30.3.16

Drunk du di da drunkkk



Đang chán đời nên ngồi nghe cái lũ say rượu này hát tí cho ló vui, haha.
Say bét nhè nên đứa nào đứa nấy nhìn mặt rõ ngơ ngơ mà vẫn gào khí thế, xong có đoạn còn hát ngoao ngoao! Cha mẹ ơi... :))

Hôm qua nhìn lịch cứ tưởng giờ đẹp, ai dè 2 trận trước đều kéo dài 3 set nên tới 4h bà điên mới đc ra sân. Dù thắng 2 set thôi nhưng con này nó cứ cù nhầy mãi, chơi ú tim đến tận phút cuối làm ông mày cố ngồi nấn ná xem cho hết mà mém tí trễ giờ đi mần. -_-

Trước trận là đã biết sẽ khó khăn rồi, ai dè hôm nay em nó còn chơi dở ẹc, dở mọi ngóc ngách ngõ hẻm từ serve, lên lưới lẫn cú quả, double fault thì cả rổ nhặt ko kịp, game nào cầm giao bóng cũng trầy trật mãi. /:-| Cả trận chắc chỉ đc mỗi khoản cứu break point là giỏi! -_-
Mong ngày mai gặp Berdych điên sẽ chơi tốt hơn chứ đánh đấm vầy gớm quá bà ơiiii.


Mặt vầy hèn chi hay bị chúng nó la "chảnh"! :)))
(Clive Brunskill/Getty Images North America)
Hồi đó cũng tính "gửi thân" vào bạn Dominic Thiem này 
sau khi con điên giã từ sự nghiệp nè. /:)
(Matthew Stockman/Getty Images North America)

Giải kì này ko có 2 "mẹ" đi cùng, chú Phil fitness trainer 
cũng ko có mặt nên phải cố gắng tự thân thôi em ạ!
Một thân tự lo liệu mà vẫn vô địch mới giỏi chứ. /:)

28.3.16

Đêm cố thức tới sáng để xem bà điên đánh luôn mà lăn quay ra ngủ tới gần 5h30 mới bật dậy. Xem đc vài game đầu set 2 nhưng may là ẻm đang thắng nên cũng yên tâm đi mần.

Hôm nay ko xem đc set đầu, cũng chưa vào TennisTV xem lại nhưng nghe bảo con này lại nhảy break dance làm anh em ú tim. -_-
Nhưng có quả hot shot của bà điên cũng khá hay, chạy khắp sân từ trái qua phải từ dưới vạch tới sát lưới, đối thủ chơi kiểu gì em cũng chạy đc. Nhiều người cứ thích kiểu "serve and volley" (Federer chẳng hạn) nhưng ông lại chả khoái xì tai đấy tí nào. Con mẹ điên thì dù nhiều lúc đánh cũng khều tới lui chán òm ra nhưng đã hay là đúng mie kiểu ông thích nhá! >:)

Trận sau gặp bạn Thiem rồi, hơi bị khó ăn nên con điên cố gắng đừng có nhảy nhót gì nữa cho anh em nhờ hề. :(



Hot shot nề, chạy banh càng tét háng luôn. Lại vẫn tiếng ken két quen thuộc, hà hà hà. :))



À, điểm kết thúc trận lại là một pha bóng chạm lưới ăn may của điên, 
vãi quá nên lúc lại lưới bắt tay 2 thằng quàng vai bá cổ ôm nhau cười toe toét như này.
Coi vui phết! :)
(Clive Brunskill/Getty Images North America)


#feelthebern


I am in this business because I have 4 beautiful kids and I have 7 beautiful grandchildren. And like you, I want to make sure that the world that we leave them is a beautiful world where people can live full and dignified lives. I don't want to see a world where people are struggling and stepping all over each other. And we can do it.
Senator Bernie Sanders 


Just vote for Bernie, damn you Americans!!

27.3.16

(Matthew Stockman/Getty Images North America)

Qua ải vòng 2, trận sau gặp J. Sousa cố gắng thêm tí nhá bà.
Nadal, Wawrinka out tùm lum rồi, Federer thì đau bụng gì đấy phải bỏ cuộc, bà mà out nốt chắc vui. T_T
Mà cái giải Miami này đứa nào đứa nấy cứ gọi là mồ hôi như lợn vì vừa nóng vừa ẩm. Nhìn đến khổ!

26.3.16




Trời ơi hay như tró thế này làm sao mà sống nổi ối dời ớiii!! Lần nào cũng vừa nghe vừa khóc là thế lào? :'(

Hôm qua hai con nghe xong phê quá thế là phải ngồi tưởng tượng ngay cảnh phim để bỏ bài này vào. Như thật haha. =)))

25.3.16

Of Monsters and Men!!!!




Ông rất thích những nhóm nhạc như này mày ạ, kiểu khán giả có thể thấy đc và cảm nhận rõ đóng góp của tất cả các thành viên trên sân khấu cũng như trong từng bài hát chứ ko chỉ một mình ca sĩ hát chính (dù muốn hay ko) như rất nhiều band mà ông hay thấy.
Có chị thường chơi trumpet chính trong nhóm nhưng nhoáy một phát đã thấy chị chuyển qua keyboard, xong nhoáy phát nữa lại thấy chị gõ trống ầm ầm! Ôi dời ơi sao mà giỏi như rứaaaa. :(((
À, ông cực kì thích giọng của hai anh chị vocalist, đặc biệt là anh (hồi đó mới nghe Little Talks lần đầu tiên thôi đã phải nức nở vì giọng của anh rồi). Gái Nanna thì vừa hát hay lại vừa cool (gái đẹp mới của ông đấy :D).

Thôi nói chung là nhạc quá ư hợp gu và ai trong nhóm cũng cool as fuck!!!
Ước gì đc đứng trong đám đông khán giả nhảy múa hát hò trong concert này nhể. :((

23.3.16

Lâu lâu nhìn xuống chân thấy toàn vết chó cào mà chả nhớ từ lúc nào. Chắc phải đeo bao tay bao chân mỗi lần sà xuống chơi với con mẹ Na chứ ko có ngày người toe toét. -_-

22.3.16

Ôi giời, cái con điên dở hơi cám lợn này tự nhiên nói nhiều chi xong giờ lại bị chúng nó cho ăn cứt rồi.
Cố gắng gạt búa rìu dư luận sang một bên mà lo cái Miami đi bà ạ, khổ quá... /:-|

21.3.16

27 and counting... :)

6-2 6-0

Danh hiệu Masters 1000 thứ 27 ở Indian Wells đã chính thức đặt điên đứng chung hàng với Nadal để trở thành 2 tay vợt giành đc nhiều giải Masters nhất, ngoài ra điên cũng là người có số danh hiệu Indian Wells nhiều nhất (5) tính tới thời điểm hiện tại. :)

Công bằng mà nói thì trận chung kết này chóng vánh như rứa cũng do Raonic thi đấu ko đc tốt (dù vẫn có nhiều pha bóng rất đẹp), và chính điểm mạnh nhất, lợi thế bự nhất của bạn là những quả giao bóng như chớp thì lại hoàn toàn lặn mất tăm. Cả trận mà số điểm ace của Raonic chỉ là 4 quả trong khi bình thường con số này là 15-20! Tỉ lệ % giành điểm bóng 2 cũng rất thấp và đánh hỏng quá nhiều. Nếu Raonic mà giao bóng hay như mọi khi thì cũng ko biết đc sẽ như thế nào.

Còn con điên, hôm nay thứ khiến ông ngỡ ngàng nhất chính là số lỗi tự đánh hỏng của em nó: 4 quả!
Bình thường trận nào mà unforced error cỡ 10 quả gì đấy thôi là đã xúc động như chóa rồi (kiểu hiếm hoi trăm năm mới đc một lần :)))), rứa mà hôm nay ẻm rút lại còn có một nửa!
Ko biết bị ma nhập hay ăn phải cái gì, haha. Nhưng mà nói chung là giỏi, rất đáng khen, ra đây ông thưởng cho mày cái bánh (gluten free luôn nhá, yên tâm!). :)))

Gặp máy bắn bóng siêu hạng và cú quả thuộc dạng nặng nên điên cũng rất cẩn trọng và tập trung. Đây là điểm ông thích thứ nhì ở trận này, điên gần như giữ rất chắc game giao bóng của mình và nếu trong game đó điên có để Raonic ghi điểm trước thì ngay lập tức ẻm sẽ cân bằng lại ngay, ko để cho đối thủ có cơ hội có break point nào cả. Chắc đây là một trong những trận hiếm hoi mà anh em ít phải đau tim vì mày con ạ. /:))

Hôm nay em nó thương ông phải đi mần nên thắng nhanh gọn lẹ, rứa là ông tha hồ coi cả trận và phần trao giải cuối cùng. Sau đó thì vui quá nên vừa làm vừa múa. :))

Vô địch Indian Wells xong là phải tức tốc bay qua Florida chuẩn bị ngày 23 đánh Miami Masters tiếp. Vất vả cho em gái mặt dưa và các bạn quá.
Con điên cố mà giữ sức để còn bảo vệ chức vô địch ở Miami nhớ!
Cũng khổ tâm, năm ngoái lỡ thắng nhiều quá nên giờ cứ phải lo defend mệt nghỉ, hề hề. /:D


Từ hôm qua tới giờ có mấy quả backhand down the line đẹp quá em nhể. :)
(Julian Finney/Getty Images North America)


Raonic vốn gốc Nam Tư cũ (đấy, lại -ic đấy :))), là đồng hương và 
cũng có chơi với con điên nên hai anh em nó thương nhau lắm. /:)
(Harry How/Getty Images North America)

Khổ, nắng nheo hết cả mắt. :))
(Matthew Stockman/Getty Images North America)


Giải nào thì hình ảnh cuối cùng muốn nhìn thấy cũng là đây. :)
(Matthew Stockman/Getty Images North America)


Giải này Boris tạm nghỉ và Vajda trở lại làm HLV của điên.
Cứ sợ chơi lâu con điên lờn mặt ko sợ "mẹ mập" Vajda nữa xong lại đánh ngất ngơ như hồi
Montreal Cincinnati năm ngoái, nhưng hên là ẻm vẫn... bình thường và ko bị điên! :))


Điên và Raonic đã ra sân. Chuẩn bị lên thớt, chuẩn bị lại đau tim... /:)
Chúc con điên may mắn!!

20.3.16

7-6 6-2

Cha mẹ ơi hôm nay 2 đứa này đánh như kiểu bị thần kinh, dập nhau tơi tả xong cũng cò cưa mãi, xem mà quắn cả đít. /:(
Trong group anh em cứ phải hỏi xin nhau thuốc trợ tim vì bị con điên hù mãi đâm ra yếu vía, hahaa. :))

Lần nào cũng rứa, dù mấy trận trước có ngất ngất cỡ nào thì vào gặp Nadal điên cũng đánh hay hơn hẳn. Bởi vậy với ông thì Nadal, chứ ko phải Federer hay ai khác, chính là "the pusher" của con điên. :)
Lâu rồi mới đc xem một trận hấp dẫn như rứa của điên. Hôm nay con này đánh hỏng khá nhiều, trả giao bóng dù có mấy quả return đẹp đẹp nhưng nói chung cũng ko ổn lắm vì Na toàn chơi body-serve khó nhằn. Đc cái cả điên lẫn Nadal cứ đua nhau mần mấy quả winner hay như chóa khiến dân tình đứng ngồi ko yên. Xem thế mới thích chứ, mà phải thắng nhá, chứ thua thì ông cũng nằm bẹp ra thôi hê hê. /:)

Chung kết gặp Raonic lại càng lo vì dạo này ẻm chơi hay hơn hẳn mà giao bóng thì vẫn chớp giật như ngày nào. T.T Mong điên sẽ chơi tốt hơn, đánh hỏng ít thôi và return lên tay tí vì gặp máy bắn bóng mà trả giao bóng như hôm nay thì chỉ có chết. /:(



(Harry How/Getty Images North America)

Khiếp, trời nắng nhìn mắc mệt. 
Dòm chúng nó vật vã nheo mắt trên sân cũng khổ. 
(Julian Finney/Getty Images North America)

Lại đánh hỏng rồi chứ gì. :D
(Julian Finney/Getty Images North America)

Vỡ cả tim, huhuhu.
Đc 1 set rồi, cố lên bà điên ơi...

19.3.16




Regrets collect like old friends
Here to relive your darkest moments
I can see no way, I can see no way
And all of the ghouls come out to play

And every demon wants his pound of flesh
But I like to keep some things to myself
I like to keep my issues drawn
It's always darkest before the dawn

...

:)
Tự nhiên thấy thích quả hình này thế! :)
Hình này là mấy hôm trước lúc Nadal vừa đánh thắng xong,
chuẩn bị đến lượt con điên ra sân. Hai đứa đi ngang qua gặp nhau
rứa là điên giơ tay ra bắt tay chúc mừng, còn Nadal thì cười toe. :))
  


Cười tí cho vui thôi chứ mai bán kết gặp nhau thể nào chả nhìn nhau chằm chằm! Haha.
Vòng 3 thắng 7-5 7-5
Vòng 4 thắng 6-3 6-3
Tứ kết thắng 7-6(2) 7-6(2)

Mie con này nó thích chơi số đẹp bay ạ, toàn cặp cặp vầy. -_-
Hôm nay cả con điên lẫn anh "Sơn" đánh đấm đều vãi cả, cũng có mấy quả đẹp đấy nhưng mà hai bố cứ cù nhầy lầy lội trên sân mãi, bực quá nhiều lúc ông chỉ muốn rút dép phang cho mỗi đứa một nhát! :-|

Bán kết với Nadal ngày mai hy vọng điên sẽ chơi tập trung hơn nữa vì Nadal giải này cũng ghê gớm lại rồi. :(
Gần đây gặp Na toàn thắng đậm nhưng mong điên ko vì thế mà chủ quan nhá, vì đánh hay hay phong độ cao gì thì còn có cớ mà chủ quan, đằng này toàn vật vã toát mồ hôi mới thắng đc thì lấy đâu ra mà nhỡn với chả nhơ! /:(

À, trận đôi hôm qua cặp của chú Zimonjic thua cha nó rồi huhu, rứa là kế hoạch Serbia toàn thắng "nhỏ nhoi" của ông đã tan tành. :(


Mệt! Đá luôn cho nhanh! :))
(Harry How/Getty Images North America) 

(Julian Finney/Getty Images North America)

Chắc đang chửi bậy vì đánh hỏng. /:)
 (Julian Finney/Getty Images North America)

"Em cảm ơn anh Sơn gà, hí hí."
- Em Nô này, anh thua đang bực mình, em mà 
cứ cười nhây nhây là anh đập cho đấy! :))
(Julian Finney/Getty Images North America)


Set đầu tie-break tí nữa thì thắng 7-1! :(((
À, nãy bà điên đánh hỏng xong bực quá tuôn ra một tràng tiếng Serbia, thế là ngay sau đấy mần đc 1 quả ace, haha. :))
Cố lên bà nhá, vào bán kết mà gặp Nadal.

17.3.16

They saved 7 match points in a row!!

Nãy xem con điên đánh xong nhảy qua coi trận đôi của chú Zimonjic (đồng hương của điên :)) cặp với Roger-Vasselin oánh quái vật 2 đầu nhà Bryan.
Set cuối bên chú Zimonjic bị dẫn 9-2 và "quái vật" chỉ cần thắng 1 điểm nữa thôi là xong phim, ông cũng đang buồn nứt vách thì 2 chú lại thắng một lèo 7 điểm để hòa 9-9. Sau đó tẩn qua tẩn lại một lúc thì 2 chú Zimonjic và Roger-Vasselin cũng thắng chung cuộc 14-12, muahhahahaha. >:))
Hóa ra ko chỉ có con điên làm ông đau tim. :))

Các anh các chị đánh đôi là cứ chạy tán loạn như này này.
Xem vui lớm. :))

Thôi, ông tính cả rồi, năm nay Indian Wells Serbia vô địch bên nam tuốt đi cho rồi, 
đơn có con mẹ điên, đôi thì có cặp của chú Zimonjic.
Đấy, đơn giản rứa thôi cứ thế mà làm. :)))
(Getty Images)

Còn bà điên này nhảy múa gì đây. /:))
(Harry How/Getty Images North America)



À trận điên với Lopez cũng thắng luôn (nên mới có tâm trạng mà xem trận khác /:)), coi như trả đc nợ hồi Dubai vừa rồi, nhưng mà con mặt dưa đánh đấm vẫn vãi đái lắm nhá. -_-

16.3.16

Sáng nay gặp đối thủ khó xơi mà lại ko đc xem em nó đánh roài. :( Bà điên cố gắng đánh đấm đàng hoàng tí để còn vào vòng sau nhá!!
Cố lên Chiakiiiiii. :)))

15.3.16

Love love love love and love!




Chưa chi nghe đoạn nhạc dạo đầu là thấy muốn khóc ré lên rồi mày ạ.
Sao lại có thứ nhạc hay đến như làyyyyy?? :'((

14.3.16

Bà điên ơi là bà điên, đánh đấm cái chi mà ghê quá đê. Mới trận đầu Indian Wells thôi mà làm anh em phải giật mình ko hiểu con này nó bị cái gì. Mà từ hồi Dubai kéo qua Davis Cup đã thấy kì kì rồi... /:(
Cố lên em ạ, mau mau tìm lại cảm giác bóng thôi. Mùa giải còn dài mà mầy cứ như này thì khổ lắm huhu.

10.3.16



Đấy, đến mùa Masters 1000 có khác, lịch thi đấu dày đặc như này này. :D

Hồi đó xem ti vi nên thường chỉ đc coi những trận của các ông bà "tai to mặt lớn" top 10 top 20 là cùng thôi, thậm chí nhiều khi chúng nó mải chiếu trận bự bự này cho xong nên bỏ mất trận bự kia một ít, chứ làm gì đc coi tha hồ đủ thứ tùm lum tá lả như vầy! >:)
Sướng quá há há. Chắc đi mần để dành tiền subscribe TennisTv luôn 1 năm bay ạ. :))

8.3.16



Normally I am not very fond of babies and don't find them adorable at all :), but this little buddy here is so damn cute, and the fact that he sneaked out and explored the city all by himself... Oh and look at him run (and stumble :)))! Hah!

Nhạc nghe ké của con D.H, hay nhề! Con lợn D. thích cái áo khoác với ba lô con gấu của em này lắm. Mà tính ra thì nhìn cũng hợp, chắc hôm lào phải động viên nó xúc 1 chiếc. :)))
Tennis nữ sắp tới thiếu vắng Sharapova chắc sẽ khá buồn nhỉ. Mong là ko bị cấm thi đấu quá lâu vì dù là lỗi vô tình hay cố ý thì chắc chả ai mong Masha sẽ kết thúc sự nghiệp bằng cách này.
Mong con mẹ điên sẽ ko bao giờ dính vào vụ doping nào cả (hoặc match fixing gì đấy) vì 28 29 tuổi rồi mà bị ITF các thứ suspend một phát thì đến khi nào mới tìm đường quay lại đc, chưa kể tên tuổi sự nghiệp coi như tan tành. /:(

7.3.16

Sáng đi mần về mà cái xe nó tuột xích tới 2 lần, lần nào cũng ngồi moi móc sửa sửa xong tay đen như kít chó, rồi sửa xong mỗi lần qua ổ gà ổ vịt lại nín thở vì sợ ấy ấy lần nữa! :))

V is for Viktor(y)!!!!!

Trận của điên thắng, rứa là cứu nguy cho cả đội. 
Mệt quá, mừng quá cứ thế đứng ôm bác team captain. /:)


Anh là Viktor(y) Troicki! :)
source: Davis Cup

Người yêu thắng nên con điên chạy ra ôm đầu tiên nhể. 
Khiếp, nhìn như phim haha. =)))
Rồi còn con cháu nhà ai chạy ra cả sân luôn thế bay? :))

source: Telegrafsport


Ới rời ơi, hôm qua trận đầu quan trọng của bà điên kéo qua cả set 5, dài gần cả 5 tiếng đồng hồ. Hên là cuối cùng em nó cũng thắng và tỉ số lại hòa 2-2. Ông ngồi xem live score thôi mà mỗi lần thấy điểm số nhảy là cười hé hé hoặc la ó ỏm tỏi như đang xem live thật, sống động lắm. :)))
Ngay sau đấy anh Troi ra sân đánh trận quyết định với Kazakhstan và thắng nhanh 3-0 ko làm anh em đau tim như cái con mặt dưa kia, giúp Serbia thắng chung cuộc 3-2 và vào tứ kết Davis Cup.

Vừa xem lại full match do một bạn tốt bụng up trên youtube thì thấy trận hôm qua con điên nhìn mệt mỏi thật, gần cuối trận kiểu đi ko nổi luôn, và có mấy màn té lăn quay trân sân nhìn sợ phết. :( Cũng tội nghiệp ẻm, đánh liên tục 3 ngày nên sức lực cạn kiệt, trận này lại quần nhau 5 tiếng trên sân nên chưa ngất mie luôn là may ấy chứ. Vất vả rứa nhưng cả điên cả anh Troi cuối cùng đều chiến thắng nên công sức bỏ ra coi như đc bù đắp, điên nhề!
Mấy tháng nữa đánh tứ kết với Anh cũng hơi bị mệt đấy, nhưng thôi, vui cái đã! /:)

Mà trận này xem mới thấy cái vụ "chuyên gia double fault" ông nói đúng như nào. Con này ace iếc gì thì cũng đc đến 19 quả, cũng ghê gớm đấy, có điều bình thường cả trận 3,4 lỗi giao bóng kép là phải tự úp mặt vào tường kiểm điểm rồi, đằng này hqua ẻm chơi tới 12 quả double fault, thế có chết dở ko cơ chứ, haha. :))
Thôi, chọc mày cho vui tí, đừng buồn ông nhá. :)) Điên thắng xong chắc phải bay ngay qua Mỹ để ngày 9 này đánh Indian Wells rồi. Năm nay phải bảo vệ chức vô địch mà mắt mũi chả biết có ổn hẳn chưa nên cũng lo lo, mong là em nó sớm lấy lại đc phong độ hoàn toàn.

Hẹn 2 hôm nữa gặp lại con điên nhá. Kì này đc xem trên TennisTv, ko phải lo link lậu gì nên cũng mừng. /:(

À, các bạn Việt Nam đánh Davis Cup nhóm 2 châu Á TBD cũng thắng và vào vòng trong rồi, mà thắng cũng vất vả đau đớn lắm, mệt mỏi rồi chuột rút căng cơ các kiểu chứ chả phải băng băng nhàn nhã gì. Chúc mừng và khâm phục các bạn! :)

6.3.16

(source: Srdjan Stevanovic)


"Anh anh, chọt nó ngay chỗ kia kìa!" 
- Bố em, em cứ double fault với đánh hỏng mãi thì anh chọt kiểu gì!! T.T 

Haha, buồn cười chết bỏ. :))
(source: VemicPhoto)




Bị dẫn 2-1 rồi... :( Trận hnay của điên với Kukushkin mà thua là coi như thua luôn, ko cứu vãn đc nữa. :((

Hôm qua bà điên đánh đôi với chú Zimonjic hay thế mà vẫn chả mò đc link nên đành ngồi xem live score.
Vừa vào xem đã thấy lỗi kép của Serbia là 7 xong thấy tội tội cho hai anh em chúng nó mà vẫn phải bịt mồm cười. :))) Ông mày nghi hết 5-6 quả là "nhờ" công bà điên mặt dưa này lắm, chuyên gia double fault mà. /:))
Bà này sở trường bay nhảy ở cuối sân nên đánh đơn còn đc, chứ bảo bả qua đánh đôi thì chắc ko dám xem, haha. Thương mày nhưng cũng phải công nhận là dở thật em ạ. XD

4.3.16

Móa, có mò ra đc cái link nào để xem đâu. Chán vãi huhuu. >:((



Just can't say enough how much I love this song. :)
Nằm y như lợn nái. /:(
Bên cạnh là tất tật đồ chơi bao gồm cùi bắp bà Tý cho, 
dép lào, vỏ quýt xanh và giẻ. Con nhà nghèo nên chỉ đc từng đấy. /:))
Mỗi lần ngủ dậy là phải stretch out dữ dội như này. :))

Ko tài nào chụp đc cái hình cận mặt bả cho đàng hoàng 
vì thấy người tới là lại nhảy cẫng lên. -_-

đội hình ra quân cũng đều phết, hy vọng sẽ vào vòng sau. 
Bromance /:)
Bà điên nhà này nhiều tình nhân quá, mà toàn zai mới khổ... :)))


Hôm nay tới chủ nhật đc xem bà điên cùng các anh em tuyển Serbia đánh vòng đầu Davis Cup với Kazakhstan. Chỉ mong link lậu trơn tru ko giật lác nhiều. /:)
Bà điên mắt mũi ko biết đã lành hẳn chưa, thấy vẫn đeo kính cận kính mát búa xua. /:(

Hình như Việt Lam cũng chuẩn bị đánh vòng 1 Davis Cup châu Á-TBD luôn, good luck các chú nhá. :D

2.3.16



Một trong số ít lần nghe tiếng Đức mà ko thấy thối lắm, haha. :))) Cũng là nhờ giọng hát ngọt như mía lùi của em cả.