26.5.11

just for fun



Có 1 lần lên số 8 đi về buổi trưa, lúc mới nhảy lên xe ngồi chưa mát đít thì thấy 2 tên này ngồi trước đang tranh cãi về hướng nắng. Lúc đầu nắng chiếu từ bên phải, tên thứ nhất bảo nắng bên phải, dù vậy tên thứ hai lại bảo nắng bên trái đó thề luôn mày ko tin! Cãi 1 hồi chả đứa nào chịu tin đứa nào nên 2 đứa quyết định ngồi tách ra, nói chung số 1 tin nắng bên phải thì ngồi hàng bên trái và số 2 thì ngược lại (Thật ra chúng nó tính ngồi găm ghế, lỡ nắng bên tao thì tao còn chạy qua ngồi với mày đc, kiểu thế:D)
Đi thêm 1 hồi cũng vẫn nắng bên phải, nên số 1 hí hửng: "Nghe tao là quyết định đúng đắn!"
Nhưng thật ra ngay sau đó nắng chuyển sang bên trái, thế là số 1 thua + bị bê thui:D

Mình có "vẽ" 1 bức tranh minh họa luôn đây:)
Haha vãi 2 tên đó tới giờ. Khá xúc động vì vẫn còn 2 bạn trai biết "lo lắng cho làn da" của mình>:D
Hôm đó thấy thế mình với con kia tính mở mồm "chia sẻ thông tin" luôn để 2 bạn khỏi khổ sở nữa, nhưng cuối cùng im im vì cũng khoái ngồi nghe 2 thằng này cãi nhau + chen vào nó lại chửi cho:D
Anyway we're professional at noticing the sun's location>:)

Chán chán nên hồi tưởng tí cho vui.

No comments: