30.11.10

23.34 Uhr

Everytime I see it, my heart stops for a while;
everytime it disappears, my heart stops for a while...

Everytime you say it, my heart stops for a while;
everytime you don't, my heart stops for a while...

Everytime you care, my heart stops for a while;
everytime you don't, my heart stops for a while...

And when you leave, my heart stops.


Hê hê, thơ tình con cóc mới chế:D
Gute Nacht!

29.11.10

Bis bald!

Đang ngơ ngơ ngác ngác ko hiểu ty của mình có đc đáp lại ko, vì hiện ko biết em nó ở đằng mô và ko có tiền ăn chơi nhảy múa với nó. Nó cào mình đến tét da lòng mà mình vẫn ko có đc cái gái>:(. Uất! Đen ơi đến với anh ngay giờ đi huhuhu ( nhiễm chất sến của trần tró, tự thấy gớm gớm là *nổi da gà*):D Lại trưng ty lên cho thêm thèm




Hihi, hồi sáng đọc trộm tn của trú lê gửi con ng~ tró thấy trú bảo rứt "lôn lao", hồi nãy thấy trú trần cũng "run run":D Haha. Tôi cũng đang vừa run vừa lôn đây, có lê tró còn gặp chứ trú trần lâu rồi đếch thấy nha:D Mai tôi đi học thể dục về chân cẳng đau nhức các chú nhớ kiếm gì tẩm bổ cho thân thể già cỗi này hề... Lát đi lựa quần áo đẹp (cái nào ko rách riếc gì ấy) để mai đi nhỡi với anh em ♥

Sáng nay học ĐTH, ko phải đi số 8 hơn 1 tiếng nhưng cũng phải cuốc bộ ra trạm canh me con số 3 phát mệt hà, mình ghét đi bộ thế! Cuối giờ cô cho nghe bài hát, đơn giản thì có đơn giản mà sao mình vẫn :0. Chắc có cậu N với bà T hiểu hiểu, hê hê. Trời ơi thứ 5 thi THVB tiếng Việt rồi oaaaaa sợ tuột quần!! :~

Lại chờ, lại há mồm buồn. Thôi khép miệng lại, đã bảo đừng có hv nữa lại éo chịu đâu:( Khó làm hơn tưởng.

Thôi, gute Nacht meine Hunden, chúc ngủ ngon các chú chó của tôi...(ko biết mình viết đúng ko, lẩm bẩm lầm nhẩm:D)
Chúc đằng đấy ngủ ngon:)

25.11.10

chút điên cho đời thêm thi vị

Chiều nay kẹt xe nên mình về trễ, hên là vẫn kịp đi đám cưới. Trc h chỉ thích mấy cái đám cưới ở khoản ăn uống, còn lại thì mình thấy bệnh...tất cả các nhà hàng: to nhỏ lớn bé, hoành tráng hay kém hoành tráng, khách đông hay ít, nhiều "tai to" hay ko, nhét bao tiền vào phong bì, ~ câu xưa rích của thằng cha MC, nhạc nhẽo vớ vẩn, màn rót champaine của cô dâu & chú rể, đi từng bàn chụp hình thì chú rể vừa phải chụp vừa phải uống, cô dâu thì lo váy áo make-up tè le tét lét, bố mẹ 2 người thì chạy qua chạy lại ko yên,... Nói chung đó là ~ thứ mình hay thấy, mình chả đi đám cưới nhiều gì nhưng lần nào đi cũng đều như vậy cả, ko ít thì nhiều.
Mình sợ khi vô tình thấy cái nhăn mặt hay câu cằn nhằn của chú rể với ông bố mình lúc bận rộn quay cuồng vì khách khứa, sau đó lại cười cười đi tiếp khách. Mình sợ 2 anh chị hôm sau lại hục hặc vì người nhà anh đi đông thiếu bàn mà "chả thấy đc bao nhiêu", hay người nhà em vô duyên thế,blah blah blah. Mình sợ gì chuyện của người ta? Mình biết mình vinh hạnh đứng trog hàng ngũ ~ đứa bi quan nhứt trần đời, nhưng mình thề là chưa có đám cưới nào mà mình thấy đc cái hạnh phúc như điên tưởng như phải thấy trên gương mặt bọn họ... Hoặc có khi chỉ là do họ quá căng thẳng trc sự kiện trọng đại của đời mình và muốn nó thật hoàn hảo ko tì vết ko xấu hổ... Coi nào, anh chị cười toe toét lên thì có làm sao nào? Vui mà:)) Sao cứ phải serious lắm ế :0
Ai biết! Tất cả chỉ là mình thấy thế...qua con mắt chán đời như kít này thôi:D
Nhưng mình ko muốn sau này mình cũng sẽ như vậy. Mà thôi nói chi xa xăm viển vông, mình hiện còn chả tin vào nó nữa mà.

Nghe buồn vậy chứ tối nay đi đám cưới chí ít ta cũng đc 1 bữa hơi bị ra trò nên vui muốn chết rồi, chỉ cần đc ăn ngon là đc nhề? >:)

Mình thức đến giờ với hi vọng sẽ bắt đc thứ mong đợi, nhưng 1 lần nữa, nó ko đến.
Buồn 15 phút.

Thôi ngủ mai còn thi Thống kê trết bằm, chết 2 bác kia rồi ko biết có chết luôn con này ko. Hope not :(
Mình lại muốn con shoes màu đen đấy kinh khủng:D

24.11.10

3 ngày liên tiếp mơ cùng 1 kiểu. Hay.

1 ngày chán đời vãi kít:(

23.11.10

going crazy

Sometimes I wish that time could fly...faster. Just to know I can stand it for that long.

Chỉ muốn chết!

Thôi ngủ đi, đừng chết!

Haha, giây phút phát rồ khi nghe In the end

"...
Trying to hold on
Didn't even know, I wasted it all
Just to watch you go
I kept everything inside
And even know I tried
It all fell apart
What it meant to be
Will eventually be
A memory of a time, when
I tried so hard and got so far
But in the end
It doesn't even matter
I had to fall
To lose it all
But in the end
It doesn't even matter
..."

20.11.10

Hehe 2 bác M-L của tôi tan nát rồi...Nhưng tôi cũng ko tiếc vì đã ko dành tgian cho 2 bác. Chỉ tiếc là tôi quá ngu.
Nói chuyện như cức:/

Nhưng mình đang thấy vui vì một số thứ, trc mắt là vì mai đc nghỉ và còn đc ăn ké sinh nhật con Mi. Vâng, sn con Mi mà má làm cà ri thì mình là đứa sướng nhất thôi:D Ồ yê!
Còn chuyện kia là something that happened at midnight and it made me so so happy.

Hôm nay đọc đc 1 bài viết trên báo của 1 chị này, về bố của chị ý. Nói thiệt là mình có khóc chút đỉnh:)

Lại buồn...

Sao mình lại muốn 1 đôi converse đen thui từ đầu đến chân rồi, quái đản. Có tiền có giày là múc liền. Nói vậy cũng nói nhỉ?:{
Mặc kệ ai chửi xấu, mình muốn con đen này. Mình thích!

19.11.10

Hời ơi mai kt mác-lnin, chán vãi kít. Ngủ 5 tiếng rồi nên lát sẽ thức học bài, mai kt thể nào cũng có trò vui để xem. Chờ!:)

Dạo này ko học hành av gì cả nên cứ gọi là ngu 1 hàng. Bây giờ thì AV cũng dở dở ương ương và tiếng Đức thì chưa định hình. Nguy hiểm! Mình nên thi TOEFL j đó lẹ lẹ trc khi quên hết.

Và chiều nay lúc ngủ mìn có 1 giấc mơ đệp. Mỗi tội hơi oái oăm. Nhưng thôi,lâu rồi ngủ dậy mới cười cười thế:/