27.2.17

I'm so happy Moonlight won!
"It's all love and all pride." :)

26.2.17

Hí hí, cứ tưởng phải chờ tới 9/3 mới đc xem con điên tái xuất giang hồ, ai dè ẻm quyết định nhận suất đặc cách và qua Mexico đánh Acapulco Open. Vì giải này trùng thời gian với Dubai, cũng là trên sân cứng nhưng lại gần Mỹ hơn nhiều nên ông ưng lắm.
Lần đầu tiên điên tới Mexico tham gia giải, nghe đồn fan của điên ở đây cũng nhiều và máu lửa lớm. Nhờ anh em Mexico giúp đỡ em nó nhé. /:)
Mà ban tổ chức Acapulco đối xử với điên cũng rất tốt nên ông thấy thích giải này rồi mày ạ. Chắc nguyên cái châu Mỹ chỉ có nước Mỹ là hơi khó ưa với điên, còn lại từ Canada, Mexico tới Brazil (Bắc, Trung, Nam đủ luôn :)) đều rễ thương cả. :">

22.2.17




Huhuhu, răng mà lại có cái thứ vừa đẹp vừa hay đến mức tứ chi rụng rời, mắt trợn ngược lên thế này hả bay? :'(

18.2.17

Nãy đang đọc về "organ harvesting in China" của Nghị viện châu Âu xong thấy có bản tiếng Đức nên bấm vào đọc thử chơi thì ôi thôi cha mẹ ơi, đúng là tiếng Đức chỉ đc cái nghe sung sướng lỗ tai (*), còn lại ngữ pháp từ vựng các kiểu khác thì vãi tởm ra. :))

(*):
- Ông biết nói câu này nhiều đứa sẽ phản đối vì tiếng Đức lâu nay vẫn hay bị chửi là nghe như ngựa hí, súng nổ blah blah, nhưng mà từ năm cấp 3 lúc ti-vi nhà còn có cả 2 kênh DW của Đức và TV5Monde của Pháp thì ông đã yêu ngay lúc nghe các cô chú DW đọc tin rồi mày ạ. Ko hiểu sao chứ ông mày thấy tiếng Pháp nhiều khi nghe chán òm và mệt mệt thế lào (vầng, khác người), còn tiếng Đức nghe thối thật đấy nhưng lại rất thích. :))
- Đấy, lí do ông chọn Ngữ văn Đức thay vì Pháp đơn giản là rứa đấy, xong cuối cùng cũng bỏ cha nó luôn rồi (nhưng vẫn thích nghe tiếng Đức nhá!). :)))

15.2.17




Cả buổi sáng lúc đi lúc về tự nhiên toàn lẩm nhẩm bài này nên vừa về nhà một phát là phải mò lên youtube coi lại ngay. :)))

14.2.17



Ôi cha ơi nghe cái nhạc nền kìa bay. :'(

7.2.17

Em bé 3 tháng tuổi thì cứ ghi mệ là 3 tháng tuổi, dài quá thì ghi 3 tháng, thấy vẫn dài thì là 3t, 3th gì đấy, việc gì cứ phải 3m? Xong lại còn 2y với cả 10d búa lua xua đủ kiểu.
-_-

5.2.17

Rứa là Serbia của điên đã lọt vào tứ kết Davis Cup chỉ sau trận đôi ngày thứ 2 vì toàn thắng cả 3 trận đầu. Dù vậy cũng hơi lo lúc xem trận điên đánh với Medvedev vì nếu bạn trẻ kia mà ko bị căng cơ chuột rút đến phải bỏ cuộc thì có khi con điên cũng thua cha nó rồi. :(
Huhu, nói chung giờ đúng là có cảm giác con điên có thể thua bất cứ lúc nào, trước bất cứ đối thủ nào mày ạ. Lo lớm. :'(

Em gái mặt dưa ko tham gia Dubai nên sẽ đc nghỉ một lèo từ giờ tới đầu tháng 3 luôn, hy vọng điên sẽ đến Indian Wells và Miami với phong độ và tinh thần tốt nhất chứ tình hình là từ đầu năm tới giờ thấy toàn bị trừ điểm thôi, chả đc cộng thêm miếng nào khổ quá em ạ. /:(


Em đẹp nhất khi em gào. /:)
(ITF)
Hvala!! Idemo Srbija!!!! 
(Dạo này học lỏm đc mấy chữ Serbia, xách ra xài ngay!) :)
Em nhóc đứng cạnh chú Zimonjic là con trai của chú luôn. 
Mấy năm nay Serbia cứ thắng cứ là lại thấy ẻm chạy ào cả xuống sân ăn mừng cùng bố và các chú. :D
Mai mốt Leon cũng đánh tennis như bố đi chứ chị thấy hơi bị thích em rồi đấy, hé hé. :))

2.2.17

... 
Once again I looked back
I saw pain and I waved goodbye
I took another step forward
I cannot forget but I can forgive in time
Just let the scars heal first.

Laura Ruiz