31.8.13

Đúng hôm sáng ko phải đi làm đc ở nhà xem con điên đánh thì nó lại đánh lúc nửa đêm, đã thế đi về ăn ăn xong lại ngủ quên đến 3h sáng, như cứt thật. Có khi US Open này chả xem đc trận nào của điên mất.
Mà hôm nay con này đánh đấm có vẻ vẫn chưa ổn, ko biết sao đây... :|

29.8.13

Nirrimi & Alba
photo from here
 



Tối nào đi về cũng thấy bệnh hoạn ko thể tả đc, lần nào ra đường mà chả thế... Lúc về con D. điên cho xem hình này của Nirrimi, nhìn xong tự nhiên thấy đời nó cũng "tươi thắm" hẳn, kiểu dù ở đây là cả 1 đống cứt nhưng biết rằng ở đâu đấy vẫn còn có những con người như thế này.

Lúc ngồi ăn cơm giở báo ra đọc mấy bài phóng sự về người đồng tính ở trang giữa, thấy có những ông bố bà mẹ khi nghe con nói thật là mình đồng tính đã lồng lộn lên và đòi giết cả con, rồi cũng chính bà mẹ từng phát điên phát dại đấy sau này khi đã hiểu ra đc thì cứ "ôm con khóc mãi", và bà đã li dị chồng mình vì ông vẫn nhất quyết ko chấp nhận chuyện con trai chỉ yêu người cùng giới. Mình và con kia quay sang hỏi Tý nếu con chỉ thích con gái thì Tý có buồn ko? Lúc đầu nhìn Tý kiểu cũng hơi xanh mặt vì chắc tưởng con này nó nói thật, xong Tý bảo đại loại là vẫn muốn mình thích con trai hơn, con gái thì chơi như bạn bè bình thường là đc rồi, vì thích con trai thì sau này sẽ đảm bảo hơn... mình hỏi ngay là đảm bảo cái gì, Tý nói ừ thì là đảm bảo sẽ có chồng đàng hoàng. Mình cười bủ là sau này con có lấy chồng đâu nên cũng chả có đảm bảo gì đâu mẹ ơi. Lần nào nghe mình bảo ko lấy chồng ko đẻ con hoặc nếu có thì sẽ xin con nuôi là Tý lại xanh mặt như thế, thấy cũng tội nhưng Tý mày xanh mặt như thế tất cả chỉ vì định kiến mà thôi, rồi Tý sẽ vượt qua, mình chẳng làm gì có lỗi mà phải áy náy, và đó cũng chẳng phải là ích kỷ.

Mình có ủng hộ kết hôn đồng giới ko à? Có, 100% có, mình thì chẳng quan trọng chuyện kết hôn này nọ, nhưng nếu đó là điều họ muốn thì tại sao ko? Cũng là con người cả thì tại sao lại ko đc hưởng quyền như nhau?
Nghĩ đến những người đồng tính đã phải chịu thiệt thòi đau khổ như thế nào tự nhiên nước mắt muốn trào ra. Nếu mình thích mỗi con gái thật thì Tý cũng sẽ ko đòi giết hay gì cả đâu, Tý mày sẽ chỉ buồn thôi, rồi bỗng nghĩ nếu là Nirrimi, nếu con điên Alba sau này có bảo với mẹ Nirrimi là con đồng tính đấy thì chắc chắn cả tỉ phần trăm là Nirrmi sẽ chẳng có 1 tí gì gọi là buồn bã hay gì cả, vì thích con trai hay con gái hay con gì đi nữa thì cũng có quan trọng gì? Rồi nghĩ đến những ông bố bà mẹ đòi giết con, đòi từ mặt con,...
Lúc đấy đã nghĩ sao cũng làm cha làm mẹ, sao lại có những người như Nirrimi và anh Matt, và sao lại có cả những người cứ hai mấy là kéo đi lấy chồng lấy vợ, xong cứ ào ào đẻ con ra mặc dù chẳng nuôi nổi, xong lại gửi cho ông bà nuôi hoặc đẩy nó vào mấylớp học thêm, rồi nai lưng ra làm kiếm tiền nuôi mình nuôi con. Tại sao phải tự hại mình hại người như vậy?
Vâng, vì đẻ con ra là để mai này về già có người chăm nom nhờ cậy, trẻ con chưa sinh ra đã phải gánh thứ trách nhiệm to tát như thế, thế này gọi là yêu con vô điều kiện của các cô các chú đấy à? /:)

28.8.13


Điên ơi khi nào thì mày mới chịu cạo đầu như xưa,
ông ưng mày cũng vì cái đầu lởm chởm này nữa mà  :(


Hôm nay con điên đánh trận đầu US Open mà đi làm éo xem đc, buồn quá.
P/S: Phải moi móc cái hình mấy tháng trước ra xài vì bây giờ nhìn mày gớm quá có tấm nào coi cho đc đâu. -_-
Tự nhiên thứ 7 này đã phải đi học. Tính sáng thứ 7 làm xong sẽ đu xe buýt đi một lèo tới Biên Hòa chơi với con Y khùng đến hết lễ mới mò về, giờ thì bể mất cha nó kế hoạch của ông rồi...
Thôi thì chiều thứ 7 học xong rồi đi vậy, vì dù sao Y khùng chắc cũng chiều mới đi làm về chơi với mình đc. :)
Khi nào đến ngã ba Vũng Tàu sẽ chui vào Big C gần đấy mua mấy bịch bánh quế sô-cô-la ngon như chó và lúc đến nhà con Y sẽ ghé mua thêm mấy bịch chè thập cẩm. Gì chứ ko thể bỏ qua truyền thống bánh quế chè thập cẩm này đc. /:)
Đi chơi thì cũng vui đấy nhưng nghĩ đến chuyện có thể ko xem đc con mặt dưa là lại lo sốt vó huhu.

27.8.13

Happy 21st birthday, Nirrimi!
photo by Mexico Rosel
from here 

26.8.13

1 year of silence.

25.8.13

“Being alone never felt right. Sometimes it felt good, but it never felt right.” 
Charles Bukowski

24.8.13

Loài người bị thần kinh hết rồi phải không?

23.8.13

Bỏ mẹ con mặt dưa dạo này đã ngẩn ngơ rồi sao lại còn rơi ngay nhánh với Rosol Dimitrov Fognini từa lưa vầy, tứ kết còn gặp Delpo, bán kết Murray mới kinh chứ. Quá vui luôn. /:)

22.8.13

trời ơi nhớ con điên đầu trọc này quá...

Đồ thi đấu US Open kì này sẽ đen toàn tập hoặc đỏ đen mới đẹp chứ, c mặc ba cái màu cháo lòng xong đánh đấm cũng lèo nhèo như mấy bữa nay thì chán lớm...
Nhưng sao giờ mày vẫn chưa chịu cắt tóc hả con kia!
Xe đạp bị tuột xích xong ngồi hí hoáy sửa sửa cũng vui, mỗi tội sửa xong thì tay cũng đen thùi lùi rửa hoài ko ra. Mấy hôm nay xe còn bị đứt phanh trái, còn mỗi cái phanh bên phải què cụt nên mỗi lần đi là tim đập thình thịch, ra đường mà ko phanh thế này ko đâm phải ai thì cũng tự đâm vào đâu thôi.
Thứ 2 tuần sau thi mà giờ vẫn chưa học hành gì, mà ngày nào đi về cũng ăn như lợn xong lăn ra ngủ thì ko biết học kiểu gì.

18.8.13

Con điên out, Delpo out, Federer out, Murray out. Vãi cả đái.
Delpo dạo này lại học theo con điên giao bóng như cứt thế nhờ, bạn bè người yêu người iếc ko học cái tốt của nhau thì chớ, đây lại toàn cái dở. -_-
Trận trước cứ mong con điên thắng để hôm nay gặp Delpo, để lại đc xem chúng nó "ôm hôn" thắm thiết như mọi lần mà ko đc.

17.8.13

c'mon Novak!

Hãy trở lại là con điên mặt dưa mà ông biết, như thế này... 
bởi vì hình ảnh gần đây mà ông thấy, ko phải là điên.
(đầu tóc cụt ngủn vầy có phải đẹp ko em ơi)


Good song you are!!

16.8.13

You lost the love I loved the most.
Dạo này có mốt tối đi về ngủ đến 1,2 giờ sáng xong dậy coi con kia đánh, xong sáng sớm đi làm sẽ tranh thủ ngủ bù trên xe buýt, rồi nhiều khi còn ko ăn cả bữa trưa.
Ừ, thức coi con kia thì ko sao nhưng mà ăn uống kiểu đấy thì chết sớm nhá.
Hôm trước Montreal thua Nadal ở bán kết nhưng hôm nay điên đã bò vào tứ kết Cincinnati rồi, cái giải chưa 1 lần đc ôm cúp. Con mặt dưa cố gắng đánh đàng hoàng đừng có lỗi liếc gì nữa nhé, anh em nhìn phong độ mày dạo này mà phát sốt đi đc.
Ông chỉ mong mày vô địch lần này, đc cộng thêm điểm cho bớt lo bị mất số 1 TG rồi cắt mie tóc đi cho ông nhờ chứ nhìn gớm quá rồi. :|
Cái giải Cincinnati này ở Mỹ mà giờ giấc cùng còn rễ thương phết, ít ra là đánh lúc nửa đêm đến 2h gì đấy thôi, xem đến 4h hơn đi làm là vừa. Nghĩ đến cái con quỷ US Open sắp tới có nguy cơ chả xem đc trận nào cho ra hồn là lại chán.

10.8.13

Tứ kết thứ 7 mà cũng ko xem đc, may là trận bán kết hay ho với Nadal ngay chủ nhật, ko chắc ông đập đầu vào tường chết.
Mong điên sẽ đánh đấm đàng hoàng tí chứ dạo này phập phù quá. Ai bủ để tóc tai thấy gớm làm chi, sao mày ko để đầu đinh như ngày xưa hả, con điên ông thích là phải đầu tóc đơn giản nhìn ngu ngu nhưng đánh đấm ầm ầm, chứ ko phải kiểu điệu đà xấu hoắc mà còn đánh như mất sức thế lày nhá.

9.8.13

It's your day, and Totto-chan's too.

4.8.13

In the middle of the class I thought of how you used to laugh out loud, holding your head up, this cheerful silly way whenever something unbearably funny striked you, and of how I'd love to hear it again. Weird... yes it is.