23.7.11

Hồi chiều tối sau khi bị má chửi thì chạy lên phơi đồ, phơi xong thấy trời gió mát quá nên đứng đó luôn.
Mình thích trời lúc sắp mưa, ban ngày thì tối sầm lại, ban đêm thì trời vàng vàng cam cam hay màu gì đó mình ko diễn tả đc:D, không khí ẩm nên gió mát lạnh, hồi ở nhà cũ còn có tiếng chuông gió nhà thằng Châu kêu leng keng, tiếng lá cây sau công viên xào xạc (đúng là xào xạc thật), nếu đang ngồi trong lớp sẽ nghĩ lát lỡ ngập thì xắn quần tới đâu, có nên cởi giày bỏ bọc ko và nếu bỏ bọc thì đi chân đất về à, giờ mà đc ngủ thì sướng phải biết,...
Đứng đó 1 hồi thích thì thích nhưng lại bắt đầu muốn bệnh.
Cái quỷ gì cũng thấy bệnh cho đc.
Mệt mệt.

No comments: