27.9.12

Tính từ hồi chiều lúc mày chuẩn bị lăn ra ngủ trên xe buýt đến giờ thì chắc ngáp cũng phải trên 2 chục bận rồi.
Ngáp ngáp như phê thuốc.
Cút đi ngủ đê lấy sức mai còn đi học với cả xem phim nhể (sướng quá nghĩ lại vẫn thấy sướng hết cả người!).
/:)
Thèm bắp rang bơ.
Thôi 1 2 3 biến.
Hôm trước tình cờ thấy 1 cái thiệp mời đám cưới của con Mi, giở ra xem thử thì mới bật ngửa vì mời tận đâu tít ngoài Hà Nội.
2 từ thôi: kinh tởm.

26.9.12

You, for what you are, shouldn't be in anyone's life. Not even just a tiny flash of memory.

Bi kịch của loài người.

24.9.12

I've learned to live, half-alive.

21.9.12

Sáng ngồi xe buýt khóc khóc như cải lương, trưa đi học thì lên bờ xuống ruộng với con quỷ 10, lúc đến nơi đi vào thì lại đập đầu vào cột tưởng vỡ óc ra tới nơi, thêm cả trời mưa ầm ầm ướt hết sạch cả giày lẫn quần, sau đấy hên còn ăn đc ít cơm căn tin con điên kia chừa cho với mấy cái bánh bao hấp be bé mang từ nhà đi.
Lúc về người ngợm như cứt nhưng đc cái chờ đợi 1 hồi cũng đc con số 8 đẹp đẹp, lên xe 2 con ngồi chơi trò hồi tưởng xong cười toe toét.

(Thằng Công Hưng ngày xưa học mẫu giáo bị cô dọa treo lên quạt nhé, có lần cô còn bảo mình mang váy lên cho nó mặc. Mình tưởng thật xong sáng hôm sau cũng ngồi lựa lựa, vì chí ít nếu 1 bạn nam có bị cô giáo bắt mặc váy thì cái váy đấy trông cũng phải đàng hoàng tí cho bạn đỡ buồn, haha.

Nhớ đám nhà lá tổ 3 tổ 4 hồi lớp 5 thế, thằng Triển Chiêu con Hiền thằng Long thằng Mạnh Hưng Phương Anh thằng Vinh thằng Như mập thằng Công con D. v.v, cả đám gần như chả có đứa nào đi học thêm ông thầy nên ngày nào cũng bị tỉa, kiểu hoạn nạn có nhau. Vui thì vui nhưng hồi đấy mỗi lần nhìn ông thầy hành hạ chúng nó là lại máu lên tới não, phát buồn nôn.

Thằng Hưng lâu lâu qua nhà lại làm trọng tài, chạy qua chạy lại giữa 2 phòng xem con nào làm bài xong trước, mà thằng này kiểu đứa nào cũng cổ vũ, chạy qua mình thì bảo con D. làm nhanh hơn rồi cố lên, chạy qua con D. thì bảo con D~ nhanh lắm cố lên, hahaha. Phải cổ vũ thôi vì ông chưa xong bài thì mày đi chơi với ai. Mình qua nhà nó thì toàn ăn cơm giùm, nhục thế, cũng tại hồi đó má chả chịu nấu canh hẹ đậu hũ các thứ bao giờ nên mới ra nông nỗi. :D)

Và cái quan trọng + vui nhất là đc cầm trên tay cả đống vé xem phim Đức hồi sáng cúp học để đi xin. =))) Đêm nay chắc sẽ ôm chúng nó ngủ, sướng quá huhuu. Vì sao lại vui thế thì chắc chỉ có con Su với con điên kia hiểu. /:)

19.9.12

having some fun before bed



Kết quả sau một hồi ngồi vẽ vời trên Paint với con Su. Đang giả vờ là học sinh mẫu giáo đang viết thư cầu cứu bố mẹ vì đi học bị cô giáo Su đánh gần chết =)) Ngay hôm đc học cách xưng hô thì lại bị cô đánh chết nên viết thành cứu tao với thay vì cứu con với. Ngu ngu :D
Cầu cứu gì còn có cả mặt cười với XO, haha.

Trước lúc viết cái ở trên cũng toàn là các câu như: S ỉa đùn, H ăn rất nhiều cứt, lots of shit... Kiểu toàn một lũ thối tha đầu óc ko có gì hơn là mấy thứ ấy ấy, hê hê :))

Mà công nhận chữ mình cũng đẹp thế còn gì! :D

16.9.12

Canh mãi mà bọn tv chả chiếu lại, mà giờ thì gần như ko còn cơ hội nữa vì cũng đã qua gần 1 tuần rồi. Đang rầu rĩ thì hôm nay mò mẫm trên youtube lại tìm đc video full match mới kinh, mừng quá huhu, phải nhờ con Su down gấp ko bị xóa mất thì ăn cứt.
Nói chung là rất vui, đội ơn bạn nào đó đã up nhá. :)

14.9.12

Dạo này mình có vẻ tennis girl và Nole's fan hê hê.

Thôi nghe tí nhạc "tình yêu mới chớm" rồi ngủ để mai còn dậy đi học buổi đầu thầy Benjamin giọng hay đẹp gái. :">




Video cờ liếp vcđ', thêm cái nhạc nền như thần kinh quá hợp, lần nào xem cũng cười vỡ cả rốn ra! =)))
Lí do mình thích con điên và chắc cũng vì thế mà con đấy bị nhiều người ghét. :D
Con mẹ này có kiểu bắt "chiếc" các tay vợt khác rất giống, cả gái lẫn trai, từ Sharapova, Roddick, Nadal, đến cả Federer lão làng nó cũng chơi tuốt. =)) Mà thề chắc chả có ma nào làm giống và tởm như nó, đúng là con bê đê haha.

Mỗi lần con này thua mình hay bị ám ảnh một thời gian, kiểu đang yên đang lành tự nhiên nghĩ đến cảnh con điên cầm cúp bạc mắt đỏ hoe, thế là lại buồn... Thôi khi nào buồn lại xem ba cái clip nhái của ẻm cho đỡ vậy /:)

Con này có cái kiểu giơ ngón tay cái ra ăn mừng
 rất rễ thương nhớ, tại tay kia cầm "đĩa" nên chỉ 
có 1 chứ bình thường là 2 tay rồi :)) Đáng ra phải 
là cúp to chứ sao lại là đĩa bạc hả em oaiiii :'( 
source


Mà công nhận chưa có cái giải nào mất trật tự như cái giải Mỹ mở rộng này. /:)

Mấy hôm canh me mà chả biết khi nào chiếu lại trận CK, chiếu lại đê cho ông xem cảnh con Nole té xong làm quả le lưỡi cái nhờ. Xem đến hết set 4 điên gỡ 2 đều hay như chó xong phải tắt TV ngay để tránh đau buồn...

11.9.12

Tối qua tính ngủ sớm để sáng dậy sớm coi con điên đánh, cuối cùng lại có chuyện nên cứ ngồi ngẩn ngẩn và đầu óc thì lại như cứt đến 3h kém, ngủ đc gần 1 tiếng thì đc con khùng đập dậy coi. Chiếu sớm hơn mình tưởng. Thế là từ đấy ngồi dán đít vào ghế, vừa coi vừa nt cập nhật tình hình cho con kia, khổ thân gặp ngay trận CK mà phải lọ mọ đi làm :(
Nole bị dẫn đến 2-0 tưởng sắp thua tới nơi nhưng lại lội ngược dòng "ngoạn mục" để hòa 2-2, trận này ai tim yếu chắc phải ngồi sẵn trước cửa bệnh viện ko thì lên cơn đau tim bất đắc kì tử. Chưa bao giờ tự hào về em nó như lúc này. Lúc Nole trượt ngã khi trả giao bóng, rồi camera lia đến 2 đầu gối mỗi bên 1 vết trầy đỏ đỏ thề thương con điên ko thể tả.
Ván quyết định lúc điên bị dẫn 4-2 và đến khi Murray nâng lên thành 5-2 thì mình đã ko dám xem nữa. Mình đã nghĩ đến khoảnh khắc 40-... đấy, cả lúc Nole có thể sẽ phải phát biểu đầu tiên với tư cách là người về nhì, cả gương mặt đang cười nhưng trông chẳng thể nào buồn hơn khi đứng chụp hình cùng Murray, cả về nỗ lực rất lớn để lội ngược dòng nhưng cuối cùng... Mình đã nghĩ là mình sẽ ko thể chịu đựng đc.
Trước đấy cứ hy vọng con điên mà thắng 1 phát thì hôm nay sẽ có thể vui vẻ đi học, nhất là có thể vứt bớt đc thứ kia ra khỏi đầu.
Roland Garros, Wimbledon, Olympic, Cincinnati và giờ là US Open... con điên hẳn phải buồn lắm.
Nhưng dù vậy Nole vẫn có thể ngẩng cao đầu vì đã thua với tỉ số 2-3 chứ ko phải là 0-3 trong 1 trận đấu kéo dài đến 4h54'. Điên giỏi lắm! Good girl! À nhầm good boy chứ! :))


source


cười buồn...
source




Ngồi xem con điên thu dọn đồ đạc lại nghĩ đến cái ngày 11/9 11 năm trước, cũng ngay tại New York. Và thế giới thì vẫn ngày một điên loạn...
Mày ơi ông đau quá.


10.9.12

Cũng khá vất vả, nhưng Nole đã thắng. Nhìn con đấy nhảy nhót ăn mừng trên sân cũng thấy vui vui. :)
Mai đánh chung kết, vì ko đc nghỉ ngơi gần 2 ngày như con mẹ Murray nên nếu Nole vô địch thì lại càng đáng khen. :)
Mong mai con điên sẽ mặc đồ màu đen haha.
Cố lên em oaiiii!

9.9.12

Dời thật haha.
Chẳng biết khi nào con điên mới đánh, cố thức mà canh vậy. Lỡ thức thức đến sáng xong BTC thông báo dời lịch đấu mới tục. Nhưng mà nếu có thế thật thì cũng phải chịu thôi vì gió to thế bố thằng nào mà đánh đc. /:)
ĐỒ CON LỢN!
Aerie babies came home today.

8.9.12

Có nói ra thì cũng chỉ thêm nhạt nhẽo và đau lòng, chẳng để làm gì.

7.9.12

Con điên thắng rồi!! Trận này công nhận hay, đau cả tim, nhưng mà cũng hài... với lại còn đc xem em nó uốn dẻo lúc nghỉ giải lao hay phết. :)

mặt kinh thế =))

vui rồi nhờ :)

Nole và del Potro, cuối trận

(Al Bello/Getty Images)

Con điên cố lên!

5.9.12

Falling in love with a belt.

2.9.12

Niềm vui ngày 2/9 là đi siêu thị quất đc mấy cái bánh mì bơ và ngũ cốc Nutifood giảm giá (đc tặng thêm cái ly xinh xinh hay đúng hơn là vì nó nên mới mua bịch ngũ cốc). Haha.
But I'd rather walk alone
Than chase you around.

Yes, I'd better go for good.
Tủi thân quá.
Chị Nguyệt cút đi.