30.4.11

It hurts
seriously.
6.57 and 11.47 pm

Should have gone with Susu...

29.4.11





Source: Youtube (For the first time - The script)

28.4.11

Being left alone with the same old depression.

Had a long dream this morning but forgot it all.

Good luck dear!
Viel Glueck!
"Before sex, you help eachother get naked, after sex you only dress yourself. Moral of the story, in life no one helps you once you’re fucked"

Source: Erinhuigens.tumblr.com

26.4.11

you're my magic

Source: Youtube (For the first time - The script)

Những lúc như thế thì nắng đẹp đến dựng cả lông chân:)
Cái thứ nắng đã khiến anh mày dòm mê mẩn và tạm quên đi cái đề thi văn sắp tới và đống bùi nhùi trước đó trong giây lát.
Khoảnh khắc anh nhìn thấy mày có lẽ đc miêu tả bằng các từ peaceful, calm, breath-taking hoặc gentle gì đấy. Bây giờ có 2 cái khiến anh như thế mỗi khi nghĩ đến, là mày và ...
Cái còn lại có vẻ chả là gì ghê gớm nhưng nghĩ kĩ thì lại có nghĩa với đứa như anh...
/:)
Sau này anh cũng muốn có 1 cái sân trước nhà, có thêm cỏ, rồi mỗi khi muốn (như ngay lúc này) anh sẽ ra đó nằm, kệ mie người ta nghĩ anh tâm thần hay là gì.
À, thế cũng giống Chistopher Boone trong truyện.
Tới hôm nay mới phát hiện mất cái dù, do lúc xuống vội quá bỏ quên luôn trên ghế xe buýt:(
Mà cái dù mới mua có 1 ngày !
Lúc đó chỉ muốn tát chết mình, vô cùng điên tiết.
Ngu thật.
Mình tức mình quá>:(

Mai phải đi mua cây mới>:(
Thôi ngu thì chết, chịu thôi. Lần sau mỗi lần nhấc đít khỏi ghế thì nhớ dòm ngó cẩn thận.

Nãy nằm chơi với 2 con kia lại nhớ cái thời còn hay lang thang chơi trong xưởng:"> Cả lần chơi ở khu bể nước bị ong chích đít mất hết cả hứng:( Mà hay bày đặt đem cả lố sách vở vào đó học, học đâu éo thấy toàn thấy long nhong đi chơi hết chỗ nọ đến chỗ kia.
Haha vãi quá.

One more time...

25.4.11

"I'm not a backup plan, and definitely not a second choice."
Uh huh...
:)

Chiều nay ngồi trên xe buýt lại tưởng tượng đủ thứ cùng con kia: bánh canh TSN nước lèo thơm thơm đơn giản nhưng ngon vđ, thêm miếng thịt nạc với tí tiêu và hành hẹ:( rồi còn mì tôm chan nước lèo hồi học ké ở Âu Lạc, 2 nghìn 1 tô, ăn xong là bò ra ngoài cổng trường mua mấy cây nước đá đủ vị trong ống nhựa dài dài, hồi đó rất popular nhoe:D cứ thế 3 nghìn là đủ cho 1 ngày mê say. Đó là cái thời mà tô phở còn 4-5k, ổ bánh mì 2k ăn toe bụng, còn giờ hả, mỗi thứ nhân thêm cho 5 nhóe, dĩ nhiên có bánh mì 5k (mà giờ cũng thành ra 6) nhưng tất nhiên ăn chả ngon bằng. Thôi bánh mì mình làm vẫn ngon hơn:D

Bây giờ mà có tiền thì sẽ bao 2 con kia 1 bữa hủ tiếu và sinh tố no ưỡn bụng ra.
>:)

23.4.11

Thèm chè trôi nước:(
và chè đậu trắng:(

Trời ơi...

22.4.11

Ai nhủ...
Now it's not their handwriting but them in the flesh:)

21.4.11

In this photo: Mai-Phuong Trinh, or shortly, Híp.
My favourite "look":)
Maybe this sounds a little bit of a crazy fan, but i've never wanted to be anyone's fan or had an idol. But her look really "inspires" me and adds more happiness to this haunting, dispirited mind, really/:)
And love her hair by the way:) That's exactly what i want but also what i can't have. Shitttt, haha:(

20.4.11

Lúc đến nơi thấy dân tình bu đông bu đỏ tưởng keo này phải bỏ học buổi chiều để bon chen đóng tiền rồi, ai dè hên hên lọt đc vào khu ít người, tất cả cũng nhờ vào tài trí hơn người này>:)
Há há...
Mắc ói quá, đứa tự bài xích bản thân lại có lúc nói ra những lời vậy đấy, kiểu vừa chảnh vừa có phức cảm tự ti:|

Chiều về do buồn chán nên quyết định chờ CNG đến cho bằng đc, ko thì chí ít cũng phải đc xe 50 đi ngang nhà thờ Đức Bà. Chờ hoài chả thấy con nhỏ xinh gái tên CNG số CMND 53S-6107 đâu, xe 50 thì vẫn cảnh dân tình ùn ùn lao lên quen thuộc, nhìn ớn ớn nên cũng ko dám bon chen cùng:D
Tới 5h gì đấy trời mây đen thui tởm quá + ngồi lâu mỏi đít dữ dội mới tót đại lên cái xe xanh dương mà mình vẫn đinh ninh là xe 50. Cuối cùng ngồi trên xe đi đc cả đoạn xa... nghe con nhỏ đằng sau nói chuyện đt với ai đó: "đang ngồi số 10 nè..." mới vãi mật xanh. Đù thì ra mình lên nhầm xe, ai bủ 10 với 50 đứa nào cũng xanh xanh mà còn trúng con mắt lé:(
Khổ quá, mà cũng hãi nên đành tìm đg xuống cho lẹ, trễ rồi + đt quẳng ở nhà mà còn lạc ra tận đẩu đâu thì chỉ có chết ngắc.
Đứng dọc đường xa lộ 1 hồi lâu vừa dính mưa vừa lăm lăm cái kính cũng mò đc lên xe 55 về nhà, lên xe dù có hơi mắc ói nhưng vẫn còn đỡ hơn là đứng đường.

Bố tổ... thèm phở quá:(
Áaaaaaaaa cảm giác như muốn cào rách người đi đc.
Finally.
/:)

18.4.11

Ngồi trong lớp mà mồ hôi mồ kê cứ dinh dính phát gớm, mình thù cái kiểu thời tiết này:(

Got a text from him at 23:24, yippie...
Good night dear.
:)

i need your loving like the sunshine

Nãy coi Monsters, inc vui chết cha:)



Vì ngu nên chỉ gặp đc 1 tí...
Nhưng thật ra nếu có cả mấy tiếng thì cũng ko biết nói gì hơn ngoại trừ những thứ mà ngày nào cũng hỏi.
Thứ vẫn muốn xổ ra thì lại ko muốn xổ trên Yahoo, mà ko xổ trên Yahoo thì ko còn đâu khác. Thế nên im luôn/:)

Mình cảm thấy nó đang trôi đi dần dần, có khi nó đã trôi mất từ lâu rồi cũng nên.
Vẫn luôn sợ những lúc còn lại 1 mình, đã cảm thấy thế từ rất lâu rồi...
It had never been, or able to be, fixed.

Private mấy hôm rồi vẫn chưa ngứa ngáy khó chịu như mấy lần trước, vì thấy chỉ mình viết mình đọc là đủ, chả ai thèm quan tâm đâu/:)

À mà câu trên kia có lẽ ko hợp với con D.H, cái con gặp nắng là lủi nhủi như nó thì... :)

15.4.11

Mình ghét từ "vợ ngoan".
Ko ngờ mình đã từng nói những câu kiểu như thế, vớ vẩn thật.
Thèm ăn quá... nước miếng nước gì sắp trào ra hết rồi:(
Bún bò, phở, cơm tấm, bánh mì... thêm ly sinh tố dừa...trời ơi:((((

Éo chịu đc, một ngày nọ cầm theo 2 chục ra đầu đường, xông thẳng vào quán phở gì đấy, ăn ăn hít hà 1 hồi xong trả tiền đi về, cảnh tượng "thô tục mà cảm động" nhề:(
Nhớ ko lầm thì bạn tên Hà Tiện này mình bắt đầu chơi cùng từ hồi lớp 9:)

13.4.11

Làm sao bây giờ?
Chết mất...
À... ko chết đc đâu, 9 tháng trước còn ko chết mà.

Mình chỉ muốn biết 1 điều.
Mà làm sao biết đc?

Thèm sinh tố dừa quá.

Thôi im đi con khùng.
:)

12.4.11

dr. martens

Photo: Whatifffound 's Etsy shop.

Đẹp.
Nhưng xỏ đoóc tơ mác tanh vào thì nhìn chân như củ khoai, khổ tâm thật:(
Waited for the phone to ring all day long.
It did ring once, but it was one of the classmates, not you.
but my heart stopped for a moment 'cause i thought it was you.
Sure, it's a free evening, who can you share it with except your girlfriend and your mates.

And you're not turning up, either?

I said i had a disgusting laughter, not as "cute or attractive" as other girls, but Susu said the person who liked me would like it no matter what.
Yea... i know, but i don't know, either.


"And the tears come streaming down your face
When you lose something you can't replace
When you love someone but it goes to waste
Could it be worse?"
It's gone

dear...

11.4.11

Đang đọc lại The fountainhead... và vẫn cảm giác đấy:)
Cám ơn con D.H đã mua sách về cho chị em chúng tao đọc ké>:)

CN này bọn Disney chiếu Monsters Inc. thích quá:)

10.4.11

9 Monate

Had the worst nightmare.
Is it on purpose?
/:)
and
those lonely feelings invaded me again...
Please, turn up...

7.4.11

Hồi trưa nhờ con Su nên nghiệm ra đc nhiều thứ, rồi nằm chảy nước mắt. Mà tới giờ lại chả nhớ rõ đó là những thứ gì, cũng ko còn mood nữa.
:|

6.4.11

What am i ?

Biết ngay mà, kt mà viết lách chả ra cái đồ khỉ gì.


"Cheers darlin'
Here's to you and your lover boy
Cheers darlin'
I got years to wait 'round for you

Cheers darlin'
I've got your wedding bells in my ear
Cheers darlin'
You give me three cigarettes to smoke my tears away

And I die when you mention his name
And I lied, I should have kissed you
When we were runnin' in the rains

What am I, darlin'?
A whisper in your ear
A piece of your cake

What am I, darlin?
The boy you can fear
Or your biggest mistake
..."

Yea, i remember that feeling hearing you mention her name with joy, something was really broken to pieces inside me.
But the fact is i tried to ignore all of them and pretended that i'd never heard them before or you'd never said that.
and this was stupid:)

4.4.11


Wanna watch this film.

Am i an idiot ?
Feel like crying again and again and again and again.
Too boring !
Đau vãi.

Chiều bò lên xe buýt lại thèm ăn, rồi lại ngồi tưởng tượng với con kia:(
Mới nãy con mẹ gèn tró lại lôi chuyện bánh trái ra hoài niệm nên giờ ra vầy đây
:(:(
Cái khổ nhất chính là thèm ăn nhưng ko có cái mà bỏ vào mồm.
Trời ơi con S vừa bỏ nhỏ ở VN cũng có cái này rồi, con gèn thì cũng vừa kiếm ra link. Anh em ta quả là khổ tâm haha !
Bread for breakfast, bread for lunch, it was good but a little bit sick 'acuse i've eaten way too much bread these days.:)
Got a 455 ml bottle of Sting Pro for free this morning so didn't have to pay for a drink as usual. Ồ dzê:)

Texted w. when i was on the bus, and after those 4 replies i felt even more depressed and lonely.
/:<
/:<
/:<

Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées
Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit
Il ya tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées

Haha so now it's French's turn?


3.4.11

Aux Champ Elysees

See ?
Can't do it.
He missed her. Crazily.
Their handwriting on the board.
Holding hands.
Saying goodbye to someone.
Going out.
Struggling with the noisy bitch, up till now.

Sorry... for the struggling part.
/:)

2.4.11

low are the punches



Hôm nay coi lại Somers town, vì nó mà năm ngoái đã cúp 1 buổi thể dục để đi coi với con Su, sau đó phải cố xoay sở với ông thầy giám thị:)
Nhưng cũng đáng:)

Craving for some chocopies, sweet bread, blended coconut...
And care...
Arghh !

Waiting tremblingly for the answer.
:)
Haha hands are cold.

1.4.11

Làm cái Liebestest thì kết quả hơi bị buồn:)

Haha, so it's just about the talk-time:)
And why are you lying there on the bed sleeping so lonely mom? Are you satisfied with your life? Your husband and your children? Do i bother you with my selfishness and hot temper?
Feel like crying...
Đồ điên:)