26.1.11

Flashback of my childhood

Hồi nãy xem Lois and Clark trên Cinemax, giờ mới để ý là bà Teri Hatcher đóng vai Lois, ngày trẻ nhìn xinh phết:(
Chiếu lại Sinbad nữa mới vãi chứ, hê hê, hồi bé toàn xem mấy phim kiểu thế xong thích mê tơi:D
Sao nhớ hồi xưa thế, thỉnh thoảng nghĩ lại mình thấy may mắn là má đã đẻ mình ra vào thế kỉ 20 chứ íu phải 21, hên quá:)
Bây giờ làm gì đc như ngày xưa nữa, chả có mấy ngày hè coi băng video hoạt hình Walt Disney, chả có thuở lang thang ngoài đường, đi đánh nhau với bọn trong hẻm, chả có trò trèo cây hù ma người ta và nhìn trộm mấy ông bà ấy ấy, rồi tối cả lũ ra bãi xe trước sân bay đạp vòng vèo chơi mà chả bị ông bảo vệ nào hoét, và nhặt đc vài nghìn trên đường thì mừng ré và kéo nhau đi mua bong bóng thổi, chả còn trò nuôi mèo con và tụ tập kể chuyện ma ở bãi đất hoang, đến Tết Trung thu đứa nào ko đc ra đường chơi hay đi rước lồng đèn là thảm lắm:D...
Bây giờ đường sá cũng ko còn chỗ cho bọn con nít chơi nhởi, mà toàn hố tử thần còn gì, còn phải học suốt ngày, học toán, học tiếng Việt, học Viết chữ đẹp, học đàn organ, ôi giời đủ thứ kinh tởm:(

Mình quá may.

And I had a sweet dream tooooooooooo:)

No comments: