19.2.11

1 day left before school >:(

Sáng nay lúc dậy thì má đã đi mất, sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng xem có đi hay là ko, cuối cùng quyết định đi, chỉ kịp vớ đại cái bánh bỏ vào mồm rồi chạy.
Lâu rồi toàn ở nhà ăn chơi nên hôm nay làm đc tí chân tay đã kiểu rụng ra đến nơi, làm xong hớn hở định đạp xe về thì phát hiện cái xe thủng xăm. Thế là dắt bộ đến chỗ sửa xe:(
Về đc đến nhà mệt phờ râu, ăn thêm 1 tí rồi ngủ luôn đến chiều:(
Sáng mai còn phải lên trường dọn vs, vớ cả vẩn! Chả thấy có gì ý nghĩa, chỉ thấy 1 lũ bộ tịch thôi.

Má ơi giờ còn đau lưng nữa chứ... người ko biết bị gì mà nóng chắc phải 40 độ C.
Mấy bữa nay còn kiểu khó ngủ, nằm lăn qua lại đến 2h hơn, có khi đến 3h, mà cũng chập chờn. Ko hiểu đc:(
Để xem lát ngủ thế nào với cái lưng đau và cái người nóng như sắp cháy...

Đc cái hồi chiều nằm mơ cũng vui, đc đi chơi tùm lum, có con S, con D., Mi, v.v, and him ( but funny thing is in my recent dreams we don't seem to be happy, and i understand why, its true from real life into dreams )


Lại thế nữa...

No comments: