27.8.11

Mình thích mơ cả đám tự nhiên bị giam giữ các thứ xong cuối cùng tìm đc cách thoát ra 1 cách ngoạn mục. Cả đám bị giam đi chứ có 1 mình thì cũng cô đơn.

Lần này ko bị đánh gì cả mà bị bọn nó búng hạt gì nhỏ nhỏ trắng trắng vào người, rát với đau như chó. Con Su là đứa tìm đc cách thoát thân cứu 2 con còn lại, sau đó 3 con chạy leo lên mái nhà. Từ lúc đó ko hiểu sao còn có mỗi mình mình ở trển. Đúng là mơ.
Mơ đc giữa chừng đang đến đoạn gay cấn thì mình tỉnh dậy nên phải cố ngủ tiếp để mơ cho xong luôn.

No comments: