1.11.08

  • Thứ Bảy tuần trước mình còn chưa chắc chắn sẽ ở nhà hay đi Biên Hòa...sang Chủ nhật hôm sau thì mình đã ...đi!Hôm ấy với mình cũng "adventurous" lắm, mình có hay đi xa thế đâu, vả lại mình sợ ra đường quốc lộ, toàn xe tải, kinh!!Ngồi trên xe Sương chở gió thổi phần phật vào mặt, nắng chói nên mắt ríu lại, rồi ngủ mất tiêu(ngủ trên xe khi đang đi trên đường nguy hiểm lắm?!), có lẽ nhờ thế mà cảm thấy đường bớt xa, đi cái vèo là tới.Đến nhà Liên mình có phụ vài việc "con con", loanh quanh bám váy mẹ thôi ý mà, mình thấy cánh đàn bà con gái phải làm việc vất vả quá, rửa gọt cắt thái chặt tỉa nấu chiên hầm xào,... đủ cả!Mình còn có thời gian trốn vào phòng trong nằm ngủ chứ má, Sương với các cô dì, chị họ mình coi như làm việc liền tay luôn.Làm nhiều thế nhưg đến khi ăn thì họ lại là người ăn sau cùng, mà là ăn trong bếp...Chậc!
  • Cuối ngày đi về mình và S còn mua đc em dù trong, 1 vài cái áo second-hand...Còn đi SN con Tôm nữa, ăn uống no say, 1 bữa tiệc nhỏ thôi, nhưng vui và...ngon!He he.
  • 2 tiết Lí tuần này chưa có gì đáng sợ, nhưg trong cả tiết học mình vẫn thấp thỏm, ruột gan tùm lum...>__<
  • Thứ Bảy tuần này đc hcọ thầy Địa tiếp, ô ô...Mình phát hiện ra thêm nhiều đứa cũng thích thầy như mình.Hah...