9.7.11

Ngày này năm ngoái đang ngồi tụng kinh, đầu óc quay cuồng. Con Y khùng vẫn chưa ngủ, thế mà hồi chiều còn bảo sẽ ngủ sớm cơ đấy... Chị biết mầy cũng đang rất khó ở, dù ko điên loạn quá đà như chị mầy năm ngoái nhưng chắc cũng khổ sở lắm.
Mong mầy sẽ trúng tủ văn, làm đc đc toán và AV lụi đc nhiều:)
Thi cho nhanh còn đi ăn đám cưới, hôm cuối các chị sẽ chờ mầy trước cổng trường rồi chúng ta sẽ cùng leo lên xe bít đi hề, à về mà đi chơi với Hải kute nữa>:)
Nói chung hãy cố gắng hết sức có thể, vậy là đc:)

Chúc may mắn con Gèn, Hiên, Hòa, Thế, ông Hiến,...
and you too!
:)

Nếu đc thì mình mong sẽ ko phải thi ĐH lại lần nữa.

No comments: