23.3.17



Huhu lần nào nghe lại cũng khóc là răng. :'((

Dạo này con điên mặt dưa lại lặn mất tăm đâu rồi, anh em tìm mãi mà ko ra. Con điên mày đang chui rúc ở xó nào hãy ló mặt ra cho anh em gặp tí xem làooooo. :((

22.3.17

Hôm bữa ông đi mua điện thoại với con Su. Vào tiệm 2 con đang săm soi em gái Z10 thì thằng khùng bán hàng trẻ trẻ đứng loi nhoi nãy giờ khuyên luôn 1 câu: "điện thoại này chụp hình bình thường thôi nên tốt nhất là bạn bỏ ý nghĩ selfie rồi 360 đi nhá", ông nghe thế xong quay sang hỏi con Su "360 là cái mie gì hả Su?" :))) xong nghĩ thầm trong đầu là bố mày toàn chụp hình... chó là chủ yếu, cả đời bố selfie đc mấy tấm mà mày khéo lo! :)))

À mà vui nữa là đời ông tính đến giờ trải qua 4 cái điện thoại, trong đó chỉ có mình cái LG mua đầu tiên năm lớp 12 xài chung với con D.H là 2 triệu mấy, còn lại toàn tầm tầm trên dưới 1 triệu rưỡi cả. Thế quái nào mà mua điện thoại càng ngày càng rẻ thế này? :)))
Chợt nhớ ra chỉ còn 3 giải đất nện nữa là em gái mặt dưa chia tay Uniqlo rồi, ông buồn quá huhuhu. T_T

21.3.17

Vậy là con điên rút lui khỏi Miami vì chấn thương rồi mày ạ. Năm ngoái vô địch nên lại mất tong 1000 điểm, khổ quá, từ giữa sau năm ngoái tới giờ toàn bị trừ điểm tới tấp nhìn mà xót hết cả ruột huhu. :'(
Hầy, mà bây giờ nhiều khi cũng éo thèm quan tâm điểm số thứ hạng gì nữa, chỉ mong em nó nghỉ ngơi cho chóng khỏe và lấy lại phong độ để kịp tham gia mùa đất nện thôi...

16.3.17

Because "the phoenix must burn to emerge"...

4-6 7-6(3)

Trận thua ko khiến ông bất ngờ, nhưng ông cũng ko quá thất vọng hay có lí do gì để tức giận điên cả.

Vì hoàn toàn ko xem đc và đến giờ chỉ có duy nhất 2 thứ ông dám nghía tới là thống kê trận đấu và phỏng vấn sau trận của điên nên tất nhiên ông ko thể nói đc gì nhiều, nhưng ông tin điên đã cố gắng hết mức có thể vì ông biết điên thật sự rất, rất muốn thắng trận vòng 4 trước Nick Kyrgios ngày hôm nay.
Chỉ có một điều ông tiếc nhất là ước gì lịch thi đấu có thể giãn ra 1 chút, điên có nhiều thời gian hơn để nghỉ và chuẩn bị cho trận đấu này thì có khi cơ hội thắng đã có thể tăng lên tí nữa chăng? Vì lo sợ việc điên có thể sẽ ko có đc 100% thể lực sau trận đấu dài hơi tối qua nên ngay từ đầu ông đã ko dám hy vọng gì nhiều rồi. :(

Chuyện gì qua cũng đã qua, thua cũng đã thua rồi, hy vọng sau 2 lần thua Kyrgios liên tiếp này sẽ giúp điên sớm tìm ra đc giải pháp khắc phục những cú serve vừa mạnh vừa khó đoán cũng như phong cách thi đấu của Kyrgios. Ông tin là lần sau, hay lần sau sau nữa điên sẽ chơi tốt hơn nếu có phải gặp lại Kyrgios. /:)

Sau trận với Nick vào buổi chiều thì tối điên lại ra sân đánh tứ kết đôi với Anh Troi tiếp, dù cả 2 đứa thắng đc set đầu khá hay và dẫn 5-2 ở tiebreak set 3 quyết định nhưng đáng tiếc là điên và anh Troi lại để đối thủ là cặp Klaasen/Ram lội ngược dòng thắng 10-6. Vì mấy điểm thua gần cuối có nhiều lỗi đánh hỏng của điên nên nhìn em nó có vẻ áy náy và buồn. :(
Dù sao cũng là 1 giải đấu gọi là thành công ở nội dung đôi với điên và Troicki. Cảm ơn anh Troi đã đứng cặp chung với em nó, dù nhiều lúc ko hiểu ý nhau lắm (haha) nhưng tinh thần thi đấu và tình bạn thân thiết giữa điên và anh Troi đc thể hiện trên sân rất thú vị và rất đáng để xem. :)


Còn hơn 1 tuần nữa là đến Miami Open, ko biết điên có về nhà tí ko hay là qua thẳng Miami luôn nhưng dù sao cũng mong điên sớm lấy lại tinh thần và tĩnh tâm hoàn toàn trước 1 giải đấu lớn khác.
Hy vọng sẽ sớm đc thấy điên trở lại trong trạng thái tốt nhất ở Miami, mà nếu ko đc vậy thì... thôi, chả sao! /:D Gì chứ anh em cũng quen rồi và dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người vẫn ở bên cạnh điên, đơn giản rứa thôi hề. :)


Sometimes things don't look very pretty, but I know you'll be fine.
(Clive Brunskill/Getty Images North America)

Tomorrow is a new day, as you said, Nole. /:)

15.3.17

7-5 4-6 6-1

Lại thắng Delpo rồi huhu, vào vòng 4 rồi anh em ơi! :'((((

Trận thắng Masters 1000 thứ 300 của điên (đứng hạng 3 chỉ sau Fed và Nadal) và điên cũng là người nắm giữ chuỗi 19 trận thắng liên tiếp kỉ lục ở Indian Wells này. /:)

Hôm nay ngoại trừ mấy game đầu set 1 hơi gớm và lúc bị mất break thứ nhì ở set 2 do thiếu tập trung vô duyên thúi ra thì điên chơi rất ổn, tinh thần quyết tâm cao vời vợi! Nhưng đến khi qua set 3 quyết định thì em nó mới gọi là đánh như lên đồng khiến toàn thể anh chị em tròn mắt kinh ngạc, volley rồi forehand backhand dọc dây, dính dây chíu chíu khắp sân (forehand winner còn nhiều hơn cả Delpo nhớ! :D), hot shot một rổ hốt ko kịp! :)))
Ông thề là nhìn con điên lúc đấy đánh hay như chóa mà xúc động quá mém tí là khóc nhè, cũng lâu lắm rồi mới thấy em nó "điên" như thế này mà, huhu.

Mà kinh nữa là hôm nay em nó lên lưới hay quên sầu luôn mày ạ, điểm trên lưới của ẻm đây: 24/30. Kinh chưa?! :)))
Dù biết là mấy năm gần đây điên lên lưới tốt hơn trước nhiều rồi (chắc nhờ công Boris cả đấy) nhưng trận hnay nhìn em nó lại còn khác nữa, điên lên lưới rất chủ động và tự tin, nhiều khi nhìn có cảm giác như 1 tay vợt đánh đôi thứ thiệt vậy, haha. Chắc nhờ mấy hôm đánh đôi cặp với anh Troi nên luyện đc bí kíp gì rồi. :P
Còn cái nữa là bữa nay học tập chiêu SABR của anh già Fed xong sử dụng hiệu quả phết. Nói chung là giỏi lắm điên ạ, rất đáng khen! /:)

Trận này cả điên và Delpo đều chơi hay nên ông rất mừng là cuối cùng điên cũng vượt qua đc bài test khó khăn để qua vòng 4 tái đấu với Nick Kyrgios. Lần đầu và cũng là lần gần đây nhất 2 người gặp nhau là tại Acapulco cách đây khoảng 2 tuần, trận đấu điên đã thể thua sát nút đối thủ.
Mong lần gặp nhau này tại Indian Wells điên sẽ khắc chế thành công những cú giao bóng mạnh như gió bão của Kyrgios và cho anh em thưởng thức nhiều backhand và forehand lừng lẫy 1 thời của điên. :")
Sẽ là một thử thách lớn trước đối thủ trẻ, mong điên có thể bình tĩnh và tập trung mà đánh cho thật tốt. Đã thế ngày mai đánh đơn xong lát là lại phải bay qua đánh đôi với anh Troi, sẽ rất mệt điên ạ, cố gắng nhênnnn! 💪

Mai ông ko xem điên đánh đc rồi, huhu, chúc em gái mặt dưa may mắn nhé. Chờ tin tốt của điên!! /:)
Idemooooo



***** Hot shot trên lưới hay quên sầu của em nó đây!! >:) *****





Lại bực mình chề mỏ ra. :)))
Quá dẻo luôn. /:)
(Mark J. Terril)
(Matthew Stockman)
Trong gần như suốt cả trận hnay rất nhiều lần lại đc thấy điên hú hét như vầy mỗi khi
thắng điểm hay hoặc giành đc break, điều mà anh em vẫn luôn trông mong nhất
vì ai cũng biết 1 khi con này đã khùng lên thì rất đáng sợ. :)
(BNPPO 2017)

Haha, đoạn này Delpo đánh hỏng hay sao đó, buồn quá tính đập vợt mà cuối cùng lại thôi,
 sau đó thì gái đi lại ôm trọng tài biên như này. Typical Delpohug.  :)) 
 (Matthew Stockman)
Lại ôm nữa!! :))
(Matthew Stockman) 


14.3.17

6-4 7-6(5)

Huhu, trận đầu của điên chỉ xem đc set sau mà lại đúng ngay cái set em nó đánh đấm thấy gớm, gớm từ đầu tới chân! :'(
Set đầu trông có vẻ tạm ổn, ai dè qua set sau ẻm lại dở chứng lên lên xuống xuống, mất break rồi giành break búa xua. May là cuối cùng cũng thắng Kyle Edmund trong 2 set dù có hơi cò cưa mất thời gian tí. -_- 

Ngày kia gặp Delpo mà đánh như này thì chắc lên bàn thờ ngồi sớm em nhá. Chắc chắn điên đã biết cần phải làm những gì để có thể đánh bại Delpo rồi nên ông chỉ mong điên sẽ đánh đc như cách mình muốn, chúc em gái mặt dưa may mắn nữa nhá! 
Idemooooo 

13.3.17

Idemo team Djoicki :)

Ối dời ơi, trận đôi thứ 2 gặp ngay cặp hạt giống số 1, cứ nghĩ con điên và anh Troi sẽ bị dập cho tơi bời thì cuối cùng 2 đứa chúng nó lại lội ngược dòng mà thắng. Vào loạt tiebreak quyết định mới vô bị dẫn luôn 4-0, chả hiểu làm kiểu gì mà lội đc hay thế!! :)))

Trận đấy ông đâu xem đc đâu, lúc ngồi check newsfeed chơi thì vẫn nghĩ là thua chắc rồi, làm đếch nào mà thắng đc hai anh Pháp no.1 kia! :)) Sau thấy kết quả mới há hốc mồm kiểu "what the fuck is this?!" :))))
Mà chả phải có mình ông vậy đâu nhá, toàn thể anh em fan điên đứa nào cũng hết hồn vì cái trận thắng từ trên trời rơi xuống này cả đấy. Éo thể tin đc anh em ạ, cái con mặt dưa đó giờ đánh đôi như kít mà lại có ngày thắng đc top seed! Muahhaha xúc động mà buồn cười vãi cả đái. :)))

Ngày mai là gặp Delpo rồi huhu, run như cầy sấy rồi, điên cố gắng chơi thật tốt nhớ. Tự tin vào em ạ!  :'(



Haha, 2 cái đứa khùng loi nhoi suốt ngày cứ thích chest bump ăn mừng. :P

12.3.17

Cứ tưởng con điên sẽ thua tóe khói ngay trận đôi đầu tiên, ai ngờ thị lại thắng mới chết, mà thắng đối thủ trên cơ chứ giỡn. :)))
Ông thì chả xem đc gì vì cứ vài giây lại đơ 1 lần, nhưng nghe anh em nói thì điên cũng có mấy quả trên lưới ổn đấy, cũng nhờ anh Troi giao bóng tốt nữa. :D

Vui nhất chắc là đoạn lúc cả sân số 2 của điên tự nhiên nghe thấy tiếng kèn saxophone rồi tiếng nhạc gì đấy phát ra từ bên sân số 1 do bên đấy đang làm lễ, thế là con này giở trò điên ngay. :))
Vui thứ nhì chính là lúc điên kết thúc trận đấu bằng một quả return winner dọc dây rất đẹp và sau đấy điên và anh Troi làm 1 cú chest bump ăn mừng vui như chóa, hê hê. :D

Ngày mai điên sẽ đánh trận đầu tiên với Kyle Edmund. Bạn trẻ này thì lần nào gặp cũng có ít nhiều khó khăn nên cũng lo đấy, hy vọng điên sẽ vượt qua đc.
Hôm nay Murray vừa bị loại ngay trận đầu rồi, nhánh của Mơ đã nhẹ nay còn nhẹ hơn nên cũng là cơ hội lớn cho những gương mặt mới lạ. Còn điên thì vẫn phải tập trung lo cho cái draw khoai lang sùng của mình nhé, đánh đôi thắng thua gì cũng đc nhưng nhất định phải tập trung vào cái đơn nghe chửa. /:)

Good luck điên!! Idemooooo



Điên và bạn đồng hương Troicki :))
Hai cái đứa thần kinh này nhìn thế mà cũng thắng đc trận đôi đầu tiên rồi.
Ông mày tò mò ko biết hai bố sẽ đi đc bao xa đây, ngày mai gặp 

cặp hạt giống số 1 rồi đấy, sướng nhá! :)))

Năm nay con điên mà vô địch đơn nam xong điên và anh Troi vô địch đôi nam luôn thì có phải quá đẹp ko!!
Biết là chỉ có nằm mơ mới đc rứa nhưng mà mơ mộng tí thì có chết ai, hề.  :)))

(Matt Hazlett)

Em gái mặt dưa của ông thật là dễ thương. :"D
Mà mai gái nhớ đánh đấm đàng hoàng tí nhớ ko anh em bắt quỳ gối úp vỏ sầu riêng đấy! :))
(Morunien) 

11.3.17

Indian Wells năm nay điên có tham gia đánh đôi với anh Troi, lát nữa ra quân vòng 1 luôn nhưng anh em ai cũng biết tỏng thị đánh đôi giỏi như lào rồi nên chủ yếu xem cho vui thôi, kiểu gì chả rớt mệ từ vòng gửi xe muahhaha. :)))

Dạo này vẫn tập luyện chăm chỉ theo lịch, mặt mũi nhìn ổn và vẫn ko quên đi lòng vòng giỡn hớt đều đều. :)) Hy vọng em gái mặt dưa sẽ có một giải đấu tốt! /:)


Điên và "người yêu" Delpo >:D
Ờ, tập chung đi, ngay vòng 3 coi chừng lại đụng nhau kia kìa 2 em. /:)
(Cathygrace)
(morunien)
Hello gái! :D
Con mặt dưa này mà đội nón ngược vào thì lúc nào cũng xinh gái cả. /:)
(jawadbisharat)

8.3.17

Welcome to the quarter of death!! /:D

Ông nội ơi, sáng đi về thấy cái draw Indian Wells của con điên mà mém tí bật ngửa. Huhu, cái đứa tay thúi khốn nạn nào bốc vậy bay?? >:((
Ai đời vòng 3 vòng 4 lại tiếp tục gặp hành cay Delpo và con mẹ Kyrgios, y như Acapulco vừa rồi. :'((( Đã vậy chúng nó bốc sao mà con điên, Delpo, Federer và Nadal cùng chung góc tư, nghĩa là chỉ có 1 trong số 4 anh tai to này vào đc tới bán kết!?
Nhánh của điên với Nadal, Federer toàn khó đều cả, đã vậy còn phải quyết đấu nhau để giành đc 1 ghế vào bán kết, trong khi Murray cứ phải gọi là dễ như ăn bánh. 😭

Thôi thì phen này càng phải cố gắng điên ạ. Draw khó nhằn đấy nhưng Indian Wells thì điên cũng quen mặt rồi, vô địch cũng khá nhiều nên mong điều đó sẽ giúp điên thêm tự tin và động lực.
Cố gắng lên em nhá!! Giờ chỉ còn biết cố gắng hết mình thôi, đc tới đâu hay tới đó. /:(

4.3.17

Rứa là sau khi thắng Delpo điên lại để thua Nick Kyrgios mất rồi. :(

Nhưng ông và anh em ko giận hay buồn gì mày đâu điên ạ, vì dù thua nhưng ông biết điên đã rất cố gắng! Nói thật nếu hôm nay con quỷ Nick ko giao bóng hay như rứa thì điên đã thắng rồi (thật đấy), cả trận chỉ có đúng 1 game cuối là điên chơi tệ, còn lại ko có gì để chê trách cả.
Thua ở tứ kết nhưng nhìn cách điên chơi cả 3 trận vừa qua ở Acapulco thì ông nghĩ ông và anh em đều có quyền hi vọng vào mùa giải Sunshine Doubles ở Indian Wells và Miami sắp tới. Mong năm nay em gái mặt dưa sẽ lại làm đc cú đúp 2 giải luôn hỉ. /:)

À quên, rất cảm ơn khán giả Mexico đã cổ vũ nhiệt tình cho em nó mấy ngày qua nhớ! Phải nói là mỗi lần nghe khán đài hô to "Nole Nole Nole" là ông lại xúc động rớt nước mắt nước mũi, huhu. :'( Cứ thế này thì năm sau lại bỏ Dubai mà tới với cô gái Mexico đáng mến này thôi điên ạ! :">

Giờ thì qua California chuẩn bị cho Indian Wells thôiiii.


Dẻo như chó huhu. :(((
(Jose Méndez)
Lại bực cái chi đấy :D
(Jose Méndez)
(AMT)
(Alfredo Estrella)
Biết ngay hôm nớ thể nào cũng lại ôm nhau thắm thiết mà. /:)
(Jose Méndez)

2.3.17

4-6 6-4 6-4

Trời ơi thắng con mie nó rồi huhuhuhu! Khổ sở quá, đau tim quá, vui quá huhu ông mày đi ngất đây!! :"((

1.3.17







Hahaa, mai gặp Delpo, sắp chết bố nó rồi mà vẫn còn ngoi lên làm trò điên đc. Tỉnh bơ như ko rứa hả bay? :))))
Mà cái nón này của Mexico dân tình gọi là sombrero đấy à? :D

Te quiero Mexico!!

Huhu, con mẹ điên thắng vòng 1 Acapulco chưa kịp vui thì ngày mai đã phải đụng ngay em gái Delpo ở vòng 2. Cái số gì mà đen hơn chó mực!  :(((
Lần cuối 2 đứa chúng nó gặp nhau là ở Olympics Rio năm ngoái và kết quả như lào thì anh em cũng đã rõ cả. Hy vọng lần này kết quả sẽ khác, hy vọng điên ko bị khớp nữa và sẽ có cách giảm độ sát thương từ mấy quả forehand sấm chớp của Delpo. /:(

Ông biết là khó lắm, nhất là với phong độ phập phù dạo này của điên, dù sao vẫn mong em gái mặt dưa tập trung và cố gắng hết mình!
Idemo Noleeee


Thắng dồiiiiiii
Cả trận lên lên xuống xuống nhưng matchpoint lại hơi bị vui. :))

(source: Jose Mendez)
Đánh giải nho nhỏ nên chỉ có vài ba mạng đi theo thôi. Kì này tới phiên đại ca Vemic làm HLV. :)

Đây là lần đầu tiên điên tham dự Acapulco Open ở Mexico, hôm đầu ra sân tập đc rất đông
khán giả chờ sẵn và hò reo cổ vũ trên khán đài nên em nó vui quá nhảy tưng tưng lên vầy. :)))
Gần 30 tuổi, làm cha của em bé lên 2 rồi mà nhiều lúc chả khác gì đứa con nít!! :)))
(source: Alejandro Acosta)