26.12.14

Alles Gute meine Liebe

Mặc dù Hòa cũng chả thấy và cũng đã bò qua nhà con lợn kia chúc ké rồi nhưng mà vẫn muốn oánh dấu một ngày đặc biệt như thế này.
Chúc mừng sinh nhật Hòa!

16.12.14

14.12.14

Ông lại muốn khóc mày ạ. Ông muốn kể cho mày nghe lắm nhưng mà ông ko làm đc. Bây giờ chắc mọi thứ nó chất đống trong đầu và dính chặt như xi măng rồi, chẳng biết làm sao để tống hết ra đc nữa.
Ông buồn lắm.



Lần đầu xem phim cũng từ năm lớp 10 rồi nhưng lần nào nghe lại Falling Slowly hoặc xem lại Once cũng nước mắt nước mũi tè le. :)

8.12.14

Mong Bọ Lập sẽ sớm đc thả...

Còn cái lũ bán nước kia thì chẳng từ ngữ nào tả nổi, con người ta chẳng hề làm gì sai, đã thế còn già và ốm đau bệnh tật như thế mà vẫn bắt bớ như ko. Toàn một lũ chó đẻ!
Tự do báo chí, tự do ngôn luận ở đâu? Nếu là kiểu tự do của con chim bay trong lồng thì thôi tự mang mấy chữ "tự do" đó của các người về nhét vào mồm mà ăn, nhé.

1.12.14

Đi Phan Rang ăn đám cưới anh con Yến khùng vui như chó mày ạ. Chắc cũng nhờ có tập đoàn ông Linh ông Mi và các anh em quê choa đầy đủ nên vui và tục hơn gì luôn, haha. :)