30.5.13

Hôm nay đánh đấm đàng hoàng hơn rồi, xem cũng đỡ lo, nhưng bóng còn hay bị out với lại bỏ nhỏ hơi bị như cứt tí. Vòng sau gặp Dimitrov rồi ko giỡn đc nữa đâu em ơi, huhu... *-*

Lúc mới ra sân nhìn điên mặc bộ đồ xanh xanh này mà xúc động như chó, đấy, cứ quất xanh đen trắng như năm ngoái có phải đẹp ko, năm nay đầu năm tự nhiên lại vàng vàng xong còn xanh lá cây với chả xanh bạc hà bạc héo. Dẹp dẹp!
Nói thế thôi chứ màu mè chỉ là góp phần thêm thích mắt lúc xem điên đánh thôi, chứ quan trọng nhất vẫn là điên dùng đầu dùng vợt dùng chân tay như lào nhá. :)

source: FFT


Mà cái bọn Paris mưa gì mưa suốt vậy bay, trời lạnh nữa hay sao mà đám con điên đứa nào cũng mặt mũi đỏ đỏ như em bé vùng cao, nhìn rễ thương phết.
Roland Garros thật ra đánh toàn giờ đẹp, nhưng khổ nỗi thời tiết mưa gió ngất ngất nên bị hoãn giờ tùm lum, thế là cuối cùng thành ra có khi đến 12h đêm mới coi đc. Hôm thứ 3 cố banh mắt thức đến 2h hơn xem con điên đánh cho xong nên sáng hôm sau ngủ quên ko đi làm, chưa bị đuổi việc là may. Nhưng vẫn buồn buồn.
Ôi cái đệt... Trời mưa bị hoãn giờ đấu nên 
mày bị thần kinh à? Quá gớm! =)))


Ông vẫn chưa quên vụ Wimbledon hồi 2011 cũng trời mưa xong mày rảnh rỗi rủ các bạn chơi lắc vòng lắc đít đâu nhớ... Điên mẹ luôn! :(


29.5.13

Điên à, thắng rồi nhưng sao vẫn chả thấy yên tâm tí gì thế này...

27.5.13

Hôm nay Nadal mém tí nữa thì đi rồi, đánh vòng đầu mà kiểu khó khó, kì kèo đến tận set thứ 4, giờ đến lượt Berdych gặp phải thứ dữ. Nhìn vào cái draw vòng đầu đã thấy lo lắng cho Berdych với con điên rồi nhưng ko ngờ đối thủ của Nadal lại cũng kinh đến thế. Có vẻ càng ngày càng có nhiều bạn trẻ chơi lên tay thì phải. :)
Mai con điên ko biết làm ăn như lào đây... :|

I don't remember

I don’t remember, any more,
The exact shape of your hands
As I held them in mine,
Caressed them,
Memorized the length of your fingers,
The depth of your calluses. 


I don’t remember, any more,
Exactly your height, how much
Taller than me
You were, where
My head rested on your chest
When you held me tightly close.


I don’t remember, any more,
Your scent, when we lay together
Creating our own
Magic rhythm,
Matching our heartbeats as we
Touched the sky, together. 


I don’t remember, any more,
The sound of your voice, calling
My name as though
It were a song
Within itself, a precious treasure
You valued with all your being.


And I don’t remember, any more,
The color of your eyes, the shape
Of your lips,
Only…
How your eyes crinkled at the corners
And your laugh, as you told me,


“I love you.”



Ashley L. Bennet 

Ám ảnh quá, ko biết tối về có mơ ác mộng nữa ko. /:)
(Ko biết đã post đi post lại bài này bao nhiêu lần rồi)
It started!!
source

25.5.13





"This is the tournament that is the no.1 priority of my year, of my season... This is where I want to win. I’m going to go for it... and I’m very, very motivated."

Đây là giải đấu ưu tiên hàng đầu trong mùa giải năm nay của tôi. Đây chính là nơi mà tôi muốn chiến thắng. Tôi sẽ chiến đấu hết mình và cũng đang có một động lực rất lớn.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi... nói là phải làm đc nhé điên. Chỗ của điên phải là ở trận chung kết, với Nadal, và sau đó là trên bục trao giải ôm cúp Grand Slam đất nện đầu tiên của mình.

24.5.13

Thật sự là ko biết bao nhiêu thứ tồi tệ đã xảy ra vào cái tháng 5 này. Con kẹc, con tôm, giờ là đến con D. điên... Con Su cũng phải quay cuồng lo đủ thứ. Mình thì dù chả ốm đau bệnh hoạn gì nhưng cũng phát điên lên với cái glossar, ngày ngày mấy tráo vác laptop đi lên đi về xong cuối cùng chả đc cái cứt gì; đang bài vở chưa xong nhưng vẫn cố xác đạp xe đi coi phim 1 mình rồi về lại nằm lăn đùng ra; lúc thì đói há mồm, lúc thì ăn quá nhiều rồi buồn ngủ díp mắt ngủ gục luôn cạnh cái máy tính. Nói chung là quá tởm.
Nhưng khổ nhất là con điên kia, đã nằm bệnh viện mấy hôm mà giờ còn phải chịu cảnh này. Chả phải cái gì giá trị nhưng mình biết lại là thứ nó rất quý...

Tháng 5 sinh nhật con kia mà sao xui như chó thế này.

22.5.13

Chúc mừng con điên mặt dưa chuột đc 26 tuổi nhớ! Dạo này đánh thua tét lè, ko biết qua Roland Garros như nào chứ ông thấy kinh hãi lắm rồi nhớ.
Phải thắng Nadal ở chung kết Pháp mở rộng năm nay cho dân tình toét mắt ra mới đc. :(

càng lớn càng điên đánh càng hay nhá, chứ chỉ biết
 điên mà đánh như té le thì ông đấm cho vỡ mồm :))
source

18.5.13

Dạo này nhiều chuyện xảy ra, cứ tưởng sẽ vui nhưng hóa ra chỉ thấy bệnh bệnh thế nào... Chắc là ko hợp với mình.
Tiền học cũng đã đóng, hên hên.
Vé LHP thì xin đc cả đống nhưng chưa gì đã phải bỏ mất 1 hôm xem. Tội lỗi quá.
Con điên lại thua ở Rome, mà lại là thua sau khi thắng set đầu. Cảm giác lo lắng ngày càng tăng vì ko hiểu con điên bị cái gì gì nữa. Roland Garros còn có 1 tuần là đến rồi em oai, làm sao làm sao??
Sắp chết trợn mắt vì cái tật nước đến chân mới nhảy, ngồi làm Glossar vãi quá thế là lại mò vào blog Nirrimi với anh Matt xem hình cho vui đời.

11.5.13

Chẳng biết móc đâu ra tiền đóng học phí bây giờ. Vui quá haha.
Con điên bị loại, giờ đến Federer, gần nữa là Murray. Giờ mà Nadal vào đc chung kết thì sẽ gặp Wawrinka hoặc Berdych, và đến khi đấy ông chỉ mong sao Nadal bị quất cho một trận tơi bời, ko phải vì ghét Nadal mà vì để thấy các "bạn" khán giả TBN thúi mặt ra.
Berdych hay Wawrinka gì đấy cố lên các anh ơi!! (Nadal thông cảm, ai bủ CĐV nước bay thấy ghét quá làm chi :))

9.5.13

bộ đồ thi đấu đầu tiên và cuối cùng
 ở Madrid 2013 :(

Hôm qua đi cả ngày nên tối về buồn ngủ như chó nhưng cố thức luôn đến 1h sáng coi con điên đánh trận đầu, cuối cùng lại ngủ quên lúc 12h55. Sáng hôm sau dậy thì đã 3 rưỡi hơn nên nghĩ thể nào cũng đánh xong rồi, lò mò bật ti vi cũng ko thấy chiếu nữa, lên FB xem tình hình thì cứ tưởng là điên thắng, thế là hí hửng vì em nó thắng đc Dimitrov thì cũng hay. Mấy tiếng sau nghe tin con mặt dưa thua mà như sét đánh ngang tai, tai kiểu bị điếc mất mấy giây vì ko tin nổi, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trưa về lên FB xem thì thấy dân tình bảo con này lại bị lật cổ chân xong còn gặp phải đám khán giả bất lịch sự. Chắc chắn là ko thể lấy lí do khán giả ko cổ vũ mình để đổ cho thất bại, hay thậm chí dù có đau chân cũng ko đc lấy đó ra mà than vãn. Đến bây giờ vẫn chưa dám xem lại trận này, mà thật ra cũng chả dám xem vì sợ lại bị ám ảnh.
Dù sao cũng biết là điên hôm nay đánh rất có vấn đề, nhưng khán giả kiểu quái gì mà lại hành xử như thế? Hay tại con Nole nhà này vừa thắng Nadal ở Monte-Carlo xong chúng bay đâm ra uất hận? Mà thôi cũng chẳng sao. Dimitrov chơi hay hơn thì thắng thôi.
Điên cố gắng vậy nhé, nghỉ sớm về tập để đánh tiếp con Rome với Pháp mở rộng là đc. Điên sẽ còn phải gặp cảnh khán giả vô duyên mất lịch sự như này dài dài ở Pháp mở rộng đấy, kiểu gì thì cũng nên chuẩn bị.:)

5.5.13

Mới vòng 2 chưa gì đã có nguy cơ chạm trán Dimitrov rồi, vòng sau là Wawrinka nữa chứ, chết mày rồi con ạ. :(

2.5.13

Bây giờ mỗi lần nhìn cái Stats là lại buồn. Vì biết thứ mình vẫn nghĩ đúng là như thế thật.

Hồi tối ngồi dọn đồ xong lại lục tủ để album ảnh các thứ của con Su. Toàn là ảnh từ hồi xa xưa vì càng lớn càng ít chụp hình. Ngồi xem một hồi lại muốn khóc. Thời gian trôi nhanh quá, ước gì có thể quay lại hồi bé để đc chơi lò cò với thằng Hưng mập địt, ngồi ống cống ngoài bãi đất hoang nghe ông Mạnh kể chuyện ma với cả đám, qua chỗ vật liệu xây dựng xin ông Bảy chở đi xe ba gác 1 vòng, chơi trò chiến tranh đánh nhau với bọn sau hẻm, đc con Su dạy hát Happy new year, giận thằng Hưng cả năm, chơi trồng hạt me với thằng Cún mỗi trưa thứ 7 CN, trưa trưa leo cổng đi chơi với con Su, để dành mấy nghìn mua bong bóng thổi, ăn cá viên đậu hủ chiên và đậu hủ nước dừa...


Nỗi sợ ngày càng lớn.