31.8.10

Sau lần bị hố ở tiệm gà rán mình đâm chán, với lại do lười thúi nên cũng chưa thử đi tìm chỗ nào khác. Dạo này rất chăm đọc cơ hội việc làm trên báo quảng cáo (há há), bán hàng kế toán giao hàng lao động phổ thông tè le tét lét.. nhưng toàn chỗ xa nhà, những chỗ gần thì làm toàn t.gian và mình ko đủ khả năng( như đầu bếp chẳng hạn) :D
Mặc dù vậy vẫn có 1 chỗ này, cũng ko gần lắm, cho làm theo ca, hình như là chốn ăn nhậu thì phải. Định xin 1 chân rửa bát ở đấy...nhưng phải chờ giải quyết xong "việc kia" mới đến đó hỏi đc. Nhưng thời cơ có chờ mình ko ko biết nạ... và cái bàn tay dở chứng bong tróc từa lưa '-'
Perfect timing.

29.8.10

Hôm nay là chủ nhật, nhà có rất nhiều đồ ăn, cụ tỉ là bánh mì má mua, homemade bánh bao :D, thịt viên chiên, rau muống... hehe nói chung cũng ko có j ghê gứm nhưng có đủ rau ria và sẵn thức ăn vặt là mình ưa rồi. Đời chỉ cần thế hỉ !
Lát còn đc đi nhà sách vs con S nữa !! Mình sẽ kiếm cái bảng, vừa magnetic vừa chalk đc thì càng tốt...

20.8.10

A little crazy day for crazy me

Nói hôm nay có thể có j đấy để nói cũng có thật.

Hôm qua quên đặt báo thức(quên béng) nên ko coi lại Japanology đc, buồn thúi... Mình có thú vui coi người ta mần đậu hủ^^ Mai mốt đi làm đậu hủ luôn cũng đc, làm đậu hủ clean ko thạch cao... để dân mình cũng thọ như các bạn Nippon '-'

Tiêu cái Japanology buồn quá nên mình quyết định đi ngủ vì theo kế hoạch thì vẫn còn thiếu 1 tiếng nữa lựng(há há)...trước đó ko quên cháp ít xôi đậu để yên tâm ngủ '-' Từ rày sẽ ko ngủ lại ít nhất 2h sau khi ăn sáng! Thề luôn,hứa luôn :D
Cái này làm mình nhớ tới đoạn mở đầu 1 bộ phim, hình như Tom Hanks vai chính thì phải...đại tỉ là ổng ủi đồ rửa ráy chuẩn bị đồ ăn mọi thứ hết, mình mới coi cứ tưởng là vào sáng sớm và ông này chuẩn bị đi làm, ai dè khi đã xong xuôi ổng tắt đền cái phụp! đi ngủ! Há há hồi đó coi lần nào cũng bị choáng. Nhưng sau nghĩ lại có thể chỉ có mỗi mình bị choáng thôi, vì mấy cái đó nhiều người vẫn chuẩn bị từ tối trước khi đi ngủ mà, ko phải ai cũng sáng dậy bưng mắt là chạy tán loạn tìm của( như mình :D)

Tiếp mạch trên, sau khi ngủ dậy lần 2 và cũng là lần cuối cùng của buổi sáng nay, mình đc dụ đi chợ vs con S, tranh thủ lấy giấy báo điểm các thứ luôn! Trên đường về gặp mưa...hơi to đủ ướt hết người '-' Nhưng dù sao cũng mua đc mấy cái áo cũ + 1 set 4 cái bánh pía + 1 bịch bún + giấy tờ như dự định. Mê li luôn.

Lúc về mình coi lại mớ giấy thì thấy CMND vs 2 phiếu thu tiền đâu mất tiêu, mém xỉu, mình còn tưởng tượng sẽ bị con Mi mắng cho 1 trận và mọi phiền phức và đau khổ mà trước mắt là phải bổ nhào đi tìm , hãi vãi linh hồn ! Hên sau đó cũng thấy chú mày ở dưới chân bàn, chắc là rơi xuống đó '-' Hơi..iii...số mình cũng còn đỏ lắm...

Đến h thì mọi thứ là như thế.
All fun huh? In good mood anyway : )
But heaven is away still...
Still alive. Going to bed for my own good :)
Maybe there will be something tomorrow.

10.8.10

I'm still alive..