30.3.13

Ferrer thắng đi Ferrer thắng đi.
Mà thật ra dù thắng hay thua thì vẫn là một trận chung kết ko có điên -> chả hứng thú gì. :(

28.3.13

Sáng sợ trễ giờ xong chạy chạy thế nào lại vấp té lăn đùng ra đất. Vì đang chạy nhanh nên lúc té cũng khá mạnh, lúc thấy mình sắp té đến nơi rồi thì chỉ biết giơ tay phải ra đỡ cho mặt khỏi chà xuống đường. Lúc lồm cồm bò dậy nhìn lại chỉ muốn kêu lên một phát vì nhìn tay đến cả gớm, đất cát rồi cả nhớt xe dính đầy xong còn trầy trụa đỏ đỏ, rát và đau như chó, ngực và chân cũng đau (hên là chỉ trầy chân chứ ko rách quần hay bẹp mất ngực hê hê :)). Đứng dậy xong (lại) chạy ra trạm thì cũng vừa kịp lúc con số 3 trờ tới nên hôm nay tiếp tục gương mẫu đi sớm. Coi như ko uổng công vậy, chứ lỡ té rồi mà vẫn đi trễ thì tục lắm. :)
Lên xe ngồi móc giấy ra chùi tay cho sạch, vừa đau vừa tủi vừa nghĩ tới trận thua tan tác hôm qua của con mặt dưa, xong lại xọ qua chuyện muôn thuở, thế là lại nước mắt ra. Khổ thế, hahaa. :)
Sáng đi học cứ phải che tay che chân vì sợ có đứa nào thấy lại hỏi han, mà thật ra có mỗi con nhỏ học cùng lớp Land buổi chiều ngồi cạnh thấy chứ mấy. Tối về nhà "khoe" tay cho con Su xem xong đc Su xuýt xoa tội nghiệp nên cũng đỡ buồn, xong lại muốn khóc.

làm phát kỉ niệm lâu lâu mới đc té thế này.
đau tí thôi nhưng nhìn cũng đẹp, đỏ đỏ /:)

27.3.13

Điên ơi sao lại thế này. Thua cũng đc, nhưng ít nhất cũng có thể ngẩng cao đầu như hồi US Open năm ngoái chứ, sao lại đánh như dở hơi thế. Biết là bị xếp lịch vào buổi tối muộn và trời lạnh nhưng Tommy Haas đánh đc sao điên thì ko. Điên cũng phải công nhận đây là 1 trong những trận đánh dở nhất thời gian gần đây còn gì. Indian Wells rồi đến Miami cũng bị out sớm là làm sao... :(
Con mặt dưa mà ông biết là đứa dù bị dẫn 2-0 sắp chết đến nơi, dù có phải đứng trước 3 match point nhưng cuối cùng vẫn thắng ngược lại đc, chứ ko phải hình ảnh thi đấu ngày hôm nay. Duy chỉ nhận ra điên đúng ngay lúc thua và chạy lại bắt tay đối thủ thì con này vẫn cười còn tươi hơn cả Haas, xong mặt mũi cũng chẳng bí xị như nhiều tay vợt khác (thua mà bảo sao ko buồn đc). Con này là vậy, càng buồn thì càng cười.
Nhưng mà mày thua thế này ông buồn lắm.

cười bun quá điên ạ :(
image: AFP

Hôm nay đi học vui quá, lại chơi trò nối câu xong lúc đọc và dịch lại trước lớp đứa nào đứa nấy cười mém chết, con mẹ TA ngồi cũng bịt mồm bịt mũi cười theo. Đúng là cái lũ thô tục, trước mặt thầy mà chúng nó cứ ỉa đái rồi địt đù tùm lum, à ko thật ra có mỗi cái thằng Kỳ bê đê là tục nhất thôi chứ có ai nữa đâu, haha. Chỉ khổ thân TA. /:)
Cười cười vậy chứ cứ nghĩ tới vụ Stipendium của con D.H là lại tức, nói thật chứ các cô làm ăn như cứt vậy. Chẳng có gì ác hơn là làm cho người khác tràn trề hy vọng mong chờ xong lại cứ thế ném luôn cục hy vọng ra xa cả tỉ mét. Ác lắm.
Mai đi làm về đến nhà là vừa xem con kia đánh. Huhu sướng quá tự đấm vào mặt mình. :(

22.3.13



Nhớ năm lớp 10 nghe đc bài này trên xone fm xong yêu luôn, tối nào nghe đài cũng mong. Đi học thì phát cả gớm nên suốt ngày phải lẩm nhẩm hát theo cho vui.
Cũng 5 năm rồi nhờ, nhanh thế. :)
Biết là ko phải mình nhưng thôi kệ cứ khoe phát cho Tý vui. Kì này mà đc thật chắc cũng phải kiểu life-changing event chứ chả chơi. /:)
Mai sáng sớm T7 ko phải đi học đi làm mà đc ở nhà xem con điên oánh Miami, sướng quá huhu. Vừa nãy xem video cờ líp con này dàn cảnh tung hê nhau xong nhận tiền với "Petkovic điên" buồn cười vỡ cả rốn.

cắm cúi chia tiền mới gớm, đếm đủ 5 tờ nhá.
hahaa =))

18.3.13

Bên nữ lại có vẻ ko ngang sức lắm. :)
Phải công nhận hôm nay Del Potro với Nadal đánh hay như chóa. Một trận chung kết ra chung kết, 2 đứa đứa nào cũng quyết tâm cao, bóng hay thì vô số kể. Nói chung đứa nào đánh cũng hay nhưng cuối cùng Nadal vẫn là người thắng.
Có lần xem trên ti vi một clip nói về Nadal, ngay lúc thấy cảnh con mẹ này ôm đầu mặt mũi thất thần khi họp báo sau khi thua vì dính chấn thương, và là chấn thương đầu gối khiến con này phải nghỉ thi đấu trong một thời gian dài, bị tụt hạng v.v, thì mình đã có cảm giác tennis thật sự là cả thế giới với Nadal, vẻ mặt đau khổ ấy ko thể từ một người ko xem trọng thứ mình làm. Thế nên từ đấy chả còn thù ghét vớ vẩn gì con mẹ này nữa, mà thật ra thì cũng ko ghét Nadal hay Murray gì, chỉ ghét lúc 2 đứa này đánh với con điên mà thôi, haha.
Indian Wells là giải lớn đầu tiên tiên mà Nadal tranh tài cùng với "đám" trong top ten, chính vì vậy thắng đc IW chính là lời khẳng định chắc nịch nhất sự quay trở lại của mình.
Còn Del Potro thì dù thua nhưng vẫn có quyền ngẩng cao đầu vì "bạn" đã chơi quá hay, nếu hôm nay ko phải Delpo đánh với Nadal mà là con Nole thì có thể đã ko có đc trận đấu tuyết vời thế (xin lỗi em gái mặt dưa của ông nhớ nhưng sự thật là thế :)).

Thôi nói tóm cha nó lại là cám ơn 2 bạn vì trận đấu hay! :)
Biết là vì điên chơi ko tốt, nhưng nghĩ tới sáng mai đánh trận CK là 2 đứa nào nào mà ko có cái con mặt dưa ấy là lại thấy buồn.

17.3.13

Goodbye Indian Wells...

Tối qua nằm chơi điện thoại nên 1h sáng mới đi ngủ, đặt báo thức 3h30 dậy coi con mặt dưa oánh tứ kết nhưng ngủ như chết chả nghe thấy gì, mãi đến khi con D.H (cũng ngủ quên nốt) đập dậy lúc 5 rưỡi sáng mới mặt mếu lao xuống nhà.
Lúc xem thì con điên đã thắng set 1 nhưng set 2 lại đang bị dẫn. Ko biết set đầu như nào nhưng từ lúc mình ngồi xem thì thấy con điên đánh hỏng khá nhiều dù vẫn có mấy quả đẹp như mơ. Set 2 thua nhưng đánh còn sung, qua set cuối bẻ break dẫn đến 3-0 nhưng cuối cùng vẫn bị Delpo đuổi kịp và so kè từng tí một. Dù vậy vẫn có cảm giác điên tệ hơn hẳn đối thủ vì trong khi cũng thắng nhưng Delpo thắng 40-0 40-15 còn điên thì phải vất vả cứu game như thể đấy là game do bên kia giao vậy. Mà hôm nay serve cũng ko ghê gớm, đánh thì hay bị out hoặc ko qua lưới và bị đuối sức set cuối cùng nữa chứ. Bởi vậy nhìn em nó thua nhưng ko thấy tức vì con này đánh thế mà thắng mới lạ, nhìn điên đánh từ mấy trận đầu đã thấy có vấn đề rồi, có vào CK thì cũng bị Nadal nó luộc thôi (đánh 12h trưa nữa mới gớm).
Nhưng dù sao cũng buồn... :( Điên thôi thì về dưỡng sức xem lại mình để chuẩn bị oánh Miami bảo vệ chức vô địch đi nhá.
À, lớp mình có con nhỏ thích Federer và Del Potro nên chắc là nó đang vui lắm. Fed bị loại nhưng Delpo vào đến CK còn gì. /:)
Vậy là Del Potro sẽ vào CK với Nadal. Trận tứ kết còn lại cả Berdych và Nadal đánh đều hay nhưng cuối cùng thì Nadal vẫn thắng.
Nói chung chả biết cổ vũ đứa nào, Nadal thì vừa trở lại sau khi nghỉ thi đấu vì chấn thương hơn nửa năm, Delpo thì chưa có giải Masters 1000 nào. Đứa nào oánh hay hơn thì thắng thôi, hết chuyện! :D

15.3.13

Sáng mai dậy sớm coi con điên đánh tứ kết với Sơn gà, sau đấy nếu còn tỉnh táo sẽ xem Murray với Delpo luôn, toàn trận hay mà, cố thôi. :)
Từ đầu đến giờ coi đc mỗi 30' cuối trận đầu của con điên, còn lại toàn chiếu giờ phải đi học hoặc đi làm. Sao ông ghét mấy giải ở Mỹ thế, nghĩ tới việc tháng 9 tới US Open con mặt dưa mà có vào CK cũng ko xem đc vì phải đi làm là lại xây xẩm mặt mày, chỉ đc mỗi Úc mở rộng là xem đc ngon lành cành đào... :'(
Mò vào trang web bọn Indian Wells xem lịch xong đang hy vọng tràn trề sẽ coi đc bán kết với chung kết luôn. Điên cũng cố mà vào CK nhể? :)
Mà dạo này điên đánh có vẻ ngất ngất thế nào ấy. Con mẹ Nadal đã quay lại rồi nhé, vừa thắng Federer vào bán kết luôn nhé, mà ko chỉ có mỗi Nadal đâu, còn Murray Berdych Del Potro,v.v vứt cho ai? Điên phải tập trung vào mà đánh, quyết ko đc chủ quan hay bỏ cuộc đâu nhớ.

10.3.13

2 and 2/3.
Từ lúc thấy Haneke ở Quả cầu vàng (cũng là lần đầu tiên thấy mặt bác này) xong tự nhiên trong lòng cũng muốn Amour chiến thắng tại Oscar dù trước đấy tính chỉ cổ vũ cho Argo.

có lẽ là một trong số những phim
 ám ảnh nhất mình từng xem
source: IMDb

9.3.13


Hôm qua đang ngồi trên xe buýt thì con Mi gọi điện hú về nhanh nhanh nhà nhiều đồ ăn lắm, xong còn bảo 8/3 ko có hoa nhá chỉ có đồ ăn thôi. Nghe đến câu này xong trong lòng nghĩ thầm con Mi đúng là chả hiểu gì về lũ lợn này thật, hoa hòe mắc như cứt thay vì đồ ăn á, điên à. :)

6.3.13

is this the end




But if you don't
I guess I'll move on

Lại đau tim rồi. /:)
Tối thứ 2 đi học về chui vào phòng vừa ăn cơm vừa khóc nhưng vì thịt gà giảm giá mua ở big C ngon quá nên cũng đỡ, với chỉ 2 tiếng sau là lại hớn hở vì hốt đc 3 con emma giá bèo.
Nói chung là sợ nhưng cũng có cái vui.
Hôm qua thì học xong lúc 4h hơn nhưng lại "đung đưa" từ trường ra bến xe buýt đến 6h kém mới mò lên xe. Công nhận cả 1 lũ điên.
Viết viết thế này chắc mai là lại vào xóa thôi.

3.3.13

Định đi ngủ sớm mai dậy coi phim mà mò ra cái Hit for Haiti hồi 2010 xong coi cười văng c cứt :D Đúng là đấu biểu diễn bao giờ cũng vui, giỡn tưng bừng hoa lá!
Ngủ sớm khó thật haha.




CK mà lũ ti vi quỷ sứ bận chiếu Real Barca MU các kiểu, chả kênh nào thèm chiếu ten lít, xem online thì co co giật giật đc 2 giây thì đơ luôn, đến phút cuối tìm đc link khác thì chỉ biết hóng tai lên nghe chứ hình ảnh cũng chả thấy đâu. Nhưng cuối cùng cũng vô cmn địch, haha.  >:)
Lúc xong phát biểu trao giải các thứ thì trơn tru chả giật lấy 1 giây, lúc đánh thì giật hơn động đất cấp 10... tró thế. :|
Berdych hôm nay đánh cũng kinh, bán kết thắng Federer còn gì, với set đầu điên cũng phải thắng khó 7-5. Mà gần cuối set 1 con Nole có quả ngã lăn quay kinh thật. :|
Thôi chia buồn với Bơ và chúc mừng con dưa chuột đã vác đc cái tàu thứ 4 về nhà nhớ. :)

KARIM SAHIB/AFP/Getty Images

2.3.13

Con điên cứ thế đánh một lèo vào chung kết luôn rồi.
Tối qua ba con nằm ngồi la liệt xem trận bán kết điên với Delpo, thật ra là chỉ có mình với con D.H xem, còn con Su thì nằm dưới bàn chơi, lâu lâu ngó ti vi rồi hỏi linh tinh về tennis các thứ. Thế là vừa xem vừa trả lời cho nó tie-break là gì, đánh qua đánh lại khi nào thì thắng, rồi chữ Ad, break point, v.v kia là cái cứt gì. Đc cái con này biết mình thích con mặt dưa nên thỉnh thoảng bị dẫn điểm gì đấy thì nó cũng "chết rồi" ra vẻ thương tiếc lắm. /:)

Hôm qua trợn mắt hơi bị nhiều, có khi 
 còn há cả mồm, nhìn phát kinh lên đc! :)
 Marwan Naamani/AFP/Getty Images
trông giống Achmed the dead terrorist phết =)))

1.3.13

Dạo này chả hứng thú lốc liếc gì mấy, có viết thì hôm sau lại mò vào xóa (hoặc cắt bớt).

Còn tình hình thì nói chung là ông mày vẫn mơ đều đều, hôm thì đc mà hôm thì như cứt, tỉnh dậy mặt như con mất hồn nhưng thật ra cứ mơ kiểu thế lại tốt.
Đi học thì ngày tởm ngày vui, đc cái hay tin Tum Phoung ko dạy năm 3 nữa mà thay vào đó là con mẹ TA thì thấy đời vui hẳn ra, ít nhất mỗi ngày đi học sẽ có tí niềm vui. Đi học Land 2 với biên dịch cũng vui, land 2 thì lớp có hơn chục mống nên cảm thấy khá "ấm cúng" haha, học biên dịch V-Đ thì đông hơn nhưng đc cái mỗi lần thầy và cả đám ở dưới cùng ngồi im tự kỉ nặn óc nghĩ ra từ thích hợp để dịch cũng buồn cười, nói chung là ông thích kiểu học xong phải tự ngồi suy nghĩ thế.
Đi làm thì hôm trễ hôm sớm, mà cũng do ông toàn thức đêm cả. 3 hôm nay lại phải làm dưới sảnh thay bà nào bị đau mắt. Ko quen với cũng phải kĩ hơn lúc làm trên lầu chung cả đám, đã vậy còn ngơ ngơ nên toàn bị la, buồn như chó, hôm nào làm xong cũng mồ hôi mồ kê như lợn.