18.4.12

Cuối cùng H cũng xuất hiện.
Người mình từng có thể nói chuyện cùng trong lớp mà chẳng phải ngại gì. Sau con Tôm thì H là người mình có thể lẩm bẩm kiểu sao bánh bao chiên gì mà mắc như chó thế, H biết mình thích ngồi mấy hàng ghế sau cùng trên xe buýt và ghét xe "cao cổ", đến cả hôm sinh nhật chán nản phát khóc H cũng nhớ và gọi đt chúc mừng, và lâu lâu còn cho mình đồ ăn hay những thứ nhỏ nhỏ nữa.
H là kiểu người lạc quan vui vẻ nên có rất nhiều bạn. Mình chắc cũng ko phải là người mà H có thể chia sẻ hết mọi thứ, hay kiểu như bạn thân gì đấy, nhưng mình biết H có ý nghĩa với mình và mình cả con kia cũng có ý nghĩa gì đó với H.

Nhưng dù sao H cũng ko ở đây nữa rồi.

Cuối cùng mình sẽ chỉ còn lại một mình, lúc nào cũng vậy.

No comments: