14.10.16

Hai hôm nay đi cả ngày ko xem đc con điên đánh. Từ đầu giải tới giờ có trận nào là ko có vấn đề đâu, rứa mà trận hôm nay em nó lại đánh đấm phát khiếp đến nỗi anh em phải trợn tròn mắt hết cả lên!

Ông ko xem đc nên đánh ngồi chờ anh em update tỉ số và diễn biến trên twitter với cả facebook thôi, rồi thậm chí có lúc cứ nghĩ là thua 99% rồi, run ko dám nhìn tỉ số nữa thì bả lại cố gắng "lê lết" tìm đường quay lại. Cuối cùng sau 3 set vật vã đau tim mệt mỏi và khá khó hiểu thì con mẹ điên cũng thắng!

Thật sự là ông thấy điên có vấn đề từ trước Roland Garros rồi chứ ko phải đợi tới lúc hoàn thành đc bộ sưu tập Grand Slam như nhiều người vẫn nói, nhưng đúng là sau đó thì tình hình càng trở nên xấu hơn nữa và rõ lên trông thấy. Nhiều khi cũng muốn biết con này đang nghĩ gì mà lại đánh đấm và biểu hiện kì lạ như rứa nhưng cũng chào thua. Điên bảo muốn "enjoy" tennis thay vì cứ ra sân với áp lực phải thắng, ông cũng hiểu ko phải chỉ có lúc thắng mới có thể enjoy đc, nhưng mà ko rõ là điên liệu có thể vui vẻ đc ko khi thi đấu nhợt nhạt và tâm lí bất ổn như thế này. /:(

Ngày mai đánh bán kết với Bautista Agut rồi, hiện giờ phải nói là khá bi quan nhưng hy vọng điên sẽ xốc lại tinh thần kịp thời và chơi một trận thật hay.
Cố lên em nhá! /:(


(Zhong Zhi)
(Johannes Eisele)
Đi cả ngày về mệt mỏi chán nản ko thể tả xong còn bị một phen hoảng vía! Chuyện là lúc tối con mẹ Na chạy ra ngoài đường lúc nào ko hay, khổ cái là bình thường con này yếu bóng vía làm gì dám chạy đi xa, thậm chí còn chưa bao giờ ra khỏi cái hẻm, thế mà sau đấy ông với con D.H vừa đi quanh hẻm tìm vừa gọi mãi mà ko thấy đâu, tới lúc này 2 con mới nhìn nhau mếu máo vì sợ bả bị bắt mất rồi.
Hai đứa hoảng loạn chạy ra ngoài đường tản ra 2 phía đi tìm, ông đi một đoạn vẫn ko thấy bóng dáng bà Na đâu nên sợ phát khóc, vừa đi về vừa nghĩ đến cảnh bả bị bắt hay chạy lạc đi đâu ko tìm đc đường về mà xanh cả mặt! Ai dè về đến nơi đã thấy con D.H đang đứng trước cửa bế mụ Na trên tay, hỏi thì nó bảo tìm thấy mụ đang đứng chết dí ở cái hẻm tít bên kia đường!! :(((((

Ôi mệ cái con mặt chuột kia mém tí làm ông chết vì sợ!! Ko biết hôm nay ăn cái chi mà cả gan chạy đi xa thế. Từ giờ chả dám để bà chạy tót ra ngoài đường hớ hênh thế nữa đâu. :'(((
I am so sick of this city, actually, just the people.

9.10.16

(Kevin Lee/Getty Images AsiaPac)
Họp báo 🙂
(Lintao Zhang/Getty Images AsiaPac)



Cuối cùng thì em gái mặt dưa đã tới Shanghai và tập luyện chuẩn bị cho Shanghai Rolex Masters.

Khoảng thời gian vừa rồi điên có nói rất nhiều về chuyện muốn lấy lại cảm hứng thi đấu và "enjoy" từng khoảnh khắc trên sân thay vì đặt nặng việc phải vô địch các giải đấu.
Dân tình nghe thế xong đứa thì bảo em nó ko nghiêm túc, đứa bảo nói thế là ko đc, ko xứng với vị trí số 1 TG blah blah blah nhưng ông chỉ nghĩ nếu 1 người đã tự nhận mình gặp vấn đề và muốn thay đổi bằng cách nào đó thì chẳng phải là việc tốt sao? Nếu việc "enjoy" này lấy đi vị trí số 1 TG hay vài cái cúp của điên thì cũng là điều điên đã chọn và sẽ phải chấp nhận mà ko đc phàn nàn, thế thì người khác càm ràm phán xét em nó mãi để làm gì?! :)

Phải cả tháng rồi chưa đc thấy điên đánh nên mong em nó sẽ thắng càng nhiều trận ở Shanghai càng tốt! :) Murray vừa vô địch China Open xong, khoảng cách trên bảng xếp hạng với điên đang dần ngắn lại nhưng nói thật là dạo này ông mày nghĩ nếu điên có mất số 1 TG thì cũng chả sao, buồn lắm chứ, nhưng có lẽ vậy cũng là điều tốt với cả Murray lẫn điên (nhưng ông mày vẫn ko ưa đc con mẹ Mơ hahaa). /:)


À, dù ko ưa các bạn China lắm (nói đúng hơn là chính phủ của các bạn) nhưng công nhận là fan điên ở Trung Quốc cực kì đông và máu lửa (hơn hẳn Federer nhá). :)) Thank you guys!! /:)
Mụ điên tới sân bay xong vừa kí tên tặng fan vừa lảm nhảm tiếng Tàu như con thần kinh làm bọn fan chúng nó cũng phải cười hô hố như này đây! Chán mày quá con ạ, chả đc gì chỉ đc cái nhí nhố. :)))



4.10.16




Em gái mặt dưa kì này về Serbia lại lên núi Kopaonik chơi, hôm nay còn ra chỗ tennis club ngày xưa nơi điên bắt đầu chơi tennis và gặp đc người thầy quan trọng nhất cuộc đời mình, bà Jelena Gencic, hay nói đúng hơn thì nếu ko có bà có khi điên đã ko đến với tennis!

Em nó vừa cầm điện thoại quay chỗ bức tường thủng lỗ chỗ còn sót lại sau đợt ném bom của NATO ngày xưa mà xúc động quá chảy cả nước mắt. :'( Tổ cha mi tự nhiên lại khóc làm ông mày cũng sụt sịt theo! :'((

Núi Kopaonik ơi, thằng nhóc Nole bé tí ngày xưa mới ngày nào còn cầm theo túi vợt tennis hồng chóe ra sân, có lúc đánh hỏng xong buồn ngồi phệt xuống đất ăn vạ nay đã trở thành số 1 TG rồi này! /:)