang một thứ gì đấy rất đắng. Rồi ngay lập tức nhận ra là có lẽ mình cũng giống như người hát thôi.
Vẻ mặt mình nhiều khi cũng giống Damien trong này vậy. Chưa bao giờ coi đàng hoàng hết cả video và tới giờ khi nhìn kĩ thấy giọt nước mắt trên mặt chú ở phút thứ 1:10 thì mới thấm hơn bao giờ hết.

Lâu rồi mới gặp lại, chỉ toàn lúc bị thần kinh thì mới tìm về với bạn như vầy đây. Xin lỗi nhé...

16.12.13

15.12.13

Lại lên cơn chán đời rồi... Bật Little Miss Sunshine lên nghe cho đỡ chết vậy.

12.12.13

Chỉ mong thi HK tất cả xong xuôi trước 13/1 đi để ông còn nghỉ Tết sớm và xem con điên đánh Úc mở rộng từ đầu đến cuối ko sót một trận nào, à còn 1 bầy sách hay đang đợi nữa chứ, háo hức quá!!! >:D
Giải Úc thì chắc chắn ko bao giờ rơi vào lúc sáng sớm ngay giờ đi làm của ông như US Open hay WTF rồi, tha hồ mà xem thôi muahahaaaaa.
Tiền học đã xong, giờ thì đến tiền sách và hạt hiếc các thứ, nợ nần nận nờ. Ăn cứt thật! Cười thôi chớ biết làm sao, hê hê. :)

11.12.13

Mơ thích quá nên cứ cố ngủ thêm, nằm nằm một hồi thế là lại dậy trễ. /:)
Thôi mày cứ mơ thế này cũng đc, dù sao cũng đc tí vui vẻ còn gì, ông ko đánh vào mặt mày nữa đâu.

À chỉ trong 1 ngày hôm qua đã xoay đủ tiền học rồi, công nhận anh trời còn thương anh em phết. >:)

7.12.13

Tiền học, bem! Tiền sách, bem bem!

Thèm đi hội sách như chó mà ngay lúc chẳng còn xu dính túi, cứ đc xu nào lại phải vét cho kì sạch bỏ vào "quỹ" đóng tiền học đợt tới.
Mà thôi, cả đống sách hay của ông cũng sắp về còn gì (nhưng cũng phải moi thêm 1 đống tiền mới có thể mang chúng nó về đc chứ có cho ko đâu). Rời ơi đầu còn bao nhiêu tóc chỉ muốn bứt cho kì hết.
Trong cơn hoảng loạn lại thèm uống rau má, nhưng ko có rau má thì đành chôm gói cà phê sữa của Tý rồi mần một ly thôi! Mà sao đã buồn ngủ ngáp rách cả mồm rồi, còn sớm vầy... :(

6.12.13




Dạo này hay bị thần kinh nhưng nghe cái này cũng phất lên đc tí. /:)
Ngồi ôm đầu ko ăn ko uống từ sáng đi làm về tới 2h thì cũng mần xong cái text referat, dù thiếu hẳn cả 1 trang và qua cả giờ deadline nộp bài nhưng cũng kiểu vui mừng như đc nghỉ hè. Quá hay.
Enough... Enough now.

5.12.13

You don't need to do that, really.

4.12.13

Kệ cha nó tiền học, kệ cha nó projekt thi cử vớ vẩn, chỉ mong đến tết mau mau để sáng nào cũng sẽ đi làm sớm, lúc về ngồi xe buýt vừa ngáp vừa nhìn người ta bày đường hoa cho có không khí tết, rồi ở nhà tha hồ đọc sách xem phim cho xong và coi con điên đánh Úc mở rộng. Thế là đc.

hầy, khi nào mới lại đc xem bà điên này lảm nhảm nữa đây...

2.12.13

Còn 9 ngày nữa thôi đấy, để xem mày xoay đâu ra đc từng ấy tiền nhớ. /:)
Đang nợ như chúa chổm thế mà lúc nãy đi siêu thị với con Su nhìn thấy cái đèn bàn Philips vốn mê mẩn bấy lâu nay lại có ngay cái màu mình thích, thế là cứ ôm con Philips ngồi khóc, gần 300 ngàn + đc tặng thêm 1 cái bóng đèn, màu xanh đậm đẹp đẹp nữa... :( Đứa nào cầm nải chuối ném vào mặt ông cho ông tạm quên đi nỗi đau này với.

1.12.13

Written for a sweetly fucking December...

Dạo này học hành chả ra cái con củ cải gì, lười thì còn hơn cả trâu (mà cũng chả biết trâu có lười ko), người ngợm lếch thếch như con ma, mắt vẫn lờ đờ và đen thùi lùi (nhưng vậy lại đẹp nên cũng ko sao). Xong từ đâu lại có suy nghĩ là sau này sẽ bưng chảo đi chiên bánh chuối bán, vì giờ nghĩ đến chuyện học thì chả có tí động lực hứng khởi nào, thế mà nghĩ đến bánh chuối thèm thèm là bật dậy đi chiên ngay . Phần cũng vì cái đứa vô dụng này chỉ có lúc chiên bánh chuối mới cảm thấy mình có thể tự làm một thứ gì đấy từ đầu đến cuối mà vẫn chưa làm chết thằng cha con mẹ nào, thỉnh thoảng chỉ bị dầu bắn vào tay mấy phát thôi. Cứ thế này thì thà bỏ học cha nó luôn cho rồi, nhỉ.
Hôm trước "tâm sự" với con Su là chỉ thấy bản thân làm đc mỗi một việc là chiên bánh chuối thôi, thế là bị nó chửi "điên à". Chắc là điên thật.
Bài projekt cả tháng còn mấy ngày cuối mới chịu rớ tới, thế nên nghe tin deadline đc dời qua mấy hôm sướng quá ko thèm làm nữa mà đi kiếm nhạc hay nghe ăn mừng. Biết là chả ra cái cứt gì nhưng vẫn buồn cười. Rồi thứ 3 tuần sau còn bài giữa kì Ling của Dũng khùng, referat kinh tế, rồi projekt phim, projekt Lit của Anne, rồi cuối cùng là thi giữa kì, tè le tét lét hết cả lũ.
Thôi, cứ ráng lết qua thôi, vì ngay từ đầu đã ko đặt nặng điểm số rồi nên cũng chả có áp lực gì.

Tháng 12 rồi, lại nhớ đến 3 năm trước mà cười ra nước mắt luôn ấy chứ chả chơi.

30.11.13



Theater play: Der Traum von Hollywood (Clemens Meyer)/Director: Sascha Hawemann
Music: Flume - Bon Iver


Nói chung là nổi da gà, cả kịch cả nhạc.

27.11.13

money money

Tự nhiên lên cơn điên bid cả đống sách eBay xong giờ phải trợn mắt ra xoay cho đủ tiền đóng tiền học. Thỉnh thoảng cứ phải tự giết mình thế này á.

25.11.13

Một trong những thứ hiếm hoi cứu đc mình mỗi khi lên cơn.
Music is powerful. And so are you.




Bike down
Down to the downtown
Down to the lock down
Boards, nails lie around


I crouch like a crow
Contrasting the snow
For the agony, I'd rather know
'Cause blinded, I am blindsided

Peek in
Into the peer in
I'm not really like this
Probably plightless
How come the window
I'm crippled and slow
For the agony, I'd rather know
'Cause blinded, I am blindsided

Would you really rush out?
Would you really rush out?
Would you really rush out for me now?

(Blindsided - Bon Iver)
MetroLyrics

Đau thật mày ạ. /:)

Nole (& Rafa) having fun in South America

  Điên cứ chơi cho thật vui vào nhé, trước khi 
một mùa giải vất vả khác lại bắt đầu /:)

Mẻ hai cái thằng điên! =)) nhìn như 2 con giun


 Lúc đấy mà đẩy cha nó Nadal xuống biển thật là năm sau 
tự khắc lên lại số 1 TG rồi nhề, haha.

 Ông để ý là con ả này mặc đồ cầu thủ nhìn đẹp lắm nhá, đá banh 
cũng gọi là có năng khiếu, có khi phải xem xét chuyển nghề thôi em ạ. =)) 

Nhìn cái muốn cho mỗi đứa một cục kẹo hà, rễ thương thế này! :))
Bình thường là siêu kình địch, nhưng ở ngoài đi chơi các thứ thì cũng 
thoải mái vui vẻ phết. Nhìn như kiểu bọn mẫu giáo đứng chụp hình. /:)

24.11.13

Lại tiêu hết cha nó tiền nên ko biết sẽ móc đâu ra đóng tiền học đây, haha. Đúng là cái con điên này!

22.11.13

Cả buổi chiều lê lết đi bộ mấy cây số mồ hôi như lợn nhưng
 về nhà cứ ngồi ôm em nó cười ko ngậm mồm vào đc /:))

Gia tài của ông
Atlas Shrugged - The Fountainhead - The Fountainhead tiếng Việt

Suối nguồn cả ngàn trang thật nhỏ bé :)


Hôm bữa lê la ngoài tiệm sách cũ ở Trần Huy Liệu nhìn thấy cuốn này xong mém lăn ra đất xỉu. Lúc thấy giá là 150k mình đã biết là sẽ vác em nó về ngay rồi nhưng vẫn giả vờ xin bác chủ tiệm bớt thêm một ít. Nhìn ngó 1 hồi thì bác bớt cho có 5 nghìn, bác chủ còn bảo giá này là đã rẻ lắm rồi đấy, mình cũng nghĩ trong đầu là "vâng cháu biết chứ, vì nếu bác có ko bớt mà lại tăng thêm mấy chục thì cháu vẫn sẽ mua thôi."
Ôi mẹ ơi Suối nguồn bản tiếng Việt là đã 1000 mấy trang rồi, trong khi Atlas Shrugged bản tiếng Anh nguyên gốc đàng hoàng, còn dày hơn nhiều mà có 150k. Chết vì sướng! :((
Chắc giờ hôm nào cũng phải ra canh me ngoài tiệm sách cũ. :D

21.11.13

Be strong, Viktor Troicki! Really hope to see you in Serbian team at Davis Cup next year.
Is that you or the system's just gone mad? Because if it's really you then I will be bursting with happiness. Really.

18.11.13

Serbia 2 : Czech Republic 3

Đàn anh an ủi đàn em /:)

Cả team
Năm sau ta làm lại hề.
(source: facebook, daviscup.com)

Hôm qua ở trận quyết định, mặc dù điên đã thắng Berdych của CH Séc sau khi đánh một trận rất hay và vỡ cả tim, mang lại hy vọng đi tiếp cho đội nhà nhưng trận sau đó anh Lajovic đã ko thể làm gì hơn đc nữa.
Cũng chẳng trách gì đc Lajovic, mới có 23 tuổi, hạng 117 TG, kinh nghiệm đánh đấm ở những giải lớn ko nhiều, huống gì là ở một trận quyết định thắng thua cho cả đội, cả đất nước như thế này. Chẳng qua tuyển Serbia của điên quá xui vì đúng lúc quan trọng lại thiếu người tài thôi.
Mà thôi cũng chúc mừng CH Séc vì chiến thắng hôm qua nhớ, bị CĐV Serbia huýt sáo la ó ồn ào vậy mà vẫn bình tĩnh đánh thắng đc thì cũng đáng khen. :)
Nếu chú Tip ko chấn thương, anh Troi ko bị cấm thi đấu thì mình tin người cầm cúp hôm qua đã là điên và đồng đội chứ ko phải CH Séc, thật đấy, ko phải chống chế hay gì đâu. /:)

Dù sao cũng tự hào về điên lắm rồi, chiến thắng cả 2 trận đơn đc giao. 24 trận thắng liên tiếp kể từ thất bại ở US Open tháng 9, kinh phết. :) Giờ thì điên thật sự đã kết thúc mùa giải năm nay rồi, chỉ còn vài trận biểu diễn cho vui thôi, về nhà nghỉ ngơi đi chơi đi em nhé. Chuẩn bị cho một năm 2014 mạnh mẽ nào, cố gắng lấy lại số 1 của Nadal luôn thì càng tốt điên hề. :)

17.11.13

Cố lên em ơi, còn nước thì còn tát. Xem mày đánh mà bố sắp rụng rời hết cả tay chân rồi đây này, kinh vãi đái.

16.11.13

Serbia 1 : Czech Republic 1

Tối qua xem trận của điên xong tính coi luôn trận sau nhưng mắt mở ko nổi nên đành phải lết vô giường ngủ, sáng mò lên xem kết quả thấy 1-1 là biết ngay trận của anh Lajovic đã ko đc rồi. :(
Xem lại trên ti vi thì thấy anh cũng đã cố gắng lắm rồi, đánh cũng ko đến nỗi nào, nhưng nói chung là vẫn ko đủ để chọi lại Berdych kinh nghiệm đầy mình...
Tối nay là trận đôi duy nhất trong số 5 trận, nghe giang hồ đồn có khi bác captain còn cho con điên tham gia đánh đôi mới kinh chứ. Con mặt dưa này đánh đôi thì trước giờ đã ất ơ lúc đc lúc ko rồi nên cũng hơi ghê, nên thôi hay mày cứ tin tưởng 2 chú Zimonjic với Bozoljac (khiếp vãi cả tên) đi, có gì để dành sức gặp Berdych là đc rồi hề.

Cả 3 tối cuối tuần chả đi đâu chỉ dán mắt vào ti vi xem đám con điên đánh đấm, "lành mạnh" thật. /:)
Mà cái bọn SCTV15 tối nay có chiếu tennis cho ông xem ko hay lại theo chiếu C1 các thứ ko biết! Chúng bay đã ghi lịch là sẽ THTT Davis Cup đàng hoàng mà dám chiếu cái khác là ông qua đốt nhà nhớ. >:{


Đội hình chung kết, bác captain + 4 anh em,
bên cạnh chiếc cúp trong mơ. :)

Éo biết là đang săm soi cái gì 
nhưng mà nhìn như ăn trộm, haha /:)

(Source: novakdjokovic.com)

15.11.13

Giờ này còn ngồi khóc khóc như tâm thần vầy thì lát sao mà xem con điên đánh đây? Hay là phải xem điên để lấy lại tinh thần? /:)
Will you ever talk to me, again?

go Serbiaaaa

CH Séc toàn tai to mặt lớn thế này, trong khi Serbia thì chỉ dựa phần lớn vào điên, mới đây còn nhận tin dữ chú Tip ko tham gia đc vì chấn thương nên phải thay anh Lajovic hạng 117 TG vào.
Bây giờ chỉ còn biết tin vào phép màu thôi điên ạ. :(
Tối nay 2 trận đơn mở màn rồi, cầu mong điên sẽ vững vàng vượt qua Stepanek và Lajovic sẽ có chiến thắng quý giá (nhưng cũng sẽ đầy khó khăn) trước Berdych hạng 7 TG.


Điên và mọi người cố lên nhé. Liệu có thể đc nhìn cảnh
 anh em đè nhau ra cạo đầu như 3 năm trước ko? /:)
source

13.11.13





Only love is all maroon

Gluey feathers on a flume 
Sky is womb and she's the moon

(Flume - Bon Iver)
azlyrics


Justin Vernon from Bon Iver
Well, I think this man deserves to be loved by everyone on this planet, really.
source

Đi cả ngày về vừa buồn lòng vừa buồn ngủ nhưng giở báo ra thấy có bài về trận chung kết của điên, thấy hình điên ngoác mồm hét tít cả mắt vì vui nên cũng muốn vui theo. :)
Giờ ngồi nghe nhạc Bon Iver, xem Adele thần kinh hát live hay hơn cả bản CD tự nhiên lại muốn khóc, nhưng mà khóc vì vui.
Thôi, đời ít ra vẫn còn con điên, còn nhạc hay, còn Nirrimi, anh Matt, Alba bê đê, còn Hòa, còn cả đống thứ cơ mà, buồn làm chi. /:)

12.11.13

Tối Hòa nhờ bạn chở qua nhà chơi với 2 con, ở đc 5' thì Hòa lại phải chạy ra bến xe gấp để về Đắk Lắk cho kịp giờ, y như lần trước, hihi. Sao lần nào 3 đứa cũng phải đoàn tụ "siêu tốc" thế này nhờ. /:)

Barclays ATP World Tour Finals three-time champion!! ♥


hnay em vẫn hét nhiều, vui cũng hét mà tức cũng hét /:)
image: www.dailymail.co.uk

thắng rồi vui quá


bắt tay cuối trận cái
image: barclaysatpworldtourfinals.com
xúc động thế... /:(

Khiếp, cúp hoành tráng như cúp C1, hí hí


giấy xanh bay đẹp quá điên nhỉ
các anh chụp đi này :))
(All images, if not mentioned, are from novakdjokovic.com)


6-3 6-4
Vô địch cha nó rồi há há há.
Con điên trận chung kết hôm nay lên lưới tấn công phòng thủ toàn diện cả nhé, chơi quá hay luôn, dù vậy vẫn chưa đc thấy lại nhiều backhand lừng lẫy một thời của em. :)

Trận hôm nay có trọng tài chính là chú Lahyani mà ông thích, cả chú bình luận viên trên SCTV15 cũng là chú "fan Nadal" ông thích bấy lâu luôn, coi như là điềm may. Hôm qua ông cầu cho con điên thắng trong 2 set, cuối cùng em nó cũng thắng 2 set thật nhưng vì đánh trễ hơn nên cũng chẳng xem đc đến hết trận. Biết vậy lạy ông bà cho nó chiếu sớm sớm luôn cho rồi.
Coi đc hơn nửa set 2 đang gay cấn thì phải chạy đi làm và chỉ biết đc tin vui sau khi refresh fanpage trên FB cả tỉ lần bằng cái điện thoại cà giật, ko đc thấy những game cuối cùng và cảnh điên ôm cúp nên cũng tủi thân. Trưa đi học về mở máy lên lao ngay vào FB, thấy hình em nó nâng cúp, mặt cười như con tâm thần tự nhiên lại sụt sịt, nói ko quá chứ cảm thấy vừa vui sướng vừa tự hào như kiểu nhìn thấy con mình thành công vậy. /:)

Nhìn cảnh điên ôm cúp ăn mừng cùng cả team của mình, thậm chí xem lại video nghe tiếng điên khoác vai em trai cùng đồng bọn "ố á" trong phòng thay đồ thôi cũng đủ thấy vui lắm rồi. :)
Phải nói là chả ai như con mặt dưa này, 3 trận vòng loại đánh như con ngẩn, toàn phải lê lết qua 3 set mới chịu thắng, trong khi bán kết rồi đến chung kết khó biết nhường nào thì em nó lại đánh như lên đồng, toàn thắng 2 set trắng mới kinh. Mày quả là biết cách làm dân tình lao đao ngất lên ngất xuống vì mình con ạ. /:)

Thôi, mùa giải đến đây đã là quá thành công rồi, đầu năm ăn cúp và kết thúc năm cũng bằng một cái cúp to. Giải Tổng kết năm thắng 1 phát xong cho số 1 thế giới một cú trời giáng để sang năm lấy đà mà tiến.

Các tay vợt khác đã có thể về nhà nghỉ ngơi xả láng dài hơi, còn điên và các anh em Serbia vẫn còn 1 trận chung kết Davis Cup kịch tính với CH Séc siêu mạnh đang chờ trước mắt. Chúc điên và đồng đội sẽ mang về thêm cho Serbia yêu rấu cái cúp Davis Cup thứ hai. Cố lên con mặt dưa và các anh em!


À cũng phải chúc mừng bên trận đôi 2 chú Tây Ban Nha Marrero và Verdasco đã thắng quái vật 2 đầu nhà Bryan để ẵm cúp WTFs năm nay! :)

Trận hôm nay mặc dù có Nadal nhưng chú trên SCTV15 vẫn có vẻ khá là khách quan, ko bênh Nadal chằm chặp như hồi trước nữa. Vậy nên ông quyết định sẽ lại thích chú như ngày nào, chấp nhận luôn chuyện chú là fan Nadal, chỉ cần chú công bằng với con điên nhà cháu là đc, haha.

Thôi thì chốt lại câu cuối, hôm nay, ngày 12/11/2013, ngày đẹp nhưng lại nắng nóng như ma trơi, trước trận chung kết Davis Cup 3 ngày, tại sân vận động O2 ở London, con điên đã lần thứ 3 vô địch World Tour Finals, và lần này là trước số 1 TG Rafael Nadal!
8.

11.11.13

Make you feel my love - Adele


 

When the rain is blowing in your face
And the whole world is on your case
I could offer you a warm embrace
To make you feel my love

When the evening shadows and the stars appear
And there is no one there to dry your tears
I could hold you for a million years
To make you feel my love

I know you haven't made your mind up yet
But I would never do you wrong
I've known it from the moment that we met
No doubt in my mind where you belong
...

Giờ mà nghe cái này thì khóc thôi chứ làm gì nữa hả bay. /:)

No.1 vs No.2
Cố lên điên ơi, phải thật tự tin trước Nadal nhé. Ông tin ở mày! /:)
source

Lại là 3h sáng, 5h kém phải đi mần rồi thì làm sao, huhu. Cứ vầy chắc mai lại phải vừa ăn vừa thay đồ vừa đánh răng vừa xem chứ chả chơi. /:)
Lạy ông bà cho sáng sớm mai con điên nhà con "lên đồng" đánh một phát thắng trong 2 set gọn gàng cho con còn đc xem em nó ôm cúp vớiiiii. (Ờ, đấy là nếu nó vô địch thôi. Nhắc là lại thấy sợ rồi, huhuhu, đánh với Nadal chứ có phải con muỗi con tép đâu)

well done, Nole!

6-3 6-3
Thật tình là ngồi coi điên đánh game đầu tiên cà giật cà tưng đã ko nghĩ là em nó sẽ có một chiến thắng cách biệt đến thế này trước Wawrinka sừng sỏ. Trước đấy còn lo điên yếu sức vì chỉ đc nghỉ chưa đến 1 ngày trong khi đối thủ có đến 2 ngày ăn chơi nhảy múa, rồi dạo này đánh đấm cũng nhây nhây chứ có phải ghê gớm gì đâu.
Dù lúc đầu có hơi cập rập và chưa gì đã bị mất break sớm nhưng ngay sau đấy em đã đòi lại đc break của Wawrinka. Và kể từ đấy điên đã thi đấu ổn định hơn hẳn, ko cho Waw có nhiều cơ hội lên lưới và chịu khó điều bóng ra 2 bên dồn ép đối thủ, điều mà những trận trước đây điên rất hiếm khi làm (đc). /:)
Nói thật chứ đây là trận đầu tiên ở WTFs năm nay mà lại thấy tự hào về điên thế. :)

Nhưng cái thích nhất trong trận hôm nay và cũng là từ trước đến giờ lại là kiểu chạy cứu bóng của điên, xem thích cả mắt, chạy từ góc này bay sang góc kia, trượt két két, rướn người, với tay, chân banh ra đến tét cả háng,... Bởi vậy nên ông cũng chưa thấy ai bị chụp hình mà chân tay banh chành ành ra nhìn buồn cười như mày. :)

Còn 1 trận cuối nữa thôi em ạ, lại là 1 trận "kinh điển" với Nadal, cố gắng hạn chế lỗi, dẻo dai và chịu khó tấn công như hôm nay thì Nadal chẳng là gì cả điên nhớ. /:)
Nadal sẽ kết thúc năm vị trí số 1 thế giới nên điên mà vô địch ở giải Tổng kết năm nay thì đúng là 1 cú tát vào mặt số 1 TG còn gì, hê hê.

cảnh điên chạy cứu bóng trước khi 
phang quả đẹp nhất trận ngày hnay đây 

source: Getty Image


này thì tét háng :)

source: barclayatpworldtourfinals.com

điên với Wawrinka cũng khá là tình cảm :))
source


P/S: Trận này của điên lại là chú mình thích trên SCTV15 bình luận (vẫn chưa biết tên!), hôm nay chú vẫn "hmm", haha. Bình thường xem còn tưởng bở chú là fan của điên mới kinh, nhưng ngày mai điên với Nadal của chú đánh thể nào chú cũng trở mặt cho mà xem. :(

9.11.13

Hồi đó nhớ có lần Yến khùng lên chơi đã rủ thêm cả Cún ngủ lại nhà mình 1 hôm, lúc đó mình học lớp 9 và Cún thì mới vào lớp 6. Tối hôm đấy sau khi cả lũ quậy phá nhát ma hò hét một hồi thì em Cún quay sang hỏi chị Hằng rằng học Hóa có vui ko? Mình bảo chị chả thích Hóa (:D!), nhưng vẫn hỏi thế Cún thích học Hóa lắm hả, đến lớp 8 mới đc học đấy. Thế là em nó cũng tỉ tê là thích học Hóa lắm và mong mau đến lớp 8 để đc học. /:)
Lúc đấy dù cảm thấy vui trong lòng nhưng cũng lại thấy lo sợ, ko phải vì em Cún thích học môn mà mình ko ưa, mà vì ko biết liệu sau này khi đã lên lớp 8 và tiếp xúc thật sự rồi Cún có còn thích nó nữa ko, liệu những ông thầy bà cô dạy Hóa ở trường có thể giữ nguyên niềm vui thích của thằng em mình với môn Hóa ko. Mình sợ Cún sẽ bị choáng, vì trường học Việt Nam đối với đứa trẻ thích mày mò chế cái này cái kia như em nó sẽ chẳng khác nào một cú đấm vào mặt.
Câu chuyện về môn Hóa cuối cùng cũng kết thúc khi 4 đứa lăn quay ra ngủ.

Sau đấy mấy năm khi Cún đã học lớp 8 lớp 9, nhớ lại chuyện ngày xưa mình lại hỏi Cún vẫn thích học Hóa chứ? Cún đã lắc đầu nguầy nguậy, và bảo "không".

Mình có ngạc nhiên ko à? Có gì phải ngạc nhiên khi trước đó lúc Cún học lớp 6 lớp 7 mình đã cảm nhận đc sự chán nản rất rõ rệt mỗi lần qua nhà nó chơi, mỗi lần nghe mự phải doạ nạt bắt Cún đi học bài, hay khi mự than là sao thằng Cún ko chịu học mà cứ toàn thích tha ba cái đồ gì về nhà rồi chế linh tinh... Mình đã cố bảo mự là Cún thích sáng tạo vậy cũng hay chứ, vậy cũng là học chứ, nhưng những điều đó chỉ là vô ích.
Lúc đấy trong đầu đã nghĩ rằng sau này nếu con mình mà cũng thích mày mò như em Cún thì chắc mình sẽ vui sướng đến mức nào.
Ko ngạc nhiên nhưng mình vẫn còn nhớ rõ cảm giác đau đau lúc đó, vì tức giận những người đáng ra phải mang đến niềm vui đến trường cho con trẻ, đặc biệt là 1 đứa trẻ đầy tiềm năng như thế, nhưng hóa ra cuối cùng lại biến nó thành lười biếng, lì lợm và chán nản.
Và rất tiếc là đa số người lớn đều như thế cả, và những đứa trẻ sau này có nguy cơ trở thành một thế hệ cũng y như vậy. Chẳng còn gì đáng sợ hơn.

À, cũng muốn nhắc đến chuyện của mình, ngắn gọn thôi, là dù có là mẫu giáo, tiểu học, cấp 2 hay cấp 3, dù đc cô cưng, bị thầy đì hay có thích bạn nào trong lớp đi chăng nữa thì mình cũng chưa bao giờ thích đi học, chưa bao giờ!
Chắc cái cảm giác lạnh lẽo tay chân mỗi sáng ngồi trên xe con Mi chở đến trường và sợ hãi mỗi khi con Mi quay xe đi mất là những thứ chẳng bao giờ quên đc.
The storm's coming. Be fine, guys...

8.11.13

Cái con điên này, đánh đấm vầy mà gặp Nadal là bị nó quất cho ko còn đường chạy nhớ. Lỗi phải quá trời vầy thì phải khắc phục đi chứ em ơi. T_T



Mà con mặt dưa với người yêu Delpo lại tranh thủ "tình tứ" trong lúc tập, haha.
Khiếp, con điên nhà ông năm sau lấy vợ rồi, Delpo có buồn ko? /:)


7.11.13

source

Đánh đấm đến nơi rồi còn đi chơi đi nhỡi à? :)
Cứ ở Anh là thể nào cũng có màn chơi sóc như này nhỉ, nhưng mong là kì này chơi xong sẽ thắng chứ ko thua như hồi Wimbledon năm ngoái nhá, haha.
Lát nữa điên cố gắng hề. /:)

6.11.13

Chiều hôm qua mưa to, nhà ngập từa lưa nhưng thay vì lụt từ dưới lên thì lại tràn từ trên xuống mới kinh. Thế là Tý lo chống ngập ở trên sân thượng, mình với con Su thì đi tát nước lau sàn. Kể cũng khổ, sáng đi làm vắt khăn chai cả tay mà giờ lại còn phải vắt thêm mấy chục bận nữa. Hai con lê lết trên sàn nhà đầy nước, đứa thì mới ngủ dậy nên làm gì có sức mà vắt giẻ, đứa thì mồ hôi mồ kê như tắm, rồi thêm cả tiếng gà qué kêu khóc trên lầu, đến là khổ, mà hên cuối cùng cũng lau xong.
Mệt quá nằm vật ra giường Tý ngủ đến 1h sáng hôm sau thì bật dậy. Cứ tưởng qua giờ coi con điên đánh WTFs rồi chứ, hên là vẫn còn 2 tiếng nữa (chứ ko chắc cũng tru tréo lên ngay tại chỗ cho bà Tý dậy vả cho mấy phát rồi). /:)

Rồi, bây giờ qua chuyện con điên. Lời mở đầu ông xin gửi lời chửi đến các cô chú nào design áo đấu cho con mặt dưa nhà ông ở WTFs này. Tự nhiên đang nguyên 1 cây đen thui đẹp thế kia mà lại ịn thêm một mớ vằn vện trên áo nhìn chẳng khác nào người nhện... /:{
Tiếp theo quan trọng hơn cả là chuyện đánh đấm. Biết là điên chỉ có 1 ngày để nghỉ ngơi nhưng đánh đấm ngất ngất kiểu này thì ko biết sẽ đi tới đâu. Lỗi từa lưa hột dưa ra, đánh thì quá hiền toàn để đối thủ chơi lại mình, hên là anh Fed bây giờ bớt nguy hiểm hơn xưa rồi, chứ ko thì chắc trận hôm qua mày phải gác vợt sớm điên ạ.
Về nhà tập tành cho đàng hoàng điên nhá, chứ giải Tổng kết năm như vầy chú nào cũng quyết tâm đầy mình, trận nào trận nấy đều căng thẳng lòi óc. Ôm cúp một phát thì có phải sướng ko. :)

Trận tiếp theo gặp lại người tình Delpo, cố lên em ơi!
P/S: Lại 3h sáng, hầy... chán thế ko biết. Ko phải chỉ vì phải bò dậy sớm mà là vì có nguy cơ chả đc xem hết trận.

4.11.13

nice song!




Living room routine. /:)

3.11.13

7-5 7-5
Vô địch cha nó rồi hahaha.
Giờ em lại phải bay một phát sang London, chỉ đc nghỉ ngơi 1 ngày là lại phải đánh WTFs rồi, mà vì là giải của top 8 với nhau cả nên làm gì mơ có trận mở đầu dễ dàng đâu. Chỉ còn biết cố gắng thôi em ạ.
Biết là khó vô cùng nhưng nếu điên mà lấy lại đc số 1 TG từ tay Nadal sau WTFs thì đúng là kì tích! :)

Hôm nay nhờ K+ mà đc xem trận CK trên ti vi, haha. Vẫn là chú mình thích bình luận, ko có mặt Nadal nên vẫn thích chú đc. :D
We accept the love we think we deserve. (The perks of being a wallflower)
- What if you get sick of me?
- I won't. I promise.
  
(Ruby Sparks)


Chuẩn bị đổi Paris thành London nào. Mày đi tới đâu là ông đổi tới đó. :)

the final match

Vậy là trận chung kết sẽ là với Ferrer chứ ko phải Nadal như mọi người đều nghĩ.
Dù đánh với Ferrer sẽ ko có cảm giác "sôi sùng sục" như với Nadal, nhưng hy vọng điên sẽ chiến đấu hết mình trước khi đến London bảo vệ chức vô địch World Tour Finals cực kì khó nhằn năm nay.

Mai chủ nhật các bố đừng có bóng banh gì nữa cho cháu xem con điên đánh CK trên ti vi với. T_T

2.11.13

Cuối cùng cũng thắng đấy, nhưng cũng chẳng bớt lo đc tí nào.
Nhìn mày đánh trận hôm nay nói thật ông chỉ muốn rút dép phang cho mấy phát vào mặt thôi điên ạ!
Những quả ăn điểm thì toàn nhờ Federer tự đánh hỏng, hôm trước vừa chửi ko qua lưới thì hôm nay lại toàn đánh ra ngoài, lỗi kép đầy ra, serve thì như cứt... Chả hiểu nổi.
Từ giờ đến hết trận mà ko tỉnh ra thì thôi đừng có thắng thua gì nữa điên nhé.

Bọn ti vi bị cái quái gì mà suốt ngày chiếu bóng đá, "thể thao vua" cái cục cứt, chiếu cả ngày rồi ko chán hay sao mà tối tối có cái giải tennis cũng ko cho người ta xem với. Bực mình rồi đấy.
Hồi trước có lần đi tiệm sách cũ mò thấy cuốn Other Colors của Orhan Pamuk, ko biết sao nghĩ nghĩ một hồi lại ko mua (chắc hết tiền chứ gì), và bây giờ thì có khi phải bỏ thêm nhiều tiền hơn để tìm trên eBay.
Chẳng cái dại nào bằng cái dại này! /:|

Nhắc lại muốn đi khuân một đống sách về rồi.

1.11.13

Hầy...vậy là bán kết ngày mai điên gặp Federer rồi, cứ tưởng sẽ gặp lại người yêu Delpo chứ.
Cố lên điên nhá, đánh đấm cẩn thận ko đc chủ quan nghe trưa?! -_-

crazy dad maybe?


Đích thị là cô gái bê đê của ông rồi
 Nhìn gớm thế, đang đánh mà làm trò gì đây =)))


Halloween năm nay em nó lại ko bày trò mới chán, nhưng có khi sợ thua nên mới thế ko (năm ngoái cũng vòng 2 ngày 31/10 này em nó đeo mặt nạ Halloween ra sân xong trận đấy thua toe toét, hô hô). Mà cũng khổ cái giải, tổ chức gì mà ngay sát giải Tổng kết năm nên đám con điên chắc đứa nào cũng kiểu mong thua sớm dành thời gian cho giải sau. Thôi thì Paribas Masters cứ nhường cho mấy bạn ngoài top 8 tự do tung hoành với nhau cũng đc. :)

Con điên hôm nay mười mấy cái break point mà chỉ mần đc có mấy phát 2 set cuối, thêm unforced error làm ông hơi bị lo nhá, gì chứ nhìn ba cái lỗi ko qua lưới của mày là ông vẫn ko chịu đc. -_-
Với lại ko biết có phải tại góc quay ko mà cái sân Paribas Masters nhìn cứ ngắn ngủn, bởi thế đường bóng đi nhìn cũng kiểu kì quái.


Thêm cái nữa là dạo này có tin đồn điên sắp làm bố, ko biết thực hư thế nào nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh con điên bế con là lại thấy buồn cười vãi đái, cái ngữ thần kinh như này mà làm bố thì tội cho em bé lắm, haha. :)))

31.10.13

Chuẩn bị xem điên đánh vòng 3. Hôm nay Halloween ko biết có lại làm trò như mọi năm ko. /:)
Mà dạo này gầy quá điên nhé.
When you're weary
Feeling small
When tears are in your eyes
I will dry them all

I'm on your side
When times get rough
And friends just can't be found
Like a bridge over troubled water
I will lay me down
Like a bridge over troubled water
I will lay me down

When you're down and out
When you're on the street
When evening falls so hard
I will comfort you

I'll take your part
When darkness comes
And pain is all around
Like a bridge over troubled water
I will lay me down
Like a bridge over troubled water
I will lay me down

...

Bridge over troubled water - Simon & Garfunkel

30.10.13

28.10.13

The monsters are inside me.
 
 Người kinh tởm như thế này thì chết đi cho rồi, đừng sống nữa.

25.10.13

it's all gone darling

Thỉnh thoảng nhìn mấy chú bảo vệ trong xưởng có việc đến nhà là lại nhớ ngày xưa.
Hồi đấy một tuần ít nhất cũng phải mấy lần đi bộ vào xưởng chơi hoặc cuối tuần đu theo con Mi vào ngủ trưa (thật ra là vào đi chơi chứ ngủ ngáy gì đâu :D).
Trưa chiều thứ bảy, chủ nhật hai con hay rủ con Su, hay thỉnh thoảng là thằng Hưng vào xưởng chơi, đến khu tập thể sân bay ngay cạnh đấy thì tạt vào kéo thằng Cún đi luôn.
Vô trỏng đặc biệt thích chơi ở chỗ cổng gác, cả đám chơi thân với mấy ông bảo vệ đến nỗi ko chỉ gọi mỗi tên mà toàn gọi Xứng heo, Trí heo, v.v (giờ nghĩ lại thấy cũng hơi mất dậy tí, haha). Chơi chán thì quay sang bày trò quậy phá bảo vệ, xin mượn xe đạp đi chơi, đi lang thang vòng quanh xưởng, xem hangar để máy bay, trèo cây hái lượm (nghe như vượn /:)), trượt cầu thang bằng mông, vào nhà để xe tìm xe của bố mình, vào nhà hành chính đi ngang qua cái phòng tôi tối có hình 2 ông râu Marx và Lenin treo trên tường :)) (hồi đấy đi qua nhìn thấy lúc nào cũng sợ, haha)...
Ngày đó xưởng giống như khu rừng vậy, rất nhiều cây và nhiều khu nhà xưởng để lũ con nít tò mò tha hồ khám phá, cảm giác mỗi cuối tuần vào chơi đều tìm ra đc 1 chỗ mới thú vị nào đó.

Bây giờ dù là con nít hay người lớn thì cũng ko còn đc vô "chơi" như ngày xưa nữa rồi. Chẳng nhớ nổi lần cuối vô xưởng là khi nào, chỉ biết một phần tuổi thơ của mình là ở đấy, trong xưởng, trong khu tập thể đã bị giải tỏa để mở rộng sân bay từ lâu. Thằng Cún, những đứa bạn trong khu tập thể, những trò điên loạn, những cuộc lang thang như thú hoang vui ko thể tả, đều đã qua rồi.

bridge over troubled water




Nhớ nhạc ngày xưa quá. Thần dược đấy, nghe xong đau bụng đau chân đau gì cũng bớt hẳn. :)

Ông giờ chả biết nhạc nhẽo gì thời nay nữa, bật lên phát chỉ muốn tắt ti vi. Thỉnh thoảng thấy dân tình bàn luận video cờ líp mới của ca sĩ XYZ gì đấy là mặt thộn ra 1 đống vì có biết gì đâu, haha. Nhưng cũng bình thường thôi vì nếu ko thấy hay thì việc quái gì ông phải nghe phải biết. /:)

24.10.13

waffle pig!

Tọng nguyên cả hộp bánh quế vào mồm xong giờ thấy bệnh hoạn ko thể tả. Ăn cho lắm vào mà toàn thứ chả bổ béo gì.

23.10.13

No, you're not my family! I don't wanna be your family! I hate you fucking people! Divorce? Bankrupt? Suicide? You're fucking losers, you're losers!
source


One of my favorite scenes of Dwayne.

Đêm xuống rồi, phải làm tí Little Miss Sunshine thôi ko lại bị vỡ óc. /:)

22.10.13

Biết là sáng mai phải dậy sớm đi làm đi học và cũng ngáp rớt hàm ra rồi nhưng mà vẫn ko muốn ngủ.

20.10.13

Bộ sậu 5 đứa khùng (thiếu mất 1 đứa vì đang "in the trunk of our car")
 Haha... :))
source

17.10.13

little miss sunshine




(screenshot from Little Miss Sunshine)

Dwayne & Uncle Frank.

2 nhân vật mà mỗi lần nhìn biểu cảm trên gương mặt người nào người nấy là lại thấy rùng mình, vì nguyên nhân tích cực, tất nhiên.
Trong phim đặc biệt thích anh Dwayne (chắc vì cũng kiểu nhìn chán đời như ông), à thích cả giọng nữa. Nói đặc biệt vì thật ra trong phim đứa nào ông cũng thích, ko thích ko đc. /:)


Mỗi lần chán nản quá ông lại bật phim lên, ko xem thì cũng cứ để đấy nghe, cảm giác như có người đang nói chuyện với mình, và mình ko phải thần kinh một mình. Thường thì đầu óc sẽ sáng sủa ra đc nhiều tí, ko ổn hoàn toàn nhưng cũng chẳng mong đợi gì hơn.

Hồi tối lúc đi về dừng ngay trước cửa nhà bà cô dạy "Luyện viết chữ đẹp" chuẩn bị qua đường, nhìn đám phụ huynh vừa mới chở con đến đậu xe đầy trước đường là lại thấy buồn nôn.
Đoạn đường về nhà của ông ngày nào cũng phải kết thúc bằng một cảnh phát gớm như thế.



Mỗi lần xem clip này người lại nổi hết cả da gà. Cứ nhìn điên tung mấy quả forehand "hấp riêm đối thủ" mà ông thích là mát hết cả ruột gan, haha. :)

Mong đến đầu tháng 11 để xem điên đánh Paribas Masters, World Tour Finals và đặc biệt là Davis Cup, để đc nghe tiếng điên chạy (và trượt) ken két trên sân, hay lúc hét ngoác mồm và lảm nhảm như bà điên.../:D
Tháng sau giải này giải kia dồn dập đấy, điên cố giữ sức hề. /:)
Hẹn gặp điên nửa tháng nữa!

15.10.13


Khoảnh khắc vui nhất ở mỗi giải đấu là đc thấy 
điên ôm cúp như vầy đây /:) Con điên đang cười 
xinh gái vầy mà tự nhiên dính nguyên cái cờ 
China vô là sao! -_- 
source


(làm thêm vài tấm xỉ nhục anh em tí =)))


hầy... nhìn như bà điên!

nhảy múa gì đây /:)
source


14.10.13

nole & delpo

chiến thắng

vẫn thích nhìn điên hét ngoác cả mồm mỗi lần
 tức giận lẫn vui sướng như thế này, haha


Delpo buồn vì đánh hỏng
và cũng hét khi thắng điểm! :)
ôm nhau cuối trận /:)


...và cả lúc trao giải.
(Khiếp, tình cảm thế hai cái đứa này :))


(source: somaliareport.com, ibtimes.co.uk, thestate.com, kirotv.com)


6-1 3-6 7-6(3)
Nếu Shanghai Masters mà là một giải Grand Slam thì chắc điên và Delpo đã kéo nhau qua đến tận set thứ 5 rồi.
Xem trận chung kết của điên với Delpo hôm qua xong lại có thể khẳng định chắc nịch một điều rằng những trận đấu với Delpo chưa và có lẽ sẽ ko bao giờ là dễ dàng với điên. Bởi vì dù trận bán kết với Nadal hôm trước Delpo đã chơi quá hay nhưng ngay set đầu đã để thua con điên đến 1-6, đến ông còn nghĩ kì này điên nhà ông ôm cúp chắc rồi thì set 2 "cô gái khồng lồ" Delpo đã trở lại và thắng 6-3. Đến lúc này thì ông mới bắt đầu đau tim và chân tay lạnh ngắt vì biết là con điên gặp khó khăn thật sự rồi, đối thủ của điên đã "tỉnh dậy". :D Và đúng là set cuối cùng đã phải quyết định ở loạt tie-break.
Đúng là trận nào đánh với Delpo điên cũng phải mất đà trượt té, nằm dài trên sân hay làm rớt vợt đến mấy lần. Khổ quá, thương nhau nên cứ phải hành hạ nhau thế này, haha.
Hôm qua ngoài 1 số lần đánh bóng nhảm ra thì điên và Delpo chơi đều hay. Tiếc là cup thì chỉ có một và Delpo chưa thể có đc danh hiệu Masters 1000 đầu tiên. Nhưng nói thật chứ 1 người như Delpo xứng đáng ko chỉ là Masters mà phải thêm mấy cái Grand Slam nữa ấy chứ.

Trận hôm qua xem cũng buồn cười quá đà, con điên đánh hỏng lảm nhảm la hét một mình thì quá quen rồi, lâu lâu lại làm trò vui cho khán giả cười, Delpo mỗi khi thất vọng lại ôm mặt bóp trán cả 1 lúc lâu nhìn mà thương (cái này cũng quen luôn :)), khán giả Argentina của Delpo thì máu lửa tay cầm ly bia tay khua tới khua lui như kiểu xem bóng đá, chắc Del Potro trong tennis đối với dân Argentina cũng giống như Maradona trong bóng đá vậy /:).

Nhưng điều khiến ông thích thú khi xem là tình cảm của hai đứa này dành cho nhau. Lúc con mặt dưa trượt chân té văng cả vợt sau khi bị Delpo dồn ép phải chạy từ góc này qua góc nọ, Delpo đã đi lại gần lưới với vẻ mặt hỏi điên là "mày có sao ko hả Nole?" và điên đã giơ vợt lên với ý "tao vẫn OK, ko sao cả nhá!".
Thêm cả lúc điên ghi điểm kết thúc trận đấu và đi đến gần lưới để bắt tay đối thủ, ông cứ sợ lỡ Delpo buồn và giận quá sẽ ko thèm ôm bạn mình như mọi lần thì sao, nhưng ko, vẫn là con điên ngả đầu đầy thông cảm và đến lượt Delpo cao lêu nghêu buồn bã cúi mặt xuống vai điên, hai đứa chúng nó lại ôm nhau và bắt tay, như mọi khi! Rất fair-play và tình cảm. /:)
Chưa hết, đến lúc trao giải và phát biểu thì điên và Delpo vẫn quay lại cười với nhau rất tươi, kiểu cười mà ông ko bao giờ thấy giữa điên với Nadal, hay Murray, hay bất kì ai khác, kể cả lúc thua hay thắng. Rồi hai đứa lại ôm nhau lần nữa.
Ông chỉ mong sau này khi Del Potro có vào đến top 3 thế giới, dù trên sân có là kình địch cạnh tranh tàn khốc ghê gớm đến mức nào thì tình bạn giữa điên và Delpo vẫn sẽ ko thay đổi.
Con điên năm sau lấy vợ rồi mà còn lưu luyến Delpo thế này thì chết, haha.


À, hôm qua trên SCTV15 lại là "chú mình từng thích" bình luận, nhưng vì ko có Nadal nên chú có vẻ ko đáng ghét nữa, và vẫn kêu "hmm" lên mỗi lần ngạc nhiên khi có tay vợt nào đó đánh hỏng ngớ ngẩn (mà mình vẫn hay thích nghe)
Hầy... khổ quá, cứ vầy thì yêu chú tiếp hay là ko yêu đây, hay là cứ yêu chú trừ những trận điên gặp Nadal ra nhỉ?
Mà ko đc, yêu là phải yêu tất từ A đến Z từ hay đến dở, chứ làm gì nửa vời như này đc... Thế nên thôi coi như chỉ thích giọng chú và tiếng "hmm" của chú thôi vậy, haha!