26.11.16

Huhu điên ơi hè năm sau có đổi sponsor sang đứa nào thì đổi chứ đừng về tay bọn Nike nhá! Cả giày cũng cứ đi đôi Barricade quen thuộc bao năm nay thôi, đừng chuyển luôn qua Nike. :'(
Theo Nike thì lắm tiền thật đấy nhưng quần áo đấu của chúng ló xấu hơn cả cứt với chả hợp với điên đâu, nghe ông đi huhu. :(((
Uniqlo làm thêm cái deal 4 năm nữa nàoooooo, hãy cứu anh em và con điên khỏi vòng vây của Nike. /:(

25.11.16







Cho dù thế nào thì đây cũng sẽ là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất năm nay với ông. Grand Slam thứ 12 và danh hiệu Pháp mở rộng đầu tiên của điên.

Ông tin rất nhiều fan của điên sẵn sàng "đổi" tất cả các danh hiệu trong năm nay chỉ để lấy 1 chiếc cúp Roland Garros này thôi, ờ, nghe có vẻ quá đà nhưng sự thật là rứa đấy. /:)

Roland Garros, now you know how "harsh" you are and how much you mean to us right? >:)

22.11.16




Cái này xem từ hồi nó đánh Shanghai Masters tháng trước rồi nhưng giờ mới có bạn fan tốt bụng up lên youtube cho.
Cả cái team chả đc đứa nào bình thường, điên cũng phải điên theo bầy! :))

À mà lại thêm một lí do để thích em gái mặt dưa, đơn giản là vì con ả này có điệu cười y chang ông mày, haha! Thề, y chang luôn!! :)))

21.11.16

5 / 5

3-6 4-6

Cái post cuối cùng về WTFs mà ông ko về muốn viết, nhưng thôi, viết đi rồi mai mốt còn có cái mà đọc lại. /:)

Trận chung kết WTFs năm nay đáng buồn thay lại là một trận thua nhìn thấy đc từ sớm của điên.
Ko hiểu sao hai game giao bóng đầu tiên của điên cực kì tốt, nhưng sau đó thì mọi sự lại lao xuống dốc ko phanh, cú quả ko dứt khoát, quá nhiều lỗi đánh hỏng và có nhiều lúc tự điên lại đánh hỏng những quả đáng ra phải là 1 điểm winner dễ dàng.
Nói thật thì ông thấy Murray trận này chơi ko phải quá xuất sắc, nhưng đúng là Mơ rất tập trung và kiên nhẫn, giao bóng trả giao ổn trong khi % thắng điểm bóng 1 của điên khá thấp xong lại còn mấy bị mấy vấn đề ở trên. Nhìn thấy Mơ như rứa mà điên lại èo uột như kia nên ông đã chuẩn bị tinh thần từ sớm rồi, buồn thay là kết cục lại ra đúng như thế thật.

Ông ko ngạc nhiên vì điên thua vì trước trận ông đã biết Murray ko phải là đối thủ dễ xơi, nhưng nói thật nếu điên đánh như trận với Goffin và Nishikori thì ông tự tin điên sẽ thắng đc. Cái điều duy nhất ông ko hiểu, khiến ông cứ phải tự hỏi mình "tại sao?", chính là việc suốt toàn bộ 4 trận đấu trước đó dù có khó có dễ nhưng điên luôn cho thấy cái "fighting spirit" tuyệt vời ngày nào của mình, cái thứ vốn lặn mất tăm trong những giải đấu khó nhọc của điên từ Wimbledon tới giờ khiến anh em vui mừng như thế nào khi cuối cùng đã đc nhìn thấy ở điên. Rứa mà đến trận chung kết quan trọng nhất thì em nó lại như một người hoàn toàn khác. Đến gần cuối set 2 điên mới "trở lại" đc phần nào nhưng lúc này thì cũng đã quá trễ rồi, Murray thắng chỉ trong vòng 2 set.

Đấy, nói chung là ông mày chỉ tiếc và ko hiểu cái tinh thần chiến đấu đó tự nhiên lại lặn mất tăm đi đâu rồi thôi. Vì nếu điên mà cũng "sùng sùng" trên sân đc như mấy trận trước thì dù có thua cũng ko hề dễ dàng cho Murray đâu, như chung kết US Open 2012 5 set nghẹt thở đấy điên có nhớ ko? /:)


Thôi, rứa là mùa giải 2016 dài đằng đẵng cũng đã kết thúc.
Nhớ cuối mùa 2015 thần thánh năm ngoái ông còn ngồi tường tượng ko biết cái năm 2016 nó sẽ ra làm sao, điên có bảo vệ đc hết điểm số ko, có thêm bao nhiêu Grand Slam, có vô địch đc con Pháp mở rộng quỷ sứ ko, có lấy đc huy chương vàng Olympics ko, blah blah blah. Bây giờ thì đã có câu trả lời hết rồi đấy. :)

Nếu hỏi ông mày có hài lòng với năm 2016 này của điên ko thì ông sẽ bảo là "Có!", một mùa giải có đến 2 Grand Slam, 4 Masters 1000, 1 giải ATP 250 và vào đc chug kết Rome Masters, US Open và WTFs thì ko hề tồi một chút nào!
Năm nay nội việc điên vô địch Roland Garros và hoàn thành bộ sưu tập Career Grand Slam đồng thời trở thành tay vợt nam đầu tiên kể từ năm 1969 nắm giữ cả 4 Grand Slam cùng 1 lúc đã là điều tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng rồi!!
So với những năm như 2012-2013 hẻo lánh danh hiệu thì thế này còn hơn cả mơ ấy chứ! Chẳng qua các danh hiệu đều tập trung ở 6 tháng đầu năm và phần còn lại của 2016 lại hoàn toàn trái ngược nên ông thấy lo lắng ko biết con điên bị cái chi thôi.

Dù ko thể vô địch World Tour Finals để lấy lại ngôi vị số 1 và đành chấp nhận kết thúc năm ở vị trí số 2 thế giới nhưng những gì điên đã nỗ lực trong suốt cả năm qua vẫn rất đáng để tự hào điên ạ!

Mong năm sau điên sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, có thứ gì cần giải quyết thì giải quyết hết cho xong, dù là vấn đề về thể lực, sức khỏe hay tinh thần. Dù năm sau trong team có thay đổi nhân sự gì hay ko thì ông mong đó sẽ là sự lựa chọn đúng đắn của điên, và ông mong điên vẫn giữ cho mình triết lí của "một con sói đang trên đường chạy lên đỉnh đồi" như điên đã từng nói, nhưng cái quan trọng nhất vẫn là con sói phải vui vẻ với quyết định của mình, vậy thôi. :)

Một năm 2016 với nhiều niềm vui và cũng nhiều nỗi buồn, nhiều thành tích, kỉ lục mới và cũng nhiều nỗi thất vọng. Hy vọng mọi thứ ở phía trước sẽ tốt đẹp! /:)

Còn 1 tháng rưỡi nữa cho đến khi giải đấu đầu tiên của mùa giải 2017 mà điên tham gia bắt đầu, điên về nhà nghỉ ngơi chơi với vợ con cho tinh thần khuây khỏa đi nhá. Hẹn gặp em gái mặt dưa ở Doha vào tháng 1 năm sau!!


(Julian Finney/Getty Images Europe)
(Tony O'Brien)
Cái tinh thần chán nản mà ông bảo đây, trận nào mà như này là y như rằng sẽ thua. /:(
Kiểu của điên là cứ phải hét ngoác mồm ra điên ạ!! 
(Alastair Grant)
Điên và Murray bắt tay trên lưới. :(
(Clive Brunskill/Getty Images Europe) 
Cái cúp to to bên trái kia đã từng ở trên tay điên suốt từ năm 2012 đến 2015 đấy.
:'(
(Julian Finney/Getty Images Europe)

 (Clive Brunskill/Getty Images Europe)

Huhu, em gái mặt dưa của ông. :( 
(Julian Finney/Getty Images Europe)

Dù thua nhưng con điên vẫn mang kẹo chocolate "sugar-free" (ẻm quảng cáo rứa :))
 tới buổi họp báo sau trận mời các cô chú phóng viên. 

Ối dời ới đúng mie em gái mặt dưa của anh em rồi!! :((
(George Bellshaw)


20.11.16

4 / 5 - Only one more to go!

6-1 6-2

Hôm qua mạnh mồm bảo trận bán kết mà còn ngủ quên thì "ra đường xe cán bẹp đầu", cuối cùng ngủ quên thật (mà có 15' thôi) và lỡ mất game đầu tiên thì có sao ko nhỉ? Hê hê. *_*

Trận bán kết một sống một còn quan trọng với Kei Nishikori kết thúc chỉ sau 1 giờ 6 phút đồng hồ với tỉ số hoàn toàn cách biệt nghiêng về điên.
Tất nhiên phải kể đến việc anh Kei có vẻ đã quá mệt và đuối sức sau trận vòng bảng cuối cùng với Cilic tối qua và đánh hỏng khá nhiều, nhưng cũng phải công nhận là con điên trận bán kết này đã thi đấu tốt, đầy tập trung và chiến thắng thuyết phục!
Trước đó Murray đã vào chung kết sau 3 set nhọc nhằn và nghẹt thở trước Raonic. Ko biết việc này có ảnh hưởng gì đến thể lực của Murray hay ko vì gần đây thấy Mơ đánh nhiều trận như trâu mà vẫn tỉnh queo! :-|

Đây sẽ là lần đầu tiên ngôi vị số 1 thế giới của năm đc định đoạt ở ngay trận chung kết cuối cùng của giải Tổng kết năm World Tour Finals. Chỉ mong tối nay điên sẽ đứng vững trên 2 chân và thi đấu thật tập trung và mạnh mẽ trước đối thủ kì cựu!
Cố gắng lên điên nhá! Hồi hộp sắp vỡ cả tim đây nhưng anh em Nolefam, toàn thể team, Jelena và em Stefan chắc chắn sẽ luôn ở bên cạnh điên!!

IDEMOOOOO 💪💪💪


Hôm nay cho gái Jelena của điên, mẹ của em Stefan lên sóng luôn, hê hê. :")
Chung kết này Jelena lại tới cổ vũ cho vợ, ủa lộn, cho chồng nhá!! =)))
(Julian Finney/Getty Images Europe)
(Julian Finney/Getty Images Europe)
Haha, cái mặt nhăn nhó ngáp ngáp cả tỉ năm rồi vẫn y như rứa! /:))
(Tony O'Brien)
Đấy! Cứ hét ngoác mồm như này có phải sướng ko!! >:) 💪
Điên và anh Kei vào cuối trận. 
Trận derby Uniqlo, đứa áo xanh đứa áo đỏ, nhưng cho dù ai thua thì Uniqlo vẫn thắng hé hé! 
(Toby Melville)
The best team in the world!! 💗
Nữ thần Tự do của ông đây rồi! :)
(Tony O'Brien)  
 
(Julian Finney/Getty Images Europe)

Hy vọng hôm nay sẽ đc thấy điên giơ nắm tay ăn mừng như thế này nữa nhá! /:)
(Julian Finney/Getty Images Europe)

19.11.16

3 / 5

6-1 6-2

Trận cuối cùng của vòng bảng với Goffin, tay vợt dự bị thay cho Monfils diễn ra 1 chiều và kết thúc nhanh hơn nhiều so với dự đoán. Trận này điên đánh dọc dây cả thuận tay lẫn trái tay rất nhiều, good sign. :) Nói thật là cũng vì Goffin toàn đánh hỏng, chứ nếu đánh đúng phong độ tí thì chắc con điên cũng mướt mồ hôi chứ chả đùa.
Thôi, trận đấu thủ tục coi như để tập dợt cho trận bán kết với anh Kei. Đối thủ cực kì khó chịu nên hy vọng điên sẽ chơi thật tốt để còn vào chung kết nhá!
Good luck điên!!

P/S: Lại chuẩn bị đặt chục cái báo thức để 3h sáng mai dậy xem mụ điên đánh. Lần này mà ngủ quên nữa thì ông thề ra đường xe cán bẹp đầu! :(((((


Nole and the sky full of lights. :)
Huhuhu, ko biết cô hay chú photographer nào lại chụp đc tấm hình đẹp nín cả thở như này!! :'(
Hình chôm của bọn Sky Sports Tennis nhưng chả thấy ghi credit gì nên thôi 

dù người chụp là ai thì cũng hãy xin nhận của cháu một lạy! :'(((
(Justin Setterfield/Getty Images Europe)
Nhăn nhăn nhó nhó như ăn phải cứt mèo! >:)))
(Julian Finney/Getty Images Europe)
Điên và Goffin
(Julian Finney/Getty Images Europe)
Hề hề, dạo này em nó chuyển qua cách ăn mừng "nữ thần tự do" thật rồi
(nhưng mà vẫn ko quên quăng zú). :))

(Toby Melville)


17.11.16

2 / 5

7-6(6) 7-6(5)

Huhu, đã đặt 1 dàn chuông báo thức lúc 3h sáng để dậy xem con điên đánh rồi mà vẫn ngủ như chết ko nghe thấy gì. Gần 4h rưỡi mới bật dậy tru tréo, hên là hai đứa chúng nó cò cưa nguyên set 1 cả tiếng đồng hồ nên vẫn còn xem đc set 2. :'(
Trận thứ 2 với Raonic ko xem đc hết nhưng qua những gì ông thấy ở set 2 thì điên đánh có vẻ khá bị động, rồi khó khăn lắm mới ăn đc break của Raonic thế mà ngay game sau mình cầm giao bóng lại để đối thủ đòi lại. -_-
Một trận đấu 2 set căng đét và sát nút của điên và Raonic, may mắn thay cuối cùng em gái mặt dưa lại là người thắng cuộc, nhờ rứa đứng nhất bảng Ivan Lendl và chắc chắn 1 suất vào bán kết gặp tay vợt về nhì của bảng John McEnroe.

Trận cuối cùng ở vòng bảng điên sẽ gặp Goffin thay vì Monfils do anh bạn này rút lui vì chấn thương. Dù trận đấu chỉ mang tính thủ tục nhưng vẫn cố gắng thắng để lấy thêm điểm trên bảng xếp hạng ATP điên nhá! Bây giờ thì dù chỉ 1 điểm thôi cũng cực kì quan trọng để cạnh tranh vị trí số 1 TG với Murray. /:-|

Ajde Noleeeeeee


Bữa nay trọng tài vừa tung xu xong đồng xu lăn mấy vòng rồi đụng vào lưới và đứng im 
thẳng đứng đó luôn, rứa là con mẹ điên chạy lại thò tay khẩy cho xu rơi xuống đất, haha. :)) 
(360DU)

 (Julian Finney/Getty Images Europe)

Con này người nó còn dẻo hơn cả cọng bún ngâm thuốc mày ạ! :))

"từ từ đợi em nhỏ mắt cái đã nhá" /:D
(
Justin Setterfield/Getty Images Europe)


"Em bị điên mie nó rồi các anh chị ơi" /:)
(Tony O'Brien) 
Dạo này lại chịu khó hò hét gào rú rồi đấy, ông ưng!! :)
(Justin Setterfield/Getty Images Europe)

Ông thích đoạn Raonic "chề mỏ" cười với điên lúc 2 người bước lại gần lưới bắt tay lắm,
nhìn Raonic kiểu "you got me again bro!" /:D

(Clive Brunskill/Getty Images Europe)
Hôm nay lại làm "nữ thần tự do" à? :))))
 (Stefan Wermuth) 

16.11.16

1 / 5

6-7(10) 6-0 6-2 

Trận mở màn WTFs của điên năm nay khó khăn hơn dự đoán. Mặc dù lần đầu tiên đc tham gia giải đấu cuối năm nhưng Thiem bước vào trận rất tự tin. Set đầu cả điên cả Thiem đều giữ đc game giao bóng của mình dù có lúc khó lúc dễ và phải kéo nhau vào loạt tiebreak. Đúng ngay lúc cần tập trung và bung lụa hết cỡ thì con mẹ điên lại đánh đấm ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bạn Thiem thì ngoài 2 quả double fault ra thì đánh khá ổn, tấn công tới tấp nhưng phải đến set point thứ 6 mới tận dụng đc và kết thúc set đầu với tỉ số 7-6.
Sang set 2 quan trọng với áp lực phải thắng, cứ lo con điên bị khùng thì em nó lại đánh tốt lên hẳn, chủ động tấn công và cũng nhờ Thiem liên tục phang bậy vào lưới hoặc bay ra ngoài. /:) Điên ăn đc 1 break, rồi 2 break, rồi 3 break, cứ thế vừa ăn break vừa giữ game của mình thì nhoáy 1 cái chưa đầy 30' đồng hồ em nó đã "kết liễu" đối thủ với tỉ số 6-0. Một set trắng xóa dành cho em gái mặt dưa, điều ít ai ngờ tới đặc biệt là sau set 1 khá hay của Thiem! /:D
Rứa là hòa, cả 2 đứa bước vào set 3! 
Sang set 3 điên cũng sớm có đc break và may mắn là em nó ko bị điên như mọi khi, vẫn giữ đc game sau khi bẻ break của đối thủ (mừng muốn chết!). Set này điên mần đc thêm 1 break và kết thúc set với tỉ số 6-2, game giao bóng cuối cùng thắng ngay từ 40-0 luôn chứ ko chơi trò hù dọa con tim yếu đuối anh em như mọi lần nữa. :)))

Nói chung là khởi đầu hơi chậm (quá quen dồi :)) nhưng 2 set sau điên đánh rất ổn, điều bóng chính xác và quan trọng nhất là tinh thần phơi phới, hừng hực khí thế chứ ko ủ ê chán đời. :))

Trận vòng loại thứ 2 gặp đối thủ khoai nhất bảng, Milos Raonic, hy vọng điên sẽ hóa giải đc mấy quả giao bóng như tên lửa của Raonic và thi đấu đc đúng như gameplan đã vạch ra. :)
Cố lênnnnnn! 


Lâu lắm rồi anh em mới lại đc thấy điên hét ngoác mồm đầy tinh thần chiến đấu
như thế này nên xúc động chỉ muốn ôm nhau khóc! Thề luôn!! :")
Con điên mà anh em biết là phải như này này! :)
Cười như này thì chỉ có vừa mới đánh bậy quả nào thôi, biết nhau lắm! :))
(Clive Brunskill/Getty Images Europe)
Thắng dồiiii
Em gái mặt dưa tiếp tục sự nghiệp quăng dzú ở London. :D
(Clive Brunskill/Getty Images Europe)
Nhìn mặt bố náo thế! :))
(Clive Brunskill/Getty Images Europe)
Điên và Thiem sau khi trận đấu kết thúc. :) 

13.11.16

Mấy tiếng nữa là ra sân đánh trận vòng bảng đầu tiên với bạn trẻ Thiem rồi, mong em gái mặt dưa có đc phong độ và cảm giác bóng tốt nhá!! :)
Ko biết năm nay Uniqlo sẽ cho điên mặc đồ gì ở WTFs đây, chắc lại màu đen chủ đạo như mọi năm thôi (như ông mày vẫn khoái, hế hế!). >:)
Cố lên em oaiiiiiii.


(Julian Finney/Getty Images Europe)
(Julian Finney/Getty Images Europe)
(Clive Brunskill/Getty Images Europe)
And now you're asking for Bernie Sanders. Right! >:(

12.11.16

:) 👻
We lost you, Mr. Cohen, but thank you so much for your existence and your music!!

8.11.16

Hôm qua bảo con Su ngày mai là bầu cử Mỹ rồi nhể, xong hai con kiểu mếu mếu vì ước gì Bernie là một trong hai người "cuối cùng". :(

5.11.16

That's okay, we have been there before, remember?

Rứa là sau thất bại ở tứ kết Paribas Masters và Murray lọt vào thẳng chung kết nhờ Raonic rút lui thì em gái mặt dưa sẽ chính thức mất vị trí số 1 TG trên bảng xếp hạng ATP vào thứ 2 tuần sau.

Công nhận là kể từ sau Pháp mở rộng năm nay thì điên đi xuống thấy rõ và chưa có dấu hiệu quay trở lại, chấn thương thì từ chỗ này lan sang chỗ kia cứ âm ỉ ko dứt đc hẳn. 
Nguyên đầu năm nay ông mày cứ nhai đi nhai lại 1 câu đại loại là "lạy trời cho con điên vô địch Roland Garros năm nay, còn lại có đánh như cứt cũng đc!!", ko ngờ mọi thứ đã xảy ra đúng như rứa thật! Linh vãi cả đái thế này huhu! /:)

Mặc dù vậy điên vẫn còn cơ hội lớn để lấy lại ngôi số 1 TG vào cuối năm ở World Tour Finals sắp tới đây. Mọi thứ giờ vẫn còn đang rối rắm hết cả lên, ko rõ điên có kịp lấy lại đc phong độ để chuẩn bị cho WTFs ko nữa. Dù sao cũng cố gắng lên em nhá, còn nước còn tát, ko đc buông xuôi nghe chửa?! >:)


Cố lên điên nhá!
Ông mày dạo này chán đời chả muốn blog liếc gì nhưng vẫn
mò lên đây làm cái post động viên tinh thần cả ông cả mày đây con ạ. /:)

(Dan Mullan/Getty Images Europe)