27.7.13

Giờ mỗi tối về còn nhớ ăn cơm uống thuốc là đã may, có hôm chưa kịp ăn đã nằm phơi bụng ra ngủ một lèo đến sáng hôm sau, rồi lại dậy, rồi lại đi tới tối. Ti vi thì chả coi, online thì lâu lâu lên ké con kia đc tí, ko thì đợi đến cuối tuần, bao nhiêu sách muốn đọc vẫn chưa đụng vào đc. Hè hè chả ra cái cứt gì. Muốn đi Biên Hòa chơi với Y khùng, chỉ cần nằm hóng gió rồi ăn bánh quế chè thập cẩm thôi là ông đã thấy vui lắm rồi. Đầu tháng 9 xong chuyện với tranh thủ nghỉ lễ ông phải rủ 2 con kia làm một chuyến mới đc. Ông thề đấy.
Ờ mà chết cha đầu tháng 9 thì con điên đánh US Open mie rồi còn đâu, đánh đấm thế rồi thì đi kiểu gì nhỉ? Khổ quá, chỉ mong trong mấy hôm đấy điên chưa đánh hoặc ko gặp phải đối thủ ghê gớm thì ông còn yên tâm mà dứt áo ra đi... /:(

Hôm qua nghe tin Federer đánh Basel Open ở quê nhà mà bị out ngay vòng loại lại thấy buồn buồn, nghĩ tới con mặt dưa cũng lo lây, dạo này nhiều thanh niên trẻ ghê gớm mới nổi lắm nhá, con điên xem thế nào chứ... /:(
Rồi lại còn vụ Troicki bị cấm thi đấu hơn cả năm vì án doping gì gì nữa chứ, anh Troicki ko đánh nữa thì lấy ai đánh Davis Cup cho Serbia với con điên đây, chắc phải gọi chú Tip vào.

25.7.13

Sleep don't weep.

19.7.13

Ông sợ lắm hi hi. Cứu ông với.
I'm sorry tooth, I'm sorry...

14.7.13

Alba & mama Nirrimi
photo from the road is home

Sáng chủ nhật người chưa tắm bẩn như lợn, bụng đói vì còn chờ đi tắm xong mới ăn đc, mà giờ vẫn chưa có dấu hiệu là sắp đi nên bụng vẫn đang kêu sột soạt. Đảo qua FB của Nirrimi, con mẹ Matt rồi blog của Georgia điên một hồi lại muốn khóc (vì vui) rồi.
Chắc vì cả tuần mới đc một ngày ở nhà buổi sáng (và cả ngày) trọn vẹn như này nên hơi xúc động quá đà.

Cố lên còn 7 tuần nữa "thôi."
hahaha
photo by Nirrimi

Tối qua nằm ngoài phòng khách sạc điện thoại xong ngủ quên cha nó lúc nào ko hay, sáng dậy trễ phải nhờ con Su chở đi làm. Đi vội chả kịp bỏ mồm cái gì, lúc về bụng đói meo nên đã bỏ 4 nghìn mua một cái bánh cam bé tí ở trạm xe buýt, cái món mà sáng nào đi về cũng thèm mà ko dám mua.
Công nhận nghe cũng hơi quá đà, nhìn tưởng kiết lị nhưng thật ra tiêu tiền như nước chả kém ai, thế mà mở mồm ra là "thôi ko ăn đâu tốn tiền." Đúng là cái đồ vớ vẩn!

Xem lại video của con điên lại buồn rồi. Sáng bật ti vi lên thấy chúng nó chiếu lại đoạn phỏng vấn con mẹ Murray sau trận chung kết, "lỡ" xem trúng nên lại chạm vào nỗi đau mấy hôm. Mà khiếp hôm đấy Murray đánh cũng bình thường thôi chứ có gì xuất chúng đâu, chẳng qua là con điên nhà ông chơi dở quá với toàn tạo cơ hội cho Mơ dứt điểm ngon ơ, mà dân tình thấy dứt điểm phành phạch thì cứ bảo là hay. Nói chung là đéo hay!
Mấy giải gần đây nhìn con điên cứ mệt mỏi buồn bã thế nào... Mau mau trở lại là con mặt dưa nhố nhăng cho ông vui tí với.
8h rưỡi tối con Y khùng đc thằng Cún chở đến, mang theo gói bột mì và trứng để làm bánh, vừa làm vừa uống Fanta, thằng Cún thì ngồi chơi điện thoại chờ bánh chín để chụp hình. Bánh nướng xong cả đám bu vào ăn ăn đến 10 rưỡi thì Cún lại chở Y khùng về đi ngủ để mai còn về Biên Hòa. Lúc ra tiễn nhìn chúng nó đi mà buồn ko thể tả, lúc nào cũng là cảm giác hụt hẫng đấy...

12.7.13

life goes on, right?

Xem lại cái clip trên FB bọn Wimbledon làm lúc chuẩn bị cho trận chung kết nam là lại thấy mũi cay cay. Tiếng nhạc đấy, cảnh điên đi ra sân tập, một tay cầm vợt lủng lẳng còn một tay thì xách theo đôi giày, đi ngay đằng sau là "mafia" Vemic, rồi những lời nói đầy bình tĩnh và khích lệ của điên...
Mỗi lần xem là bao nhiêu thứ đau buồn lại ào về.


cố lên em ơi, mọi thứ vẫn còn ở phía trước

nhớ quả backhand này của điên, nhất là mấy quả
 forehand hấp riêm đối thủ ngày xưa mà gần đây  
điên rất hiếm khi dùng đến, cũng chả hiểu vì sao :(

con nhỏ gái quê của lòng ông... :(

What I am to you is not real
What I am to you you do not need
What I am to you is not what you mean to me
You give me miles and miles of mountains
And I'll ask for the sea


Volcano - Damien Rice

10.7.13

I don't remember

I don’t remember, any more,
The exact shape of your hands
As I held them in mine,
Caressed them,
Memorized the length of your fingers,
The depth of your calluses. 


I don’t remember, any more,
Exactly your height, how much
Taller than me
You were, where
My head rested on your chest
When you held me tightly close.


I don’t remember, any more,
Your scent, when we lay together
Creating our own
Magic rhythm,
Matching our heartbeats as we
Touched the sky, together. 


I don’t remember, any more,
The sound of your voice, calling
My name as though
It were a song
Within itself, a precious treasure
You valued with all your being.


And I don’t remember, any more,
The color of your eyes, the shape
Of your lips,
Only…
How your eyes crinkled at the corners
And your laugh, as you told me,


“I love you.”



Ashley L. Bennet
3

Cũng chẳng nói nhiều làm gì, chỉ ước hồi đấy mỗi lần đêm mò lên sân thượng ngồi mà có Delicate của Damien Rice nghe thì chắc đã đỡ khổ sở biết bao nhiêu. /:)

Cảm ơn mày, vì đã chịu đựng cùng ông thế này...




8.7.13

Điên à, hôm qua điên làm ông đau lắm, chưa bao giờ nhìn điên thua mà lại đau đến như thế. Lúc nhìn thấy quả bóng dọc dây của điên chạm vào lưới và rơi xuống đất thì ông đã khựng lại mất vài giây và sau đó mới ngỡ ra là mọi thứ đã kết thúc. Những nỗ lực ở cuối trận ko thể cứu vãn đc gì.
Nhìn điên ngồi đó một mình, gương mặt bần thần trong tiếng hò hét của khán giả Anh lúc Murray vô địch xong lại khóc như mưa, bởi vì trận đấu ngày hôm qua ông ko nhận ra đc điên nữa. Nhìn trận với Delpo trước đấy đã thấy lo rồi, ông chỉ mong là chung kết thì sẽ khác, ngay từ đầu đã xác định tư tưởng là điên chỉ thắng đc nếu cải thiện cách chơi của mình, còn nếu ko thì điên chắc chắn sẽ thua. Và chỉ cần nhìn vào ngay game đầu cầm giao bóng của điên đã thấy thực sự khó khăn rồi, điên đã chơi quá tệ... Nhưng cuối cùng thì ông vẫn cắm mặt vào xem và hy vọng thậm chí là đến tận giây phút cuối cùng.
Buồn lắm, cả ngày ông ngồi tưởng tượng nếu điên mà thắng xong ôm cúp và cả đám khán giả của Murray phải mặt mày ủ ê lại thấy vui, đấy, ngay cả khi tưởng tượng cái điều ko có thật mà ông còn vui thế.
Hôm nay và cả chuỗi ngày đáng sợ ngay trước mắt mà điên lại thua thế này thì ông còn biết bấu víu vào đâu.


cũng chưa bao giờ thấy điên nhìn buồn
 vì thua rõ thế này...

source 


7.7.13

no.1 vs no.2



Lại một trận chung kết với Murray.
Mặc kệ những dự đoán nghiêng về Murray, mặc kệ sức ép lớn của khán giả Anh, mặc kệ quyết tâm của Murray, ngày hôm nay chỉ cần điên chiến đấu hết khả năng của mình, hạn chế lỗi đánh hỏng, phát huy giao bóng - trả giao bóng, đánh mạnh mạnh tí (chứ mày đánh hiền chết đi đc con ạ :((), và quan trọng nhất là giữ cho mình một cái đầu lạnh và cái sự lì "dai như đỉa" mà ông vẫn rất ưng ở mày, thì dù điên thắng hay thua vẫn có thể ngẩng cao đầu.
Trận hôm nay là phải giả ngơ giả điếc để khỏi bị ảnh hưởng bởi khán giả nhà của Mơ. Vajda kiếm cho con điên ít bông để bịt tai lại thôi. /:)

Con điên hãy thắng để ông có tí động lực cho chuỗi ngày đáng sợ bắt đầu từ thứ 2 tuần sau nhé, chứ hôm qua thấy Lisicki thua chóng vánh buồn lắm rồi. :(
Hôm qua đi làm về đang ngồi trên con số 3 thì trên đài bật The blower's daughter của con mẹ Damien mới kinh, xúc động như chó, vừa nghe vừa hát vừa tru. :(

6.7.13

sabine lisicki, runner-up Wimbledon 2013

Trận chung kết hôm nay Lisicki đã ko giữ đc bình tĩnh như những trận trước đó, mặc dù vẫn có những lúc tự cười mình vì đánh hỏng nhưng vẫn thấy rõ nỗi sợ trên gương mặt của gái, có nhiều lần ngay trên sân mà Lisicki nhìn như sắp khóc đến nơi. Chắc do đã ko vượt qua đc sức ép của việc giành chiến thắng cho chức vô địch Grand Slam đầu tiên nên tâm lý ko tốt, chứ ko thì đã là một trận chiến khó cho Bartoli rồi. Nhìn Lisicki khóc mà muốn khóc theo. :'(
Dù sao cũng chúc mừng Bartoli vì chiến thắng xứng đáng ngày hôm nay.


buồn...

:(
/:(

:((



2nd semi-final match

Murray với Janowicz đang đánh cũng gay cấn ko kém nhưng mà ông đành gác vợt đi ngủ thôi ko mai dậy ko nổi đi làm thì teo. Chỉ tại trận của con điên lâu quá nên giờ ông mới ko xem đc đây này, bắt đền đi. :(
Trong lòng thì rõ là muốn Janowicz thắng nhưng vẫn nghĩ chung kết Wimbledon phải là Mơ và con điên với nhau thì cổ vũ mới sung, khó quá... :(

semi-final through! Final match ahead!!

7-5 4-6 7-6(2) 6-7(6) 6-3
Bỏ mẹ thật ngồi xem từ 7h tối đến gần 12h đêm, trận đấu điên khùng gì thế này! Hai cái thằng điên này đánh tới đánh lui qua cả set 5 mà set nào cũng giằng co từng tí một! Xem mà lúc thì nín thở lúc thì la hét chẳng khác gì chó dại. Con mẹ Murray với Janowicz chờ đến lượt ra sân đánh chắc cũng ngủ quên cha nó luôn, haha.
Trận nào với Delpo cũng đều đầy cảm xúc, xem trận này nhớ ngay hồi US Open năm ngoái, rất rất giống. Del Potro hôm nay chơi quá hay, mặc dù trận trước còn bị chấn thương đầu gối tưởng phải bỏ cuộc thế mà trận này vẫn đánh như chưa có chuyện gì xảy ra. Con điên thì đánh cũng hay đấy nhưng mà lỗi vớ vẩn quá nhiều và bỏ lỡ ko biết bao nhiêu là cơ hội nên thật sự điên thắng mà thấy rất tội lỗi và vô cùng tiếc cho Delpo.
Bởi vậy mới nói chung kết chủ nhật này mà điên ko vô địch nữa thì khỏi nhìn mặt Delpo luôn cho rồi, nói thật luôn đấy. :|

hôm nay nằm sân ko dưới chục lần, đến khổ! :S

bò bò... /:)

haha đúng là Delpo mà, rễ thương như gì :))

pha này Delpo cứu bóng ko thành bmất đà lao thẳng
 lên khán đài xong đứng đấy cả hồi lâu. :)


thắng rồi vui chưa
ngay từ đầu đã biết dù thắng hay thua thì cuối cùng 2 đứa
 chúng nó vẫn sẽ ôm nhau như mọi lần, bạn bè bê đê 
cả lũ thế này mà. Bởi vậy ko bao giờ ghét Delpo đc :(

Hình chôm từ đây, đây đây. :)

5.7.13

ready for the semi-final!

Còn gần nửa tiếng nữa là ra sân rồi, cố lên điên ơi!! Sợ quá huhuhaha, những trận gặp Del Potro chưa bao giờ là dễ dàng cả, đặc biệt là khi dạo này mày cứ đánh cà giật cà tưng vầy thì lại càng lo.
Mong con điên sẽ thắng để còn có tinh thần xem trận của Janowicz với Murray. Cổ vũ cho bạn Janowicz nhiệt tình luôn!

Bên nữ thì chung kết sẽ là Lisicki và Bartoli, mình cứ mong Flipkens vào tới trận cuối cùng với Lisicki nhưng thôi thật ra việc lọt vào đến bán kết như này đã quá đủ để Flipkens có thể ỉa vào mặt các ông Liên đoàn quần vợt Bỉ vì đã cắt hết tiền tài trợ khi chị này đang khốn khổ vì chấn thương. Cắt đi, bà vào đc đến bán kết Wimbledon đây này!! :)

4.7.13

sabine lisicki

goshh I fell in love 
with this German girl :)
source
source

hôm thắng Serena xong gái nằm thẳng ra sân luôn,
 lúc phỏng vấn còn khóc huhu nữa /:) 
source

Thấy chị này lần đầu tiên hình như cũng tại Wimbledon năm ngoái thì phải, lúc đầu tính cổ vũ vì chị này người Đức nhưng xem xem một hồi lại thích luôn, kiểu người bình thường nhìn rất nghiêm túc đáng sợ nhưng khi cười thì lại tươi rói, người gì đâu mà rễ thương như chó, đc điểm cũng cười mà đánh ra ngoài bị mất điểm cũng cười là sao. :D
Thích nhìn Lisicki thỉnh thoảng hay lắc lắc cổ tay và gật đầu để lên tinh thần. :) Chị này giao bóng các thứ cũng thuộc hàng ghê gớm, đánh cũng mạnh nữa nên đối thủ toàn vắt giò lên cổ mà chạy. Đấy, con điên mặt dưa nhìn bạn mà học tập nhá!

Rất mong trận tối nay Lisicki sẽ thắng Radwanska tiếp.
À mà mong là chung kết đơn nữ sẽ là Lisicki và Flipkens, vì cả 2 đều xếp hạt giống trên 20... Wimbledon năm nay điên hết mẹ rồi,haha. /:)

quarter-final through!!

Điên ơi đánh đc 2 trận đầu hay hay xong mấy trận sau lại như cứt rồi... :( Bán kết ngày mai gặp Del Potro cơ đấy, phải cố gắng nhiều nhiều nhé. :(
Mà hôm qua con này có mấy quả cứu bóng chạy tét háng nhìn buồn cười như tró, haha. Hôm trước xem Lisicki cũng thích chị này ở chỗ đấy, bị ép cho mấy quả tưởng chết rồi vì chạy thế nào mà kịp, nhưng cuối cùng vẫn đỡ đc, thế mới kinh!


này thì tét háng! :)
source 


source