28.12.10

Scheiße :)
Shut up and just...gooooo
The hell if I know what I'm doing right now, waiting for something that I said not to happen yesterday? Oh Scheiße... At least I hoped, that er was there and left something for me. But er didn't and it is driving me nuts.
I'm kinda stupid.
And kinda hateful...

27.12.10

Somehow it's still here in my mind, can't take my mind off it.

26.12.10

Hnay coi tv toàn trúng mấy cái dở hơi:D
Bóng banh gì coi ko hiểu nổi, chẳng kịch tính gì cả, cứ èo qua èo lại sao sao ấy, ừ biết là vô tới 3 trái đó nhưng chỉ thấy đoạn các chú Indo ko chịu đá tiếp vì bị chiếu laser nên phải tạm hoãn là buồn cười vỡ mật thôi...thầm tiếc trên sân lúc đó ko phải các anh nhà mình:)
The Hangover thì như coi mấy thằng dở người làm hề...coi để giải trí thì ko còn gì bằng.


What a ******* dream!
Lại điên...

25.12.10

Hồi chiều đi tìm khắp nhà mãi mà vẫn ko thấy đồ sạc đt, muốn điên lên vs con D.H, mình rất ko ưa cái kiểu tự tiện lấy đồ của mình xài xog vứt từa lưa, nhưng lần này cũng chẳng chắc 100% là nó làm mất, nên có quậy với nó cũng ko ổn, có khi lại giận dỗi vớ vẩn. Tìm mãi ko thấy, cộng thêm bị con S đuổi nên mình ngồi khóc trog phòng bố má, nhưng chỉ 15s thôi, sau đó xuống nhà và nằm ngủ đến 6h tối thì con D. đập mình dậy ăn bò kho vs bánh mì:). Những lúc như thế thì tốt nhất là ngủ đi.
Qủa thật lúc đó mình như xe bị bể lốp, đang đi bt tự nhiên bể cái đùng... Mình lại thấy ghét tất cả và chỉ muốn ... nhưng ko thể đc:). Rồi mình đã lại nghĩ là ngày 7.1.1992 má đáng ra ko nên đẻ mình ra, có lẽ chỉ con D. là đủ rồi, vì mình sống trên đời nếu ko làm khổ ai thì cũng tự làm khổ bản thân, cũng chẳng giúp đc ai cái gì, tốt nhất là chết đi đừng sống nữa, nhưng mình sợ cảm giác ko cựa quậy gì đc, nhưng đâu đó bên trog mình vùng vẫymuốn thoát ra mà ko đc. Ko biết lúc chết đi sẽ thế nào... Mình dù sợ nhưng vẫn muốn tin là có ma trên đời...

Đó chắc chỉ là 1 phút nhất thời lúc mình phát điên, nhưng tất cả là tại cái sạc đt vẫn chưa tìm ra đc thật à?:( Mình quả là đứa nóng máu, Liên nói người mình nóng nên cần uống thêm nhiều nước, nhưng máu nóng uống thêm nước có giúp đc gì ko?

À, mà cũng là do buổi sáng nay đọc báo và thấy rất chán đời với một bà này, nếu mình làm mẹ mà giống người này thì mình thề sẽ ko bao giờ đẻ con ra! Bà này cũng ko phải gì ghê gớm, chắc là bình thường thôi nhưng kiểu nc, lời lẽ của bả thì mình ko thích:)

Nghe Hanamizuki cho vui đời:)
Hanamizuki here I come!

Người đâu?


ich moechte ins Bett gehen...*-*

Hôm nay là 24, hôm qua mình còn ko nhớ tối nay là Noel và cũng chẳng có tí ý định đi chơi đi nhởi gì cả, nhưng kế hoạch cũng hơi bị bể:) Mình biết khi thấy cảnh người ta đổ ra đg đi chơi ngày này mình sẽ lại thấy chán đời, nên việc ra đg lúc gần 9h tối có vẻ tốt hơn nhiều:) ít ra lúc đó bớt người đi rồi:)
Mình thật ham hố, đáng ra đã ko nên...Ừ, biết sao đc, mình ngu quá đà mà:D

Nhưng thật ra ngày hnay cũng thấy ko tự nhiên, và có hơi khó chịu + buồn vớ vẩn trong lòng:)
Mọi thứ trở nên thiệt oái oăm, mình thấy cũng hơi mắc cười, và miệng cũng kiểu méo méo:) Ngu chưa!


The Story - Zee Avi
...
Only the moon, only the moon
Only the moon will hear my plea
Only the creatures of the night
Will harmonize with me
Missed you so, missed you so
And I wondered if you know
The wind has blown me in the corner
And it's hard to let go

That's the story...
That's the story of you and me


Đoạn này hay hay:)

Thứ 2 là cô sửa bài rồi, mai phải viết thêm mấy bài nữa... Chắc hộc máu:( Mệt quá thôi phắn đi ngủ cho mau ko ngồi đây lại lảm nhảm!
Sehr muede, gute Nacht und bis bald!

23.12.10

Hôm nay lúc trên xe buýt đi học mình ngồi trước 2 nhóc, có vẻ là anh em, đứa khoảng 6 đứa khoảng 9. Nhưng điều mình thấy mắc cười là thằng nhóc 9 tuổi thuộc tất tật ~ bài hát " người lớn " mà ông tài xế bật trong khi mình thì chả biết con khỉ khô gì, à may ra thì chỉ nghe quen quen:D
Haha...

Do chiều cúp mấy tiết cuối nên ko đc tận hưởng cái thú vui mỗi ngày thứ 5:) nhưng có vẻ ngày mai thì sẽ đc:) Chắc mai đi xe buýt hết thôi, khỏi tốn tiền gửi xe>:) dù gì chả dư vé.

Nói chug cũng đã gần xong bài viết, khó quá đà, mình hí hoáy 1 hồi đọc lại cũng chả chắc mình viết cái íu gì:)
Mai học mút chỉ từ sáng tới chiều, mang bánh mì theo gặm cho đỡ đói lòng thôi:0

Waiting, waiting, waiting...
Chà vô tình thôi mà đc số đẹp:)

Wo bist du???? :(
ich vermisse dich sehr:)
Oh ok here u are.


22.12.10

Cả ngày hnay đã thấy ko yên, sáng đi học TD kiểm tra chả ra khỉ khô gì, nhìn các bạn kiểm tra chạy qua chạy lại, nhìn ông thầy mình ko thích, nhìn quả bóng rổ chết bằm bịch bịch trên sân trong khi đầu nghĩ tới ~ chiều học bóng đá cùng mấy ông thầy khùng khùng, và bọn bạn cùng lớp lẫn ko cùng nhưng với mình đều vui cả, ngay cả ngồi nc vs con D. cũng làm mình phát chán lên. Từ lúc đó đến khi về nhà mình thấy ghét mọi thứ trên đời, mình ko muốn 1 thứ gì, chỉ muốn về nhà, nằm lăn ra giường và đắp khăn lạnh lên trán ngủ tới chiều, ngủ cho qua mấy hôm KT HK càng vui. Lúc đó Hanamizuki với mình cũng chán rồi, cả nhạc Zee Avi cũng vậy. Đến mức Hanamizuki trở nên vô nghĩa ư? Gay nhỉ...

Đây là bệnh kinh niên: ghét hiện tại, ko màng đến tg lai, nghĩ về quá khứ thì cười cười song chỉ đc 1 hồi là lại "phắn hết mệ đê!". Vậy cuối cùng là mình phải ở đâu? Trên trời à? Vì mình ko thích ở dưới lòng đất:)

Nothing could make me feel alive.
I was dead.
I closed my eyes, my mouth, my mind...

We're not meant to be...?

Mình để private thế này chả ma nào đọc đc. Ừ, trừ b. Nhưng t sẽ đóng hết cửa nẻo, sẽ sớm thôi. Vì tất cả ~ gì t viết chẳng để làm gì. Với t đóng blog mà chỉ mở cho mỗi mình b thì chỉ là sự ăn vạ mà thôi. Và chỉ từ ngày biết b đọc blog t thì t mới chăm viết vậy đấy.(:


Mình thật đáng thương, và cũng thật là chó...:) Hãy biết đg thôi trò dở hơi này lại, đừng nói nhiều thế nữa, và hãy ngậm bớt mỏ lại đi:)

19.12.10

Như cứt...>:(
Đã kịp rớt xuống tận đáy...xin chúc mừng:)
Chào tạm biệt:)

Đã mua đc 1 con shoes màu đen, nhưng ko phải là con bé mình ịn hình trên blog, nhưng nói chug cũng ok, ko có gì phàn nàn lắm:D
Và sau khi ngủ hơn 6 tiếng đồng hồ mình dậy và thấy nó thật quá bt, chả có gì vui vào lúc này, vậy mà mình đã hy vọng, hy vọng, hy vọng, hy vọng:)

Con Mi về rồi...:)

Thôi, nghe Hanamizuki thôi, it's time for it:)

18.12.10

Vậy là con Mi ko kịp về xem, chỉ sáng nay trước khi đi học mới biết tin dữ, nhưng thiệc ra tối qua nằm ngủ anh đã mơ thấy nó rồi:(
Điềm dữ...
Và anh em đã ko ghi đc bàn thắng nào. Tất nhiên là thua, nhưng mình thấy trong người ngứa râm ran và hài lòng, hài lòng về đội tuyển, ban huấn luyện, đội ngũ y tá bác sĩ, các anh photographer, và hơn mấy chục ngàn CĐV máu me trên chảo Mỹ Đình ngày hôm nay.
Mình vào FB(của con củ chuối:D) và thấy vui ko thể tả vì con Teo và đồng bọn, chúng bay làm anh nhớ đến sân bóng mini của bọn PN, nơi duy nhất anh thích trong cái chốn tâm thần đó, nơi chiều chiều các chú thường quây quần trên sân và buồn thúi nẫu khi ông bụng phệ ko cho đá, nơi mình cũng từng đc bước vào, rờ và nằm lăn qua lăn lại lúc học bóng đá, nhớ bạn đầu đinh dù tuần trc mới bị đá vào mặt rồi đơ đơ khiến anh em hoảng vía vậy mà tuần sau lại đòi vào sân cho bằng đc, nhớ ông thầy Lạc dở hơi và các học trò ngày ấy:)

Và thế là con tim anh tối nay cũng đập ầm ầm lại sau bao tháng:)

Sáng nay học ĐTH(vẫn ko chơi đc cái kiểu đi số 3)... 2 tiết sau tự nhiên đc xuống VP khoa học, ui dồi ấm cúng lạ kì:)

1 đống hổ lốn, đến bao giờ mình mới hiểu đc?:)

17.12.10

Con Mi lại đi HN rồi, có khi nào Mi sẽ xem bóng đá ở chảo Mỹ Đình ko, mà có khi lúc các anh đá rồi thì lại đang trên máy bay cũng nên, coi bóng ở nhà mà thiếu con Mi thì như canh bí đỏ thiếu thịt heo:( Con heo kia ko đủ để bù đắp cho nồi canh đâu, bởi thế Mi hãy về sớm hề... và cũng ko nên quên khoản quà bánh nhóe !:D

Tối nay nhiều phim thật, ngày thì vêu mỏ ra cũng chả có ma gì xem, ngày thì thế này đây:(

Ngày mai lại phải học ĐTH, căm thù...>:(

16.12.10

Ko cần nói gì nhiều, tự nó đã nói lên tất cả. :)

And hey, u don't need to smile when u just wanna cry ur eyes out. :)

13.12.10

Hôm nay đi học cũng vui vui, nhưng nghĩ đến sắp thi mình thấy người rung bần bật như động đất cấp 12.
Mai kt TD chắc chết, người đang yếu lắm:(

À có chuyện này cứ quên xổ ra, hôm bữa chiều thứ 5 cúp 2 tiết cuối về sớm...lúc ngồi trong số 8 nhìn xuống dưới vỉa hè mình thấy có 1 con chó lùn lùn, theo sau là 1 con heo cũng lùn lùn, chắc cỡ heo con, mập mập tròn lẳn chạy theo ngay sau con chó, kiểu 2 đứa dắt nhau đi chơi ấy. Thề lúc đấy thấy mắc ói, thiệt đó, haha, mình vẫn chưa quen việc thời này còn có heo chạy lăng quăng trong TP, trừ trong ba cái phim nhé!
Dạo này nhìn cảnh mấy con chó chạy đi chơi ở chỗ bãi đậu xe buýt trg mình chỉ chực nhớ đến 3 trú tró, trời ơi giống thật, ko tin cứ hỏi con ng~ đi!:D

Cả cái album của Zee Avi bài nào cũng hay cả:) Nghe ~ lúc như vầy rất hợp.

Do you understand me? Verstehest du mich?

12.12.10

moody


Chiều nay con Tôm rủ đi mua giấy bạc làm hang đá, 2 con mới đầu máu lắm nhưng lại chả biết mua ở đâu, mình nghĩ hay ra đại mấy khu nhà thờ, xong nó chở ra khu Bành Văn Trân. Hức con mẹ này đi kiểu gì mà mình mém mất cả bàn chân tới mấy lần:( La hét đến rách họng vì cái mạng còm này:) Nói chung là tưởng chết đến nơi... Cuối cùng cũng mua đc, nói vậy chứ đi vèo cái ra 1 tiệm này chỗ CMT8 là mua đc ngay, 4 mét 24 nghìn. Còn dư để ăn chơi đập phá:D Nó bao mình 1 cây kem gần nhà mù em và 1 bịch báng tráng trộn NSL, để nó trả vậy cũng thấy tội lỗi, chỉ tại mình mang có 2k bơm xe:(

Thôi lần sau nếu đc đi Noel ké thì bao nó sau vậy, hề hề.

Nhưng ra ngoài đường kiểu này mình ko quen nữa, và thấy có phần tởm + bệnh, nhìn chán đời ko thể tả>:(

Hồi nãy coi Cloudy with a chance of meatballs, cũng xinh xinh, đồ ăn nhìn mà phát thèm...huhu:(

Hnay mệt sớm. Xốc óc quá, ngủ cho lẹ...:( Mai lên số 8 coi bài sau vậy.
Trần tró xin đừng buồn chán quá nhoe:(
Có đang buồn ko? Có, gần như lúc nào chả buồn:)
Chán ko? Có, ko biết thế lào nhưng có lúc mình nghĩ thế giới này chán ngắt và ghê tởm, nhưng mình vẫn sợ chết:)
Vấn đề bây giờ là gì có biết ko? Cũng cũng, nhưng chưa rõ hoàn toàn:)
Muốn mọi thứ như trước ko? Ko, cũng chả biết, như trước cũng đâu có tốt đâu, vì mình cảm thấy mọi thứ xảy ra đến giờ đều là định mệnh cả, như con Su nói đó, cần phải như nó phải là...:)
Và dường như mình còn trở nên kinh khủng hơn nữa...ích kỷ, chán chường, vô cảm, tự ti, chỉ thích thu mình lại hơn nữa...mình sợ nó sẽ ngày càng tệ hơn. Cái đáng sợ là mình thấy đc nó, nhưng ko làm đc gì để dừng lại. Kiểu mà ng ta hay gọi là bi kịch đó hả?:)
Mình chả biết cái mình đang mong chờ bây giờ có nên ko, nó ko dành cho mình, cũng ko phải của mình.
Mình nhức óc quá, và đau buồn nữa. Đã 5 tháng 2 ngày rồi đấy, thời gian mày hãy trôi nhanh nữa đi, tao chỉ mong nhìn mày nhích dần lên từng con số... để tự an ủi là tao đã chịu đc đến chừng đấy...

11.12.10

the return of the Pentel eraser>:)

Bài kt thứ hai thế là hết, tệ hơn cả bài thứ nhất, bài đó ít ra làm xong còn thấy tí vui vẻ, còn kì này nộp hết 4 tờ giấy cho bà cô mà lòng như bị chó cắn:(
Ko học bài là vậy đó, mà sao bài viết với ngữ pháp khó quá thể, ko biết viết sao luôn, miệng ú ớ còn tay thì lớ ngớ...Hư hư... Mie mình ngồi trước anh Nam, thấy ảnh cũng ngồi thở phì phò, rồi dân tình tứ phía mặt đơ đơ, haha:D Mốt phát bài ra thể nào cũng bị cô chê bai các thứ, vui thế.

Nhưng đc cái đã tìm lại đc cục Pentel, mừng muốn đi đầu xuống đất:), cứ tưởng mất em nó rồi nên ngày đêm thương nhớ, đêm ngủ còn bật dậy thét "Where are you?? I want my eraser back! Wo bist du? Ich moechte meinen Radiergummi zueruck!". Hahaha.
Tìm đc mày chị mừng quá thể!

Thôi, gu te nắc anh em.

Mặt chó:)




Con Su bảo mình xinh với cái bản mặt này, thế mới tởm...:( Hiếm người đc thấy nhé>:D

Hôm qua tính sẽ để private, nhưng giờ thấy chẳng cần nữa, hay đúng hơn là ko còn hứng thú /:) Chán...
Sáng nay kt rồi, trời ơi Nominativ Akkusativ Dativ Possessiv Artikel blah blah blah:(

Thích lời của Hanamizuki như lúc con Su nói với mình hồi tối, và cũng đã dòm thử 1 bản dịch tiếng V khác và thấy chả hay chả buồn chả rung rinh tẹo nào, chỉ thích mỗi version của S nhóe:)



10.12.10

ngày public cuối cùng:)

Hôm nay cúp 2 tiết cuối, lúc về công viên tiện thể ghé qua bệnh viện thăm em bé, tại con D. rủ thôi chứ mình tởm vào trỏng lắm:(
Ngoại trừ khoản mùi bệnh viện ra thì cũng vui, em bé xinh xinh, nằm ngủ như lợn chờ dài cổ mới thấy nó mở mắt. Mà mới sinh ra em đã nặng 4,3 kg, má ơi ngày xưa mình có 2 kg, chưa đc 1 nửa của nó...mẹ nói hồi mới đẻ mình vs con D. nhìn giống 2 con chuột:( Nghĩ lại thấy tởm tởm, bé vậy tưởng chết rồi chứ, ko ngờ giờ cũng đc vầy:(
Lúc ra còn thấy mắc ói vì mùi:D

Thế là chị H có em bé mới rồi, nhưng mình mong là ~ gì mình từng nghe ko có ý nghĩa gì, mong chị và ông Thọ đừng làm gì khiến 2 nhóc Nhi & Ti ở nhà buồn. Làm ơn...

Thứ 7 này kt rồi, mai sẽ cố gắng ghi ra hết mấy con Verb cho nhớ:0

Dạo này toàn ngủ trễ nên mặt như đống kít, ngu chưa!

Sẽ để private blog từ ngày mai:) Tạm biệt, mà có hẹn gặp lại nhé...
Mình mệt mỏi qúa.
(Toàn lảm nhảm)

9.12.10

>:) rồi lại :(

Chẳng có gì đặc biệt...

VN thắng thót tim, vui vui giật giật 15' đầu sau trận đấu, sau đó thấy bình thường đến ko còn gì bình thường hơn. Mình đúng kiểu chóng chán, haha:(
Nhưng đc cái nhìn dân tình khua xoong khua nồi cũng buồn cười íu chịu đc:)

Mai thứ 5 kìa, đi xe buýt tối nhé, mà nghĩ đến việc ngồi ê mông lết cho hết 2 lớp tiếng Việt với thống kê cũng phát ớn rồi. Đường lên thiên đường sao lắm chông gai...
Thi tiếng Đức ngay sn mình mới buồn chứ:( đã thế ngày hôm sau lại thi Nói, má ơi! Chắc sẽ lại chộp con D. làm partner thôi:D
Thôi kệ, dù sao sn cũng chỉ là sn, già đi thì đứa sợ chết như mình đâu có ham:|
Chỉ ham là ham đc nghỉ Tết sớm, cô mình nói thi xong là nghỉ luôn đc rồi,vậy là những 1 tháng lựng, sướng íu chịu đc:)


~ gì mình nghĩ chẳng cái nào có vẻ sẽ ổn cả, ko biết nên làm gì với đống bầy hầy này đây... Chỉ biết mình cứ phụ thuộc như này thì sẽ ngày chán ngày vui, lúc thích lúc ghét thôi, ko đc>:(

7.12.10

Vậy là hôm nay con Su đã gọt cho mình 1 quả đầu ngoài tưởng tượng, ko thể nói nên lời. Mình chỉ biết nhìn mình giờ giống 15 năm về trước và còn giống 1 con tâm thần nữa, haha, nhưng mình kiểu cũng thích thích:))
Trần tró lại xua đuổi mình vì vụ này:(, nói đợi tóc dài như mỹ tâm hẵng nc với ảnh tiếp, chứ ảnh ko trơi với mỹ linh, huhu. Con ng tró cũng đang khoái khoái kìa, anh biết chưa?:(
Xin nhắc lại tuổi trẻ còn dài tha hồ gọt tóc nhoe!>:D

Mà sáng nay cũng cúp TD thật, tại tối qua ngủ trễ + con mẹ ng tró rủ rủ, thế là...:( Mình vẫn còn "học sinh ngoan" lắm, kiểu cúp học nhưng mặt tái tái lo sợ, hehe:P

Ừa, hồi tối ở cái nhà xây gần xong xéo xéo nhà mình có 1 em trai này, khoảng 5, 6 tuổi, chắc em qua nhà mới của mình chơi rồi ra đứng ở ban công. Lúc đó mình ngồi trong phòng khách với con Su trông ra thì thấy em, mình hứng lên lại vẫy vẫy tay chào em, mà lại rất giống con dở hơi. Thấy tự nhiên có con điên nào vẫy vẫy mình nên chắc em khoái lắm, còn gọi chị nào của nó ra xem mới chết cha chứ, haha. Tất nhiên lúc bà chị đấy ra thật thì mình ko vẫy nữa, mình với cả con Su giả ngơ, đợi đến lúc bả "đâu có gì đâu em" rồi đi vào mới...vẫy tiếp. Có thể em sẽ nghĩ có điều kì diệu trong cái nhà đằng kia, something called magic?
Và nếu chú em nghĩ vậy thật thì chị mày sẽ rất h.phúc đấy>:)

Hôm nay ko chán, vì 1 cái khác nữa:)


Chà, thích hình này thế, tóc lúc này còn xinh, nhưng vì mày càng già càng tởm nên chị mày đã cho mày ra đi con ạ.:)

6.12.10

Run run...

Sáng mai có nên cúp học TD ko nhỉ, có điểm danh cũng chả sao, miễn ko phải kt là đc rồi... nhưng mình lại thích đi xe buýt mới chết, tổ sư cha nó chứ.

Hehe thôi con S bảo chửi gì thì chửi ko đc đụng đến gia đình họ hàng người ta, vì thế nó mới đẻ ra cái " ú đụ ", ko hề chạm đến ai thiệt, nhưng câu này nghe sao sao ấy, chẳng lẽ nói " ú đụ nó chứ " hả?!:( Ú đụ chỉ hay khi đứng một mình thôi:)

Chắc mai S sẽ gọt đầu cho mình:) Hy vọng sẽ ra người chứ ko ra chó như ai kia:) ấy ko mấy ai kia mới đúng:D. Xin đừng đánh tôi:D

À mà VN thua rồi, và mình rất mong ngày 8 tới sẽ là 1 ngày đẹp đẽ:) NVH TN,nên ko?:3

Hôm nay kiểu vẫn chán đời, thôi đi nằm cho khỏe.
Mình ngu thật.
Biết làm sao giờ...
Chán đời thật.
Chỉ thích đến thứ 5 đi học về, chui đầu vào số 8 lúc 4 rưỡi chiều, tới Bạch Đằng kẹt xe tét khói thì trời đã nhá nhem tối, ngồi 1 đống ở cái ghế ngay cửa sổ, chiều ko nắng nữa nên có thể là trái hoặc phải, nhìn ra ngoài, thấy người ta chen chân trong đám xe dài và đông, đến công viên đã hơn 6h, đi bộ từ trạm tới đó, lấy xe, về...
Chỉ vậy thôi, nhưng mình thích, vì ngay lúc đó mình thấy hồn bay lơ lửng và ôm mình, xoa lưng mình, ngay lúc đó. Chỉ có mình và mình.

Phải rồi...Bao giờ cho đến ngày ấy?

:)

4.12.10

Ich liebe dich,kings of leon!

Quyết định mai sẽ cố dụ con Su chở đi nghía con bé đen, xem em nó có phải hàng thiệc ko... chỉ sợ nhìn cũng đẹp đẹp mà đi ba bữa thì toe toét hết cả ra, thâm lắm:((

Thích Use Somebody của mấy bác Kings of Leon:)))

Hôm nay cũng vui vui:) Dù vẫn còn hơi chán đời:)

Midnight ruler >: )

Dân tình thẳng cẳng hết rồi, nãy định onl sớm sủa tí mà ngủ quên mất, giờ đành ngậm ngùi online 1 mình...
Peaceful, but deeply inside,sad!(:>

Lại thấy chán đời, thỉnh thoảng mình nghĩ nghĩ nhìn nhìn linh tinh 1 hồi rồi ngồi đực ra và >:(, cũng chả biết cái kít gì làm mình ra thế... Có lúc thấy rất "ghê tởm cuộc đời", kiểu life is shit, this world is shit, everybody is shit(:0.

Mấy hôm nữa dụ con Su chở đi bát phố coi dân tình trang trí Noel chưa, sẽ ko quên ra chỗ Âu lạc...luôn thấy rung rinh mỗi khi đi ngang qua đó, mình còn nhớ đc kha khá thứ, uây phải 10 năm rồi nhỉ:D Ko hiểu sao cứ nhớ tới cái trường đó là mình nghĩ ngay đến Noel, kiểu spirit! :3

Từ tuần này đếch phải lết xác đi học M-L thứ 7 nữa, cứ thế ngồi nhà ôn iếc cho đến khi thi HK thôi, trời ơi sướng íu chịu đc! >:)

Hè hè hôm qua VN thắng Myanmar 7-1 mới hay chứ, à tôi ko nói về việc nhiều bàn thắng nha, tró lê tró trần có hiểu tôi ko?:D
Mie chắc là ko:(




"...Clouds of sulfur in the air
Bombs are falling everywhere
It's heartbreak warfare..."
(Heartbreak warfare-John Mayer) (mới sửa ê hê hê)

Haha mình thích khúc này thế, vui vui:)