16.5.11

3 ngày nghỉ kết thúc tại đây.
Tạm biệt...

Chán chán... nghe Beck đi cho nó xuống hẳn.

Dạo này ăn mặn kinh quá nên sưng cả nướu:D

Tụi 12 sắp thi tới nơi rồi nhể, mình qua cái bận ấy lâu rồi nên cũng chả thèm để ý nữa, chỉ mong con Y điên qua đc cửa này.
Nhắc đến lại thấy bệnh bệnh, mà giờ đi ngang qua cái trường cũng thấy "xao xuyến"... Bọn trong lớp thì ko có gì đặc biệt, FB nhan nhản ấy mà, chỉ nhớ đám con Tôm, mấy hôm thể dục đang học thì trời mưa thế là tèn tén ten đc nghỉ, những sáng T2 đến trường trong lúc chờ con D. gửi xe chỉ biết đứng ở chỗ tập trung của lớp nhìn xung quanh, ko thì ngồi bệt xuống đất cố nhắm mắt lại ko nghĩ đến chuyện mình đang ở trường. Mình đã rất ghét đi học, hê hê.
Nhưng mình ghét cấp 3 vì lí do khác nữa... mà cũng chả phải ghét, có lẽ là sợ.

No comments: