1.7.11

Sáng lại mơ tùm lum...
Kì này có cả 2 thằng Lê Khoa với Như Mai, ko hiểu sao chúng nó lại lọt vào đây... nhưng mà cũng mắc cười:0
Còn cả khuyến mãi giảm giá 30% ở căn tin trường nữa chứ, haha.
Tony thì chắc do hôm bữa thi nói có nhắc đến:) Lúc đó mình đang háo hức chạy xuống cầu thang (xuống căn tin:D) thì thấy Tony, Tony vỗ nhẹ vào vai nói "hurry up" rồi cười. Mặc dù chỉ có vài giây xoẹt qua nhưng đó là đoạn mình thấy "sáng" nhất.

Lại mơ thấy con chó, lần trước mơ bị nó ngoạm bàn tay, kì này cũng vậy nhưng chả nhớ là tay hay chân, thấy đau đau cố rút ra nhưng ko đc. Sao lần nào mình cũng chỉ mơ đến đoạn bị nó ngoạm thôi chứ không đứt ra luôn nhỉ.

No comments: