31.8.16




Tại sao?? Tại sao bây giờ ông mới xem đc cái video này????? :((
Nhạc nền ngay Yellow Light nữa mới chết, vừa xem vừa khóc huhu. :'(

1 / 7


Qua cửa vòng đầu tiên mặc dù khá vất vả, khổ cái là chấn thương cổ tay trái có vẻ vẫn chưa lành thì tay phải hình như lại có vấn đề tiếp (cái này anh em đã thấy từ hồi Rogers Cup rồi). /:(

Vòng 2 gặp lại Vesely, đối thủ đã đánh bại điên tại Monte Carlo năm nay, mong là em gái mặt dưa sẽ vượt qua!
Hôm nay thì đc xem em nó đánh rồi, chả biết có xem đc hết ko nhưng cũng còn đỡ hơn trận đầu kia chả mần ăn đc gì. /:)



/:D 
(AFP)
(Michael Reaves/Getty Images North America)


(Elsa/Getty Images North America)
Hôm nay có vẻ khó ở vì đánh đấm ko ổn lắm. :(
(Michael Reaves/Getty Images North America)


Serial hugger. :")
(Al Bello/Getty Images North America)
Kì này qua New York lại quăng dzú rồi đấy :)))
(Al Bello/Getty Images North America)

29.8.16

Huhu gần 3h sáng chưa thèm đi ngủ, nằm dựa lưng vào góc tường chơi xong bị con chuột nhắt đen thui ko biết mắt mũi để đâu chạy đâm sầm vào người. May là mặc áo có tay chứ sát nách 1 phát là biết mùi rồi. Gớm gần chết. :'((((
Cái ngày gì mà sáng ăn cơm có mùi gián xong ói xanh mặt, đêm nằm thì bị chuột va phải. What đờ hêu!! :'((((

28.8.16

A man hung himself to death in the park this morning and I couldn't stop thinking about you, Zake. I mean, I just wish there were another way out for you, and the man in the park...



I'm looking for a place to start
But everything feels so different now
Just grab a hold of my hand
I will lead you through this wonderland

Water up to my knees
But sharks are swimming in the sea
Just follow my yellow light
And ignore all those big warning signs

Somewhere deep in the dark
A howling beast hears us talk
I dare you to close your eyes
And see all the colors in disguise


Running into the night
The earth is shaking and I see a light
The light is blinding my eyes
As the soft walls eat us alive





Ông còn rất thích lời và cách lựa chọn từ ngữ trong từng bài hát của các em OMAM nữa mày ạ. :)
Khi nào lên cơn bị điên điên khùng khùng chỉ cần nghe Yellow Light là lại bình thường ngay. /:)

Ajde Nole!!

Ai bảo có mỗi Federer là "múa ballet" đc? Em tôi cũng làm đc nhá! >: )
(image source: tkamladze/Flickr)

Huhu, Olympics Rio thua ngay trận đầu, Cincinnati thì ko tham gia, gần 3 tuần rồi chưa đc xem con nhỏ 
mặt dưa này đánh đấm gì rứa mà trận đầu tiên của em nó ở US Open thứ 3 tuần sau lại ko xem đc nốt.
Buồn hơn con tró :'(((((((((((((((
Trận vòng 1 với Janowicz chắc sẽ ko dễ dàng gì (mà nói thật dòm cái draw USO 
của con này năm nay ko có nổi 1 trận dễ thở /:-|) nên điên cố gắng nhé!! 

(image source: Mike Stobe/Getty Images North America)

26.8.16

Cha mẹ ơi, cái nhà chi mà ngập từ nóc sân thượng xuống, từ cửa sổ trước sau đến ngập qua khe hở tường đủ cả. Trời mưa to là thể nào cũng phải kéo nhau ra lau lau vắt vắt vãi cả ra.
Đúng là cái số bốc cứt, huhu. :'((

US Open 2016 here we come!!!

Còn mấy ngày nữa là US Open bắt đầu rồi.
Năm nay phải bảo vệ 2000 điểm do năm ngoái vô địch nên chắc chắn điên sẽ gặp rất nhiều áp lực. Vài tháng gần đây nói thật là khá khó khăn với điên, chưa kể cái cổ tay trái chấn thương kia ko biết đã lành hẳn chưa. /:(

Dù gì thì cũng chúc em gái mặt dưa may mắn ở New York năm nay nhé! :)


Chăm chỉ luyện tập và cẩn thận cái cổ tay điên nhá! /:0


Điên và Delpo a.k.a "người tình bí mật" :))))
2 cái đứa này yêu nhau thật rồi huhu, gặp nhau đc tí là lại ôm ấp rờ rẫm suốt.
Mới mấy tuần trước còn thua đau ngay trận đầu tiên ở Olympic Rio trước chính Delpo,
thế mà giờ gặp lại vẫn cười tươi rói như lày! Ôi em tôi. /:)


image source: Pete Staples/USTA

20.8.16

God bless him please! :(

17.8.16



Trong vòng có ba ngày đã bị con lợn Na cào cho hai vết ở chân rỉ cả máu. Nhìn chân trầy nhoe nhoét cứ tưởng bị gì hóa ra là bị chó càooo. /:(

14.8.16


Em bé tăng động nhưng sợ độ cao hô hô. :)))

Hồi bữa đc con D.H bế lên nhà chơi xong mặt thị Na cứ ngơ ngơ như này (mặc dù bình thường phá hơn con quỷ!). Nhiều khi cũng phải tự hỏi sao thị lại nhìn giống y chang con gia tinh Dobby trong Harry Potter thế! :))
Tennis nam sắp tới mà có đc sự trở lại của 1 Rafa và Delpo khỏe mạnh ko chấn thương, cộng thêm Murray vốn có phong độ cao ổn định từ đầu năm như này thì chắc con điên sẽ vất vả lắm đây.
Chỉ còn biết cố gắng thôi điên ạ... /:-| /:)

11.8.16




Lúc nào chán tí là ngồi xem lại nguyên cái concert của các em OMAM.

Bài đầu tiên mới vô thôi mà nghe đã thấy sướng hết cả người như đang phê thuốc! :((
Ko biết khi nào các em mới qua VN biểu diễn nhề, thấy tình hình nhạc nhẽo ở cái xứ sở này thì chắc là éo bao giờ rồi, huhu. :(((

Trong clip có 1 chị này mà cứ mỗi lần camera quay trúng là ông lại thấy chị đang mắt mũi đỏ hoe, kiểu chắc chị xúc động quá nên khóc từ đầu tới cuối luôn ấy mày ạ! /:) Xong con D.H bảo ông với nó mà đc đi concert của các em OMAM như này chắc cũng khóc lóc y như rứa chả hơn gì, haha. :))

9.8.16

Nhìn cái danh sách 16 cặp thi đấu đôi nam-nữ ở Olympic mà ông thấy nhảm nhí thế lào!
Những nước như Mỹ, Pháp, TBN lại có tới 2 cặp có tên trong list, trong khi những nước còn lại chỉ có 1 và một vài nước còn ko hề có cặp nào đc thi đấu??

Nghe bảo là mỗi nước đc "ghi tên" 2 cặp nhưng vì chỉ có 16 cặp đc tham gia và phải tính theo thứ hạng nữa nên mới ra vậy, nhưng xét cho cùng thì Olympic là thi đấu cho quốc gia và cặp chiến thắng nhất-nhì-ba sẽ giành đc huy chương và ảnh hưởng đến kết quả trên bảng tổng sắp của Olympic nên ông nghĩ cái danh sách trên là ko công bằng 1 tí nào! /:-|

Theo như danh sách này thì tennis Serbia của điên coi như kết thúc hoàn toàn tại đây. Biết là cũng ko hy vọng gì nhiều nhưng vẫn buồn vì thấy bất công mày ạ. Hừ, xếp lịch đấu kiểu hành hạ Delpo xong lại tới cái này! >:(
Vậy là điên cũng đã thua trận đôi trước Brazil. Hiện tennis Serbia chỉ còn lại mỗi nội dung đôi nam/nữ nhưng nghe giang hồ đồn là gái Ivanovic sẽ đánh cặp với chú Zimonjic chứ ko phải điên (cái này thì ko có gì lạ).

Sau Olympic Rio thì điên đã quyết định sẽ ko tham gia Cincinnati vào thứ 2 tuần sau mà nghỉ ngơi vải tuần trước khi tới US Open. 
Cincinnati là chiếc cúp Masters 1000 còn thiếu duy nhất của điên, dù tiếc thật nhưng ông nghĩ điên tính như rứa cũng dễ hiểu thôi, bây giờ vẫn còn buồn như ma, làm gì có tâm trí đâu mà đánh đấm gì nữa, chưa kể có khi còn đang gặp chấn thương. 

Nỗi buồn Olympic này lớn lắm, chắc vẫn sẽ còn ám ảnh điên 1 thời gian dài nữa nên trước mắt điên cứ về nhà nghỉ ngơi chơi với vợ con cho khuây khỏa đầu óc, tay chân lành lặn rồi hẵng quay lại với tennis hề! 
Hy vọng sẽ sớm đc thấy điên lại cười toe toét và nhí nhố như bình thường ở New York trong 2 tuần nữa! /:)


(Getty Images/Daily Mail)
Khổ quá, hôm qua tới giờ toàn "chết" ngay dưới tay 2 trong số những người bạn của điên, hết Delpo nay lại tới Melo.
Nhưng thắng thua gì thì cuối trận vẫn ôm nhau vui vẻ vầy thôi. Tinh thần thể thao là phải như vầy! /:)

(Cristiano Andujar/ITF)

Khán giả Brazil cổ vũ cho điên nhiệt tình quá, cảm ơn các bạn Brazil! :'((
Con điên thua nhưng chắc cũng xúc động lắm, cảm ơn khán giả rối rít luôn mà.
À mà cười đấy nhưng nhìn vẫn còn buồn lắm em ạ, sớm vui vẻ lại nhá điên!!

(Julio Cesar Guimaraes)

Happy birthday though. :)

8.8.16

Ô hay, đã buồn rồi lại còn gặp trời mưa!! Đúng là số phận hẩm hiu. /:(

Goodbye Olympics. See you in 4 years. :(

6-7 6-7

Vậy là điên đã bị loại khỏi Olympic Rio ngay trận đầu tiên trước đối thủ mà nếu ko dính chấn thương liên miên thì đáng lẽ giờ này đã ở trong top 10, thậm chí nói ko quá thì là top 5!
Trước khi trận đấu bắt đầu anh em cũng biết đây sẽ là một thử thách khó nhằn cho điên rồi, một trong những đối thủ vòng 1 khó nhất trong sự nghiệp chứ chả đùa! Ko ngờ kết quả cuối cùng lại buồn thế.

Ông ko xem đc cả trận (dù đã cố làm xong thật nhanh và phi như bay về nhà) nên ko thể nói gì nhiều về phong độ của điên, nhưng thú thật là trận hôm nay nếu điên có chơi tốt thì cũng chưa chắc đã thắng đc Delpo vì "người yêu" điên đánh quá hay!

Biết ngay thể nào đến lúc xong 2 đứa chúng nó cũng sẽ lại ôm nhau tình củm như năm nào. Nhưng hình ảnh khiến ông đau nhất là lúc điên vỗ tay chào tạm biệt khán giả và khóc nức nở khi đi vào trong hầm. Đúng vậy, em nó đã khóc nức nở. Huy chương vàng Olympic tennis đơn nam cho Serbia đã ko thể lấy đc, mục tiêu lớn thứ nhì trong năm 2016 này cũng ko thể thực hiện, chắc lúc đó và cả bây giờ điên buồn lắm...

Bị loại khỏi nội dung đơn nhưng ngày mai điên vẫn còn trận đôi với chú Zimonjic, dù gặp ngay đối thủ chủ nhà đã thế còn thuộc dạng chuyên gia đánh đôi nhưng vẫn mong hai anh em sẽ thắng. :)
Ko đc đơn nam thì ta cố đôi nam, nhề! Ờ mà nói thật lỡ bà điên với chú Ziki mà giành huy chương vàng đôi nam thật chắc ông mày cạo đầu đi tu luôn!! /:))


Điên đừng buồn quá điên nhé!! Mong anh em trong đoàn Serbia và cả team, cả Jelena và bé Stefan ở nhà sẽ giúp điên vượt qua nỗi buồn lớn này, chứ nhìn điên buồn bã suy sụp hoàn toàn như rứa ông mày lo lớm. /:-|
Hy vọng sẽ đc thấy điên quay trở lại vui tươi và mạnh mẽ hơn, trước mắt là ngày mai (cái này thì hơi khó) và ở Cincinnati vào tuần tới!
Cố lên điên ạ, anh em luôn ở bên điên!!!!



/:(
(Cameron Spencer/Getty Images South America)




Trời ơi 2 cái đứa này, mấy năm rồi mới gặp lại trên sân mà cứ thương nhau hoài vầy...
 Cuối trận cả điên lẫn Delpo đều khóc huhu mới thương chứ! Chúng bay muốn ông khóc ngập cống luôn đấy à!! :'(
Con điên thì vẫn rứa, càng thua lại càng cười mà có ai biết trong lòng em nó chắc như có dao đâm.  :(
(image source: Toby Melville)

(Clive Brunskill/Getty Images South America)

Khóc. 
Nhìn hình này ông đau lắm điên ạ. 
(image source: Getty Images)

7.8.16

Huhuhu, nhìn phát đạn cuối cùng của chú Hoàng Xuân Vinh mà vỡ cả tim mày ạ. Khóc luôn huhu :'(((( VN có huy chương vàng đầu tiên ở Olympic rồi nhá. :D

Có 2 hình ảnh mà ông rất thích, đầu tiên là lúc xạ thủ Brazil đã bắn xong phát cuối và có kết quả rất tốt thì chú Vinh vẫn chưa bắn ngay mà tập trung nhắm một lúc lâu trong tiếng hò hét khá lớn của khán giả nhà, mọi người nín thở chờ đợi và cuối cùng thì đó lại là một phát đạn chạm vòng tâm còn tốt hơn cả đối thủ; thứ 2 là lúc khi thấy vết súng của chú Vinh hiện ra trên màn hình và biết VN đã giảnh huy chương vàng nhưng anh đối thủ người Brazil kia lại mỉm cười và vỗ tay rất vui vẻ, cực kì fair-play mày ạ! Khi thấy nụ cười đó ông ko còn thấy ai thắng ai thua nữa mà đơn giản là của một người đang hạnh phúc khi đc chứng kiến người cùng chung chí hướng với mình làm đc 1 điều to lớn và tuyệt vời.
Xét cho cùng thì chẳng phải chơi thể thao hay làm bất cứ thứ gì trong cuộc sống đều cũng nên như thế sao? :)

Lát sau thấy con mẹ Mi đi thể dục về là kể ngay, xong con Mi giơ hai tay lên nhún chân cười "há há". :))


À điên với chú Zimonjic cũng thắng trận đầu tiên đôi nam rồi, thắng những 6-2 6-2 nên anh em kiểu há hốc mồm kinh ngạc vì có Djokovic mà thắng cách biệt thế á! Haha, khổ lắm, đánh đơn thì giỏi rồi nhưng chuyển qua đôi 1 phát là lất phất ngay. :)))
Kì này em nó còn lôi kéo cả chú Z vào màn "quăng dzú" vãi đái kia nữa mới chết, haha.

Olympic ngày đầu nhiều tay vợt top seed bị loại quá, mong ngày mai điên sẽ làm tốt trước Delpo, một đối thủ điên chỉ có yêu chứ ko thể ghét, "người yêu" nhau cả mà. :((

6.8.16

Hôm qua chung kết bóng đá nữ ĐNÁ, ông thì chả hứng thú với bóng đá gì, chỉ vì là nữ đá nên ông muốn cổ vũ các chị thôi. Ti vi ko có kênh nào chiếu (?!) nên con Mi muốn xem cũng chẳng đc, ông thì ngồi xem live score.
Tội nghiệp các chị quá, đã chạy lên xem bóng, đc trọng tài chính công nhận bàn thắng và ăn mừng rồi, cuối cùng lại ra rứa. Bị xử như này cả đội ko khóc cho sưng mắt cũng lạ. /:(
Haiz, trọng tài trọng chiếu chả ra cái quần gì!
Thứ 7 là điên ra quân trận đầu tiên nội dung đôi nam ở Olympic Rio với chú Zimonjic rồi.

Năm nay điên ko cầm cờ cho Serbia như Olympic trước (em nó đc đề nghị mà từ chối vì muốn nhường suất cho các bạn đấy, yêu thế! /:)) nhưng cũng vẫn hóng lễ khai mạc để xem cái mặt em nó lấp ló trong đoàn, à còn để xem coi con mẹ Murray rước cờ cho vương quốc Anh có chọt nhầm cái cờ vào mặt đứa nào ko nữa chứ, hê hê, buồn cười chết bỏ với Mơ Mơ ạ. :)))

Nội dung đơn thì từ khi biết sẽ gặp "người tình trăm năm" Delpo của điên ngay vòng đầu tiên là anh em đã muốn suy tim hết cả lũ rồi. :'(( Nhưng có cái an ủi là sau bao năm sẽ lại đc thấy 2 đứa nó chạy lại ôm (mém thơm) nhau lúc kết thúc trận. /:D

Từ hồi tới Rio tới giờ ngoài việc chăm chỉ luyện tập ra thì bà điên còn đi lượn lờ chụp hình khắp nơi, đi tới đâu là đc các anh các chị VĐV khác xin chụp hình búa lua xua, mỗi ngày cả đống hình mới đủ kiểu đến nỗi ông cứ đùa chắc con này đi thi Olympic là để hốt huy chương vàng với chụp hình tự sướng với các bạn! :)))
À, thích nhất là dù bình thường ai hỏi con điên cũng đều vui vẻ đồng ý chụp hình chung (cười toe toét thế kia mà) nhưng tới lúc ngồi ăn thì con điên từ chối ko chụp choẹt gì sất!! Phải vậy chứ. :)


Thôi nói chung là gần tới giờ G rồi, mong điên khỏe mạnh lành lặn và vui vẻ để đạt đc mục tiêu lớn thứ nhì trong năm! :)








Cố lên anh em!

 Họp báo :)

1.8.16

6-2 7-5

Hé hé, thế là chiếc cúp Rogers Cup thứ 4 và danh hiệu Masters 1000 thứ 30 đã nằm trong tay anh em ta!! >:D
Chiến thắng lần này lại giúp điên đạt đc những kỉ lục và cột mốc mới: kể từ US Open năm ngoái thì điên đã vô địch tất cả các giải trên mặt sân cứng mà mình tham gia, 4 lần giành đc ít nhất là 4 danh hiệu Masters trong 1 năm (Fed và Nadal chỉ làm đc điều này 2 lần), lọt vào nhiều trận chung kết Masters 1000 nhất và tỉ lệ giành chiến thắng ở các trận chung kết Masters cũng cao nhất!,...

Công nhận em gái mặt dưa của ông bị điên nhưng mà oánh tennis giỏi quá!! :)))

Mấy trận đầu giải phong độ lẹt đẹt, đặc biệt là giao bóng, ông xem mà cứ sợ con này ko ăn đc cúp nổi thì 2 trận cuối em nó lại đánh đấm khác hẳn. Đúng là con quỷ chuyên đi lòe và làm đau tim anh em. /:(
Nói chứ ko biết tình hình vai lưng như nào rồi, mong là em nó lành lặn ko dính chấn thương gì...

Rogers Cup ở Canada năm nay điên đc khán giả cổ vũ nhiệt tình quá, ông dòm mà cũng xúc động thay. :'( Chả trách em nó cứ thắng xong là lại quăng dzú, à nhầm, quăng "tim" tứ phía cho khán giả trên sân. Con điên này vốn đc xem là "the most hated champion", anti-fan gom cả rổ ko hết (cũng chỉ vì dám đánh bại Nadal và Fed thân yêu của các bạn nớ cả) nên rất cảm ơn các bạn Canada đã đối xử tốt với em nó nhá, huhu. :(

Xong Rogers Cup là lại bay qua Brazil chuẩn bị tham gia Olympics Rio. Điên vẫn chưa giành đc tấm huy chương vàng về cho Serbia nên năm nay ẻm quyết tâm lắm. Olympics chỉ diễn ra 4 năm 1 lần và em nó cũng đã 29 tuổi nên mong là điên sẽ làm đc điều mình mong muốn trong năm nay. /:)

Vài tuần tới đây sẽ cực kì bận rộn và mệt mỏi đấy, điên cố gắng nhá!


(Vaughn Ridley/Getty Images North America)


Đánh hỏng bực mình quá ẻm tính đập vợt, vung vợt lên 
như này rồi mà ko biết nghĩ sao cuối cùng lại thôi.  /:)

Mind game à :)

Trận nào mà gào rú và hét ngoác mồm như này là ông thích!! :D
(Nida Alibhai for Tennis Panorama News)
(Vaughn Ridley/Getty Images North America)
(Nida Alibhai for Tennis Panorama News)

(AP)



Rồi, tới giờ quăng dzú! :)))
(Nida Alibhai for Tennis Panorama News)

Ôi dồi toe toét tươi như hoa! :)))

(Nida Alibhai for Tennis Panorama News)