27.6.17

Tối qua gội đầu bằng nước bồ kết xong ngu ngu bị nước vào mắt, thế là cả đêm mắt cay cứ tưởng sắp đui tới nơi huhu. Kể cho con D.H nghe xong đã ko thương cảm thì thôi nó lại còn cười vào mặt ông! :'(
Nhưng lúc đi ngủ ông mơ phải thứ này rễ thương lắm nên sáng ra mắt còn đỏ nhưng vừa đi mần vừa cười hí hí mày ạ (mặc dù đôi lúc ông cũng muốn đấm vào mặt mình cho tỉnh, mà vì lí do gì thì chắc mày cũng biết rồi đới).
Mà thây kệ, vui cái đã... :")

À chiều nay con điên mặt dưa đánh vòng 2 Eastbourne với Pospisil rồi. Cố gắng mần ăn thật đàng hoàng chào hàng mùa sân cỏ cho vui tí em nhề. /:)

11.6.17

(📸: Jan Lanson/EPA)


Chung kết đơn nữ gái Ostapenko vô địch rồi mày ạ. :) Hôm trước ông xem gái đánh thì thấy "fearless" đúng thật là cái từ chính xác nhất để nói về gái ở giải năm nay rồi. Bravo girl!!! 💪👏

Mà cũng tội Simona Halep quớ, set 2 set 3 dẫn trước mà đều để đối thủ lội ngược dòng cả. /:( Dù sao cũng chúc Simona sớm giành đc Grand Slam!

8.6.17

5 / 7 and it stopped here. :(

7-6(5) 6-3 6-0

Một trận thua khá sốc đối với điên và với rất nhiều người...

Chỉ cần nhìn vào tỉ số cũng có thể thấy đc điên đi xuống dần đều từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc trận đấu như thế nào.
Set đầu dù điên vẫn chơi khá bị động và bỏ lỡ nhiều cơ hội nhưng ít ra em nó còn kéo đc Thiem vào tới loạt tiebreak, qua set 2 thì để mất 1 break và ko giành lại đc nên thua, còn set 3 cuối cùng thì thôi hồn của em nó đã hoàn toàn rời khỏi xác luôn rồi mày ạ. /:(

Cái set 3 kinh khủng đấy vì mạng đơ nên lúc đầu ông ko xem đc, nhưng lúc xem live score và nghe anh em tả thì ông mày sợ đến mức chả dám xem nữa, vì ông hoàn toàn ko tin là điên có thể lội ngược dòng như rất nhiều lần điên đã làm đc, vì hôm nay dù tới set 2,3 rồi nhưng ông vẫn ko thấy tình hình khả quan hơn đc chút nào (như mấy trận trước dù có bị mất break hay mất set thì điên đều sớm "tỉnh" lại ở ngay trong set đó hoặc cùng lắm là ở set tiếp theo) còn đây em nó cứ thế mà tuột dốc ko phanh, cú quả đã chán mà tinh thần còn thê thảm hơn. /:(

6-0, ở set quyết định, thua trắng 3-0 ở 1 giải Grand Slam...
Chắc lâu lắm rồi anh em mới phải thấy lại cảnh tượng hãi hùng này. /:(

Thỉnh thoảng xem đc 1 chút 2 set cuối và nhìn thấy nét mặt chán nản và rối bời của em nó mà ông lại buồn. Hơn nửa năm nay ông có còn lạ gì chuyện ở một giải đấu điên có thể chơi một vài trận rất hay, đầy cảm xúc, nhưng ngay sau đấy lại như một con người hoàn toàn khác, chán nản, thiếu quyết tâm, cú quả rời rạc. Ông cũng ko rõ vì sao dù tỉ số đối đầu hơn hẳn Thiem, dù trận đấu bị dời sang hôm sau nhưng nói chung thời gian nghỉ ngơi vẫn đảm bảo và chiến thắng đậm ở Rome cách đấy mấy tuần lại ko giúp đc gì cho điên, vì ngay từ đầu trận ông đã có cảm giác điên bị căng cứng thấy rõ và trông còn khá hồi hộp và mệt mỏi. /:(

Sau trận thua đậm này của điên thì rất nhiều kẻ ác miệng đã bảo rằng đã tới lúc điên nên gác vợt, có phóng viên trong buổi họp báo còn hỏi điên có nghĩ tới việc tạm nghỉ vài tháng như Federer và Nadal đã làm năm ngoái ko, điên trả lời là cũng ko rõ bây giờ mình nên làm gì, vì chắc hẳn hiện giờ điên cũng rất thất vọng và ko hiểu đc trận thua này. Ông mày cũng chả hiểu ra làm sao nữa.

Dù sao thua cũng đã thua rồi, hy vọng điên sẽ sớm nhận ra đc vấn đề ở trận thua đau này và có thể là cả 1 năm trở lại đây, rồi tìm ra giải pháp khắc phục nó hoàn toàn, dù là vấn đề thể lực, tâm lý hay cả hai. Từ đầu mùa đất nện tới giờ rõ ràng điên đang rất cố gắng để lấy lại phong độ của mình, thậm chí cũng đã cố tăng thêm kí rồi, đấy là điều ông sẵn sàng tranh cãi với bất kì ai kết tội điên, bảo rằng em nó ko chịu cố gắng gì.
Như điên đã nói đấy, mọi thứ đang đi đúng hướng và ông tin điên chỉ cần thêm thời gian nữa thôi.

Chúc em gái mặt dưa sớm lấy lại thăng bằng và phong độ của mình. Anh em dù nhiều lúc buồn vui lẫn lộn thì vẫn ở bên điên thôi, ko đi đâu cả nhớ. /:)

Roland Garros với ông tới đây coi như là kết thúc rồi, đơn giản là có muốn xem cũng ko dám vì cứ nhìn thấy cái sân đỏ là lại đau tim.
Còn 3 tuần nữa là tới Wimbledon. Hẹn gặp lại điên ở đấy nhá! :)


Hình ảnh của điên xuyên suốt trận tứ kết này chắc có thể tóm gọn trong tấm hình này. 
Mà ko hiểu sao hôm em nó lại hay mất thăng bằng, dễ trượt chân té ngã hơn hẳn./:(
(📸: Clive Brunskill/Getty Images Europe) 

:(
(📸: Clive Brunskill/Getty Images Europe)
Họp báo sau trận
Lúc đấy chắc em nó buồn lắm. /:(
(📸: David Vincent)

4.6.17

4 / 7

7-6(5) 6-1 6-3

Huhu, cái trận chi mà mới set đầu vào ông mày cứ nghĩ chắc phen này con mẹ này nó thua cha nó thôi, đánh như cái kít thế này mà, rứa mà cuối cùng vào tiebreak điên vẫn thắng đc dù khá sít sao. T.T

Qua set 2 thì điên chơi tốt lên hẳn và 1 lèo thắng luôn 6-1. Set này có một vài rally dài dòng khá vui của điên và ARV, dù có lúc điên thắng điểm, có lúc ko nhưng anh em vẫn phải vỗ tay vỗ chân vì tính giải trí quá cao. :))

 Set 3 điên vẫn chơi ổn, có break và dẫn 2-0 nhưng sau đấy lại để đối thủ san bằng 2-2, nhưng nhờ giành đc break ở game thứ 6 và sau đấy giữ game chắc chắn để giành chiến thắng 6-3 và thắng luôn cả trận với tỉ số 3-0 gọn gàng ko đau tim (quá mừng huhu). 😭

Trận này khá khen cho điên vì đã tận dụng break point rất tốt, và ông cũng để ý là từ đầu giải tới giờ điên mắc rất ít lỗi giao bóng kép (dù serve thì vẫn lên xuống thất thường, hơ hơ).
Mà hôm nay dù là trận cuối cùng trên sân Philippe-Chatrier nhưng cũng may mắn là điên đc ra sân ko quá trễ, thật ra cũng là do trận trước kết thúc sớm "nhờ" anh zai Pháp Richard Gasquet chấn thương phải rút lui thôi, chứ ko có khi bà điên với Ramos-Vinolas phải lê lết sang ngày hôm sau nữa cũng nên. Cảm ơn Gasquet nhé, mong anh bạn sớm hồi phục!! :'(

Rứa là vào đc tứ kết rồi. Đối thủ của điên ở trận tới cũng rất quen thôi, Dominic Thiem, bạn trẻ mà điên vừa thắng đậm ở Rome mới đây. Nhưng mong ko vì thế mà điên lơ là nhé, vì dù có đc 1 trận thắng hủy diệt nhưng điên phải nhớ là những trận thắng Thiem trước cũng thường ko dễ dàng gì mấy, và Thiem cũng ko phải hạng lông bông suốt ngày flop đâu huhu. Cẩn thận vẫn ko thừa em ạ. :'(
Điên cố lên nhá! 💪


Chưa bao giờ nhìn hình em nó hú hét như này mà thấy chán cả, thề! >:)
(📸: FFT)
Thắng rồiiii
(📸: AP)
Vẫn quăng zú với các em ball kid đều đều :)))
(📸: David Josek)

2.6.17

3 / 7

5-7 6-3 3-6 6-1 6-1

Trận đấu 5 set kéo dài 3 tiếng 19 phút và cũng là trận điên để mất set đầu tiên ở RG năm nay.

Dù khởi đầu thuận lợi giống như hai trận trước nhưng sau đấy vẫn lại y chang :), dẫn 4-1 rồi nhưng điên lại để mất break và bắt đầu đánh như kít, sau đó để thua luôn 5-7 set đầu. Qua set 2 dù vẫn gặp khá nhiều khó khăn vì bạn Diego Schwartzman vẫn đánh chắc như bắp, long rally thì chẳng ngán ai nhưng nhờ lấy đc break ở gần cuối set và giữ game của mình nên điên thắng set này 6-3.

Qua set 3 điên chơi tệ hơn và để mất break ngay game thứ 8, game thứ 9 quyết định dù có tới 4 break point nhưng điên vẫn ko convert đc cái nào và để đối thủ thắng luôn game đó với tỉ số 3-6.

Vì đã để thua 2 set rồi và chỉ cần mất 1 set 4 tiếp theo nữa thôi là điên thua luôn cả trận nên ông bắt đầu xanh mặt. :(
Đầu set 4 đấy ông còn sợ nên chưa dám xem ngay, chỉ ngồi chơi điện thoại dù trước mặt vẫn là cái ti vi, tiếng 2 đứa chúng nó đánh trên sân và tiếng khán giả hú hét vẫn nghe đầy đủ, chỉ là ko dám ngước lên xem quá 3 giây. :))) Rứa mà em nó lại đánh lên tay hẳn mày ạ, chưa gì vô đã ăn đc break, rồi giữ game búa xua, thế là ông mày nghĩ thầm: "hay là do mình ko xem nữa nên nó đánh tốt lên thế hả bay?!" :)) Tin rứa nên ông mày cũng... ko ngước lên xem nữa luôn, nhưng diễn biến, tỉ số thì vẫn biết vì vẫn nghe tiếng ti vi, vẫn dòm live score trên trang của RG và nhờ 1 tỉ anh em trên twitter update tình hình cho. :)))
Set 4 này bạn Diego có vẻ bị chấn thương hay mệt mỏi gì nữa nên đánh xuống hẳn, may là con điên nó ko xuống theo mà lại thi đấu rất chắc chắn. Mọi thứ diễn ra trôi chảy cho tới game thứ 6, khi tỉ số đang là 4-0 và đang tới lượt điên giao bóng thì tự nhiên Dieogo lại có 2 break points, đồng nghĩa với 2 cơ hội liên tiếp để rút ngắn khoảng cách lên 4-1, đúng lúc dầu sôi lửa bỏng đấy (*), vì bực mình quá nên con mẹ điên có lảm nhảm mấy câu bằng tiếng Serbia, sau đấy khua vợt lên 1 phát, trông cũng ko có vẻ gì là aggressive cả (mà ông cũng ko rõ là em nó tính làm gì :))), thế nhưng ngay sau đó điên lại bị trọng tài chính cho 1 quả warning vì "thái độ" vừa nãy, đang căng thẳng xong bị warn mà ko hiểu lí do vì sao nên con điên đi về phía trọng tài tranh cãi đôi chút, em nó bảo đại loại là tui nói cái chi mà ông warn tui, ẻm nhắc tới nhắc lui mỗi câu đấy thì ông trọng tài chỉ trả lời là vì "thái độ đó" của điên. Hê hê, tới lúc này thì cả con điên, rất nhiều anh em cả fan của điên lẫn ko phải đều kiểu ngớ người ra vì quyết định khá dớ dẩn của trọng tài, warning ko chỉ như thẻ vàng "nhạt" trong tennis (😁) mà nếu bị đưa ra ở thời điểm quan trọng trong game đấu, ví dụ như lúc điên phải đối mặt với 2 break point như game thứ 6 này thì khả năng bị ảnh hưởng tâm lý là rất lớn. Rứa là ngay sau khi tranh cãi 1 hồi với ông trọng tài và ko thay đổi đc gì, ko nằm ngoài dự đoán, điên để thua game đó và tỉ số thành 4-1. Nhưng ko biết có phải "nhờ" bị ông trọng tài chọc quê ko mà em nó lại giành thêm break ngay sau đấy và giữ game để thắng luôn set 4 này 6-1. :P

Sang set 5 thì mọi thứ vẫn như set 4, điên chơi tốt và chắc chắn trong khi bạn Diego bắt đầu đánh bậy vì chấn thương và có thể là cả mệt. Điên liên tục giành break, ko để mất game giao bóng nào và thắng set này nhanh gọn với tỉ số 6-1, qua đó giành chiến thắng cả trận với tỉ số 3-2. :)

Dù lại như 2 trận trước, ko chịu kết thúc nhanh gọn sau khi đã có break mà lại để đối thủ đuổi lại, thậm chí là qua mặt nhưng nhìn chung thì ông thấy hài lòng với trận đấu 5 set mệt chim này của điên. /:) Với lại cái ông thích nữa là kể cả lúc bị warning ở set 4 lẫn set trước đấy thì dù có lúc tranh cãi với trọng tài, có lúc ko nhưng điên vẫn lấy lại tinh thần kịp thời, ko để việc đó ảnh hưởng quá nhiều tới mình.

Đây có thể coi là một bài test khá tốt cho điên trước khi vào vòng 4 gặp Ramos-Vinolas, gì chứ đánh sân đất nện mà gặp phải các bố TBN là thấy mệt rồi, chưa kể anh bạn này còn có thích tích rất tốt ở mùa đất nện năm nay nữa. Phải cẩn thận và tập trung hơn nữa nhá điên!
Idemooooo 💪



My cucumber girl :)

Cái đoạn em nó cãi trọng tài đây lày, xem vui phết. :))
(📸: Clive Brunskill/Getty Images Europe)
Mặt nhìn bố láo vãi cả ra. :))
(📸: Clive Brunskill/Getty Images Europe)
Huhu, bạn Diego cao có 1m7 thôi nhưng đánh éo thua bố con nhà đứa nào nhé,
cú quả vẫn ầm ầm, long rally nhiều khi còn hơn điên nhé! :'(
Thanks for a great fight!! 
(📸: Gonzalo Fuentez)
Vẫn quyết tâm theo đuổi nghiệp quăng zú sau mỗi trận. :))
(📸: Clive Brunskill/Getty Images Europe)
Trước đấy gặp lại Boris xong ôm nhau thắm thiết vầy nề. :'(
Ông và anh em cũng nhớ Boris lắm, nhớ cả mẹ mập Vajda và 2 chú GG, Miljan nữa huhuhuu :(((
(📸: Jean Catuffe)


1.6.17

2 / 7

6-1 6-4 6-3

Trận vòng 2 này vì bọn Fox Sports 2 nó bay qua chiếu bóng đá nên đến lúc ông mò đc ra link xem thì đã hết cha nó set đầu. /:D
Nhưng nghe anh em bảo và hôm sau xem lại thì ông thấy set đầu điên đánh ổn thật, cú quả sắc bén, serve tốt và ít lỗi, qua 2 set sau thì điên có vẻ khựng lại và đánh hỏng nhiều hơn, với cũng do Sousa bắt đầu nóng máy nên có một chút khó khăn. Nhưng nói chung như vậy cũng tạm ổn rồi vì ông biết duy trì phong độ cao ổn định cả 3 set liền là ko hề dễ. :)
Chỉ thấy tội Agassi ngồi trên box xem mà bị con ả kia bao phen làm cho đau tim hú vía, haha, nếu sau này bác có gia nhập team Nole lâu dài thì cũng phải tập quen dần thôi vì cái con này nó là chúa nhây bác ạ! /:)

Trận sau gặp Schwartzman đồng hương của Delpo, anh bạn này cũng tiềm tàng nguy hiểm lắm chứ chẳng đùa.
Idemooooooo! 💪

Chuẩn bị ra sân. :)
(📸: Antoine Couvercelle)
Áo đấu mới của Lacoste đấy, trông cũng tàm tạm. /:)
(📸: Julian Finney/Getty Images Europe)
 
Những shot hình với giày, vớ bẩn và đất rơi ra từ gót giày 
như thế này chính là đặc sản của các giải đất nện. :)
(📸: Julian Finney/Getty Images Europe)


Quả này đánh hỏng tức quá nên quăng vợt. 
Có giận có quăng gì cũng cẩn thận, lỡ trúng trọng tài hay 
khán giả trên sân là bị default chết luôn đấy em ạ. /:-|
(📸: Julian Finney/Getty Images Europe)



Giọng Stefan dễ thương thế, thấy bố cứ đứng bấm bấm cái chi, ko hiểu nên hỏi bố đang làm gì thế. :")
Mà con mẹ điên có màn tập phản xạ nhìn cũng hay nhể. :)


Hôm trước đc Lacoste tặng cho con cá sấu bằng nhựa nhỏ nhỏ xong 
con mẹ điên thích quá cầm đi chơi khắp nơi, về nhà cũng móc cá sấu ra,
gom thêm 1 mớ thú nhựa rồi bày ra kể chuyện "Crocadventure" cho con nghe. :)))
Cha mẹ ơi 30 tuổi rồi chả còn trẻ trung gì đâu mà cứ nhí nhố mãi thế hả con. :))