29.6.15

Mai điên ra sân đánh trận đầu tiên ở Wimbledon rồi. Gặp phải đối thủ xương xẩu nên mong điên sẽ chơi thật tốt. :)

25.6.15

Vĩnh biệt bác, Trần Văn Khê.
Hôm qua còn nằm khóc toét cả mắt nhưng hôm nay thì mọi thứ đã ổn rồi mày ạ. /:)

22.6.15

Mày ơi ông sợ lắm...

19.6.15

Friends




Dạo này tinh thần tụt dốc ko phanh nhưng nhờ xem "Friends" của 6 cái đứa khùng này nên đc cái buồn thì vẫn buồn nhưng mỗi lần coi phim là lại cười như chó. :)) (5 năm trước mà cũng biết mò Friends xem thì chắc đã chẳng suốt ngày ngất ngất như rứa rồi. /:))

Hồi đó năm 199 mấy, cái thời còn chưa có cáp kiếc nét nủng gì, chiều chiều cứ bật ti-vi lên là lại thấy chiếu Friends, chẳng biết nhà đài chiếu đc bao nhiêu phần, chiếu bao lâu và vì còn bé tí nên cũng chả hiểu gì nhiều, chỉ nhớ cái cảm giác vui vui khi xem thôi. :)

Cảm ơn đã giúp ông bớt buồn nhá. /:)

17.6.15

Nỗi sợ hãi lớn nhất đời ông nó lại đến rồi mày ạ. :)

16.6.15

Mấy bữa nay đang có LHP tài liệu châu Âu ở ĐH Hoa Sen, nhiều phim hay như rứa mà chả đi xem đc. :((
Ông mà ko què thì ngày nào cũng đu xe số 3 lên công viên 23/9 xem phim! /:(

Tiên sư cái chân què! À ko, tiên sư cái con đi nhảy thang!!

15.6.15

Lies

Hôm bữa lúc xem Once ở LHP châu Âu đến đoạn này dù ko đc ngồi chung với 2 con kia nhưng ông biết tỏng thể nào chúng nó cũng đang khóc rỉ rả trong cái rạp tối thui. :D
Khổ quá, nhạc nhẽo đã xúc động mà còn gặp phải cái đoạn phim như này nữa thì bố đứa nào mà chả khóc. /:(

Xem đến cuối phim lại phải khóc thêm chặp nữa, rứa nên khi phim hết và đèn bật lên thì mặt 3 con con nào con nấy đỏ như gấc. :))


8.6.15

You know how much it hurts when it keeps coming back to you


Khổ quá, chưa đánh đã biết thể nào cuối trận 2 cái đứa này 
cũng sờ mó ôm ấp nhau vầy. /:)
Đang khóc vì điên thua mà nhìn cảnh này xúc động quá, 
thành ra vừa khóc vừa cười như con thần kinh. :((

Thật lòng chúc mừng anh, Stan, nhưng cứ nhìn qua cái con nhỏ 
đứng cạnh anh kia là em lại muốn lăn ra khóc. /:(
Cười cười đấy nhưng đang đau lắm phải ko điên? :'(

Năm nay lại phải khóc rồi... :(





Tới giờ nghĩ vẫn còn buồn em ạ...
Wawrinka mới vào chung kết Pháp mở rộng lần đầu tiên mà đã vô địch cái rẹt, còn điên lận đận bao nhiêu năm mãi vẫn ko đc, bởi vậy giờ cũng phải nghĩ rằng có khi cái giải này nó ko dành cho điên thật chăng? Hay điên bị áp lực tâm lý nặng quá nên cứ đến lúc cần làm tốt thì lại hỏng? :(
Thôi, hay cứ nghĩ như rứa rồi rũ bỏ hết áp lực khỏi bản thân để năm sau ko phải căng thẳng khi vào giải nữa điên ạ. Đánh đấm thoải mái vô tư có khi lại vô địch ngay đấy. /:)



Còn đây là cái cảnh khiến ông khóc như chó mỗi lần xem lại đây, nhìn cứ như kiểu có đứa nào nó quăng ớt vào mắt ông, huhuu.
Khổ thân em gái mặt dưa. :((





(image source: Zimbio)

Another tough loss at the same old place, but it is not the end, as always!

6-4 4-6 3-6 4-6


Buồn quá em ạ, dẫu biết là hôm nay đối thủ của điên chơi quá xuất sắc và hoàn toàn xứng đáng nhưng sao lúc nhìn cảnh điên ngồi lại một mình trên ghế sau trận đấu, mắt nhìn xa xăm buồn bã y như hai trận chung kết năm 2012 và năm ngoái là ông lại thấy đau nhói. 

Tiếc vì điên đã chơi tốt và ổn định từ đầu giải, đặc biệt là 2 trận vòng 4 và tứ kết cực hay, nhưng sau đó kể từ bán kết gặp Murray ko hiểu vì sao điên lại trở về lối đánh mòn mỏi và bế tắc. Trận chung kết hôm nay cũng thế, nhìn điên đánh mà ông thấy hy vọng cứ rơi rụng dần, phập phù bế tắc trong khi bên kia đối thủ vẫn tằng tằng ngang dọc đủ kiểu và ko có vẻ gì là đã xuống sức, bởi vậy chuyện điên thua chẳng có gì là bất ngờ nữa rồi... 

Buồn thật đấy nhưng cũng phải chúc mừng Stan Wawrinka, ko vào thì thôi, vào đc chung kết hai trận Grand Slam thì đều thắng cả hai! Cái này chắc con điên nhà chúng em phải học hỏi nhiều rồi.


À, nãy thấy có thằng cha trên FB chửi hẳn điên là "ngu" vì ko trị đc đối thủ yếu lại còn khóc lóc, rồi kiểu "đánh như rứa sao mơ thành huyền thoại đc" vân vân và mây mây. Cái đờ, con điên bảo mơ muốn thành huyền thoại bao giờ mà ông tự nhét cái ước mơ đấy vào người em nó? Và nếu đã xem trận chung kết hôm nay hay bất cứ trận nào của Wawrinka mà lại bảo anh yếu thì nói thật là chắc kẻ đó éo có mắt. Xin lỗi, nhưng Wawrinka chưa bao giờ là một tay vợt yếu trong vài năm trở lại đây, ngược lại luôn rất khó nhai và là nguy cơ tiềm tàng với những cú trái như búa tạ của mình, nếu ko hay tự hại mình bằng những cú đánh hỏng và nóng vội ra thì giờ này có lẽ anh đã có nhiều danh hiệu hơn rồi.

Bảo điên trận này chơi ko tốt, thậm chí là yếu thế hơn hẳn thì còn chấp nhận đc vì sự thật là rứa, nhưng đừng bảo em nó dở VÌ ko trị đc kẻ yếu. Đờ mờ, chả có ai yếu ở đây cả, đã vào đc đến tận chung kết Grand Slam thì yếu cái nỗi gì? Rồi người ta khóc vì thất vọng với bản thân sau bao nhiêu năm thì đã làm sao?? Khóc cái gì thì kệ cha nó, ông đã làm đc gì cỡ như thế chưa mà dám chửi người ta ngu?

Vẫn còn tức cái thằng cha con mẹ nào phát ngôn bừa bãi mất lịch sự trên kia nên đang nghĩ có nên chôm account FB con D.H để comment chửi lại cho ra nhẽ ko, haha, chẳng lẽ phải đi tạo account mới chỉ để chửi nhau hả bay? Mà ông thì đâu muốn FB tưởng bở có thêm người dùng. :D
Thôi, chuyện đó tính sau, giờ ông tâm sự với con điên tí cho em nó đỡ buồn coi... 

Điên thân mến, dù trong trận chung kết hôm nay nhiều lúc cũng muốn cho mày ăn mấy cái dép thật đấy, nhưng cuối cùng, khi trận đấu đã khép lại và người chiến thắng đc gọi tên, khi nhìn thấy điên cố cười cười để ko phải khóc rồi sau đó chùi vội nước mắt vào áo lúc đứng trên bục nhận giải giữa tràng pháo tay khích kệ của khán giả Pháp (y như năm ngoái) là nước mắt ông lại rơi theo. Ba lần vào chung kết là cả ba lần khóc vì nỗi buồn thua cuộc... Có cái giải nào lại trầy trật và đau khổ như cái giải này hả em?

Lần này lại thua, lại đau nhưng năm sau sẽ tiếp tục cố gắng điên nhé. Thất bại càng nhiều, càng đau chỉ khiến cho chiến thắng cuối cùng trở nên ngọt ngào và ý nghĩa hơn thôi (ông ít khi dùng từ "ngọt ngào" vì tự thấy nó gớm gớm, nhưng trong trường hợp này đành xài tạm vậy /:)).

Nói vậy chứ lỡ có ko phải năm sau thì năm sau sau nữa, hoặc là mãi vẫn ko thắng thì... cũng chả sao! Chỉ vậy thôi, cuộc đời còn nhiều niềm vui, điên còn có rất nhiều danh hiệu, cột mốc, kỉ lục đã đạt đc, rồi còn có cả vợ con, anh em bên cạnh, chẳng việc gì phải buồn hay tự dằn vặt vì ko thể đứng trong hàng ngũ abc hay ko thể phá kỉ lục xyz nào đó. Điên chỉ cần cố gắng hết mình và tin tưởng ở bản thân là đc. /:)

Thôi, giờ về nghỉ ngơi chơi với vợ con cho đã và nguôi ngoai nỗi buồn này để còn chuẩn bị bảo vệ chức vô địch ở Wimbledon vất vả ko kém sắp tới em nhé.
Hẹn gặp điên trong 2 tuần nữa!! 


P/S: Kiểu gì ngày mai cũng phải tránh xa báo giấy báo mạng ra, con Mi bật thời sự đến phần tin thể thao là phải bịt tai cho thật chặt! Đừng có đứa nào để ông phải nhớ lại cảnh con điên ngồi buồn lúc đấy, ko là ông khóc cho trôi sông.
:(

7.6.15

Only one more match to go!

Thời gian nghỉ của điên ít hơn hẳn mà những trận đấu lớn với Wawrinka gần đây toàn phải kéo qua set 5 dài đằng đẵng nên điên hãy cố gắng nhập cuộc thật tốt và giữ vững tinh thần nhé.

Hôm nay sẽ phải đối mặt với ko chỉ một Wawrinka đang sung sức mà còn với cả dàn khán giả Pháp vãi đái nữa em ạ. /:(

Chiếc cúp Pháp mở rộng đầu tiên sau bấy nhiêu năm chờ đợi và cố gắng... Cầu cho may mắn sẽ ở bên điên, phần còn lại là do điên cả đấy, thật bình tĩnh và tự tin em nhá. /:)
Cố lên em ơi!!!!




(image source: Zimbio)

6.6.15

6-6 6-3 5-7 5-7 6-1

Mòn mỏi dai dẳng cù cưa mãi cuối cùng thì điên cũng thắng! Huhuu mừng chết cha chết mẹ luôn (sorry Mi và Tý /:D).
Ngồi xem con của nợ này đánh mà co giò ôm chân rồi hai tay bịt mồm vì sợ và mê tín, haha! :)
Trận bán kết bị hoãn và kéo qua tới hnay nên điên chỉ có chưa đến 1 ngày để nghỉ ngơi thôi, rest well em nhé.

Đau tim nãy giờ rồi, giờ xem trận chung kết nữ cho tim giãn ra tí. /:)
Cổ vũ gái Safarova!!!
Đánh qua set 4 đang hòa thì trận đấu bị hoãn tới hôm sau vì... sắp có bão. /:(

Thật sự là hôm qua điên chơi với tinh thần tệ nhất từ đầu giải đến giờ, ko biết có phải vì trời nóng quá ko chứ nhìn mày uể oải hổn hển thế ông lo sốt cả vó. /:-|
Bao nhiêu cơ hội ko tận dụng đc, lại thêm cái sự lên đồng "rất đúng lúc" của Murray, thế là thay vì kết thúc nhanh gọn trong 3 set, điên lại để đối thủ kéo qua set 4. Chiều nay đánh tiếp lại ngay lúc nắng nóng nên điên mà ko chịu tập trung cố gắng giải quyết nhanh là thua thật chứ ko giỡn đâu em ạ. 

Cố lên em ơi. 

5.6.15

Đìu, mấy hôm liền coi Fox Sports trên máy rõ ràng link mượt như mơ, sao hôm nay tự nhiên trở chứng cà giật cà giật là răng?
Ông mê tín lắm nhá, từ đầu giải tới giờ toàn xem con điên trên máy thôi nên nhất quyết ko coi ti vi (dù gì dạo này ti vi cũng mờ tịt đến mức chả nhìn ra quả bóng nó bay tới chỗ nào trên sân rồi >:0), lỡ trận này phải coi ti vi mà con điên thua thật là ông giếttttt (chả biết giết ai). /:(
Bán kết gặp Murray, ko hề dễ dàng hơn một tí nào cả, thậm chí là còn nguy hiểm hơn nhiều khi điên vừa mới có 1 chiến thắng lớn trước Nadal và nhiều khả năng còn đang "lâng lâng".

Bởi vậy ông chỉ mong điên làm đc điều này thôi: hãy quên chiến thắng kia đi và tuyệt đối ko đc chủ quan!

Chúc em vượt qua đc trận bán kết hôm nay.








(image source: Zimbio)

3.6.15

Bravooooooo

7-5 6-3 6-1

Thắng rồi trời ơi huhuhu, đánh bại Nadal lần đầu tiên tại Pháp mở rộng (mà lại còn thắng hẳn 3-0)!! Suốt 11 năm nay chỉ có Soderling và điên làm đc thôi đấy.
Ngồi xem mày đánh mà chân tay run lẩy bẩy, chỉ đến khi Nadal mắc lỗi kép và trận đấu chính thức kết thúc thì ông mới gọi là vỡ tung!
Có phải là đang mơ ko?? :'( Đứa nào ra tát một phát cho ông tỉnh coi chứ sướng ko ngậm đc mồm rồi.
Mới có tứ kết thôi mà vui như vô địch ko bằng, ai bẩu lọt vào ngay cái nhánh khó xơi quá chi. :(((((


Một trận đấu hay và thuyết phục của điên! Mặc dù vẫn thấy vãi cái đoạn khi em nó dẫn trước 4-0 vèo vèo ở set 1 nhưng ngay sau đấy lại để Nadal san bằng tỉ số! Đúng là cái con này ko bao giờ để anh em xem trong yên ổn mà, cứ phải hành nhau đau tim rồi mông đít nhấp nhổm mới chịu, hừ. -_-
Dù trận tứ kết quan trọng này vẫn còn nhiều lỗi ko đáng có và bỏ lỡ quá, quá nhiều break point nhưng dù sao ông vẫn tự hào vì điên đã vượt qua đc áp lực to lớn và đứng vững cho tới phút cuối cùng.

À, còn nhớ vụ án "cái lưới" nghiệt ngã ở bán kết Pháp mở rộng 2013 (cũng là với Nadal) đã khiến điên tự đánh mất mình và thua đau như thế nào, nhưng trận hnay thì ko dưới 2 lần chính cái lưới "quỷ sứ" năm nào đã giúp điên ngay thời khắc quan trọng, haha. :)) Bởi vậy sau 2 pha may mắn này con điên làm dấu thánh và móc vòng cổ hình thánh giá ra hôn chụt choẹt ngay (thank you God :D).

Còn Nadal, chúc mừng sinh nhật thứ 29 của anh. 11 năm trời tham dự giải mà chỉ thua có 2 trận, chẳng hề tệ một chút nào. Thanks for the great fight man. :)

Chỉ còn đúng 2 trận nữa, có vui thì vui nốt hnay thôi rồi mai ta lại cố gắng điên hề. /:)


6 lần trước gặp nhau ở đây, dù là vòng loại, bán kết hay chung kết, 
điên luôn là người thua cuộc.
Nhưng hôm nay thì điên thắng, thắng bự luôn. /:)

Đau buồn ở mảnh đất này trước đối thủ duyên nợ quá nhiều rồi, 
cuối cùng thì em cũng đã có thể cười tươi. :)




(image source: Zimbio)
Cha mẹ ơi dẫn 2-0 rồi em ơi, cố lên huhu ông sắp chết rồi đây này!! :'((((

Idemo Nole!!

 Kết thúc trận hnay điên sẽ quay mặt về phía cả team và làm như này nhé. /:)
Good luck, and fight as hard as you can! 

1.6.15

The early final match at Roland Garros

6-1 6-2 6-3 (số đẹp phết :D)

Hôm nay điên chơi hay lắm, khởi đầu có hơi chậm và làm anh em thòng tim tí nhưng qua đc 2-3 game đầu là điên cứ thế làm một lèo luôn. :)

Nghe giang hồ đồn trong buổi phỏng vấn trước trận đấu này thì đối thủ của điên (R.Gasquet) có nói rằng lối chơi của điên là khá chán. Ko biết Gasquet có nói vậy thật ko vì ông cũng chẳng kiếm đc cái mẩu interview đó để kiểm chứng nhưng nghĩ lại thì thấy cũng có khả năng lắm, có khi vì nghe đối thủ chọt khe vài câu như rứa nên bà điên đã quyết tâm "cho mày biết tay ông" chăng (:D) vì sự thật là trong trận hôm nay, ngoại trừ vài game đầu hơi bị dùng dằng khó tả và thỉnh thoảng còn lạm dụng mấy cú bỏ nhỏ và lốp bóng ra thì còn lại điên đều chơi rất chắc tay, giao bóng tốt, đi bóng chuẩn xác hết chéo sân dọc dây rồi bỏ nhỏ đủ cả, nếu nói như lời của chú BLV Fox Sports thì là cực kì đa dạng ("so much variety!").

Vậy là cuối cùng trận tứ kết Roland Garros, hay theo cách nhiều người vẫn hay gọi là "trận chung kết sớm", trận đấu đc chờ đợi nhất ngay khi có kết quả bốc thăm chia nhánh đã xảy ra đúng như kịch bản: điên gặp Nadal.

Từ đầu giải tới giờ điên đều chưa để mất 1 set nào, phong độ cũng khá ổn định nhưng khó khăn to lớn nhất mới chính là ở trận tứ kết sắp tới này.

Lí do là đây.


Ông vẫn hay tự hỏi ko biết cái sân đất nện ở Paris này có cái gì với Nadal ko mà từ năm 2005 đến 2014 (ko kể năm nay vì chưa xảy ra) Nadal chỉ thua đúng duy nhất một trận vòng 4 năm 2009, còn lại thì gần như thống trị cả giải đấu khi vô địch tới 9 lần (trong tổng cộng 10 lần tham dự giải)! Ngay cả huyền thoại sờ sờ như Federer mà cũng chỉ mới ôm cúp Pháp mở rộng đc 1 lần duy nhất vào chính cái năm 2009 mà Nadal bị loại đó (nếu Nadal ko out thì có khi tới giờ Federer vẫn đang cùng điên mòn mỏi hy vọng 1 lần nâng cúp cũng nên).

Với điên, kể từ lần đầu tiên lọt vào tới chung kết Pháp mở rộng vào năm 2012 và để thua đau trước Nadal thì liên tiếp 2 năm sau đó, người kết liễu giấc mơ Pháp mở rộng của điên ở bán kết 2013 và chung kết 2014 vẫn chính là Nadal và chỉ có duy nhất Nadal, mà đặc biệt là trận nào cũng đầy ám ảnh. Điên đã phải nếm mùi cay đắng đến mức mém rơi nước mắt cả 3 lần gần đây nhất tại Paris rồi (còn ông tất nhiên là khóc như mưa /:)).

Thế nhưng mọi thứ chưa bao giờ khác đến vậy ở Pháp mở rộng, khi mà điên bước vào giải đấu với gần như tất cả các danh hiệu lớn nhất từ đầu năm đến giờ trong tay (trừ Madrid), thậm chí vừa thắng chính Nadal trên sân đất nện cách đây ko lâu ở Monte Carlo nên có đc sự tự tin và tâm lý tốt, còn Nadal, người vốn đc mệnh danh là "ông vua đất nện" lại đang có phong độ phập phù đáng lo ngại.

Mặc dù vậy có một sự thật ko thể chối cãi là Paris vẫn là "nhà" của Nadal, là nơi Nadal luôn có phong độ tốt nhất và lên ngôi vô địch bất kể trước đó có ra sao. Bởi vậy việc lật đổ đc "ông vua" ở Paris là điều mà nếu có ai làm đc thì chắc sẽ đc "vinh danh" suốt đời với tư cách là người đã từng đánh bại Nadal trên đất Pháp! Mà "kẻ" làm đc điều đó trong suốt 10 năm qua tính đến thời điểm này mới chỉ có mỗi mình Robin Soderling (vào năm 2009)! Đúng là cho tới giờ dù đã giải nghệ nhưng cứ hễ đến mùa giải Pháp mở rộng là y như rằng cái tên Soderling lại đc nhắc đến, và chú này vẫn hay "được" báo chí hỏi thăm cảm tưởng và "bí kíp" khi đánh bại đc Nadal. :))

Điều khiến trận tứ kết này trở nên đáng mong đợi nhất, ko phải chỉ vì đó là trận chiến giữa điên và Nadal vốn đã khiến nhiều người háo hức mà còn vì ở mức độ khó đoán và ý nghĩa của nó đối với cả 2 người. Nếu điên thắng thì coi như cái dớp bự chảng ở Pháp mở rộng với Nadal mấy năm nay coi như đc hóa giải và cơ hội vô địch Roland Garros lần đầu tiên và hoàn thành bộ sưu tập 4 Grand Slam là rất lớn (nếu chuyện đó xảy ra thật thì ông sẽ nằm khóc cả tuần vì sướng), còn trong trường hợp Nadal thắng thì nghiễm nhiên mọi người sẽ tặc lưỡi và nhắc lại cái câu quen thuộc: "Pháp mở rộng là của Nadal" còn ông sẽ phải tiếp tục tự hỏi "cái sân đất nện khỉ gió đấy "yêu" Nadal thật à?!" /:)


3 năm rồi kể từ lần đầu vào chung kết 2012, năm nào điên cũng hy vọng tràn trề nhưng cuối cùng đều phải rời Paris trong đau buồn.
Ko có thất bại nào của điên lại buồn và ám ảnh hơn những lần thất bại trước Nadal ở Pháp mở rộng.

Ông sợ lắm, trong đầu cứ nghĩ chắc thể nào Nadal cũng thắng cho xem, chẳng phải vì nghĩ điên kém cỏi hơn đâu mà vì lần nào gặp Nadal ở đây điên cũng bị tâm lý nặng nề, mà mỗi năm áp lực phải thắng và sự kì vọng của mọi người lại càng lớn, đặc biệt là năm nay vì chuỗi thành tích "ấn tượng" của điên từ đầu năm.

Vì ko muốn góp thêm vào mớ áp lực đó, nên ông chỉ muốn nói rằng: chỉ cần điên kiềm chế cảm xúc, giữ đc sự lạnh lùng tỉnh táo và cố gắng hết sức mình thì dù điên thắng hay thua mọi người trong team, gia đình và fan của điên vẫn sẽ tự hào, và ông hứa sẽ khóc ít thôi (chứ ko khóc ko đc, haha). :)

Câu này nói riết thành chán nhưng mà ông tin điên sẽ làm đc.
Cố lên em ơiiii!










(image source: Zimbio) 

Paris cái ngày gì mà mưa gió tùm lum làm bao nhiêu trận bị delay, rồi mấy trận cuối còn phải dời hết sang ngày mai. Tới giờ còn chưa có lịch nên ko biết bà điên sẽ ra sân khi nào. -.-

Mai gặp chủ nhà nên phải thật máu lạnh nhá điên, khán giả Pháp nổi tiếng "điên loạn" mà, haha. /:)