31.1.17

Hôm bữa Federer vô địch Australian Open xong giang hồ cứ phải gọi là bay lên tận nóc nhà. Mà chúng bay một mình thì ko nói làm gì, đằng này vừa bay vừa phải lôi tên con điên mặt dưa nhà ông ra xỉa xói mới mệt, cái con nhỏ thua mất dép từ vòng 2 buồn muốn chết đi mà chúng cũng ko tha, hừm. :-|
Ông công nhận là Fed giỏi thật, đánh mà cứ như múa v.v, nhưng làm ơn đừng nói những câu như này: "Federer là quần vợt và quần vợt chính là Federer". Ko biết người nói chỉ là đang muốn lãng mạn hóa tennis của Fed hay thế nào nhưng dù gì thì câu này vẫn rất sai. Federer có thể là tennis, nhưng tennis ko bao giờ chỉ là Federer. Rứa nhé, fair and square. :)

À, hôm đấy ông cổ vũ cho Nadal như kiểu con điên đang đánh, đến con D.H đang ở xứ Quảng ăn chơi nhảy múa mà lúc gọi điện về cũng hỏi thăm đứa nào thắng rồi cơ mà, nhưng cuối cùng vẫn phải nhìn Nadal buồn bã lên nhận đĩa runner-up, haizz.
Mà thật, sau AO này đứa nào fan Federer còn mở mồm ra chửi các tay vợt xin medical timeout là "cheater" thì ông ném cho nguyên cái guốc vào mặt nhớ! Phải nghĩ tới mình trước khi nói người, ko nói đc lời tử tế thì im lặng! :-|

Mấy hôm thấy con điên im hơi lặng tiếng chả biết em nó đang ở cái xứ nào, xong vừa nãy thấy hình con này đánh tập Davis Cup cùng anh em lại thấy vui, rứa là cũng đếch thèm quan tâm dân chúng đang gào rú cái gì nữa. /:D
Hẹn điên và anh em ngày 3 tới 5/2 này nhá!!



Năm ngoái ngồi cạnh anh Troi cười tình tứ mà nay đã chuyển sang chú Zimonjic rồi à. :))
À nhắc mới nhớ, chúc mừng chú Ziki đc lên chức captain nhớ! :)

Hello girl :)
Chúc anh em chơi tốt và vào đc tứ kết!! 

29.1.17

Trưa mùng 1 con D.H ra ga lên tàu đi Quảng Nôm chơi, thế là ông với con mẹ Su rủ nhau đi tiễn nó, nhưng ko phải kiểu ra ga vẫy khăn chấm nước mắt tiễn mà đứng chờ tàu chạy qua ở ngay chỗ đường ray cắt ngang đường Hoàng Văn Thụ ấy. :))
Đúng giờ hai con chạy xe ra góc đường ray đã hẹn và chờ sẵn. Gần tới giờ G là ông mày gọi cho nó để live stream luôn, tàu chạy chưa, chạy tới đường nào rồi là nó báo cáo hết cho ông với con Su.
Hai đứa đứng trong góc (cho đỡ nắng >:D), đến khi chuông báo tàu tới réo lên là hí hửng chạy ngay ra giữa đường đứng, chắc mấy ông bà dừng xe chờ tàu ở đấy tưởng mấy con này bị điên hoặc chuẩn bị lao đầu vào tàu tự tử hay sao đấy. :)))

Tàu vừa trờ tới là ông để ý canh cái toa số 4, cửa sổ kính to ko bị che của nó, nhìn lòi mắt 1 hồi thì cũng thấy con D. chó đứng chình ình trước cửa sổ (cả tàu chỉ có mỗi nó đứng chổng mông lên thế chứ ai cũng ngồi ngay ngắn cả), thế là mấy con đứng vừa vẫy vừa gọi nhau khí thế chẳng khác gì mấy con tâm thần trốn viện. :)))
Tàu đi qua rồi xong ông với con Su xách xe đi về. :(
Chán cái là hôm về con D.H nó đi xe chứ ko chắc cũng lại ra ngoài đường đứng vẫy tiếp đấy, rảnh lắm! >:)))

26.1.17

Hôm bữa con Su chở ông đi ngang nghĩa trang Bình Hưng Hòa xong hai con lại bàn luận chuyện sau này chết sẽ muốn đc chôn, hỏa táng hiến tạng hay là hiến xác gì đấy. Rứa là con Su bảo hiến hết ruột gan phèo phổi mắt mũi gì cũng đc, nhưng hiến xác thì chắc hơi ngại đấy vì sẽ bị dân tình nhìn thấy mình khỏa thân, ông bảo ông cũng ngại ngại thế, hí hí. :)) Nhưng vừa nói xong thì cả hai con cùng cười vào mặt nhau vì đơn giản là lúc đấy chết mệ nó rồi còn bày đặt ngại với chả ngùng. :)))
Yeeaaahhhh ngày 3/2 này con điên sẽ cùng anh em trong tuyển Serbia đánh vòng một Davis Cup rồi.
May là điên thay đổi quyết định chứ nếu chờ tới tháng 3 mới đc xem em nó đánh lại chắc ông mày chết. /:)

22.1.17

"Oh it was so fucking cute I almost pissed my pants." 

:)))

20.1.17





It ain't about a heart to find
It's about the one inside
It's about the love you hide
It's waiting to be let outside

And it ain't about losing your mind
But if you happen to, that's fine
But there's only one way to shine
And it's called trying to live

Freely, freely meu coracao
Freely, freely meu coracao
I'd like to live that way
I'd like to live that way


Đang buồn thê thảm nên nghe Freely cho chết mệ luôn, nhưng tự nhiên nghe xong sẽ lại muốn ngoi lên sống tiếp, thế mới hay. /:))
Tặng con điên mặt dưa bài này đấy, hề hề. Đời nó có ném cứt vào mặt thì cứ cố gắng vượt qua vậy em nhá! Thương điên! 

More than anything, any victory, any title, I hope you find the peace within. ♥

Điên ơi, ông mày còn chưa kịp viết mấy post .../7 như mọi khi ở các giải Grand Slam, mới trận thứ 2 của Australian Open mà điên đã bỏ anh em đi về mất rồi? :'(

Hôm qua lại ngồi trong phòng con Su xem. Lúc vừa kết thúc cái match point của Istomin xong là ông ngẩng mặt lên nhìn con Su, buồn hơn tró mém tí là mếu mie ra nhà, thế là Susu cũng nhìn ông như này :(.

Buồn lắm, hơn nửa năm qua sau RG ông ko rõ con điên nó bị làm sao nữa mày ạ. Nếu nói là buồn chỉ vì em nó thua thì cũng ko phải, vì những năm 2012-2014 hay cả thời 2009-2010 con này cũng thua đầy ra và có cả những lần thua rất đau đấy thây nhưng anh em lại ko thấy lo lắng như bây giờ.
Xem trận hôm qua với Istomin dù điên vẫn có rất nhiều điểm thắng đẹp nhưng cái khiến rất nhiều người, cả fan, cả ko phải fan lẫn các cô chú tennis analysist phải đồng tình là cái "mental edge" và cả sự hiểm hóc trong cú quả gần như ko còn thấy đc ở điên.
Cả trận điên hơn Istomin về tổng điểm giành đc nhưng lại thua ở những tình huống quan trọng và ở những điểm số đáng ra ko nên mắc sai lầm, rất nhiều lần điên có cơ hội nhưng lại tự phá hỏng nó. /:(

Ông vẫn biết kiểu tay vợt sẽ khiến điên thấy khó khăn và Istomin hôm qua lại chính là kiểu tay vợt như thế.
Giá mà Istomin ko kiên cường đến vậy ở cuối set 4 và cả set 5, giá mà vòng 2 điên gặp 1 tay vợt khác ko "ghê gớm" bằng, ông nói như rứa vì ông nghĩ nếu hôm qua điên là người chiến thắng thì đấy rất có thể sẽ là turning point cho phần còn lại của cả Úc mở rộng, như rất nhiều lần ở những Grand Slam trước khi điên luôn phải trải qua ít nhất là 1 trận thắng nhọc nhằn và đau tim rồi sau đấy lên ngôi vô địch. Nhưng nói thật thì ông cũng chả biết, vì ông mày ko hiểu đc điên đang nghĩ cái chi, muốn cái chi nữa...



Theo như lịch thì phải tới Indian Wells vào tháng 3 mới lại đc thấy điên quay trở lại sân tennis, từ giờ tới lúc đó ông mày cứ việc ngồi mà suy nghĩ và lo lắng chơi vậy. /:))
Con quỷ điên kia, tại sao cả lúc thắng và thua mà mầy cũng làm anh em đau chim đc thế này hả?! /:)



Tiếc quá, năm nay Uniqlo mần cho điên bộ đồ đẹp như này mà chỉ đc xem em nó mặc đúng 2 trận.
Giải GS cuối cùng với Uniqlo mà lại buồn thế lày.  
Và cũng chỉ đc nghe chú Jim Courier rễ thương phỏng vấn điên lần duy nhất sau khi thắng Verdasco ở vòng 1.
:(
(Mark Kolbe/Getty Images AsiaPac)
Ôi dời ơi em gái mặt dưa của ông. :(
 (Clive Brunskill/Getty Images AsiaPac) 

 
(Ryan Pierse/Getty Images AsiaPac)

Cái giải ông thích nhất trên đời!! 
Năm nay mồng 2 Tết hết đc hồi hộp xem điên bảo vệ chức vô địch ở Melbourne rồi. :(( 
(Scott Barbour/Getty Images AsiaPac) 

15.1.17



Gần nửa đêm còn mò xuống nhà nằm chơi chó. :D

Hôm bữa đi mần nhặt đc quả banh tennis nên mang về cho cả người lẫn chó chơi luôn. Tiếc là ông chỉ thiếu mỗi cây vợt nữa thôi, chứ ko là bắt chước múa vài đường backhand forehand giống con điên mặt dưa rồi. :(
Mà công nhận đám con điên chúng giỏi thật, ông mày chỉ cầm quả banh đập xuống đất thôi (như kiểu điên hay làm trước khi giao bóng ấy) mà mỗi lần đập xuống bóng nó lại nảy lên mỗi hướng khác nhau làm chạy theo nhặt bỏ mie ra. :((

Người chơi sướng xong thì đến lượt chó. Mới đầu tính dạy con mẹ Na chạy theo ngoạm quả bóng mang về cho ông mà lần nào quăng xong bả cũng cắp về chỗ nằm nhai ngon lành. :-| Dạy mãi sau mới chịu chạy lại chỗ ông, mà cũng chả biết có hiểu thật ko, haha. Thôi, có chạy lại là mừng rồi. :))

13.1.17

Melbourne here we comeeeeeeee

Hôm trước sau khi vô địch Qatar Open xong cứ tưởng con mẹ điên sẽ bay thẳng qua Melbourne chuẩn bị tham gia Australian Open vào ngày 16/1 luôn, xong tự nhiên có "nguồn tin mật" bảo em nó lại về châu Âu, anh em nghe thế cũng nhốn nháo ko hiểu con này nó đi đâu vì gần tới ngày khai mạc AO tới nơi rồi còn đi châu Âu làm gì. :))) Đoán già đoán non đủ kiểu, cuối cùng hóa ra em nó tranh thủ về thăm nhà vài hôm rồi mới đi tiếp. /:)
Vì ở Doha và cả AO năm nay Jelena và Stefan ko đi cùng điên đc nên có thể cả gia đình sẽ phải xa nhau ít nhất là hơn cả tháng, chắc em gái mặt dưa nhớ hai mẹ con quá nên dù mất công đi tới đi lui và cũng chỉ đc ở nhà có 1-2 hôm đã phải bay qua Úc ngay để kịp tham gia event gây quỹ gì đấy với ban tổ chức AO vào ngày 11 nhưng em nó vẫn quyết định về! :(((
Huhu thương em gái mặt dưa quá, Jelena và Stefan nữa, thương cả những tay vợt khác quanh năm suốt tháng ko có điều kiện dắt cả gia đình theo. Chơi cái môn này suốt ngày phải đi vòng vòng khắp nơi, một năm đc ở nhà có bao nhiêu đâu, khổ lắm. :"(((

Con điên về nhà chơi xong chỉ cho em Stefan nấu ăn đây này, chắc em chưa khuấy đc nên điên tính cầm tay khuấy cho luôn mà Stefan nó nhất quyết ko chịu, bảo "oh no no no" mới kinh. Khiếp, ngang bướng y như thằng cha của con. :D
Mama Jelena quay 2 bố con, trong góc thì con mẹ chó Tesla đang cắm cúi đứng ăn cơm, tình cảm vãi cả đái haha. :))



 

em Tesla đc lên hình rồi giờ đến lượt anh Pierre. 
Ngủ ngáy gì leo cả lên va li đồ của bố Nole mày nằm thẳng cẳng. Khá lắm! =)))



Tới Melbourne và bắt đầu luyện tập rồi.
Chúc cả team may mắn và ôm đc cúp về!! /:)
Nhờ mẹ mập Vajda, 2 chú Miljan và GG chăm con điên để em nó đánh cho thật  tốt nhá, 
nếu nói ko nghe lời cứ việc đá vào đít nó các chú ạ. :))
(Luke Hemer)
(David Gray)
  Nhảy nhót cái kiểu gì vậy bay?? :))
(David Gray) 
Hôm đầu ra sân tập dù nắng nóng như ma nhưng thấy có vẻ vui phết. :)) 
(David Gray)


Đc chú photographer chụp cho cái hình đẹp thế! :(
(Michael Dodge/Getty Images AsiaPac)

(Ben Solomon)

8.1.17

67th

Haha, sinh nhật sinh nhéo gì mà sáng ngủ tới 12h trưa mới bò dậy, sau đấy lại hồi hộp mong nhanh nhanh đến 10h tối để xem con điên đánh chung kết Qatar Open nên thành ra quay tới quay lui đã hết cha nó ngày lúc nào ko hay. :))
Con Mi con Tý thì sáng ra cho 2 con ít tiền ăn bánh. :)), con Su thì tới giờ ông lên mượn máy nó xem tennis xong nghe ông bảo hy vọng hôm nay đc con điên mặt dưa tặng quà bự thì mặt mới ngơ ngơ ra, hỏi lại ông hôm nay là ngày mấy rồi?? Mệ, hóa ra ko phải thị quên mà là vì thị còn đếch biết hôm nay là ngày nào tháng nào. :)))

Nói chung là sinh nhật đơn giản như bao ngày thế thôi nhưng đc con điên tặng cho món quà bự là chức vô địch Qatar Open mở màn đầu năm là vui lớm rồi. :)
Đêm khuya ngồi xem tennis mà gào rú như chó dại nên bị bà Tý chửi cho :)), nhưng thôi kệ, hôm nay sinh nhật nên ta có quyền, hỉ. >:D


Ông mày có thói quen cứ sau mỗi trận là làm cái post summary các kiểu, nhưng giải này diễn ra nhanh quá nên ko viết 1 trận là mấy trận sau ùn lại thành 1 đống mà ông mày lại còn thêm bệnh mê tín, đã viết thì phải viết ngay từ đầu cho đủ, chứ ko chả dám viết giữa chừng vì sợ xui, haha. Rứa nên giờ điên thắng rồi, ko sợ xui xẻo nữa nên ông mày mới túm lại thành 1 post to to để mai mốt còn có cái mà đọc lại đây này. :")

Nói chung là ở giải đấu đầu tiên của năm nhìn điên khá ổn, mừng nhất là em nó có vẻ lại sung sung và chăm hú hét lên rồi, ko ỉu xìu như bánh đa nhúng nước nữa. :) Người ngợm thì bắt đầu từ sau Úc mở rộng năm ngoái là ông đã thấy điên gầy đi trông thấy rồi, đoán chắc vì em nó chuyển sang vegan diet luôn chứ ko chỉ là gluten-free nữa. Cũng hơi lo vì nhìn bà điên nhiều khi hơi hốc hác và chân tay thì tong teo, nhưng mà cũng ko biết đc, quan trọng là điên cảm thấy như thế nào thôi hề. /:)
Các trận đấu của điên ở Doha đều có khó có dễ đủ cả, thậm chí có lúc phải cứu đến 5 matchpoint nghẹt thở trong trận bán kết gặp Verdasco và sau đó là thắng ngược anh già Tây Ban Nha để vào chung kết. Trận này xem xong anh em đứa nào đứa nấy rớt mie tim ra ngoài tưởng chết đi sống lại!  :)))

Chung kết gặp Murray căng thẳng mệt mỏi vãi kít, set đầu điên đánh khá hay, set 2 sau khi giành đc break quan trọng và chuẩn bị "serve for the match", cứ tưởng điên thắng tới nơi rồi tự dưng lại để Mơ lội ngược dòng liên tiếp 4 game một cách ko tưởng xong để thua luôn set 2!
Qua set 3 quyết định con này bực mình quá chả thèm mặc áo đấu đàng hoàng nữa mà thay qua cái áo thun hay mặc khi đánh tập! :))) Ông thề lúc thấy con điên mặc áo tập ra đánh ông cứ tưởng phen này em nó bị khùng thật rồi, thế nên dù đang bực nhưng vẫn cười ko nhặt đc mồm, tự nhủ thầm "thôi, mầy đã khùng rứa rồi thì ông cũng khùng theo luôn cho vui, thắng thua gì cũng đc, bố mày mệt lắm rồi! :))) Bởi vậy ngồi xem nó đánh set 3 vốn căng là rứa nhưng thỉnh thoảng lại cười hô hố. Chỉ đến khi điên ăn đc break của Murray và chuẩn bị serving for the match lần nữa thì ông mới hết cười đc.
Cuối cùng sau 3h đồng hồ điên cũng khép lại trận chung kết với chiến thắng 2-1 trước Murray. Quá đau tim, quá mệt mỏi nhưng anh em vui mừng nhảy múa tưng bừng. :)) Dù chỉ là giải 250 bé tẹo nhưng đánh bại số 1 thế giới và có đc danh hiệu đầu tiên mở màn năm 2017 nên cũng có ý nghĩa lắm chứ. :)
Chúc mừng điên có đc danh hiệu thứ 67 nhé!!


Còn 1 tuần nữa là tới Australian Open rồi, cái giải ông thích nhất trên đời, lại đc gặp em gái Melbourne xinh đẹp của lòng ông, sướng quá huhu. :")







(Karim Jaafar)
Đoạn này là lúc con điên chạy cứu bóng giữa set 2 xong té đập đầu xuống đất. Mới đầu cứ tưởng chỉ té nhẹ thôi, ai dè sau thấy em nó nằm ôm đầu và coi lại cảnh quay chậm mới biết, té ngửa đập thẳng đầu xuống đất cứng chứ chả phải sân cỏ gì cho cam, huhu. Sợ lắm, cứ tưởng em nó bị thần kinh đến nơi, may là chưa bị làm sao. :((
Cảm ơn Murray đã chạy lại xem bạn có bị sao ko nhé! :((


 Nói chung vẫn cứ thích điên fistpump rồi gào rú thế này thôi, ai thích thanh lịch quý phái gì cũng mặc kệ. :)

(AK Bijuraj/Getty Images Europe)
Ông dặn rồi, chưa cần gì chỉ cần điên sùng máu hét lên như này thôi cũng đủ khiến 
đối thủ phát khiếp lên rồi, mặt kinh như này đứa nào mà chả ngán. :))
(Karim Jaafar)
Em gái mặt dưa móm mém của ông. :)
(QTF)
Thắng rồiiiiiiiiiiiii
Mà buồn cười lắm, lúc con mẹ điên thay áo tập tự nhiên dân tình đứa nào 
đứa nấy đều hú hét lên vì áo đẹp quá, haha. 
Uniqlo xem thế nào chứ để áo tập đẹp hơn cả áo đấu thế này à? :))) 
(Naseem Zeitoon)

Kì này hai bạn lại vui vẻ bắt tay, Murray dạo này hết nhăn mặt như xưa rồi, nhưng ông vẫn chưa quên hẳn vụ đổ thừa hồi AO 2015 với đá đểu doping các thứ kia đâu nhá, thù dai lớm.. :D
(Karim Jaafar)
Lại hốt thêm đc chim về nhà rồi. :))
(AK Bijuraj)
Huhu, trận bán kết lội ngược dòng ná thở với Verdasco có cả 2 mẹ con ở nhà xem. 
Stefan ngồi xem bố Nole đánh xong còn cầm vợt khua tới khua lui rồi hô "ajde tata" nữa đây này ối dời ơiii. :"(((((



7.1.17

Happy birthday, crazy!! Hope you'll have the best birthday gift that you're looking for. /:)

6.1.17

Từ hôm xem lịch thi đấu thấy chung kết Qatar Open ngay ngày 7 là ông mày đã hí hửng và mong chờ cầu trời cho con điên mặt dưa vào đc tới chung kết và vô địch luôn rồi.

Trận chung kết giữa số 1 và số 2 thế giới nên dù chỉ là một giải ATP 250 nhưng thật sự là người chiến thắng trong trận đấu này sẽ có lợi thế tâm lí rất lớn khi bước vào Úc mở rộng sắp tới.
Con điên đã ko thể giành đc chức vô địch nào kể từ hồi Rogers Cup cuối tháng 7 năm ngoái rồi nên hy vọng em nó sẽ có đc danh hiệu đầu tiên của năm tại Doha này.

Cố gắng lên điên nhá!!! Tặng quả sinh nhật bự cho ông cái làooooo. :)

2.1.17

Seventeen we are ready!

Sau gần 1 tháng rưỡi chờ cong đít thì tối nay lại đc xem em nó đánh Qatar Open rồi hé hé (nếu tìm đc link :)))!
Giải đấu đầu tiên của năm 2017, chúc em gái mặt dưa thi đấu thật tốt nhớ!! Hy vọng năm nay sẽ là một năm đặc biệt vui, vui vcđ của cả điên và Nolefam. :D


Idemoooooo