30.5.17

1 / 7

6-3 6-4 6-2

Trận đầu tiên ở Pháp mở rộng dù thắng 3-0 nhưng cũng khá mất thời gian vì em gái mặt dưa ko thích thắng nhanh mà cứ kì kèo mãi! -_- Cũng có vài lúc anh em hơi bị đau tim vì tưởng em nó lại tới giờ tưng tửng, nhưng hên là cuối cùng cũng xong trong 3 set.
Nói chung trận vòng 1 này điên chơi khá ổn, Granollers cũng ko phải đối thủ dễ chịu nên qua cửa đc vậy là tốt rồi. Chỉ có một điều ông hơi lo là trong trận này điên có vẻ hay cau có và mất bình tĩnh. Dạo này ở Paris trời nóng và ẩm khá khó chịu nên có thể vì vậy chăng? Nhưng ông nghĩ rất có thể là do điên thấy áp lực phải thi đấu thật tốt vì bây giờ đã có Agassi làm HLV và đang quan sát mình từ trên box.
Ko biết đc như nào nhưng ông mong điên có thể gạt bỏ những áp lực ko cần thiết lên mình mỗi khi ra sân đánh, còn ko thì lấy cục áp lực đó chuyển hóa thành hot shot đè bẹp đối thủ bên kia lưới cũng đc. :)

Trận sau gặp Joao Sousa cũng ko phải dễ ăn, điên cứ cố gắng nhá!! 💪


Quả này Granollers thắng điểm hay quá thế là 
con mẹ điên này chạy lại high five luôn mới tởm.
Rảnh vãiiii :))))

Into round 2!!!! 👏
(📸: Gonzalo Fuentes)

28.5.17

Roland Garros 2017 here we comeeee


(📸: Julian Finney)
(📸: Julian Finney)
Đang đc Agassi chỉ giáo. :)
(📸: Antoine Couvercelle)
Khiếp, đẹp gái thế!! Trông đàng hoàng mà lại ko bị điên, lạ nhề! :))))
(📸: AP)
Đấy, hình trên vừa khen đẹp gái đàng hoàng thì ở dưới ả lại
làm cho cái hình chui vào góc kẹt như này, thế có chán ko! :)))

(📸: FFT)

23.5.17

fell in love with a Dutch film

Huhu năm nay liên hoan phim châu Âu tự nhiên xem đc "Jongens" (Boys) của Hà Lan xong giờ bị hai em Sieger với Marc trong phim "ám" nặng mày ạ, đicoi ở LHP tới 2 lần rồi, về ngày nào cũng mở Dailymotion xem đi xem lại nữa mà vẫn chưa biết chán là gì.
Phim đã xinh rồi mà nhạc còn hay như chóa, đúng mie kiểu nhạc ông thích luôn mới chết! :'((

Ghiền phim xong giờ đâm ra ghiền tiếng Hà Lan, mặc dù con ả "lai" giữa tiếng Anh và tiếng Đức này còn thối hơn cả con Đức gấp tỉ lần. Hôm ông ngồi trong rạp nghe chúng nó nói với nhau trong phim mà cứ phải bịt mồm cười miết. :))




22.5.17

Rứa là điên đã chính thức đổi sponsor quần áo đấu từ Uniqlo sang Lacoste.
Phải chờ mấy hôm nữa mới đc dòm em nó mặc đồ Lacoste đánh trên sân lần đầu tiên ở Pháp mở rộng sắp tới đây nhưng kiểu gì thì ông cũng vẫn sẽ nhớ em gái Uniqlo lắm, chắc chả có bố con thằng nào làm ra đc mấy cái áo tập đơn giản mà lại đẹp như Uniqlo đâu. :'(
Rất cảm ơn Uniqlo nhá! Tất nhiên trong 5 năm qua ko phải mùa nào đồ cũng đẹp và Uniqlo hiếm khi nào thiết kế ra những mẫu áo phá cách nổi trội nhưng nhìn chung thì lại rất hợp với con điên nhà ông!!

30

:)


Hôm nay em gái mặt dưa của ông tròn 30 tuổi.

Lần đầu thấy mặt con này là lúc em nó mới 20 tuổi, giờ đã lên 30 và sắp thành bố của 2 nhóc rồi. Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng em nhể! >:D

Sinh nhật năm nay điên đón nhận thêm rất nhiều thứ mới mẻ, từ sponsor sang HLV mới, hy vọng sẽ đc thấy nhiều sự thay đổi tích cực ở điên trong thời gian tới vì gần 1 năm qua mọi thứ đã ko đc suôn sẻ mấy với em nó rồi. 
Chả biết chuyện gì sẽ tới nhưng cứ cố gắng nỗ lực thôi em hề. Mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với điên! :)

21.5.17

Giải đấu cuối cùng của điên trước khi bước chân tới Paris tham gia Pháp mở rộng.
Mặc dù ko thể vô địch vì để thua next gen Sascha Zverev nhưng việc vào đc tới chung kết cũng là quá sức thành công với em nó vào thời điểm hiện tại rồi.
Anh em cũng thấy đc điên đang dần tiến bộ lên theo từng giải đất nện mùa này, từ Monte Carlo, sang Mardid cho tới Rome, nhưng ông vẫn còn khá lo lắng vì có vẻ điên vẫn chưa thể tìm ra cách khắc chế đc một số kiểu đối thủ nhất định (serve khủng, bóng mạnh như Kyrgios và Zverev). Pháp mở rộng sắp tới mà gặp phải 2 bạn này trong draw thì chắc anh em xám mặt, mà năm nay điên "hên" lắm nên chắc là sẽ gặp rồi đấy! /:))

Trận đấu đáng nhớ nhất ở Rome của điên chắc là trận bán kết với Thiem, người trước đó vừa đánh bại Nadal ở tứ kết.
Mặc dù trong trận này Thiem đánh dưới sức mình rất nhiều và hoàn toàn chỉ là cái bóng của mình so với trận với Nadal nhưng con điên thì thật sự lại chơi một trận rất hay. Anh em xem trận này đều có cảm giác đang thấy lại hình ảnh quen thuộc của điên mấy năm trước đó, mạnh mẽ và đầy máu lửa.
Thôi thì giờ chả biết thắng thua thế nào, chỉ cần thấy con này hét ngoác mồm ra là anh em mừng lắm rồi! /:)


Roar Nole, roarrrrrrr >:)
Mặt mũi nhìn khinh bỉ vãi, haha, nhưng mà ông mày thích lớm. >:D



À, có chuyện này vui lắm, hôm điên đang đánh vòng 4 với Delpo thì trời mưa nên phải dừng lại và bị dời qua tận ngày hôm sau, thế là hôm sau đó em nó phải ra sân buổi chiều để đánh tiếp cho xong trận vòng 4 và nếu thắng thì tối 8h lại đánh tiếp tứ kết với Thiem.
Lúc đấy đang nản vì nghĩ làm thế quái nào mà đánh 2 trận 1 ngày đc nên ông ngồi than thở với con mẹ Nhân khùng, xong ngồi mơ mộng nói vui mấy câu, ai dè hôm sau em nó thắng Delpo trong vòng 45 phút và trận với Thiem thì tỉ số là 6-1 6-0 và kéo dài 59', tức là trận sau ông chỉ sai có đúng 1 game và 1 phút!! Muahaha hay chưaaaa. >:)
Đây, bằng chứng đây nhá!


18.5.17

Kì này em Stefan còn đc mẹ cho đi theo bố sang Rome, con điên ra sân đánh tập mà còn bồng bế con nó đi theo đây này. :))
Nhìn cái tướng Stefan nó chạy mà ông mày buồn cười, hô hô. :)))


Theo bố và cậu Marko ra sân chơi. :)
Huhu cháu tui nó lớn thế này rồi cơ à. :'(


15.5.17

Going solo

Hế lô, mấy hôm ông lười chả mò vào đây, tính chả viết luôn nhưng nghĩ tới nghĩ lui một hồi cũng phải cố mà viết cái gì đấy đặng mai mốt còn có cái mà đọc lại. :D

Chuyện hôm trước ông kể với mày là vụ con điên quyết định chia tay cả team huấn luyện gồm mẹ mập Vajda, 2 chú huấn luyện viên thể lực và vật lí trị liệu Gebhard Gritsch và Amanovic mày ạ.
Ba con người yêu dấu đã sát cánh cùng điên, lâu nhất là gần 11 năm và ít nhất cũng phải 8-9 năm, cùng đi qua bao nhiêu thăng trầm trong sự nghiệp của em nó, ngoài ra còn hay cùng làm trò điên rồi quay clip, chụp hình quăng lên page cho fan nó cười. :))
Cái team nào nó chả gắn bó với nhau ko ít thì nhiều, nhưng với ông thì team của con điên còn đặc biệt hơn nữa. Bởi vậy để đưa ra đc quyết định này hẳn phải rất khó khăn với em nó. Ko phải chia tay chỉ 1,2 người mà là một lúc cả 3 chú, đến nỗi giờ trong team huấn luyện của điên... chẳng còn ai chính thức.
Vì ko còn ai trong team ngoài 2 cô chú agent nên điên phải nhờ đến em trai của mình cùng tới Madrid để làm huấn luyện viên tạm thời. Như em nó nói thì phải vài tuần nữa mới có quyết định về 1 huấn luyện viên mới đc, thế nên chắc từ giờ tới Pháp mở rộng điên vẫn phải "solo" một mình cùng vài ba nhân lực tạm thời rồi.
Mà tình hình như này nên ông và anh em cũng đã chuẩn bị tinh thần phải nhìn điên struggle thêm một thời gian nữa hết rồi. Cái điên cần bây giờ là thời gian, thời gian để tích lũy những trận thắng, từ đó có thêm tự tin và để tìm, gầy dựng lại cho mình một đội ngũ huấn luyện đáng tin cậy và hiểu rõ điên. Mà nếu đc thì hy vọng điên có thể tăng thêm vài kí lô nữa, vì từ cuối năm ngoái điên đã rớt cha nó còn có 75kg, người đã mỏng hay còn mỏng hơn ☹️.

Về giải Madrid thì hôm qua điên vừa để thua Nadal 2-0 ở bán kết (2-6 4-6) trong 1 trận đấu mà Nadal hoàn toàn lấn lướt và điên thì lại chơi khá tệ. Trận thua này cũng kết thúc chuỗi thắng liên tiếp trước Na của điên từ sau RG 2014 tới giờ.
Cũng ko có gì ngạc nhiên vì ngay cả fan của điên còn chả dám hy vọng gì nhiều mà, trước trận có đứa còn lo điên bị Nadal chọt cho 2 quả bagel cơ, khộ thân. /:) Nói thật là sau trận vòng 3 điên đánh với Lopez khá hay nên anh em cũng gọi là có chút hy vọng, nhưng ngẫm lại thì thấy đúng là hiện tại điên vẫn chưa sẵn sàng để gặp Nadal hay Fed đâu. /:(
Chỉ hơi buồn khi nhìn thấy điên bị tâm lý đè nặng và thiếu tự tin trước Nadal ngay từ đầu như rứa, cú quả quyết định ở mỗi pha dứt điểm đầy những sai lầm và đánh hỏng khá nhiều, bị Nadal rượt chạy hết bên này tới bên kia. /:(

Dù ko phải đánh tứ kết do anh Kei bỏ cuộc nhưng nói gì thì nói điên cũng đã vào đc bán kết đầu tiên kể từ sau Doha hồi tháng 1 đầu năm nay. Mấy giải liên tiếp toàn bị loại sớm nên đc vậy cũng gọi là có chút tiến bộ. Như ông nói đấy, thứ điên cần bây giờ là thời gian, cứ từ từ mà lấy lại phong độ, bản lĩnh và sự tự tin em ạ, chưa kể hiện tại điên còn chưa có đc 1 team mới bên mình nên còn cần nhiều thời gian hơn nữa ấy chứ.
Hy vọng sẽ sớm đc thấy thành quả của điên nhớ! /:)

Giờ con điên vừa bay qua Rome để đánh Rome Masters rồi. Hai giải liền kề sát rạt nhau chẳng có nổi thời gian mà thở. :-| Lại gặp draw khó như trâu nên điên cố gắng qua đc vòng nào thì qua nhé, khổ lớm huhu.

Ajde Nole and forever idemoooo!!



Giờ nhìn hình này chỉ muốn khóc, bao nhiêu năm nay 
ông còn chưa dám nghĩ sẽ có ngày này. :'((

Mẹ mập Vajda :(( 
chú Miljan máu lửa của ông. :((
Chú GG trọc đầu super cool của ông. :( 
Ông sẽ nhớ 2 chú và mẹ mập lắm, nhưng như điên và các chú đã nói đấy, mọi người
vẫn luôn coi nhau như gia đình. Các chú sẽ mãi mãi là thành viên của team Nole! 


Roarrrrrrrrr :)
(📸: Suana Vera)
Mỗi chiến thắng gom góp đc bây giờ đều rất quý giá điên nhề.
(📸: Clive Rose) 
(📸: Julian Finney/Getty Images Europe)

Điên và Nadal sau trận đấu. 
Hy vọng lần sau gặp lại sẽ kết thúc bằng 1 chiến thắng dành cho điên. :)
(📸: EPA)

Điên và em Marko. HLV tạm thời đấy. :)
(📸: Barbara Crimaudo)

Lại đc tới Rome, nơi khán giả luôn cổ vũ nhiệt tình cho điên và cực kì rễ thương. :'(
(📸: Marco Monteleone)

7.5.17

Từ chiều hôm qua tới giờ ông buồn quá mày ạ. Để mấy hôm nữa ông kể cho mà nghe, còn giờ thì ông mày chỉ biết nằm lăn ra giãy đành đạch với khóc huhu thôi. 
Sao mà ông thù cái năm 2017 này thế, càng ngày càng tệ hại éo đc cái gì vui vẻ cả. 

4.5.17

3h sáng rồi mà mắt vẫn thao láo. Thôi, đi coi lại Mommy vậy.
Mỗi lần xem Mommy cứ tới đoạn của con mẹ Steve là lại nhớ tới em Zake, thế là lại vừa cười vừa khóc.

2.5.17

Đêm đêm rảnh rỗi ngồi đọc lại mấy post hồi những năm 2008 gì đấy. Nói thật ông mày đọc xong chả hiểu hồi đấy mềnh viết cái méo gì nữa. :))))

Buồn cười lớm, có post ông mày còn viết là ngồi xem bóng chuyền Mỹ với Serbia xong cổ vũ các anh Serbia nhiệt tình, nhưng chả phải vì liên quan gì tới cái con mẹ Djokovic bên tennis đâu mà là vì bên đội Serbia có 2 anh số 2 với 18 đẹp zai quá! :))
Xong rồi ông còn viết thêm là nhìn màu cờ Serbia lại nghĩ tới... MU và Chelsea vì cờ Serbia cũng có 2 màu xanh đỏ giống màu của 2 đội này (what the fuck?!! :))))). 😂😂

Sao hồi 2008 đấy đầu năm có xem con điên mặt dưa đánh chung kết Úc mở rộng rồi mà ko nhớ tới nhể, lại đi nhìn gì cái màu cờ xong liên tưởng tới MU với Chelsea mới kinh, chả liên quan mệ gì ối dời ới. :)))

À nhưng thế quái nào mà cuối cùng ông mày cũng lại sa vào lưới của 1 con nhỏ Serbia xong tới giờ vẫn chưa thoát ra đc dù bị em nó bao phen làm cho điêu đứng. Khổ nhắm. :'( 😂