1.1.11

năm mới vui vẻ

2011 rồi. Chả thích số này. Nhưng thôi... kệ mày đấy:)
Giờ anh mày chỉ ngại mấy bài thi sắp tới, nhìn cái đề cương mà anh chỉ muốn ngủ, tởm quá.
Còn thi nói nữa chứ...:(
Kì này mà qua đc êm xuôi thì sẽ sướng ko kém lúc thi ĐH xog đâu, như gỡ đc quả tạ trên đầu xuống:(
Chán chán.

Nãy ngồi đổi theme mới cho vui, qua năm khác nên cũng phải có gì mới lạ chứ, giờ thì cả 3 con cùng để 1 theme giống nhau, chỉ khác màu mè 1 chút thôi, haha:) Mình còn tính đổi phần language sang German, nhưng phần ngày tháng thì vẫn là English nên thôi dẹp. Mất công để tiếng Đức mai mốt ấn nhầm nút "xóa blog" mà ko hiểu lại "yes ,delete it" thì có phải toi đời ko :(

Số đẹp thật... ngày 1 tháng 1 năm 2011, 1 giờ 11 phút. Thật ra mình cố tình sửa giờ thôi chứ làm gì bắt trúng đc nó đâu. Blogger cũng có màn đổi ngày giờ hay ra phết!

Gestern Nacht hatte ich einen Glückstag, aber jetzt bin ich konfuser...

No comments: